[Hỏi han chút] Kì nghỉ hè sắp tới, các bạn có kế hoạch làm gì?

tdoien

Cựu TMod Cộng đồng
Thành viên
28 Tháng hai 2017
1,929
2,804
544
Nam Định
Trường Trung học Phổ thông Trực Ninh B.
Công nhận Nam Định vs Thái Bình ra đề trâu bò dữ thật! Khó đến sợ luôn ấy chứ
Mấy cái đề chuyên của trường tỉnh khác lướt qua làm được ngay, chứ đề Thái Bình, Nam Định, Hải Phòng, Huế, TPHCM, HN thì vò đầu bứt tai cũng không làm được ^^!
Nam định là mảnh đất hiếu học từ xưa đến nay mà. "lê hồng phong"
 
  • Like
Reactions: greyrainny

greyrainny

Học sinh
Thành viên
28 Tháng tư 2017
58
18
36
Thái Bình
Năm nay 2k2 Thái Bình thi môn thứ 3 là Lịch Sử đó.
Lịch Sử đó T-T.
Mình chết mất thôi, sử 9 dài vậy sao mà học hết được.
 

Lê Văn Đông

Học sinh tiến bộ
Thành viên
17 Tháng mười 2015
1,422
1,477
244
TP Hồ Chí Minh
ᴳᵒᵈ乡bőýfŕíéńd
Last edited:

tdoien

Cựu TMod Cộng đồng
Thành viên
28 Tháng hai 2017
1,929
2,804
544
Nam Định
Trường Trung học Phổ thông Trực Ninh B.

hạnh muối

Học sinh mới
Thành viên
7 Tháng tư 2017
13
5
6
22
mình đề Hà Nội nè, nói thật toán thì mình học tốt chút chút, chứ văn đọc sách mấy đâu đi thi toàn chém đại vào thôi
các bạn của mình bảo trong văn chỉ có 20% là thật còn 80% là chém gió
 
  • Like
Reactions: tdoien

hạnh muối

Học sinh mới
Thành viên
7 Tháng tư 2017
13
5
6
22
thôi đừng nhắc sử nữa mình nhớ lại thấy nó là một thảm họa, chỉ cần vừa thi xong học kì sử mình ném luôn toàn bộ sử vào góc nào không nhìn nhất
 

Bé Thiên Bình

Banned
Banned
28 Tháng hai 2017
1,560
2,782
504
Nghệ An
THCS Hưng Thịnh
Ô la la! Rất vui được gặp các ban .
Kì nghỉ hè cũng sắp đến gần rồi phải không nào??? Mấy bạn lớp 6,7,8 hay 10,11 thì rất vui vì đã chuẩn bị thi hoặc đã thi xong học kì. Còn teen 2002 phải chờ 1 tháng nữa.
Chúng ta đã chuẩn bị kế hoạch gì cho kì nghỉ hè sắp tới chưa?
:) :)
Hãy chia sẻ với mọi người nha.
Chim ca gội nắng tháng năm
Bằng lăng khẽ nở bông hoa tím hồng.

Hơ hời! Đã có sẵn kế hoạch học hè, với đi du lịch mà tự nhiên nhà trường lại đùng đùng ra cái thông báo thế này: "Các em điền thông tin vào tờ đơn xin học hè rồi đưa cho phụ huynh kí. Chúng ta chỉ được nghỉ hè một tháng, Qua tháng 7 các em mang sách vở đến trường học hè tại trường như bình thường, sau đó chúng ta sẽ làm một bài kiểm tra để phân chia lớp:khá giỏi 1 lớp, yếu, kém 1 lớp." Nghe mà ai cũng phát hoảng, đi học thế này còn gì là nghỉ hè, còn bắt thi cử nữa chớ. Cả khối 7 hầu như chỉ có 3 bạn nam học tốt, còn lại... Chẳng lẽ một lớp toàn nữ, còn lớp kia toàn nam sao?? Chẳng ra cái gì cả!
 
  • Like
Reactions: tdoien

tdoien

Cựu TMod Cộng đồng
Thành viên
28 Tháng hai 2017
1,929
2,804
544
Nam Định
Trường Trung học Phổ thông Trực Ninh B.
Hơ hời! Đã có sẵn kế hoạch học hè, với đi du lịch mà tự nhiên nhà trường lại đùng đùng ra cái thông báo thế này: "Các em điền thông tin vào tờ đơn xin học hè rồi đưa cho phụ huynh kí. Chúng ta chỉ được nghỉ hè một tháng, Qua tháng 7 các em mang sách vở đến trường học hè tại trường như bình thường, sau đó chúng ta sẽ làm một bài kiểm tra để phân chia lớp:khá giỏi 1 lớp, yếu, kém 1 lớp." Nghe mà ai cũng phát hoảng, đi học thế này còn gì là nghỉ hè, còn bắt thi cử nữa chớ. Cả khối 7 hầu như chỉ có 3 bạn nam học tốt, còn lại... Chẳng lẽ một lớp toàn nữ, còn lớp kia toàn nam sao?? Chẳng ra cái gì cả!
Ôn hsg với thi khảo sát ,kk. team 11. c4
Cực nhỉ! Chúc các bạn có kì nghỉ vui vẻ.
 

Đình Hải

Vì học sinh thân yêu!
Cựu Admin
19 Tháng năm 2016
6,735
29,334
1,439
TP Hồ Chí Minh
Hì hì, ngày xưa anh nghỉ hè là toàn về quê nội - ngoại (cách nhau mấy trăm mét - mà anh thì toàn ở nhà nội vì anh em họ đông vui hơn), sáng theo ông nội đi cày ruộng, chăn bò, nhổ khoai, gặt lúa (thật ra là đi theo người ta gặt lúa để bắt cá lia thia về nuôi :D) trưa về tắm sông rồi ăn trưa. Ăn trưa xong cùng mấy anh em trong xóm đi lên đồi hái sim, chiều về lại ra đồng chăn bò, thả diều, gánh rơm, dí bắt cào cào với bắt chuột (trò này hay phết - không thấy chán luôn - mặc dù chạy vấp phải bờ ruộng té lên té xuống nhưng lòng vẫn đầy quyết tâm tiến lên), chiều lại tắm sông, khuya đi bắt dế hoặc ếch nhái về xài lăn ăn với bánh tráng nướng. Ôi chao, đã gì đâu luôn ý.

Nhà nội có mấy cây khế, cây dừa, chuối, nhãn, mít nữa. Thích nhất là được nghỉ hè để phóng ngay về nhà nội.
 

Saukhithix2

Học sinh chăm học
Thành viên
18 Tháng năm 2017
250
256
51
Ô la la! Rất vui được gặp các ban .
Kì nghỉ hè cũng sắp đến gần rồi phải không nào??? Mấy bạn lớp 6,7,8 hay 10,11 thì rất vui vì đã chuẩn bị thi hoặc đã thi xong học kì. Còn teen 2002 phải chờ 1 tháng nữa.
Chúng ta đã chuẩn bị kế hoạch gì cho kì nghỉ hè sắp tới chưa?
:) :)
Hãy chia sẻ với mọi người nha.
Chim ca gội nắng tháng năm
Bằng lăng khẽ nở bông hoa tím hồng.
Mình chờ ngày báo điểm đỗ cấp 3 mới nghỉ hè được
Nghỉ hè rồi ngày nào mình cũng tắm ao thôi(dân quê mà)
Chiều đi chơi trên đê,tối về là tụ tập bọn cùng xóm chơi bịt mắt bắt dê,trốn tìm,rồng rắn...ôi quê tôi vui quá...
Nhận điểm đỗ xong,nếu mình đủ điểm đỗ vào cấp 3,mình sẽ học sách lớp 10:học chỉ toán,bỏ qua văn
Nghỉ hè có thể sẽ đi đâu đó vài ngày...
 
  • Like
Reactions: kingsman(lht 2k2)

kingsman(lht 2k2)

Mùa hè Hóa học|Ngày hè tuyệt diệu
Thành viên
TV BQT tích cực 2017
Hì hì, ngày xưa anh nghỉ hè là toàn về quê nội - ngoại (cách nhau mấy trăm mét - mà anh thì toàn ở nhà nội vì anh em họ đông vui hơn), sáng theo ông nội đi cày ruộng, chăn bò, nhổ khoai, gặt lúa (thật ra là đi theo người ta gặt lúa để bắt cá lia thia về nuôi :D) trưa về tắm sông rồi ăn trưa. Ăn trưa xong cùng mấy anh em trong xóm đi lên đồi hái sim, chiều về lại ra đồng chăn bò, thả diều, gánh rơm, dí bắt cào cào với bắt chuột (trò này hay phết - không thấy chán luôn - mặc dù chạy vấp phải bờ ruộng té lên té xuống nhưng lòng vẫn đầy quyết tâm tiến lên), chiều lại tắm sông, khuya đi bắt dế hoặc ếch nhái về xài lăn ăn với bánh tráng nướng. Ôi chao, đã gì đâu luôn ý.

Nhà nội có mấy cây khế, cây dừa, chuối, nhãn, mít nữa. Thích nhất là được nghỉ hè để phóng ngay về nhà nội.
quê nông thôn tuy mệt mà vui anh ơi (em ở nông thôn mà) ,,,,tiết cho mấy đứa con nit chừ lớn nhanh quá ko có cái gọi là tuổi thơ dữ dội (cỡ trùn tắm mưa...thả diều giấy, bắn chim câu cá ...và đá banh cởi trần )....tụi nó bây h hiếm khi dc về quê ...cuộc sống bỗng thu bé lại trong cái màn hình điện thoại và sách vở bù đầu
mà anh ở mô vậy (quê anh )
 

kingsman(lht 2k2)

Mùa hè Hóa học|Ngày hè tuyệt diệu
Thành viên
TV BQT tích cực 2017
Mình chờ ngày báo điểm đỗ cấp 3 mới nghỉ hè được
Nghỉ hè rồi ngày nào mình cũng tắm ao thôi(dân quê mà)
Chiều đi chơi trên đê,tối về là tụ tập bọn cùng xóm chơi bịt mắt bắt dê,trốn tìm,rồng rắn...ôi quê tôi vui quá...
mk cũng vậy thi xong là câu cá phê luôn ,,,,tắm mưa cởi trùn chưa bạn ..tuổi thơ dữ dội ....quê mk cũng vui hết sẩy con bà bảy
 

lê thị hải nguyên

Mùa hè Hóa học
Thành viên
TV ấn tượng nhất 2017
28 Tháng hai 2017
2,166
3,199
689
21
Thanh Hóa
HV Thánh Huy
Hì hì, ngày xưa anh nghỉ hè là toàn về quê nội - ngoại (cách nhau mấy trăm mét - mà anh thì toàn ở nhà nội vì anh em họ đông vui hơn), sáng theo ông nội đi cày ruộng, chăn bò, nhổ khoai, gặt lúa (thật ra là đi theo người ta gặt lúa để bắt cá lia thia về nuôi :D) trưa về tắm sông rồi ăn trưa. Ăn trưa xong cùng mấy anh em trong xóm đi lên đồi hái sim, chiều về lại ra đồng chăn bò, thả diều, gánh rơm, dí bắt cào cào với bắt chuột (trò này hay phết - không thấy chán luôn - mặc dù chạy vấp phải bờ ruộng té lên té xuống nhưng lòng vẫn đầy quyết tâm tiến lên), chiều lại tắm sông, khuya đi bắt dế hoặc ếch nhái về xài lăn ăn với bánh tráng nướng. Ôi chao, đã gì đâu luôn ý.

Nhà nội có mấy cây khế, cây dừa, chuối, nhãn, mít nữa. Thích nhất là được nghỉ hè để phóng ngay về nhà nội.
chà,công nhận không có gì bằng quê mình cả
tuổi thơ của anh cũng vui thật đó
bây giờ mới lớp 3,4 ngày hè cũng phải học để nâng cao kiến thức chứ còn nói gì đến đi chơi,cùng lắm thì nhiều nhất cũng được đi 4,5 ngày thôi à
 
Top Bottom