S
suzyana


Các bạn ơi, tớ đang buồn lắm !
Thật sự là rất buồn !
Trong lớp, không hiểu sao ai cũng ganh ghét tớ.
Những người có thiện cảm với tớ chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.
Họ luôn nói xấu sau lưng tớ, luôn tìm cách chọc phá, phản bác lại tớ, tớ cũng không hiểu vì sao nữa.
Ngay cả 2 đứa bạn thân nhất của tớ, là niềm an ủi lớn nhất của tớ mà họ cũng không buông tha.
Thứ 6 tuần này sinh hoạt lớp, họ đã tìm cách phế chức của nhỏ Tú - 1 trong 2 đứa bạn của tớ, tớ buồn lắm !
Họ bảo vì cô thiên vị Tú, cho Tú làm lớp phó trật tự nên Tú tự cao, tự đại, nói chuyện riêng nhiều hơn những bạn khác.
Cô bảo : "Các em à, bạn Tú đã xin cô cho từ chức từ lâu rồi nhưng chỉ vì cô không đồng ý thôi".
Các bạn thấy đấy, tất cả đều nói rằng cô thiên vị tớ và 2 đứa bạn của tớ.
Nhưng riêng tớ, tớ thấy rằng cô đều yêu thương học trò của mình, cô có bỏ ai đâu ?
Học tệ thế nào, cô cũng ân cần chỉ dạy thêm đến khi thực sự hiểu mới thôi.
Nhưng họ đâu có biết, lúc cô đang nhức đầu, mệt mỏi vì phải soạn những bảng điểm, sổ điểm rồi cả giáo án và giấy tờ gì đó nữa.
Chỉ có 3 đứa tớ là ngồi trong lớp suy nghĩ về những việc làm của cô, xem cô làm như thế nào.
Lúc trưa, trong giờ ra chơi, thấy cô đang ngồi viết cái gì đó trên bàn, cũng chỉ có 3 đứa tớ quan tâm đến cô, nhỏ Tú còn bảo là cùng hùn tiền lại, mua cho cô 1 viên thuốc Panadol Extra, có ai trong lớp làm như thế không chứ ?
o0o______o0o
Trong giờ sinh hoạt lớp, khi tổ 4 vừa báo cáo xong thì tớ có ý kiến, tớ nói rằng Phú trong tuần có nói tục 2 lần.
Đó chỉ là ý kiến thôi, tớ muốn công bằng tất cả, muốn Phú nhận ra lỗi lầm và sửa đổi, vậy mà...
Nó nhìn tớ với vẻ mặt cằn cọc, căm ghét.
Cho là tớ hãm hại nó, để nó phải quét lớp vào tuần sau.
Lớp 5/2 của tớ chẳng có 1 tí gì gọi là "ĐOÀN KẾT" hết các bạn ạ.
Tớ sẽ làm tổ trưởng vài tuần nữa xem tình hình thế nào, nếu khả quan thì tớ típ tục, kòn nếu ko, tớ sẽ từ chức giống nhỏ Tú thôi.
o0o_______o0o
Mỗi lần tớ nói với ai, họ đều bảo nhau rằng : "Thôi, nói chuỵên với cái thứ chép sách giải đó làm gì."
Xem có tức ko chứ !
Mọi người ơi, cho tớ một lời khuyên đi, làm thế nào để họ không còn căm ghét tớ nữa.
Tớ ko thích người khác lại nghĩ xấu về mình như thế =((
Tớ chịu đựng hết nổi rồi.
Sức người có hạn mà !
Thật sự là rất buồn !
Trong lớp, không hiểu sao ai cũng ganh ghét tớ.
Những người có thiện cảm với tớ chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.
Họ luôn nói xấu sau lưng tớ, luôn tìm cách chọc phá, phản bác lại tớ, tớ cũng không hiểu vì sao nữa.
Ngay cả 2 đứa bạn thân nhất của tớ, là niềm an ủi lớn nhất của tớ mà họ cũng không buông tha.
Thứ 6 tuần này sinh hoạt lớp, họ đã tìm cách phế chức của nhỏ Tú - 1 trong 2 đứa bạn của tớ, tớ buồn lắm !
Họ bảo vì cô thiên vị Tú, cho Tú làm lớp phó trật tự nên Tú tự cao, tự đại, nói chuyện riêng nhiều hơn những bạn khác.
Cô bảo : "Các em à, bạn Tú đã xin cô cho từ chức từ lâu rồi nhưng chỉ vì cô không đồng ý thôi".
Các bạn thấy đấy, tất cả đều nói rằng cô thiên vị tớ và 2 đứa bạn của tớ.
Nhưng riêng tớ, tớ thấy rằng cô đều yêu thương học trò của mình, cô có bỏ ai đâu ?
Học tệ thế nào, cô cũng ân cần chỉ dạy thêm đến khi thực sự hiểu mới thôi.
Nhưng họ đâu có biết, lúc cô đang nhức đầu, mệt mỏi vì phải soạn những bảng điểm, sổ điểm rồi cả giáo án và giấy tờ gì đó nữa.
Chỉ có 3 đứa tớ là ngồi trong lớp suy nghĩ về những việc làm của cô, xem cô làm như thế nào.
Lúc trưa, trong giờ ra chơi, thấy cô đang ngồi viết cái gì đó trên bàn, cũng chỉ có 3 đứa tớ quan tâm đến cô, nhỏ Tú còn bảo là cùng hùn tiền lại, mua cho cô 1 viên thuốc Panadol Extra, có ai trong lớp làm như thế không chứ ?
o0o______o0o
Trong giờ sinh hoạt lớp, khi tổ 4 vừa báo cáo xong thì tớ có ý kiến, tớ nói rằng Phú trong tuần có nói tục 2 lần.
Đó chỉ là ý kiến thôi, tớ muốn công bằng tất cả, muốn Phú nhận ra lỗi lầm và sửa đổi, vậy mà...
Nó nhìn tớ với vẻ mặt cằn cọc, căm ghét.
Cho là tớ hãm hại nó, để nó phải quét lớp vào tuần sau.
Lớp 5/2 của tớ chẳng có 1 tí gì gọi là "ĐOÀN KẾT" hết các bạn ạ.
Tớ sẽ làm tổ trưởng vài tuần nữa xem tình hình thế nào, nếu khả quan thì tớ típ tục, kòn nếu ko, tớ sẽ từ chức giống nhỏ Tú thôi.
o0o_______o0o
Mỗi lần tớ nói với ai, họ đều bảo nhau rằng : "Thôi, nói chuỵên với cái thứ chép sách giải đó làm gì."
Xem có tức ko chứ !
Mọi người ơi, cho tớ một lời khuyên đi, làm thế nào để họ không còn căm ghét tớ nữa.
Tớ ko thích người khác lại nghĩ xấu về mình như thế =((
Tớ chịu đựng hết nổi rồi.
Sức người có hạn mà !