- 4 Tháng sáu 2018
- 352
- 133
- 61
- 20
- Long An
- THCS THỊ TRẤN TẦM VU


mọi người cho em một vài ý kiến mà vừa học nhưng không làm mình bị áp lực nặng đi ạ
hok và không cần để ý quá nhiều về điểm số em akmọi người cho em một vài ý kiến mà vừa học nhưng không làm mình bị áp lực nặng đi ạ
ko để ý tới điểm số rớt sao anhhok và không cần để ý quá nhiều về điểm số em ak
k em ak ,hok hết sức mình thôiko để ý tới điểm số rớt sao anh![]()
nhưng em sợ rớt trường cấp 3nếu cứ để ý đến điểm số nhiều thì ta sẽ bị mắc nhiều về tâm trạng lắm ..............![]()
oh ,em bh đang hok lớp 9aknhưng em sợ rớt trường cấp 3
vừa học vừa chơi.hoặc..làm những gì em thích là được , đừng quá chú tâm vào điểm số (nhưng đừng bỏ qua ) thì em sẽ cảm thấy thoải mái hơn thôimọi người cho em một vài ý kiến mà vừa học nhưng không làm mình bị áp lực nặng đi ạ
dạ em nhưng sợ không đủ năng lựcoh ,em bh đang hok lớp 9ak
thoải mái lên đi em ,chỉ cần quyết tâm khó dễ đều vượt qua được thôidạ em nhưng sợ không đủ năng lực
anh cho em biết đề thi chuyên nó ngang đề thi hsg (trường,huyện,hay tỉnh )vậy anhthoải mái lên đi em ,chỉ cần quyết tâm khó dễ đều vượt qua được thôi
Chắc là khi việc học trở thành đam mê và thật sự cần thiết đối với em. Khối chị có 1 đứa bạn, bạn ấy học suốt ngày từ sáng tới tối, thân hình gầy gò, nhỏ con nữa. Đến nỗi bố mẹ bạn ấy chỉ mong bạn ấy "bớt học lại" chứ sợ sức khỏe không đảm bảo đấy em ạ. Học vì đam mê thì em sẽ thấy kết quả khác nhiều ^^mọi người cho em một vài ý kiến mà vừa học nhưng không làm mình bị áp lực nặng đi ạ
Biến việc học thành việc chơi bạn ạ :vmọi người cho em một vài ý kiến mà vừa học nhưng không làm mình bị áp lực nặng đi ạ
học vì đam mê nhưng sợ rớt chuyên ạChắc là khi việc học trở thành đam mê và thật sự cần thiết đối với em. Khối chị có 1 đứa bạn, bạn ấy học suốt ngày từ sáng tới tối, thân hình gầy gò, nhỏ con nữa. Đến nỗi bố mẹ bạn ấy chỉ mong bạn ấy "bớt học lại" chứ sợ sức khỏe không đảm bảo đấy em ạ. Học vì đam mê thì em sẽ thấy kết quả khác nhiều ^^
Không em, kiểu như bạn ấy đang ở top học sinh giỏi của trường rồi nền cố gắng để không bị mất phong độ ở top thôi em chứ khả năng tự học của bạn ấy rất tốt. Cả thầy cô giáo ai cũng khen hết em ạ.học vì đam mê nhưng sợ rớt chuyên ạ
ý em là em cũng học vì đam mê nhưng em sợ em rớt chuyênKhông em, kiểu như bạn ấy đang ở top học sinh giỏi của trường rồi nền cố gắng để không bị mất phong độ ở top thôi em chứ khả năng tự học của bạn ấy rất tốt. Cả thầy cô giáo ai cũng khen hết em ạ.
Em thấy lực học mình không ổn định hay là sao mà sợ rớt?ý em là em cũng học vì đam mê nhưng em sợ em rớt chuyên
Chị đó tên Hải Hiền phải không chị ?Chắc là khi việc học trở thành đam mê và thật sự cần thiết đối với em. Khối chị có 1 đứa bạn, bạn ấy học suốt ngày từ sáng tới tối, thân hình gầy gò, nhỏ con nữa. Đến nỗi bố mẹ bạn ấy chỉ mong bạn ấy "bớt học lại" chứ sợ sức khỏe không đảm bảo đấy em ạ. Học vì đam mê thì em sẽ thấy kết quả khác nhiều ^^
học thì đề thi hsg huyện thì em tự tin làm được còn đề tỉnh thì hơi sờ sợ nên em hơi sợ rớtEm thấy lực học mình không ổn định hay là sao mà sợ rớt?