Liệu bạn có phá được án giết người óc búa này không *phần 4* * Có thưởng*

Hà Tuấn Anh Tú

Học sinh tiến bộ
Thành viên
14 Tháng sáu 2014
513
520
219
Đắk Lắk
THCS NGÔ QUYỀN
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Hôm qua có 1 cô gái cho mình mượn truyện conan, sau khi mình đọc xong thì đã suy nghĩ và ra 1 vụ án như sau.
Có 1 vụ băng cướp ngân hàng, bạn là 1 trong số con tin nhưng lại được trốn trong toilet nên không ai biết cả. Sau khi mà bọn cướp lấy tiền xong thì họ đã trà trộn vào trong đám con tin bằng cách trói chân tai mình lại và những người con tin khác đều bị buộc chân tay mắt nên không nhìn thấy gì cả và cũng không biết những kẻ cướp ngân hàng trà trộn vào mình. Làm sao mà để biết được bọn cướp ngân hàng đang ở đâu.

Tiếp theo, sau khi giải thoát con tin được rồi và mọi truyện đã ổn thỏa, trên đường về nhà thì trời có bão nên mình phải chú mưa nên vào khách sạn nghĩ 1 đêm. Sau khi ăn ở đó no nê thì bạn quyết định đi ngủ nhưng sau đó khi bạn đi về phòng thì thấy có 1 kẻ từ phòng ở bên cạnh phòng của bạn chạy ra, thấy bạn nên hắn rút súng ra, bạn né đi thì thấy hắn nhảy ra khỏi cửa. Khi nhìn lên lan can ở tầng trên thì thấy chỉ có người phụ nữ ở căn phòng đó, bên dưới có người đang cho chú chó ăn nhưng ở đó có khá nhiều cây cối nên không nhìn thấy gì mấy. Bạn chạy vào trong phòng thì nạn nhân ở trong phòng. Cô Su đã chết bởi 1 cú chí mạng ở não vậy hung khí có thể là khẩu súng vừa nãy.
Những người tình nghi chỉ có cô gái trên tầng tên là Sakura với chiếc váy dài thêu bằng tằm, người ở dưới là Sato với chiếc áo tổng hợp, cô gái bên cạnh phòng là Luck với chiếc áo thể thao vải hóa học. Trên cánh cửa không có dấu vân tay, không có gì hết, không có dấu hiệu. Chỉ biết tường có vết trước nhưng ở đó không có dấu tay. Vậy ai là hung thủ, bằng chứng, hành động như thế nào nhưng ở cùng 3 người cậu thấy có mùi khét
maxresdefault.jpg
Đây là Link của phần 3 https://diendan.hocmai.vn/threads/l...uoi-oc-bua-nay-khong-phan-3-co-thuong.614501/
 

Ray Kevin

Học sinh chăm học
Thành viên
2 Tháng năm 2017
462
348
81
Quảng Trị
...
Hôm qua có 1 cô gái cho mình mượn truyện conan, sau khi mình đọc xong thì đã suy nghĩ và ra 1 vụ án như sau.
Có 1 vụ băng cướp ngân hàng, bạn là 1 trong số con tin nhưng lại được trốn trong toilet nên không ai biết cả. Sau khi mà bọn cướp lấy tiền xong thì họ đã trà trộn vào trong đám con tin bằng cách trói chân tai mình lại và những người con tin khác đều bị buộc chân tay mắt nên không nhìn thấy gì cả và cũng không biết những kẻ cướp ngân hàng trà trộn vào mình. Làm sao mà để biết được bọn cướp ngân hàng đang ở đâu.

Tiếp theo, sau khi giải thoát con tin được rồi và mọi truyện đã ổn thỏa, trên đường về nhà thì trời có bão nên mình phải chú mưa nên vào khách sạn nghĩ 1 đêm. Sau khi ăn ở đó no nê thì bạn quyết định đi ngủ nhưng sau đó khi bạn đi về phòng thì thấy có 1 kẻ từ phòng ở bên cạnh phòng của bạn chạy ra, thấy bạn nên hắn rút súng ra, bạn né đi thì thấy hắn nhảy ra khỏi cửa. Khi nhìn lên lan can ở tầng trên thì thấy chỉ có người phụ nữ ở căn phòng đó, bên dưới có người đang cho chú chó ăn nhưng ở đó có khá nhiều cây cối nên không nhìn thấy gì mấy. Bạn chạy vào trong phòng thì nạn nhân ở trong phòng. Cô Su đã chết bởi 1 cú chí mạng ở não vậy hung khí có thể là khẩu súng vừa nãy.
Những người tình nghi chỉ có cô gái trên tầng tên là Sakura với chiếc váy dài thêu bằng tằm, người ở dưới là Sato với chiếc áo tổng hợp, cô gái bên cạnh phòng là Luck với chiếc áo thể thao vải hóa học. Trên cánh cửa không có dấu vân tay, không có gì hết, không có dấu hiệu. Chỉ biết tường có vết trước nhưng ở đó không có dấu tay. Vậy ai là hung thủ, bằng chứng, hành động như thế nào nhưng ở cùng 3 người cậu thấy có mùi khét
View attachment 8497
Đây là Link của phần 3 https://diendan.hocmai.vn/threads/l...uoi-oc-bua-nay-khong-phan-3-co-thuong.614501/
Cài này là 2 vụ à :)
 

Shmily Karry's

Cựu Phụ trách box Sinh & box TGQT
Thành viên
TV BQT tích cực 2017
6 Tháng tư 2017
2,965
4,314
644
Bình Dương
ở vụ đầu mình nghĩ có một cách nhận biết nhưng không chắc có đúng không
thường thì khi trói chân để không tháo ra được thì trói cũng khá là chặt, ở trường hợp các con tin thật thì sẽ trói như thế. Đói với bọn cướp ngân hàng dù có nhiều người đến đâu cải trang như thế nào thì người cuối cùng cũng không thể trói chặt tay của mình lại được, kiểm tra xem ai có dây trói ở tay bị nới lỏng buộc không chặt là có thể nhận ra, mà cướp thì đi cả băng có bị bắt 1 người trước sau cũng khai hết đồng bọn ah.. :p
đoán mò thế thôi ak..ahihi
 

Hà Tuấn Anh Tú

Học sinh tiến bộ
Thành viên
14 Tháng sáu 2014
513
520
219
Đắk Lắk
THCS NGÔ QUYỀN
ở vụ đầu mình nghĩ có một cách nhận biết nhưng không chắc có đúng không
thường thì khi trói chân để không tháo ra được thì trói cũng khá là chặt, ở trường hợp các con tin thật thì sẽ trói như thế. Đói với bọn cướp ngân hàng dù có nhiều người đến đâu cải trang như thế nào thì người cuối cùng cũng không thể trói chặt tay của mình lại được, kiểm tra xem ai có dây trói ở tay bị nới lỏng buộc không chặt là có thể nhận ra, mà cướp thì đi cả băng có bị bắt 1 người trước sau cũng khai hết đồng bọn ah.. :p
đoán mò thế thôi ak..ahihi
- HUng thủ là Sakura đúng ko ?
Chưa đúng
 

Duy Đức CB

Học sinh mới
Thành viên
2 Tháng tư 2017
22
7
16
21
Có 1 vụ băng cướp ngân hàng, bạn là 1 trong số con tin nhưng lại được trốn trong toilet nên không ai biết cả. Sau khi mà bọn cướp lấy tiền xong thì họ đã trà trộn vào trong đám con tin bằng cách trói chân tai mình lại và những người con tin khác đều bị buộc chân tay mắt nên không nhìn thấy gì cả và cũng không biết những kẻ cướp ngân hàng trà trộn vào mình. Làm sao mà để biết được bọn cướp ngân hàng đang ở đâu.
bạn là 1 trong số con tin nhưng lại được trốn trong toilet nên không ai biết cả
  1. nơi này thường ẩm hơn bên ngoài==>con bị trói sẽ ngồi xuống và có thể bị ướt
  2. bọn cướp thường sẽ mặt 1 bộ đồ đen và có thể còn 1 bộ bên trong nên sau khi trà trộn thì bộ đồ đang mặt sẽ không ướt như những con tin.(nếu lúc trà trộn là lúc con tin đã giải thoát thì có thể )
  3. Thường thì cướp ngân hàng thì sẽ có súng(hù dọa),vì vậy sẽ thường có mùi thuốc súng (conan từng giải vài vụ án như thế này) nên có thể tìm ra cướp.
mình chỉ suy nghĩ cho vui thui không biết đúng không
 

Hà Tuấn Anh Tú

Học sinh tiến bộ
Thành viên
14 Tháng sáu 2014
513
520
219
Đắk Lắk
THCS NGÔ QUYỀN
bạn là 1 trong số con tin nhưng lại được trốn trong toilet nên không ai biết cả
  1. nơi này thường ẩm hơn bên ngoài==>con bị trói sẽ ngồi xuống và có thể bị ướt
  2. bọn cướp thường sẽ mặt 1 bộ đồ đen và có thể còn 1 bộ bên trong nên sau khi trà trộn thì bộ đồ đang mặt sẽ không ướt như những con tin.(nếu lúc trà trộn là lúc con tin đã giải thoát thì có thể )
  3. Thường thì cướp ngân hàng thì sẽ có súng(hù dọa),vì vậy sẽ thường có mùi thuốc súng (conan từng giải vài vụ án như thế này) nên có thể tìm ra cướp.
mình chỉ suy nghĩ cho vui thui không biết đúng không
Sai ..............................
 

Đoàn Hoàng Lâm

Học sinh tiến bộ
Thành viên
27 Tháng hai 2017
644
354
176
21
Lấy tiền xong thì bọn cướp để tiền ở đâu, cướp ngân hàng thì số tiền rất lớn, đi cướp ngân hàng thì cần có cả súng, tìm súng rồi kiểm tra dấu vân tay là ra.
 
  • Like
Reactions: Super king

Hà Tuấn Anh Tú

Học sinh tiến bộ
Thành viên
14 Tháng sáu 2014
513
520
219
Đắk Lắk
THCS NGÔ QUYỀN
Trong tình huống đó thì phải sử lý nhanh, không có vụ mà lấy dấu vân tay
 

Đoàn Hoàng Lâm

Học sinh tiến bộ
Thành viên
27 Tháng hai 2017
644
354
176
21
Còn vụ 2 cho mình hỏi:
Đã chạy ra khỏi phòng thì nhảy ra cửa nào, ở khách sạn thì cửa phòng sẽ ở gần cầu thang hay đối diện với cửa phòng bên, không có cửa sổ mà nhảy nha.

Trong tình huống đó thì phải sử lý nhanh, không có vụ mà lấy dấu vân tay
Nhưng mà cảnh sát đến rồi thì bắt hết về làm nghi phạm. Cần gì phải nhanh.
 
Last edited by a moderator:
  • Like
Reactions: Super king

vuvananh06@gmail.com

Học sinh
Thành viên
19 Tháng sáu 2017
23
9
21
Vụ 1:
Thử giả dạng 1 tên cướp rồi nói cái gí đại ra như "đứng lên" thì bọn cướp sẽ thấy lạ và ko theo lệnh.
 
Top Bottom