Khu vực thảo luận, trao đổi,chia sẻ của topic Toán 94

Status
Không mở trả lời sau này.
K

kira_l

kira là girl đó <đúng k pà Tôm =))> Sẵn cho t gửi lời HPNY bí nhé ;))
@Ngân+ Như + pass: giúp t chuyện hwa nghe mấy pà. Đúng số, đúng h đó :"> Tks nhìu :p

Ừ nó là gái =)) Sinh nhật Bí mùng 4 tết nhé ;;)

@Max :Sac :|
Ra z :| Thôi để 2 bà đó đi .
@@
-----------------------------------------------------------------------------

@Kira: Nhìn Font chữ đoán ngay Tôm càng xanh :)) Violet ;;)

Phân biệt giữa Bạc và Tim nhé ;;)
 
M

miko_tinhnghich_dangyeu

năm mới chúc mọi ng` gặp được nhiều điều may mắn , khỏe mạnh hơn nữa để vượt vũ bão sắp tới nhé!!:)
chúc cá chép hóa rồng thành công :)
Try to best !:x:x


p/s: em chẳng phải mem 94 chỉ bon chen tí cho vui thoai ^^~
tết ở nhà buồn quá :D:D
 
L

lctmlt

cả nhà ơi các cậu có thấy lạnh không. trời rét quá. .....................................
ngày mai là mùng 2 chúc các cậu và gia đình. an khang thịnh vượng....................................................hj
 
C

canmongtay

haizz..trời lạnh, đêm vắng..nhà mình k thấy có ma nào:p
Nãy ngồi pm vs vk..sau 1 hồi 2 vk ck cùng rủ nhau lên cơn tự kỉ...hỏi nhau 1 cách ngớ ngẩn: tình là gì?..tình là cái que phải k nhẩy?:D
Hum nay rảnh..đề 18 các tềnh iu đã chém xong..hic..k thấy Bình post thêm đề mới....ngồi ngáp ruồi suốt tối:khi (33)::khi (55): và lo lắng cho giả thiết có thể chủ pic đã bị..Ma bắt:khi (25): do dám đi chơi khuya đêm giao thừa thành hiện thực:-SS
Không thấy bà pass đâu..đi rùi để lại cho vk ck tui cơn tự kỉ to đùng là sao hảb-(..lâu rùi mới có cảm giác tự kỉ..mệt vãi...vậy mà bà pass cứ thik lúc nào là tự kỉ dc lúc ấy..he..sợ thật:p
@ maxq: đi xem pháo hoa bằng xe căng hải ak.z thì mỏi lém nhỉ nhưng cả năm có 1 đêm..hj..mệt nhưng mà vui phải k?;)
Thui..nói lảm nhảm tí cho nhà cửa đỡ lạnh lẽo.....haizz..tết nhất mà buồn thúi ruột..trời mưa..gió lạnh..chả thò mặt lượn dc đi đâu:( vậy nhé..ngủ ngon cả nhà|-):-*
 
S

suabo2010

Năm mới chúc các mem của topic 94 hay ăn chóng nhớn này, học giỏi này, sẽ thi đỗ vào trường ĐH mà mình mong muốn...hihi
 
P

passingby

From: Tears with tears !

Nhớ mng nhiều lắm lắm ! Biết ko???
Mấy ngày qua t ốm,ko biết đâu là trời đất hết.
Từ đêm giao thừa ,từ lúc viết xong cmt “Tổng kết đêm giao thừa” @@ ,tớ đi ngủ và ngủ luôn đến chiều nay mới dậy.
Đêm đó t quên đóng cửa sổ. Đêm đó trời gió to và lạnh.
Sáng mùng 1 cảm lạnh và khỏi dậy luôn.
Khỏi đón tết,khỏi về quê luôn .
Nằm mê man mấy ngày ,lúc nóng,lúc lạnh. Ko có cảm giác gì về thời gian . Sáng – trưa – chiều –tối .,lúc nào tỉnh ,nghe thấy mỗi tiếng gió ngoài cửa sổ .
Sao tớ yêu mđông mà mđông ko yêu tớ vậy ???
Mãi đến chiều nay mới tỉnh táo và nhận thức đc @@ Tớ năn nỉ mama cho ngủ 1mình tối nay để chơi vs mng nhưng ko đc r. Giờ vội vàng về phòng một lát đc thôi. Vào luôn hocmai.vn. Ko yahoo,ko Fb.
Chiều nay ,tớ còn ko tìm thấy đthoại đâu nữa . Mấy ngày r ko dùng đến chả biết để đâu nữa,gọi ko đc,hình như để silent,mà sợ cho vào máy giặt r….Hết cách r,tớ mất liên lạc toàn bộ.Vừa lục tung cả phòng lên đây. Ở trong hộp bút ! Die mất.
Có biết chiều nay t nhớ mng tnào ko? Nhớ lắm nhưng mệt - bất lực –ko dậy nổi nữa !
Trước khi vào hocmai.vn và viết cmt này,tớ vu vơ tự hỏi liệu mng còn nhớ cái tên Passingby ko? Nhưng đến khi vào r thì ….bất ngờ và….:((
Yêu mng lắm lắm !
Sr…..tớ đang lạnh …rất rất lạnh . Tớ ko type nổi nữa. Tớ chỉ viết đc đến vậy thôi.Giờ mẹ gọi r.
Tớ đi đây. Yêu và nhớ mng lắm lắm. Nhớ vậy thôi!....Thế là đủ r. Mai t sẽ cố dậy sớm!
Cảm ơn! Vì tất cả!
P/S: Luôn smile nhé các tình yêu của tớ!
 
C

canmongtay

:-*:-*:-* He..cuối cùng cũng thấy c...hic..thương c z.ốm liệt giường mà anh em chả ai bit..t còn tưởng c bị ma bắt đi như Bình rùi chứ:p Nhưng Bình thì dc con ma thả vào sáng nay, còn c thì chả thấy mặt mũi đâu..t lo lém=(( Hj, sao lại có ý nghĩ k ai nhớ tên pass chứ, t nói c ngốc là đúng mà..mới có 3 ngày tết mà quên dc 1 ng bn sao hả trời;) Sáng nay t vk ck t đã rục rịch chuẩn bị sn cho c rùi..vào pic ngoại khóa xem lời chúc của mọi ng nhé, mai dù mệt vẫn phải cố dậy đấy..hỏi lại cái: bit mai là ngày gì k? hj, hỏi z xem đầu óc c còn tỉnh táo k:D mai nhà mình sẽ mở đại tiệc mừng sn của gà và sự trở lại của gà kute:)&gt;-:-*:-*
 
H

hoanghondo94

:(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)((

:khi (204)::khi (204)::khi (204)::khi (204)::khi (204)::khi (204)::khi (204)::khi (204)::khi (204)::khi (204)::khi (204)::khi (204)::khi (204)::khi (204)::khi (204)::khi (204)::khi (204)::khi (204)::khi (204)::khi (204)::khi (204)::khi (204):

Thuỷ ơi.....................................................................mau mà khỏe lại nghe chưa không thì tớ ốm theo luôn đớ............hic...............

:(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)((
 
R

riely_marion19

chèn ui! mấy hum nay tớ nhớ cậu quá chừng,...... k có cậu nhà mình lặng hẳn đi :-* :-* :-*
chắc học nhiều quá nên sức khỏe bị hao mòn đấy
cậu ràng tịnh dưỡng vào nhé, uống cam vào để bổ sung sức đề kháng, ăn uống cẩn thận, khi nào khỏe rồi thì cậu thể dục 1 lúc y hé ;) , cũng đừng suy nghĩ tới bọn tớ nhiều quá..... :x lo cho sức khỏe mình trước đã
mà nàng này, mùa đông lạnh.... nhớ mặc áo ấm nhìu vào.... cơ thể thường bị mất nước, nên bổ sung nước tránh tình trạng bị nóng ...... :-*
 
K

kidz.c

From: Tears with tears !

...
Từ đêm giao thừa ,từ lúc viết xong cmt “Tổng kết đêm giao thừa” @@ ,tớ đi ngủ và ngủ luôn đến chiều nay mới dậy...
lmao.gif

Cứ tưởng mỗi mình mới làm đc thế này chứ =))

Nhưng type đc từng ấy chữ mà không sai chính tả chữ nào, lại còn chăm chút chỉnh font, màu chữ như người lành lặn thế này là ok
adore.gif
. Đến sáng mai có thể vòi quà sinh nhật đc rồi
beauty.gif
 
T

tbinhpro

Hôm qua mình cũng có gọi cho Tears nhiều và cuối cùng cũng được c ấy pm lại đó.Tears ốm thế này Ngân lo việc cho Thuỷ nhé,mng xem bồi bổ thế nào cho Tears nhanh khoẻ lại đi không tớ bắt đền đấy :(:)(:)(( Ai bảo các c không ở lại cùng Thuỷ,t đã đành......huhu:M_nhoc2_42::M_nhoc2_42::M_nhoc2_42: Tất cả cũng tại tớ,tại tớ thôi.Tears ơi cho mình xin lỗi nhiều nhiều nhé.C cố gắng nghỉ ngơi đi cho khoẻ hẳn đã,nhớ mặc áo ấm vào<ấm thật ấm vào>,mỗi bữa cố gắng ăn đủ 3 bát cơm với thức ăn đầy đủ dinh dưỡng vào.....
Nãy tớ vừa có nấu bát cháo với tiện mua hộp sữa nè,c ăn xong cháo rồi uống sữa đi nhé,mng rất mong c khoẻ lại nhanh thật nhanh và cũng luôn nhớ c nhiều thật nhiều<k bít ai thế nào nhưng t rất rất nhớ đấy>
index(17).jpg
ap_20100905080131134.jpg

Cố lên Thuỷ nhé!
 
Last edited by a moderator:
M

maxqn

H mình mà ở HN thì tạt qua thăm nàng chơi :"> Rất tiếc chỉ là "Suy nghĩ trong heo" mà thôi =.="
 
R

riely_marion19

hehehe....... có quà lớn cho Tears này :p:p:p:p:p
ck tớ làm đấy :-*:-*:-*:-*:-*
happy birthday !!!!!
 
Last edited by a moderator:
C

canmongtay

Hj, t muốn tổ chức sn cho gà ở nhà mình....nên t k up bên ngoại khóa..những điều cần nói t đã nói trong clip rùi..chúc gà sn vui vẻ và mọi chuyên happy nhé! Cố dưỡng bệnh để nhanh khỏe nhé:-*:-*:-*
 
P

passingby

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Last edited by a moderator:
P

passingby

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Last edited by a moderator:
P

passingby

02:51am
From : Tears with smile ^^




(Hôm nay tớ có đăng kí lập pic Nhật kí Hocmai rồi nhưng chưa đc Mod duyệt nên chưa dám viết , muốn viết về ngày hnay nhưnng ko biết viết ở đâu @@ Tớ viết nhờ ở đây nhé . Tạm thời z đc ko? :) )

Sau đây là màn tổng kết của em sau ngày sinh nhật ạ : (lẽ ra ko có màn này đâu,nhưng nghĩ thế nào tự dưng muốn z :) )
Thôi,cho t spam tí nhé : :D
Sắp xếp theo trình tự thời gian : :D

The first one : Riely :x
hì, happy birthday to Tears

thêm 1 đoá hồng xanh nữa nè >- k bik cậu có thik k nữa
y-nghia-hoa-hong-xanh.jpg


sn có hoa và quà rồi nhé
hi vọng cậu thích nó
sau đây là những lời chúc tốt đẹp nhất
chúc passingby luôn hạnh phúc (mau hết bệnh tử kỉ, mà có bọn tớ thì chẳng để cậu thế đâu ), ngày càng xinh đẹp đặc biệt là năm nay đỗ vào trường đại học theo mơ ước nhé.



Nàng ko biết t thik Hoa hồng xanh thế nào ak mà hỏi kì cục z :)) Tại có film tên Bông hồng xanh ngày bé thik lắm :) Hoa hồng xanh chỉ có trên thiên đường thôi đấy :) Trước nhìn avt của bạn Hetientieu_nguoiyeucungban đã thik lắm rồi . Gặng mãi bạn ấy mới send cho cái avt đấy :D

The second one : Bình :x
Bánh thì mình không biết c thích cái nào thế là mua tất về cho c lun đấy.


1302067769-banh-1.jpg



Gì mà mua hết cho t để tớ ăn thành heo ak :|
=)) Mí cả cái bánh này :)) cái chữ trên đó,kì cục :-s Đấy là để vợ chồng ngta tặng nhau ý,hiểu ko :)) Bó tay c rồi :))
:D Nhưng mà like ^^

The third one : Hoanghondo :x
Yêu cậu nhất , tình iu của tớ , chúc mừng sinh nhật nhé ,<:p<:p<:p
57b0062e35788b9f421f4c9f180af4d6_40256892.untitledmmm.bmp

Năm nay chắc chắn phải đậu đại học đấy..một năm mới , một tuổi mới tràn ngập niềm vui , tràn đấy tiếng cười , luôn nhận được những tình cảm và mọi điều tốt đẹp nhất.......Cậu luôn luôn là BFF của tớ , luôn luôn ở trong tâm trí tớ .
nhớ cậu lắm thôi , iu cậu nhiều nhiều.......(có biết mấy hôm nay t nhớ cậu lắm không..hic..., khi nào online thì nhớ buzz tớ nha )
Quà nè
71a5332014187d5cc84b5b42f7439518_40256954.clipimage002.jpg

Mọi điều tốt nhất sẽ đến với cậu[-O<[-O< - tình yêu của tớ
:D Kiếm đâu đc 2 girl giống y tớ và c thế ? :) T đang để hình nền đt rồi :)
Cái hình dưới,là 1 boy 1 girl mà ......:)) Làm thế tớ ko có người yêu chết tớ b-(
:x

The fourth one: Max :x

58c57c7ed9eeb77b59eaecfe21f05f3f.jpg

birthday-cake-ideas-06.jpg



Choáng toàn tập b-( Đâu đâu cũng thấy heo @@ Cả cái giường @@ Kiểu này tối ngủ chắc gặp ác mộng quá :))

:x Canmongtay :x Qùa chưa hoàn thành :x Vẫn chờ :x
:) Kidz.c :) Qùa vô hình ! :) Ko up đc ở đây! :)


P/S; Vài lời chăng chối (trăn trối @@ viết thế nào mới đúng b-( )
Cảm ơn mng nhiều lắm lắm :) Sinh nhật 18 đáng nhớ của tớ :) Nhớ luôn cả Hocmai.vn này luôn!
Giờ thành người lớn thật r. Ít nhất khách quan là vậy :) Vì thế,tớ cũng sẽ thay đổi :) Sẽ người lớn hơn :) Một số mục tiêu đề ra :
+Thứ nhất: ko ngang bướng vs mẹ @@
+Thứ 2 : ko khóc vô tổ chức,vô kỉ luật :|
+Thứ 3 : Bớt tự kỉ :D
+Thứ 4 : Nghe nhạc ko lời có giới hạn :)) Dnày tớ mặc bệnh nghe nhạc 24/24 :| Trc ko sao,nghe còn học đc,giờ nhạc ko lời cũng ko học đc luôn b-(
+Thứ 5: Lấy lại phong độ học Văn :D Quyết tâm luôn :D Tuần sau đi mua sách tham khảo về đọc :D Đọc trên mạng nghi bị cận lắm b-(
+Thứ 6 :....tạm thời chưa nghĩ ra :-s
Tạm thời 5 mục tiêu đó đã . Cần thay đổi gấp 5 điều đó :D

Tớ là mem đầu tiên trong nhóm bước sang tuổi 18 nhi? :D Vinh dự ! Hãnh diện ! Lớn nhất nhà ;)) Thế mà hay bị bắt nạt :| b-(
Gọi t là chị đi ;;) Ko biết đâu ;;)
He,đủ tuổi lấy chồng r ;)) Tính sao giờ ;;)
Bạn nào níu kéo j thì nói vs em 1 tiếng,em biết đường,ko mấy hôm nữa về nhà chồng r réo mất công :))

Okie :D hoàn thành,hết níu kéo,hết chăng chối,quyết tâm đi ngủ . Đau mắt lắm lắm r . @@ Mai dậy ....muộn rồi học hình ko gian \\:D/
 
Last edited by a moderator:
H

hoanghondo94

03:07a.m : Thuỷ hứa sẽ đi ngủ trước tớ và giờ thì ấy đã ngủ rồi, Thuỷ à , tớ cái này muốn cậu đọc (Thành thật xin lỗi mọi người vì spam )

-Xin lỗi , cậu không phải là BFF của tớ , thực tế thì tớ đã có 2 cô bạn thân và tớ biết đó là 2 BFF thực sự , tớ không muốn đổi 2 người bạn đó lấy bất kì thứ gì.
-Xin lỗi vì ngộ nhận cậu là BFF nhưng trên diễn đàn này , ngoài cậu không ai có thể khiến tớ thốt ra câu ấy.
-Xin lỗi , tớ không có thời gian để nghe cậu tâm sự , không có thời gian để nghe những chuyện tớ cho là vụn vặt của cậu.
-Một chữ ngốc trong phần tin nhắn cũng đủ làm cậu thấy vui , trong khi tớ có thể nói câu đó với bất kì ai , xin lỗi .
-Xin lỗi vì lúc cậu ốm , tớ không thể giúp gì cho cậu , tớ không có năng khiếu an ủi người khác ,càng không có sở trường động viên người khác . khi hai 2 đứa bạn của tớ buồn tớ cũng chỉ ở bên , lặng im và không nói bất kì một câu nào.
-Tớ vô tư .........và đó là lý do khiến tớ có vẻ thờ ơ với cậu . Tớ không nghĩ sự việc lại nghiêm trọng đến thế và tớ không biết được giá trị một lời động viên , an ủi của tớ đối với cậu lớn đến nhường nào ......vậy nên tớ đã không làm (nói đúng hơn , cũng có làm nhưng đó chỉ là những lời động viên kiểu trẻ con , nhí nhố và sáo rỗng . Mỗi lần trên yahoo , bọn mình nói chuyện , chỉ toàn cười không à , hết cậu hâm , đến tớ hâm cuối cùng cả 2 đứa cùng hâm và hai đứa mình cứ thế bò lăn ra cười .Có lẽ tớ chỉ đủ sức để buôn với cậu những chuyện hài hước chứ không quen kiểu tâm sự hay tình cảm này , Cậu ốm , tớ cũng chỉ mong cậu cười thôi , cười bò càng ra ấy... chứ không nghĩ là cậu đang lạnh , đang buồn , đang cô đơn , đang cần những lời động viên từ tớ lắm lắm , tớ xin lỗi.
-Pic94 với tớ là ảo , mà đã là ảo thì tớ không đặt niềm tin , tình cảm hay đại loại là những thứ tương tự như thế vào nhiều . Tớ thực tế và tớ thực dụng , tớ chỉ quan tâm cuộc sống của tớ đang diễn ra như thế nào , tớ chỉ quan tâm mỗi việc mình làm có đem lại lợi ích gì cho mình hay không . Ảo ảo , thật thật , tớ không muốn tin vào những thứ trên internet ,nên tình cảm của tớ dành cho nó cũng phải cân , đo , đong , đếm ........, tớ không giống cậu , cái gì cũng có thể làm cho cậu rung động . Tớ dè dặt , keo kiệt và toan tính đối với cả những tình cảm của mình , vì tớ sợ , nếu đặt niềm tin vào một thứ gì đó( == ảo)- quá nhiều thì còn lại với ta chỉ là những hối hận và nuối tiếc mà thôi . Không hy vọng suy nghĩ của tớ đúng nhưng giờ đây , chẳng phải cậu đang thấy buồn , đau và lạnh vì điều đó hay sao , đáng nói hơn nữa, chính tớ lại khiến cậu tổn thương , tớ xin lỗi.
-Cậu biết không , khi thấy cậu biệt tăm mấy ngày , trong đầu tớ nghĩ chắc là cậu đi chơi thôi - nên tớ không bận tâm nhiều ..nói cách khác tớ gán cho cậu cái tội danh "mải chơi quên bạn bè" ...tớ xin lỗi .., tớ buzz mà cũng chả thấy động tĩnh gì , cho đến khi biết cậu bị ốm tớ thấy tớ thật có lỗi khi nghĩ về cậu sai lệch như thế , tớ lo cho cậu lắm - thật đấy ( http://diendan.hocmai.vn/showthread.php?t=189035&page=41 ) , nhưng cậu ốm không lẽ tớ ốm theo , cuộc sống mà , việc của tớ tớ vẫn phải làm , cậu cũng có những người thân , gia đình bạn bè xung quanh quan tâm , chăm sóc .... tớ chỉ là một người bạn ảo mà thôi , tớ cũng không giúp được gì hơn cho cậu. Tớ buồn vậy nhưng chỉ một thời gian ngắn tớ có thể lại vui vẻ làm việc của tớ mà quên đi cậu . Xin lỗi.
-Ngày sinh nhật cậu tớ không nhớ, khi Ngân viết vào khu vực thảo luận tớ mới nhớ , tớ xin lỗi , tớ biết cậu luôn coi tớ là bạn tốt nên tớ muốn dành tặng cậu một món quà chỉ mình cậu mới có thể có ,sáng mùng 3 Tết ,chán đời ở nhà online ...lang thang trên mạng tìm một cái hình , mãi mới tìm thấy cái hình ưng ý ...có 2 đứa con gái , một đứa tóc ngắn , một đứa tóc dài ( cậu nhìn xem , cậu và tớ , mặc cùng một màu quần áo , tớ ở thế chủ động , còn cậu thật yếu đuối ngả người vào tớ ) , sau đó tớ thấy vẫn không ổn , mới đem vào paint sửa và viết 2 câu vào đó , tớ đoán cậu sẽ rất vui vì đây là quà tự tớ "chế " ra , tớ viết những câu nói vui vẻ , iu thương, nghịch ngợm và hy vọng cậu sẽ thích , vui cười .. Tớ không biết cậu cần những thứ khác hơn cái đó . xin lỗi ,http://diendan.hocmai.vn/showthread.php?t=196346&page=2

-Sáng nay tớ hỏi thăm cậu , cậu cũng chỉ trả lời rất "vô cảm" và tớ có cảm giác xa lạ , tớ có cảm giác cậu đang giận tớ (mà đúng thế thật còn gì ) tớ quên mất , khi cậu càng tỏ ra lạnh lùng với tớ thì cậu đang nhớ tớ , càng nhớ tớ và yêu tớ , tớ xin lỗi .
-Lúc trưa tớ bận thật , sau đó rảnh rồi , tớ muốn nghe cậu nói gì , tớ muốn nghe cậu kế , muốn cùng cậu cười nhưng không được rồi , hình như cậu đang bận gì đó , tớ cũng không nhắn lại một lời nào nữa , thế là cậu chờ tớ nói gì , tớ lại sợ phiền cậu , hai đứa lặng thinh và suy nghĩ linh tinh với mớ cảm xúc của mình , tớ nghĩ ít thôi , không nhiều giống cậu == cậu ngốc mà.
-Tối nay , tớ học toán , tớ lướt qua diễn đàn thôi , tớ không online sớm như mọi khi , tớ thấy cậu , qua chỗ cậu làm vài cái icon mặt cười , rồi nhe răng , thật tình là tớ không hiểu lúc đấy cậu không vui , tớ xin lỗi , cuối cùng , khi màn đêm lạnh lẽo đang trôi đi , cậu viết cho tớ một đoạn tin , TỚ SHOCK , tớ không biết phải làm gì vào lúc đó , tớ thì coi những chuyện như thế rất bình thường còn cậu lại rất quan tâm đến nó , cậu dễ yêu , dễ tin , yếu đuối . Tớ lúng túng và không biết mình nên làm gì , tớ thấy cậu xa tớ , 2 đứa mình có một khoảng cách rất xa , cậu không hiểu tớ , tớ cũng không hiểu cậu . Cậu hiểu tớ mà lại đi nói mấy lời cự tuyệt vớ vẩn ấy à , tớ hiểu cậu mà lại không biết giờ đây cậu đang buồn , đang đau và đang muốn gì hay sao. Tớ reply cái tin "không chút nghĩa tình" của cậu==tớ cho là thế................một lô dài ngoằng , cậu lặng đi , sau đó đến lượt cậu viết.
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Tớ hỏi mấy giờ cậu đi ngủ , tớ sẽ thức cùng cậu , tớ bảo hôm nay tớ sẽ là của mình cậu , không busy , không nghĩ ngợi , chỉ thuộc về mình cậu thôi ...........
Giữa chúng ta , vẫn vậy
Cậu ngốc
 
Last edited by a moderator:
C

canmongtay

ÔI..ngưỡng mộ 2 nàng quá..viết được nhìu như z...đúng dân chuyên văn có khác:D Đọc qua là đủ bit 2 nàng iu thương nhau như thế nào rùi;) Hj, t cũng như Như,..nói thế nào nhỉ..là 1 đứa thực dụng và vô đối,..nhìu lúc Thủy cũng trách t ''bơ'' nàng, cũng giận dỗi, cũng viết những từ làm cho t đau tim toàn tập:p. Nhưng vì là ảo nên t không bit làm thế nào, vì thực ra ở ngoài đời có cả khối việc cần đến t:)...T thấy Thủy là 1 cô nàng sống nội tâm, bị tự kỉ nặng, buồn vui vô đối nên những lúc nghe Thủy kêu ''chán, muốn die'' t thấy là chuyện bình thường ở phố huyện:D Hì...nếu khi ấy t rảnh t sẽ ngồi 'dỗ Thủy'', cho nàng nghe mí bài nhạc vui nhộn, tìm cách để nàng vui lên..còn nếu t bận..hì t cũng sẽ'bơ Thủy''..viết vậy Thủy đừng giận nhé..t nói thật đó:-* Còn sinh nhật Thủy t có nhớ, t đã đánh dấu vào lịch từ mí tuần trứoc, t có hứa sẽ làm cho Thủy 1 cái gì đó thật đặc biệt...và t làm ra cái clip đó..vì dù sao Thủy cũng là ng bn gái đầu tiên t quen trên diễn đàn và là tình iu đầu tiên của t:-*......Vụ clip có 1 số sai sót, t đã sửa và sẽ up lên tặng Thủy..hj, như những điều t nói trong clip Thủy là cô nàng dễ buồn dễ vui, nàng sống quá tình cảm, hay bị tình cảm chi phối...nên nhà mình phải thông cảm cho em nó:-*
P/s: hum nay t đi chơi vs cảv lớp cả ngày, trời lạnh lại đang mưa ngại kinh!..Đề 21 mí tình iu cứ chém đi nhé, t xin ở ẩn cho qua mí ngày tết. Thủy, đừng iu t nhìu z..t có vk rùi:D:-*:-*:-*
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Top Bottom