Văn 7 [ Lớp 7] Làm văn

long356

Học sinh chăm học
Thành viên
17 Tháng chín 2017
235
90
61
18
Hải Phòng
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Đề1:viết đoạn văn biểu cảm nói lên lòng biết ơn,kính trọng các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì quê hương,đất nước
Đề 2:Từ bài văn 'Mùa xuân của tôi'hãy viết đoạn văn cảm nghĩ về ý nghĩa của mùa xuân và ý nghĩa của ngày Tết cổ truyền
Đề 3:Từ bài 'Tiếng gà trưa" hãy viết đoạn văn cảm nghĩ của em về kỉ niệm tuổi thơ
Mọi người giúp mình với mình cảm ơn
 

Nguyenhoa1907

Học sinh
Thành viên
3 Tháng mười hai 2018
85
100
21
24
Thái Bình
Cao đẳng y tế Thái Bình
Đề 1: Bài làm
Chúng ta những con người ở thế kỉ 21, những con người sống đang được sống trong cuộc sống hòa bình hãy nhớ về những người đã hy sinh, chiến đấu vì tổ quốc ngày trước. Có họ mới có chúng ta ngày hôm nay, ngoài những câu nói cảm ơn hãy hành động để thể hiện sự tôn kính bằng những việc nhỏ nhưng đầy nghĩa như: thắp hương tưởng niệm ngày thương binh, liệt sĩ; học tập phấn đấu không ngừng nghỉ về mọi mặt; góp phần nhỏ cho xã hội và trở thành một người có ích; rèn luyện lòng yêu thương tổ quốc, đất nước từ nhỏ và khi tổ quốc cần sẵn sàng bảo vệ tổ quốc. Phê phán những hành động phản cách mạng, bán nước....

Đề 2:
Trong 4 mùa trong năm, mùa khiến cho mọi người gắn kết, hạnh phúc và vui vẻ bên nhau nhất chỉ có thể là mùa xuân. Xuân đến cảnh vật như tràn đầy sức sống, chim ca ríu rít líu lo, trẻ con tung tăng chạy nhảy, nhà nhà rộn ràng chuẩn bị đồ để đón tết. Dù ai ở xa cũng trở về quê hương để được đoàn tụ với gia đình và thắp nén hương nhớ đến tổ tiên. Ngày tết cổ truyền có lẽ đã đi sâu vào lòng mỗi người, đêm hôm 30 tết tiếng pháo hoa rộn rã như thể hiện kết thúc một năm cũ và bắt đầu một năm mới.
Mọi người quây quần bên nhau kể nhau nghe những chuyện vui và những gì đã làm trong một năm qua rồi cùng nhau ăn kẹo đón tết.
Ngày hôm sau theo tục lệ cổ truyền các thành viên trong gia đinh ở nhà để làm mâm cơm thắl hương tổ tiên và hai ngày sau sẽ đi chúc tết, chào đón mọi người trong năm mới.
Tôi cũng giống mọi người cũng rất thích đuọc đến tể để được đoàn tụ với gia đình. Đây có lẽ là dịp lễ vui và ý nghĩa nhất trong năm

Đề số 3: Bài làm
Tuổi thơ ai đã từng ăn trộm khế, trêu chó, đốt rơm nhà hàng xóm hay chăn trâu.... Vâng, tất cả đều đã trải qua và đó là những kỉ niệm đẹp mà không ai trong chúng ta có thể quên. Thời trẻ trâu giờ nhìn lại thấy mình ngày xưa sao ngốc nghếch quá, trẻ con quá nhưng sao bây giờ muốn quay trở lại quá nhưng không được. Vì thời gian không thể quay trở lại. Tiếc nuối những giờ học trên lớp ăn vặt, ngủ gật, thay vì chép bài thì lại ngồi nói chuyện, rồi những giờ thể dục sợ bị cô phạt chống đẩy, rồi cả những cãi vã giận hờn, tất cả đều không quay trở lại nữa rồi. Nhưng cái mà chúng ta muốn hướng đến chính là tương lai, con người không thể sống mãi với tuổi thơ được hãy để nó chìm vào những giấc mộng đẹp và những kỉ niệm đẹp trong mỗi chúng ta
 
Last edited by a moderator:
Top Bottom