- 12 Tháng mười một 2010
- 2,685
- 9,828
- 929
- Đắk Lắk


"Chúng ta có còn là bạn?
Vào cái ngày hôm đó. Ngày 26/8/2017 lớp mình chia tay nhau.
Ừ, cái màn chia tay mà lớp dựng lên thật sự rất buồn cười nhưng giờ nghĩ lại tôi chỉ muốn khóc thôi.
Chúng ta liệu có còn được học với nhau nữa không?
Chỉ mới qua hai tháng vào năm học thôi, liệu các bạn có còn nhớ tới tôi hay không? Liệu rằng các bạn có còn coi tôi là bạn không? Các bạn có còn xem tôi là một con bé tinh nghịch như ngày trước nữa không?
Tôi rất rất nhớ những năm tháng mà chúng ta đã học với nhau. Bảy năm qua đủ để tôi hiểu các bạn và đủ để các bạn hiểu tôi. Chỉ có các bạn mới biết tôi là người thế nào. Chỉ có các bạn hiểu tôi.
Khi học với các bạn tôi luôn cởi mở nhưng khi học chung với những người bạn mới, những người mà tôi không quen biết, tôi thật sự đã khép kín mình. Tôi trở nên khó tính hơn trước, tôi luôn cau có và không thoải mái khi nói chuyện với những người bạn mới.
Những ngày trước, khi còn học với nhau. Mỗi giờ ra chơi tôi đều chủ động nắm tay kéo bạn ra sân trường chơi. Những tháng ngày ấy tôi rất hạnh phúc. Tôi thấy như mình chẳng còn gì để tiếc nuối nữa vì tôi có các bạn!
Bây giờ, tôi thực sự rất lo lắng... Lo lắng vì sợ các bạn sẽ quên tôi... Sợ các bạn có những người bạn mới sẽ không nhớ tới tôi, không chơi với tôi nữa! Viết đến đây nước mắt tôi đã tuôn ra... Các bạn của tôi ơi. Tôi luôn tin tưởng các bạn. Dù các bạn còn nhớ hay đã quên tôi thì tôi hứa với các bạn rằng tôi sẽ không bao giờ quên được các bạn! Tôi sẽ nhớ, sẽ không bao giờ quên kỉ niệm của chúng ta. Các bạn ơi! Tôi yêu các bạn nhiều!"
#Thy: Hãy trân quý những ký ức đẹp đẽ của nhau. Vì thanh xuân chỉ đến 1 lần !!!
---------------------------------
Bạn hãy click VÀO ĐÂY để gửi thông điệp của mình. Chúng tôi sẽ giúp bạn kết nối với những trái tim khác.
Đặc biệt: Sẽ KHÔNG MỘT AI BIẾT BẠN LÀ AI!!!
Mọi thắc mắc các bạn hãy gửi về GIẢI ĐÁP THẮC MẮC HOCMAI FORUM CONFESSIONS
Những chia sẻ sẽ được đăng trong box HOCMAI Forum Confessions
Vào cái ngày hôm đó. Ngày 26/8/2017 lớp mình chia tay nhau.
Ừ, cái màn chia tay mà lớp dựng lên thật sự rất buồn cười nhưng giờ nghĩ lại tôi chỉ muốn khóc thôi.
Chúng ta liệu có còn được học với nhau nữa không?
Chỉ mới qua hai tháng vào năm học thôi, liệu các bạn có còn nhớ tới tôi hay không? Liệu rằng các bạn có còn coi tôi là bạn không? Các bạn có còn xem tôi là một con bé tinh nghịch như ngày trước nữa không?
Tôi rất rất nhớ những năm tháng mà chúng ta đã học với nhau. Bảy năm qua đủ để tôi hiểu các bạn và đủ để các bạn hiểu tôi. Chỉ có các bạn mới biết tôi là người thế nào. Chỉ có các bạn hiểu tôi.
Khi học với các bạn tôi luôn cởi mở nhưng khi học chung với những người bạn mới, những người mà tôi không quen biết, tôi thật sự đã khép kín mình. Tôi trở nên khó tính hơn trước, tôi luôn cau có và không thoải mái khi nói chuyện với những người bạn mới.
Những ngày trước, khi còn học với nhau. Mỗi giờ ra chơi tôi đều chủ động nắm tay kéo bạn ra sân trường chơi. Những tháng ngày ấy tôi rất hạnh phúc. Tôi thấy như mình chẳng còn gì để tiếc nuối nữa vì tôi có các bạn!
Bây giờ, tôi thực sự rất lo lắng... Lo lắng vì sợ các bạn sẽ quên tôi... Sợ các bạn có những người bạn mới sẽ không nhớ tới tôi, không chơi với tôi nữa! Viết đến đây nước mắt tôi đã tuôn ra... Các bạn của tôi ơi. Tôi luôn tin tưởng các bạn. Dù các bạn còn nhớ hay đã quên tôi thì tôi hứa với các bạn rằng tôi sẽ không bao giờ quên được các bạn! Tôi sẽ nhớ, sẽ không bao giờ quên kỉ niệm của chúng ta. Các bạn ơi! Tôi yêu các bạn nhiều!"
#Thy: Hãy trân quý những ký ức đẹp đẽ của nhau. Vì thanh xuân chỉ đến 1 lần !!!
---------------------------------
Bạn hãy click VÀO ĐÂY để gửi thông điệp của mình. Chúng tôi sẽ giúp bạn kết nối với những trái tim khác.
Đặc biệt: Sẽ KHÔNG MỘT AI BIẾT BẠN LÀ AI!!!
Mọi thắc mắc các bạn hãy gửi về GIẢI ĐÁP THẮC MẮC HOCMAI FORUM CONFESSIONS
Những chia sẻ sẽ được đăng trong box HOCMAI Forum Confessions