Nhật ký Lights

realme427

Học sinh tiêu biểu
Thành viên
5 Tháng chín 2017
1,650
3,717
524
Quảng Nam
THCS Lê Đình Dương
03/8/2020 Gần ba tháng mới lết lên viết bài post ni...
Thực ra là chán quá mới nhớ ra sự có mặt của Lights mà thực ra nó cũng không hẳn là cái nhật ký cho lắm. Đúng một tuần kể từ tuần thi cử vừa qua.
- Thiệt ra là t đã lên plan sẵn cho kì nghỉ hè sau khi thi xong, đúng ngay chủ nhật thì nghe tin dịch, đời em thế là tắt nắng hắn. Chưa kể là còn nợ kèo Bụi với bạn cỡ 2 tháng rồi, tháng trước thì hai con quỷ lo ôn bài, tháng ni thì cũng lại là dịch hic (cười không ra nước mắt cho coi).
- Thế là gần 4 năm mlem lmem t dới bạn ma xui quỷ khiến gì lại học chung trường, cách cỡ 2 lớp và tui mong là không chạm mặt bụi tan chứ gì khịa t hoài sao t không ghim cho được, nhưng mà bạn có cái "đáng khen" là luôn thả tim bài mình đầy đủ, 10 điểm chất lượng, không uổng mấy năm đoảng nhau :v
- Trời ạ con bạn tôi nó cứ đặt NV1 là Hóa nhưng mà kết quả lại top 3 chuyên Văn và đậu cả 2 môn. Shock xỉu và phải vô bệnh viện cả hai chị em vì sốt xuất huyết hic.
- Trước 23, bạn suy diễn ra một mớ các việc sẽ làm, vào đúng 25 trên đường đi bạn vẫn suy nghĩ về những gì đã suy nghĩ thậm chí là nhiều gấp bội và sau ngày 25 là một con người rỗi đời, chán không có chuyện làm, lăn ra lăn vô cái giường, ăn ngủ và ngủ ăn...
- Ác mộng mang tên: Áo dài, thật ra mình đăng kí LTT cũng vì lí do này, cầu trời cho con chỉ phải mặc mỗi T2 và lễ thôi, chứ như NDH chắc con xỉu. Mà thiệt ra giờ mình đang ngồi nghe nhạc chứ mình chưa may cười hihi
Lâu ngày nên có nhiều chuyện để kể... thông cảm:
- Hôm bữa có nghe LAT nhắc tới chuyện áo khoác đồng phục, thiệt ra ở vùng chỗ mình ít có vụ này nên tự dưng nó cứ như một đặc điểm, mà theo như T thì nó thấy ngầu dù bạn gầy hay béo, và sự thiệt là tui cũng thấy dậy. Mấy hôm mà đi đúng giờ thì tui cũng hay thấy và thấy ngầu hihi.
- Mọi người ai biết phim hay truyện nào hay hay thì giới thiệu cho t với, dạo ni cảm giác "thèm" quá mà chưa làm gì được, cả tuần chỉ ngủ.
- Có quỷ bạn luôn miệng nói không làm bài được và rồi... nó "không làm" MA được 1 nhưng làm MC được 10 và bù qua cho MA, thế là nó run đến nỗi cắn móng tay chảy máu :> Tôi nào dám nói gì đâu...
(Ui, bài ni nhiều hơn mình tưởng tượng)
 
Top Bottom