A @Hiền Lang nói đúng ạNếu nó đã là khí vậy sao em nhìn thấy được?
em tưởng nhiệt độ khác nhau (môi trường không đồng tính) nên ánh sáng không truyền đi theo đường thẳng => ta thấy thứ "ngun ngùn" đó ạNguyên nhân thì đúng rồi, nhưng anh muốn hỏi thêm thứ "ngun ngún" mà ta thấy ấy bản chất nó là cái gì?
Không phải đâu anh, bạn copy sai thì phảiTiếc quá, Wikipedia giải thích sai rồi .
Trong môi trường trong suốt và đồng tính, ánh sáng truyền đi theo đường thẳng.Chúc mừng các mem đều có cách giải thích hợp lý, riêng Nghĩa là trả lời đầy đủ yêu cầu nhất
Câu hỏi 3: Quanh các vật thể nóng (vd mặt đường nhựa vào giữa trưa, mảnh kim loại nung nóng để ngoài trời,....) luôn có vùng ngún ngún như khói nhưng lại không phải khói, bản chất của nó là gì?
Gợi ý: Kiến thức lớp 11 thì giải quyết được, với nhỏ hơn thì nghiền ngẫm các câu từ trong định luật truyền thẳng ánh sáng, giải thích hiện tượng ảo ảnh được thì mới giải quyết cái này được.
Theo em nghĩ thì do bùn, lầy,... có tính đàn hồi yếu, do đó khi bước chân xuống đó thì chỗ bùn lầy đó thì dù tác động của chân gây ra áp suất cũng k phải là lớn lắm nhưng nó cũng đủ cho vũng bùn đó biến dạng và khó có thể phục hồi. Thế nên phản lực tác dụng vào chân cũng bé => khó nhấc lênCâu hỏi 4: Tại sao 1 vật bị lún vào bùn nhão lại rất khó nhấc lên?
VD: vô tình bước chân xuống hố bùn, cái gàu chìm ở đáy ao, ..v...v....
p/s: Đầu năm chúc các mem lý tràn trề sức khỏe, sinh lực để cùng học tập và khám phá thế giới.
Theo em có hai lý doCâu hỏi 4: Tại sao 1 vật bị lún vào bùn nhão lại rất khó nhấc lên?
VD: vô tình bước chân xuống hố bùn, cái gàu chìm ở đáy ao, ..v...v....
p/s: Đầu năm chúc các mem lý tràn trề sức khỏe, sinh lực để cùng học tập và khám phá thế giới.
Hehe....đầu năm trả lời sai không biết có xui không nữa, nhưng em cũng test não đầu năm thử xemCâu hỏi 4: Tại sao 1 vật bị lún vào bùn nhão lại rất khó nhấc lên?
VD: vô tình bước chân xuống hố bùn, cái gàu chìm ở đáy ao, ..v...v....
p/s: Đầu năm chúc các mem lý tràn trề sức khỏe, sinh lực để cùng học tập và khám phá thế giới.
Theo em nghĩ thì do bùn, lầy,... có tính đàn hồi yếu, do đó khi bước chân xuống đó thì chỗ bùn lầy đó thì dù tác động của chân gây ra áp suất cũng k phải là lớn lắm nhưng nó cũng đủ cho vũng bùn đó biến dạng và khó có thể phục hồi. Thế nên phản lực tác dụng vào chân cũng bé => khó nhấc lên
Nghe có vẻ hợp lý, nhưng mình vẫn chưa thể giải thích được cái "áp lực" từ đâu ra và tại sao nó khác so với vật rắn hay chất lỏng....Theo em có hai lý do
Lý do chính là khi lún vào bùn nhão thì áp lực tác dụng lên vật sẽ lớn hơn. Mặt khác, khi lún vào bùn thì..... vật bị dính bùn nên....nặng hơn đôi chút
áp lực là do trọng lượng người gây ra trên diện tích là 1 hoặc 2 bàn chân ạ. Chất rắn thì đàn hồi mạnh rồi còn chất lỏng thì có "bước đi" trên nước được đâu ạ .Hehe....đầu năm trả lời sai không biết có xui không nữa, nhưng em cũng test não đầu năm thử xem
Mặc dù không hiểu rõ bản chất cho lắm nhưng có lẽ nó liên quan đến lực liên kết giữa các phân tử
Nghe có vẻ hợp lý, nhưng mình vẫn chưa thể giải thích được cái "áp lực" từ đâu ra và tại sao nó khác so với vật rắn hay chất lỏng....
Theo em là thế, em cũng không biết bùn rốt cuộc là chất gì, lỏng hay rắn.Hehe....đầu năm trả lời sai không biết có xui không nữa, nhưng em cũng test não đầu năm thử xem
Mặc dù không hiểu rõ bản chất cho lắm nhưng có lẽ nó liên quan đến lực liên kết giữa các phân tử
Nghe có vẻ hợp lý, nhưng mình vẫn chưa thể giải thích được cái "áp lực" từ đâu ra và tại sao nó khác so với vật rắn hay chất lỏng....
nếu lúc trước chưa học thì e chỉ nghĩ gió từ quạt mà ra còn giờ thìMình lập pic để mọi người cùng chia sẻ những hiểu biết của bản thân về các hiện tượng tự nhiên, thông qua hình thức các câu hỏi.
Để xem tinh anh của box Lý còn được bao nhiêu người?
Câu hỏi 1. Nhà thơ Xuân Quỳnh từng có mấy câu sau:
"Sóng bắt đầu từ gió
Gió bắt đầu từ đâu
Em cũng không biết nữa?"
Các mem/mod thử giải thích xem gió bắt đầu từ đâu?
Vậy thì do không có lực cản, nó cứ lún dần. Ví dụ đối với một vật trên mặt đất sẽ có lực cản của mặt đất, còn vật lún xuống bùn cứ thế bị trọng lực kéo xuống vì không có lực cản lại.Chắc mọi người chưa bị lún bùn bao giờ nên chưa hiểu hết hiện tượng rồi.
- Đạp 1 chân xuống vũng bùn lầy (bùn không quá lỏng), sau đó nhấc lên theo phương thẳng đứng là điều gần như không thể. Tương tự với những vật bị ngập trong bùn cũng thế. (Hình mô tả)
View attachment 143038
Phải là 1 lực gì đó rất lớn chứ không đơn giản chỉ là dính tí bùn mà nó nặng thế
Theo em hiểu thì cái này thuộc địa lí thì đúng hơn, thầy giáo em nói là không khí chuyển động từ nơi áp cao về nơi áp thấp tạo ra gióMình lập pic để mọi người cùng chia sẻ những hiểu biết của bản thân về các hiện tượng tự nhiên, thông qua hình thức các câu hỏi.
Để xem tinh anh của box Lý còn được bao nhiêu người?
Câu hỏi 1. Nhà thơ Xuân Quỳnh từng có mấy câu sau:
"Sóng bắt đầu từ gió
Gió bắt đầu từ đâu
Em cũng không biết nữa?"
Các mem/mod thử giải thích xem gió bắt đầu từ đâu?
Chắc cái này liên quan đến nhiệt độ bên ngoài hoặc do thời tiết nhỉ .................?Câu hỏi 5 là 1 câu hỏi cũ mình từng hỏi trên diễn đàn, có thể nhiều mem chưa biết nên mình cứ đưa ra.
Câu hỏi 5: Vì sao ở các vùng núi buổi chiều ta thường thấy mây sà xuống, còn buổi sáng thì mây bay lên?
Nhân tiện giới thiêu luôn bài hát "Chuyện tình mây và núi" cho mem nào ưa lãng mạn vừa nghe vừa suy ngẫm.