Nhật ký Life

Status
Không mở trả lời sau này.

Diệp Ngọc Tuyên

Typo-er xuất sắc nhất 2018
HV CLB Hội họa
Thành viên
13 Tháng mười một 2017
2,339
3,607
549
Đắk Lắk
THCS
hôm nay vẽ được mấy bức mà chưa tô màu hazzz...
 

Diệp Ngọc Tuyên

Typo-er xuất sắc nhất 2018
HV CLB Hội họa
Thành viên
13 Tháng mười một 2017
2,339
3,607
549
Đắk Lắk
THCS

Diệp Ngọc Tuyên

Typo-er xuất sắc nhất 2018
HV CLB Hội họa
Thành viên
13 Tháng mười một 2017
2,339
3,607
549
Đắk Lắk
THCS
lại bắt đầu rồi lại bắt đầu rồi.. Con xin mẹ đấy thật sự con đã rất cố gắng rồi, con xin mẹ đừng hỏi con nhà người khác học ra sao nữa con biết mẹ hỏi vậy để lấy ra so sánh con với họ.
Con thực sự không thể chịu được cái cảm giác đó, còn biết con không thể so sánh với họ nhưng con đã cố gắng rất nhiều, họ được học nhiều thứ hơn con mẹ biết không. Còn không đổ lỗi cho ai cả mà còn đổ lỗi cho bản thân con. Mẹ thường nói mẹ sẽ không so sánh con với người khác mẹ nói vậy đấy nhưng thực chất mẹ đâu có làm như vậy. Còn thực sự quá mệt mỏi rồi mẹ, con yêu mẹ nên không muốn mẹ buồn cố gắng sánh vai với người ta. Con biết hoàn cảnh mình khó khăn nên không bao giờ lơ là. Có những lúc lớp tổ chức làm gì đó cùng nhau còn không dám xin mẹ con không dám nói ra, tập trung vào việc học.
Con thực sự rất ích kỉ đó mẹ, ích kỉ vì không muốn ai bằng con, ích kỉ để đứng nhất lớp để cho mẹ vui mẹ tự hào. Đổi lại đám bạn trong lớp rất ghét con, những lúc tụi nó nói móc trước mặt con, con cũng chỉ xem đó là một lời nói đùa rồi cười mà đáp lại. Con buồn lắm nhưng đâu thể nào thể hiện ra. Làm sao có có thể để lộ cảm xúc ra được. Con chỉ thật lòng với chính bản thân mình mà thôi, con khóc trong bóng tối, trút hết những giận hờn vào một nơi không có ai, tự dằn vặt bản thân, con không muốn mẹ thấy những mặt xấu của con vì thực sự con không muốn mở lòng và điều đơn giản nhất là con không hề muốn mẹ buồn vì những suy nghĩ trong lòng con.
 

Trần Tuyết Khả

Cựu Mod Văn | Cựu phó CN CLB Địa
Thành viên
13 Tháng hai 2018
2,356
6,278
616
21
Hà Nội
Trường THPT Hoài Đức A
lại bắt đầu rồi lại bắt đầu rồi.. Con xin mẹ đấy thật sự con đã rất cố gắng rồi, con xin mẹ đừng hỏi con nhà người khác học ra sao nữa con biết mẹ hỏi vậy để lấy ra so sánh con với họ.
Con thực sự không thể chịu được cái cảm giác đó, còn biết con không thể so sánh với họ nhưng con đã cố gắng rất nhiều, họ được học nhiều thứ hơn con mẹ biết không. Còn không đổ lỗi cho ai cả mà còn đổ lỗi cho bản thân con. Mẹ thường nói mẹ sẽ không so sánh con với người khác mẹ nói vậy đấy nhưng thực chất mẹ đâu có làm như vậy. Còn thực sự quá mệt mỏi rồi mẹ, con yêu mẹ nên không muốn mẹ buồn cố gắng sánh vai với người ta. Con biết hoàn cảnh mình khó khăn nên không bao giờ lơ là. Có những lúc lớp tổ chức làm gì đó cùng nhau còn không dám xin mẹ con không dám nói ra, tập trung vào việc học.
Con thực sự rất ích kỉ đó mẹ, ích kỉ vì không muốn ai bằng con, ích kỉ để đứng nhất lớp để cho mẹ vui mẹ tự hào. Đổi lại đám bạn trong lớp rất ghét con, những lúc tụi nó nói móc trước mặt con, con cũng chỉ xem đó là một lời nói đùa rồi cười mà đáp lại. Con buồn lắm nhưng đâu thể nào thể hiện ra. Làm sao có có thể để lộ cảm xúc ra được. Con chỉ thật lòng với chính bản thân mình mà thôi, con khóc trong bóng tối, trút hết những giận hờn vào một nơi không có ai, tự dằn vặt bản thân, con không muốn mẹ thấy những mặt xấu của con vì thực sự con không muốn mở lòng và điều đơn giản nhất là con không hề muốn mẹ buồn vì những suy nghĩ trong lòng con.
Chung cảm xúc với chị :(
 

The Joker

BTV World Cup 2018
HV CLB Lịch sử
HV CLB Hóa học vui
Thành viên
12 Tháng bảy 2017
4,754
7,085
804
Hà Nội
THPT Việt Đức
lại bắt đầu rồi lại bắt đầu rồi.. Con xin mẹ đấy thật sự con đã rất cố gắng rồi, con xin mẹ đừng hỏi con nhà người khác học ra sao nữa con biết mẹ hỏi vậy để lấy ra so sánh con với họ.
Con thực sự không thể chịu được cái cảm giác đó, còn biết con không thể so sánh với họ nhưng con đã cố gắng rất nhiều, họ được học nhiều thứ hơn con mẹ biết không. Còn không đổ lỗi cho ai cả mà còn đổ lỗi cho bản thân con. Mẹ thường nói mẹ sẽ không so sánh con với người khác mẹ nói vậy đấy nhưng thực chất mẹ đâu có làm như vậy. Còn thực sự quá mệt mỏi rồi mẹ, con yêu mẹ nên không muốn mẹ buồn cố gắng sánh vai với người ta. Con biết hoàn cảnh mình khó khăn nên không bao giờ lơ là. Có những lúc lớp tổ chức làm gì đó cùng nhau còn không dám xin mẹ con không dám nói ra, tập trung vào việc học.
Con thực sự rất ích kỉ đó mẹ, ích kỉ vì không muốn ai bằng con, ích kỉ để đứng nhất lớp để cho mẹ vui mẹ tự hào. Đổi lại đám bạn trong lớp rất ghét con, những lúc tụi nó nói móc trước mặt con, con cũng chỉ xem đó là một lời nói đùa rồi cười mà đáp lại. Con buồn lắm nhưng đâu thể nào thể hiện ra. Làm sao có có thể để lộ cảm xúc ra được. Con chỉ thật lòng với chính bản thân mình mà thôi, con khóc trong bóng tối, trút hết những giận hờn vào một nơi không có ai, tự dằn vặt bản thân, con không muốn mẹ thấy những mặt xấu của con vì thực sự con không muốn mở lòng và điều đơn giản nhất là con không hề muốn mẹ buồn vì những suy nghĩ trong lòng con.
Người con nào chẳng không muốn mẹ buồn
 

Bảo Ngọc2901

Học sinh chăm học
Thành viên
5 Tháng tư 2018
274
401
66
Tiền Giang
THPT Chuyên Tiền Giang
lại bắt đầu rồi lại bắt đầu rồi.. Con xin mẹ đấy thật sự con đã rất cố gắng rồi, con xin mẹ đừng hỏi con nhà người khác học ra sao nữa con biết mẹ hỏi vậy để lấy ra so sánh con với họ.
Con thực sự không thể chịu được cái cảm giác đó, còn biết con không thể so sánh với họ nhưng con đã cố gắng rất nhiều, họ được học nhiều thứ hơn con mẹ biết không. Còn không đổ lỗi cho ai cả mà còn đổ lỗi cho bản thân con. Mẹ thường nói mẹ sẽ không so sánh con với người khác mẹ nói vậy đấy nhưng thực chất mẹ đâu có làm như vậy. Còn thực sự quá mệt mỏi rồi mẹ, con yêu mẹ nên không muốn mẹ buồn cố gắng sánh vai với người ta. Con biết hoàn cảnh mình khó khăn nên không bao giờ lơ là. Có những lúc lớp tổ chức làm gì đó cùng nhau còn không dám xin mẹ con không dám nói ra, tập trung vào việc học.
Con thực sự rất ích kỉ đó mẹ, ích kỉ vì không muốn ai bằng con, ích kỉ để đứng nhất lớp để cho mẹ vui mẹ tự hào. Đổi lại đám bạn trong lớp rất ghét con, những lúc tụi nó nói móc trước mặt con, con cũng chỉ xem đó là một lời nói đùa rồi cười mà đáp lại. Con buồn lắm nhưng đâu thể nào thể hiện ra. Làm sao có có thể để lộ cảm xúc ra được. Con chỉ thật lòng với chính bản thân mình mà thôi, con khóc trong bóng tối, trút hết những giận hờn vào một nơi không có ai, tự dằn vặt bản thân, con không muốn mẹ thấy những mặt xấu của con vì thực sự con không muốn mở lòng và điều đơn giản nhất là con không hề muốn mẹ buồn vì những suy nghĩ trong lòng con.
Mẹ mình không bao giờ so sánh mình với bất kì ai cả, mẹ mình cũng không hề muốn mình học trường chuyên vì mẹ nghe nói học ở trường chuyên rất áp lực, nhưng mình nói với mẹ có áp lực mới có tiến bộ, mẹ không thường chú ý việc học hành của mình cho lắm, không ép mình học bài hay làm bài tập gì cả nhưng mình biết rất rõ là mẹ không muốn gây áp lực cho mình, mẹ rất vui khi nghe tin mình đậu trường chuyên mẹ gọi cho người này đến người kia để khoe con gái mẹ giỏi, mẹ vui như thế thì mình cũng vui lây, mẹ nói mẹ không được học nhiều nên mẹ sẽ cố gắng cho mình ăn học tới nơi tới chốn để cho mình có tương lai sáng lạn. Mẹ mình là người mẹ tuyệt vời mẹ không chỉ là mẹ, mẹ còn là người cha của mình. Mẹ là tất cả. Mặc dù việc học hành có khó khăn như thế nào mình cũng không bỏ cuộc bởi vì còn có tương lai tốt đẹp của mình phía trước, còn có niềm hi vọng của mẹ đặt vào mình mỗi khi nghĩ đến việc này mọi mệt mỏi của mình cũng đều tan biến hết. Cho nên bạn à, khi mệt mỏi bạn hãy cứ nghĩ về tương lai phía trước, nghĩ đến mẹ của bạn. Mình nghĩ mẹ bạn không cố tình gây áp lực cho bạn đâu là mẹ đang lo lắng cho bạn nhưng không biết cách thôi, nếu chịu không nổi thì mình nghĩ hai mẹ con nên nói chuyện với nhau để hiểu rõ nhau hơn nhé!
 

Diệp Ngọc Tuyên

Typo-er xuất sắc nhất 2018
HV CLB Hội họa
Thành viên
13 Tháng mười một 2017
2,339
3,607
549
Đắk Lắk
THCS
Mẹ mình không bao giờ so sánh mình với bất kì ai cả, mẹ mình cũng không hề muốn mình học trường chuyên vì mẹ nghe nói học ở trường chuyên rất áp lực, nhưng mình nói với mẹ có áp lực mới có tiến bộ, mẹ không thường chú ý việc học hành của mình cho lắm, không ép mình học bài hay làm bài tập gì cả nhưng mình biết rất rõ là mẹ không muốn gây áp lực cho mình, mẹ rất vui khi nghe tin mình đậu trường chuyên mẹ gọi cho người này đến người kia để khoe con gái mẹ giỏi, mẹ vui như thế thì mình cũng vui lây, mẹ nói mẹ không được học nhiều nên mẹ sẽ cố gắng cho mình ăn học tới nơi tới chốn để cho mình có tương lai sáng lạn. Mẹ mình là người mẹ tuyệt vời mẹ không chỉ là mẹ, mẹ còn là người cha của mình. Mẹ là tất cả. Mặc dù việc học hành có khó khăn như thế nào mình cũng không bỏ cuộc bởi vì còn có tương lai tốt đẹp của mình phía trước, còn có niềm hi vọng của mẹ đặt vào mình mỗi khi nghĩ đến việc này mọi mệt mỏi của mình cũng đều tan biến hết. Cho nên bạn à, khi mệt mỏi bạn hãy cứ nghĩ về tương lai phía trước, nghĩ đến mẹ của bạn. Mình nghĩ mẹ bạn không cố tình gây áp lực cho bạn đâu là mẹ đang lo lắng cho bạn nhưng không biết cách thôi, nếu chịu không nổi thì mình nghĩ hai mẹ con nên nói chuyện với nhau để hiểu rõ nhau hơn nhé!
cảm ơn rất nhiều vì lời khuyên của chị, hoàn cảnh của em cũng giống chị nên luôn cố gắng từng ngày và sẽ không bao giờ bỏ cuộc cảm ơn chị nhiều.
 
  • Like
Reactions: Bảo Ngọc2901

Bảo Ngọc2901

Học sinh chăm học
Thành viên
5 Tháng tư 2018
274
401
66
Tiền Giang
THPT Chuyên Tiền Giang

Diệp Ngọc Tuyên

Typo-er xuất sắc nhất 2018
HV CLB Hội họa
Thành viên
13 Tháng mười một 2017
2,339
3,607
549
Đắk Lắk
THCS
sai một li đi một dặm, phải cẩm thận từng li từng tý không được lơ là cố lên!!!
 
  • Like
Reactions: Bảo Ngọc2901
Status
Không mở trả lời sau này.
Top Bottom