Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
Mình ko thích cách bố mẹ mình xử sự chút nào, khi nào mà bố mẹ quên đồ hay cái gì mất là bắt đầu mình là đối tượng đầu tiên.
Mình cũng có bảo lại là ko đc ns như thế rồi nhưng mà bố mẹ mình vẫn vậy.
Gần đây nhất là lúc nãy ba mình tìm cái bấm, ko thấy cái bảo :'' Cái gì mà mày chả đụng vô'' xong la mình, đỗ lỗi tại mình cho xong chuyện.
Mình ko biết đó có phải là tính xấu của người Việt mình ko nữa mà ngoài đời mình cũng gặp vài người như vậy.
Bạn bè mình cũng như thế, mỗi khi nó nhìn bài mình xong sai thì lại đi chửi mình, trong khi đó mới là lỗi của nó chứ, chả liên quan gì cả mà cứ đi ns người ta Tức bà cố.
Mình ko biết lần sau bố mẹ mình nói vậy nữa thì mình nên nói câu gì cho ngầu nhất nữa đây? Vì dù gì mọi câu ns mình cũng đã thử mà ko có hiệu quả rồi.
Phải làm sao đây???
Mình cũng có bảo lại là ko đc ns như thế rồi nhưng mà bố mẹ mình vẫn vậy.
Gần đây nhất là lúc nãy ba mình tìm cái bấm, ko thấy cái bảo :'' Cái gì mà mày chả đụng vô'' xong la mình, đỗ lỗi tại mình cho xong chuyện.
Mình ko biết đó có phải là tính xấu của người Việt mình ko nữa mà ngoài đời mình cũng gặp vài người như vậy.
Bạn bè mình cũng như thế, mỗi khi nó nhìn bài mình xong sai thì lại đi chửi mình, trong khi đó mới là lỗi của nó chứ, chả liên quan gì cả mà cứ đi ns người ta Tức bà cố.
Mình ko biết lần sau bố mẹ mình nói vậy nữa thì mình nên nói câu gì cho ngầu nhất nữa đây? Vì dù gì mọi câu ns mình cũng đã thử mà ko có hiệu quả rồi.
Phải làm sao đây???