- 27 Tháng tám 2017
- 581
- 1,169
- 219
- TP Hồ Chí Minh
- THCS Thị trấn 2


Mấy tuần nay thi thử hết lần này đến lần khác, và mình bất ngờ nhận ra bản thân xấu tính ghê khiếp: vừa quá cầu toàn, lại vừa hiếu thắng :'
Mỗi lần thi thử xong là nhà trường lại dán bảng điểm lên bảng tin ấy. Mình thường nhìn rất lâu vào đó rồi vô tình lại so sánh mình với mọi người. Các bạn cùng mục tiêu + điểm cao hơn mình + trong khi trước đó không có thế = combo cho mình mỗi lần vô tình gặp đều thấy ghét, nhưng cùng lúc đó, mình cảm thấy tồi tệ về bản thân và chỉ muốn chạy đi càng xa càng tốt thôi. Mặc dù mình biết các bạn vốn giỏi và luôn cố gắng rất nhiều, nhiều hơn mình.
Suy nghĩ ích kỷ vậy là xấu, là trẻ con, mình hiểu, nhưng mình phải thoát ra khỏi nó như thế nào đây?
Mỗi lần thi thử xong là nhà trường lại dán bảng điểm lên bảng tin ấy. Mình thường nhìn rất lâu vào đó rồi vô tình lại so sánh mình với mọi người. Các bạn cùng mục tiêu + điểm cao hơn mình + trong khi trước đó không có thế = combo cho mình mỗi lần vô tình gặp đều thấy ghét, nhưng cùng lúc đó, mình cảm thấy tồi tệ về bản thân và chỉ muốn chạy đi càng xa càng tốt thôi. Mặc dù mình biết các bạn vốn giỏi và luôn cố gắng rất nhiều, nhiều hơn mình.
Suy nghĩ ích kỷ vậy là xấu, là trẻ con, mình hiểu, nhưng mình phải thoát ra khỏi nó như thế nào đây?