S
sky9x
Uả thế nhỏ lớp trưởng ko sợ băng đảng của em hả
kệ nhỏ đó đi em
ko phải quan tâm nhỏ nói gì thì kệ nhỏ
kệ nhỏ đó đi em
ko phải quan tâm nhỏ nói gì thì kệ nhỏ
Hjc, chị thiensubinhminh123 nói nghe bùi tai quá
Kủm ơn chị nhjều nh0a !
Nhưng tiếc là...
Bọn nó ngày càng lộng hành, hơn cả em nghĩ đó chị
Như hôm nay, cô phụ trách đội bảo là chọn 1 bạn đi về nguồn ngày 17/1
Nhỏ lớp trưởng h0k đc đi vì nhỏ đã tham gia sân chơi tuổi thơ lần trc' nên cô bảo nhường cho bạn khác
Cô chọn em, thế là nhỏ "lên cơn". Nói xiên nói xỏ em đủ điều
Ví dụ như câu nỳ :
- Thưa cô, em thấy mỗi trường chỉ đc đi 5 bạn mà trong lớp, mình đc chọn đi 1 mình thì đã vinh dự lắm rồi, sao lại ko đi?
Đó, chị thấy đó
Nó cũng chỉ vì ganh tị mới nói ra những lời như vậy thôy.
Em cũng mún đi lắm nhưng vì mẹ em sợ em đi lạc, bị cảm.
Chứ có ý gì đâu :|
Em ghét nhỏ !!!!!!!!!!!!!!
p/s: Hì hì, em có cả 1 băng đảng chị à, nên cũng có vài ng` nể sợ em, nhưng em ko hề công khai, chỉ sử dụng khj cần thjết th0ai
![]()
Hjhj, lớp em nó nhjều phe lắm chị à !uhm
khi người khác muốn mình buồn, chọc phá để cho mình khóc tại sao không vui lên. Cười thật tươi gạt kẻ đó ra ngoài tầm ngắm. Điều này vừa giúp bạn bè vui lòng an tâm về mình. Vừa cho bọn đó ủ ê vì không đạt được mục đích của mình là làm em buồn.
Vậy đó Út ak bọn chị đã rút ra kinh nghiệm đó. Sống quan tâm đến những lời nói xấu về mình để buồn là tội lỗi với ban thân và mọi người nên cứ cười thoải mái, bọn kia thấy trêu trọc em mà chẳng có tác dụng gì sẽ thôi ngay ý mờ.
Mà sao lớp em cán bộ chia phe thế nhở?? Ngày trước bọn chị học chỉ có 2 phe : phe thống trị là cán bộ lớp và phe bị trị là thành viên của lớp.^^
Hjc hjc, ức chết đi đc.
Hum qua tớ đến tiệm cắt tóc nhờ cắt giúp mái ngố
Chjều vào lớp thì thèn Phú nó chọc tớ, nói là :
- Mày để mái ngố nhìn xấu h0ắc à Châu ơi.
Đó !! Như thế đó!
Rồi lát sau nó chạy ra cửa và hô to :
- Huy, Huy ơi, zô đây ta0 cho mày xem cái này.
Tại sao lại như thế chứ !
Ghét ghét ghét !!!!!!!!!!!!!!!!
Tính từ lúc tớ cắt tóc nó là ng` đầu tiên chê tớ xấu
0a0a
Nó chọc em thì em cứ mặt kệ nó và hãy vui lên, đừng bận tâm j cả!!!Hjc hjc, ức chết đi đc.
Hum qua tớ đến tiệm cắt tóc nhờ cắt giúp mái ngố
Chjều vào lớp thì thèn Phú nó chọc tớ, nói là :
- Mày để mái ngố nhìn xấu h0ắc à Châu ơi.
Đó !! Như thế đó!
Rồi lát sau nó chạy ra cửa và hô to :
- Huy, Huy ơi, zô đây ta0 cho mày xem cái này.
:|:|
Tại sao lại như thế chứ !
Ghét ghét ghét !!!!!!!!!!!!!!!!
Tính từ lúc tớ cắt tóc nó là ng` đầu tiên chê tớ xấu
0a0a
sao mà lớp e giống hệt lớp c là sao ý nhỉ???nhưng lớp c nó không đùa vu ikieeur trẻ con hồn nhiên vu vơ đó đâu,tụi nó đã lớn nhưng tâm hồn thì ko ng lớn .đã có lúc c khóc nữa nè nhưng rồi c lại lấy lại bình tĩnh và c nghĩ kệ nó đi ,rồi sẽ qua,chúng nó nói chỉ tốn "ka -lo",nói chán thì thôi.e cũng vậy nha???c tin tâm hồn tuổi mộng mơ của e sẽ ko già dặn như c !chúc e may mắn!Hjc hjc, ức chết đi đc.
Hum qua tớ đến tiệm cắt tóc nhờ cắt giúp mái ngố
Chjều vào lớp thì thèn Phú nó chọc tớ, nói là :
- Mày để mái ngố nhìn xấu h0ắc à Châu ơi.
Đó !! Như thế đó!
Rồi lát sau nó chạy ra cửa và hô to :
- Huy, Huy ơi, zô đây ta0 cho mày xem cái này.
:|:|
Tại sao lại như thế chứ !
Ghét ghét ghét !!!!!!!!!!!!!!!!
Tính từ lúc tớ cắt tóc nó là ng` đầu tiên chê tớ xấu
0a0a
và e hãy tin ác giả ác báo nhé!nếu như vậy là 1 tin vui thì c chúc mừng e.:-*nhưng h c nghĩ lại xét về 1 góc độ nào đó thì những gì e đã tâm su cũng là những trò đùa tuổi học trò...nếu sau này tụi bn e còn như vậy thì chúng nó là những ng đầu óc đen tối còn sau này bn e khác thì có lẽnhaanj định của c đúng rồi!Cảm ơn kudo và chị thiensubinhminh nhé !
Nhưng tiếc là...
Như mý hôm nay, nhỏ tổ trưởng tổ 1 - "chúa nịnh nọt" lớp trưởng
Nó cứ hay kênh mặt nhìn wa bàn tớ rùi lại bỏ nhỏ vào tai lớp trưởng
Nó mách tất kả hành động kủa pọn tớ cho lớp trưởng, tớ ghét nhất cái mặt kênh kiệu của nhỏ.
Rồi nữa, nhỏ bn thân tớ trả bài, đc 10đ
Nhưng khi cô trả thì nhỏ có trả lời sai 1 câu hỏi của cô, khi lớp trưởng nghe nhỏ nói là đc 10đ thì nó nói :
- Zậy mà cũng dính nữa hả?
Đó !
Cuộc đời là thế, ghét của nào trời tra0 kủa đó, nhưng đc 1 tjn mừng.
Wa Tết, cô sẽ bầu lại lớp trưởng
tàn đời nhỏ ròy, sung sướng ghê ^^
chị nghĩ là nên em à, chị rất vui khi nghe em nói câu đó, có lẽ là em đã suy nghĩ nhiều mới quyết định nhỉ.Các anh chị ơi, cho Su hỏi cái này :
Theo mọi ng` thì Su có nên đến làm hoà với nhỏ lớp trưởng ko?
Chứ cứ chjến tranh lạnh thế này thì sẽ chẳng có kết wả tốt đẹp đâu !
Hjc, làm h0à thì có lẽ nhỏ chấp nhậnchị nghĩ là nên em à, chị rất vui khi nghe em nói câu đó, có lẽ là em đã suy nghĩ nhiều mới quyết định nhỉ.
quyết định của em chị rất ủng hộ, chúc em có một tình bạn đẹp với bạn lớp trưởng nhé.
Nhưng bây giờ thì em lại thôi, các chị à!
H0k làm h0à nữa
Mẹ em h0k thích em làm h0à với nhỏ
Nhỏ mới tạo thêm 1 scandal nữa rồi
Mẹ em bảo, nếu em làm h0à với nhỏ, nhỏ sẽ ch0 là em thua nhỏ, nhịn nhục nhỏ nên mới làm như thế, rồi nhỏ sẽ típ tục vênh mặt cho xem !