Tâm sự Làm thế nào để hết ích kỷ?

Haru Bảo Trâm

Á quân The English S1
Thành viên
27 Tháng tám 2017
581
1,169
219
TP Hồ Chí Minh
THCS Thị trấn 2
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Mấy tuần nay thi thử hết lần này đến lần khác, và mình bất ngờ nhận ra bản thân xấu tính ghê khiếp: vừa quá cầu toàn, lại vừa hiếu thắng :'

Mỗi lần thi thử xong là nhà trường lại dán bảng điểm lên bảng tin ấy. Mình thường nhìn rất lâu vào đó rồi vô tình lại so sánh mình với mọi người. Các bạn cùng mục tiêu + điểm cao hơn mình + trong khi trước đó không có thế = combo cho mình mỗi lần vô tình gặp đều thấy ghét, nhưng cùng lúc đó, mình cảm thấy tồi tệ về bản thân và chỉ muốn chạy đi càng xa càng tốt thôi. Mặc dù mình biết các bạn vốn giỏi và luôn cố gắng rất nhiều, nhiều hơn mình.

Suy nghĩ ích kỷ vậy là xấu, là trẻ con, mình hiểu, nhưng mình phải thoát ra khỏi nó như thế nào đây?
 

Hồng Vânn

Học sinh gương mẫu
Thành viên
8 Tháng mười một 2018
1,148
3,415
441
Thanh Hóa
Sao Hoả
Mấy tuần nay thi thử hết lần này đến lần khác, và mình bất ngờ nhận ra bản thân xấu tính ghê khiếp: vừa quá cầu toàn, lại vừa hiếu thắng :'

Mỗi lần thi thử xong là nhà trường lại dán bảng điểm lên bảng tin ấy. Mình thường nhìn rất lâu vào đó rồi vô tình lại so sánh mình với mọi người. Các bạn cùng mục tiêu + điểm cao hơn mình + trong khi trước đó không có thế = combo cho mình mỗi lần vô tình gặp đều thấy ghét, nhưng cùng lúc đó, mình cảm thấy tồi tệ về bản thân và chỉ muốn chạy đi càng xa càng tốt thôi. Mặc dù mình biết các bạn vốn giỏi và luôn cố gắng rất nhiều, nhiều hơn mình.

Suy nghĩ ích kỷ vậy là xấu, là trẻ con, mình hiểu, nhưng mình phải thoát ra khỏi nó như thế nào đây?
Mình cũng thế cậu ạ ;-; Sao giống mình thế
Lần thi thử đầu tiên mình thấp hơn mấy bạn cũng cực kì khó chịu luôn vì căn bản mình ganh tị với họ, thậm chí điểm cao hơn mình còn có vài người mình không phục nữa cơ. Cái này không hẳn là ích kỷ bạn ạ, mình thấy là kiểu tự phụ ấy nên khi điểm cao hơn mình thì khó chịu thôi.
Theo mình bạn cứ khiêm tốn một chút này, cầu toàn cũng hẳn là xấu đâu ích kỷ cũng vậy ai chả thế nên không sao đâu, đó là động lực để tiến bộ đó : )
 

Thu Phương 195

Học sinh chăm học
Thành viên
11 Tháng sáu 2020
583
1
1,026
146
Hà Nam
Tư vấn cộng đồng
Mấy tuần nay thi thử hết lần này đến lần khác, và mình bất ngờ nhận ra bản thân xấu tính ghê khiếp: vừa quá cầu toàn, lại vừa hiếu thắng :'

Mỗi lần thi thử xong là nhà trường lại dán bảng điểm lên bảng tin ấy. Mình thường nhìn rất lâu vào đó rồi vô tình lại so sánh mình với mọi người. Các bạn cùng mục tiêu + điểm cao hơn mình + trong khi trước đó không có thế = combo cho mình mỗi lần vô tình gặp đều thấy ghét, nhưng cùng lúc đó, mình cảm thấy tồi tệ về bản thân và chỉ muốn chạy đi càng xa càng tốt thôi. Mặc dù mình biết các bạn vốn giỏi và luôn cố gắng rất nhiều, nhiều hơn mình.

Suy nghĩ ích kỷ vậy là xấu, là trẻ con, mình hiểu, nhưng mình phải thoát ra khỏi nó như thế nào đây?

Trong 1 số thời điểm, đố kỵ là không thể tránh khỏi, mỗi chúng ta đều cảm thấy ghen tị với người khác lúc này hay lúc khác nhưng đừng để nó trở thành nỗi ám ảnh em nhé. Một vài người được ban tặng những khả năng tốt hơn, 1 số khác lại phải làm việc chăm chỉ mới có được thành công như thế. Em không thể ghét ai đó vì họ giỏi hơn mình bởi tại 1 thời điểm nào đó họ cũng từng ở vị trí giống như em như bây giờ mà phải không?^^ Vì vậy em hãy hướng những điều tiêu cực đó thành những thứ tích cực hơn để có cuộc sống tốt hơn. Thay vì đố kỵ với người khác em hãy đấu tranh với chính mình, so sánh với quá khứ của chính mình, cố gắng hơn nữa mỗi ngày và trở thành em tốt nhất có thể chứ đừng nên so sánh với người khác trong trường hợp này. Em hãy cảm thấy hài lòng và tự chúc mừng về những thành công của chính mình dù chúng có thể nhỏ thôi. Hạnh phúc của em phải dựa trên những thành quả của em chứ không phải của ai khác. Nếu ai đó tốt hơn em thì đó là lý do để em học tập chăm chỉ hơn chứ không phải là ghen tỵ và mong họ kém đi. Hãy tôn trọng chính bản thân mình em sẽ không đố kỵ nhiều nữa. Điều em cần làm bây giờ là biến mình trở thành người không có lý do để ghen tỵ vì em đang rất hạnh phúc với chính mình. Tự tin lên nhé em.^^
 

realjacker07

Học sinh gương mẫu
Thành viên
11 Tháng ba 2017
1,930
3,130
426
Hà Nội
Trường Đời
Mấy tuần nay thi thử hết lần này đến lần khác, và mình bất ngờ nhận ra bản thân xấu tính ghê khiếp: vừa quá cầu toàn, lại vừa hiếu thắng :'

Mỗi lần thi thử xong là nhà trường lại dán bảng điểm lên bảng tin ấy. Mình thường nhìn rất lâu vào đó rồi vô tình lại so sánh mình với mọi người. Các bạn cùng mục tiêu + điểm cao hơn mình + trong khi trước đó không có thế = combo cho mình mỗi lần vô tình gặp đều thấy ghét, nhưng cùng lúc đó, mình cảm thấy tồi tệ về bản thân và chỉ muốn chạy đi càng xa càng tốt thôi. Mặc dù mình biết các bạn vốn giỏi và luôn cố gắng rất nhiều, nhiều hơn mình.

Suy nghĩ ích kỷ vậy là xấu, là trẻ con, mình hiểu, nhưng mình phải thoát ra khỏi nó như thế nào đây?
Hiii, chúng mình thiệt giống nhau. Phải chăng là duyên cớ?
Mình có đăng một bài gần gần tương tự ở đây, nói về khía cạnh khác nhưng về cơ bản cũng quy lại là hiếu thắng với cầu toàn các kiểu, bạn xem nhé:diendan.hocmai.vn/threads/808048/
Trong 1 số thời điểm, đố kỵ là không thể tránh khỏi, mỗi chúng ta đều cảm thấy ghen tị với người khác lúc này hay lúc khác nhưng đừng để nó trở thành nỗi ám ảnh em nhé. Một vài người được ban tặng những khả năng tốt hơn, 1 số khác lại phải làm việc chăm chỉ mới có được thành công như thế. Em không thể ghét ai đó vì họ giỏi hơn mình bởi tại 1 thời điểm nào đó họ cũng từng ở vị trí giống như em như bây giờ mà phải không?^^ Vì vậy em hãy hướng những điều tiêu cực đó thành những thứ tích cực hơn để có cuộc sống tốt hơn. Thay vì đố kỵ với người khác em hãy đấu tranh với chính mình, so sánh với quá khứ của chính mình, cố gắng hơn nữa mỗi ngày và trở thành em tốt nhất có thể chứ đừng nên so sánh với người khác trong trường hợp này. Em hãy cảm thấy hài lòng và tự chúc mừng về những thành công của chính mình dù chúng có thể nhỏ thôi. Hạnh phúc của em phải dựa trên những thành quả của em chứ không phải của ai khác. Nếu ai đó tốt hơn em thì đó là lý do để em học tập chăm chỉ hơn chứ không phải là ghen tỵ và mong họ kém đi. Hãy tôn trọng chính bản thân mình em sẽ không đố kỵ nhiều nữa. Điều em cần làm bây giờ là biến mình trở thành người không có lý do để ghen tỵ vì em đang rất hạnh phúc với chính mình. Tự tin lên nhé em.^^
Bọn em nói như vậy rất dễ nhưng chuyển nó thành hành động thì chả biết nào luôn ạ. Mà trong khi còn chưa đầy một tháng nữa là thi cử tới nơi rồi. Giờ chả biết nên làm sao nữa, toàn cùng nhau rơi vào vòng xoáy khủng hoảng hết :(((
 

Haru Bảo Trâm

Á quân The English S1
Thành viên
27 Tháng tám 2017
581
1,169
219
TP Hồ Chí Minh
THCS Thị trấn 2
Mình cũng thế cậu ạ ;-; Sao giống mình thế
Lần thi thử đầu tiên mình thấp hơn mấy bạn cũng cực kì khó chịu luôn vì căn bản mình ganh tị với họ, thậm chí điểm cao hơn mình còn có vài người mình không phục nữa cơ. Cái này không hẳn là ích kỷ bạn ạ, mình thấy là kiểu tự phụ ấy nên khi điểm cao hơn mình thì khó chịu thôi.
Theo mình bạn cứ khiêm tốn một chút này, cầu toàn cũng hẳn là xấu đâu ích kỷ cũng vậy ai chả thế nên không sao đâu, đó là động lực để tiến bộ đó : )
Mình thấy tự phụ nó cũng là một biểu hiện của ích kỷ thôi mà. Chỉ là mình thấy mình nhiều hơn cái gọi là tự phụ ấy nên mình dùng hẳn từ ích kỷ hic ;-;
Mà làm sao để khiêm tốn đây, khi mình không có gì đáng để có thể ngẩng cao đầu?
Trong 1 số thời điểm, đố kỵ là không thể tránh khỏi, mỗi chúng ta đều cảm thấy ghen tị với người khác lúc này hay lúc khác nhưng đừng để nó trở thành nỗi ám ảnh em nhé. Một vài người được ban tặng những khả năng tốt hơn, 1 số khác lại phải làm việc chăm chỉ mới có được thành công như thế. Em không thể ghét ai đó vì họ giỏi hơn mình bởi tại 1 thời điểm nào đó họ cũng từng ở vị trí giống như em như bây giờ mà phải không?^^ Vì vậy em hãy hướng những điều tiêu cực đó thành những thứ tích cực hơn để có cuộc sống tốt hơn. Thay vì đố kỵ với người khác em hãy đấu tranh với chính mình, so sánh với quá khứ của chính mình, cố gắng hơn nữa mỗi ngày và trở thành em tốt nhất có thể chứ đừng nên so sánh với người khác trong trường hợp này. Em hãy cảm thấy hài lòng và tự chúc mừng về những thành công của chính mình dù chúng có thể nhỏ thôi. Hạnh phúc của em phải dựa trên những thành quả của em chứ không phải của ai khác. Nếu ai đó tốt hơn em thì đó là lý do để em học tập chăm chỉ hơn chứ không phải là ghen tỵ và mong họ kém đi. Hãy tôn trọng chính bản thân mình em sẽ không đố kỵ nhiều nữa. Điều em cần làm bây giờ là biến mình trở thành người không có lý do để ghen tỵ vì em đang rất hạnh phúc với chính mình. Tự tin lên nhé em.^^
Dạ chị, thấy chị nói em đỡ tiêu cực hơn xíu nhưng như em đã nói, em có biết đố kỵ là xấu tính, thiệt cho mình và oan cho người nhưng chị ơi, em thoát ra k nổi í ;-; Rồi điểm thi cũng toàn biến hóa khôn lường làm em sợ, môn nào vừa bước ra khỏi phòng thi và cảm thấy hết sức hài lòng miệng cười toe toét thì y như rằng phát ra 5 điểm, và ngược lại, môn nào vừa thi xong cảm thấy chán ghét tuyệt vọng thì kết quả lại khá hơn. Biến hóa kinh hãi nhất là môn Văn điều kiện, dù đáp án rất rõ ràng nhưng qua tay người chấm lại mơ hồ quá, trong khi đó là môn em có nguyện vọng thi chuyên + mấy đứa xung quanh lại toàn 8 với 9 khiến em càng phát sợ và phát ghét ạ huhu.
Hiii, chúng mình thiệt giống nhau. Phải chăng là duyên cớ?
Mình có đăng một bài gần gần tương tự ở đây, nói về khía cạnh khác nhưng về cơ bản cũng quy lại là hiếu thắng với cầu toàn các kiểu, bạn xem nhé:diendan.hocmai.vn/threads/808048/

Bọn em nói như vậy rất dễ nhưng chuyển nó thành hành động thì chả biết nào luôn ạ. Mà trong khi còn chưa đầy một tháng nữa là thi cử tới nơi rồi. Giờ chả biết nên làm sao nữa, toàn cùng nhau rơi vào vòng xoáy khủng hoảng hết :(((
Ò giống thiệt, nhưng ở trong phòng thi mình có đỡ hơn chút vì mình được cái dễ tập trung (mặc dù vừa bước ra khỏi phòng và nghe bọn bạn bàn đáp án, mình lại kiểu oát phắc bọn giỏi này, thôi chuồn lẹ chứ đứng đây khủng hoảng mất :v). Và đáng sợ hơn nữa là Hà Nội ngày mai thi Anh trên web study này, cái bài làm điều kiện để được thi vào 10 ấy, xỉu lên xỉu xuống bạn ơi...
 

Lê Linh433

Học sinh
Thành viên
8 Tháng một 2020
170
160
21
18
Đồng Nai
thcs lê thánh tông
Mình thấy tự phụ nó cũng là một biểu hiện của ích kỷ thôi mà. Chỉ là mình thấy mình nhiều hơn cái gọi là tự phụ ấy nên mình dùng hẳn từ ích kỷ hic ;-;
Mà làm sao để khiêm tốn đây, khi mình không có gì đáng để có thể ngẩng cao đầu?

Dạ chị, thấy chị nói em đỡ tiêu cực hơn xíu nhưng như em đã nói, em có biết đố kỵ là xấu tính, thiệt cho mình và oan cho người nhưng chị ơi, em thoát ra k nổi í ;-; Rồi điểm thi cũng toàn biến hóa khôn lường làm em sợ, môn nào vừa bước ra khỏi phòng thi và cảm thấy hết sức hài lòng miệng cười toe toét thì y như rằng phát ra 5 điểm, và ngược lại, môn nào vừa thi xong cảm thấy chán ghét tuyệt vọng thì kết quả lại khá hơn. Biến hóa kinh hãi nhất là môn Văn điều kiện, dù đáp án rất rõ ràng nhưng qua tay người chấm lại mơ hồ quá, trong khi đó là môn em có nguyện vọng thi chuyên + mấy đứa xung quanh lại toàn 8 với 9 khiến em càng phát sợ và phát ghét ạ huhu.

Ò giống thiệt, nhưng ở trong phòng thi mình có đỡ hơn chút vì mình được cái dễ tập trung (mặc dù vừa bước ra khỏi phòng và nghe bọn bạn bàn đáp án, mình lại kiểu oát phắc bọn giỏi này, thôi chuồn lẹ chứ đứng đây khủng hoảng mất :v). Và đáng sợ hơn nữa là Hà Nội ngày mai thi Anh trên web study này, cái bài làm điều kiện để được thi vào 10 ấy, xỉu lên xỉu xuống bạn ơi...
trường mình không dán xếp hạng !!!
nhưng mình hay nhìn điểm họ so sánh
khi họ điểm cao thì mình không tin vì mình điểm thấp
mình đang lo không biết điểm thi ra sao???
 
Top Bottom