- 6 Tháng bảy 2019
- 69
- 520
- 81
- Du học sinh
- HMF Confession
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
[10/08/2021 0:37:27]
Thích thích rồi thương thương...
Tuổi học trò là nhiều những rung động đầu đời và vướng mắc tình cảm. Đôi khi là những suy nghĩ vu vơ, đôi khi là thứ tình cảm thoáng qua hoặc nó có thể hằn sâu trong ký ức. Nhưng những rung động đầu đời ấy là thứ tình cảm sạch sẽ, đơn thuần nhất...
Dại khờ thích một người ngót nghét cũng hơn 2 năm... Hợp rồi tan rồi lại hợp và tan... Cứ tưởng sẽ đợi được nhau mà vẫn phải từ bỏ. Cứ ngỡ đã hết thích rồi... Cứ ngỡ để một người khác thay thế là có thể ổn. Nào đâu nó như con dao hai lưỡi, vừa tổn thương bản thân lại tổn thương người nọ... Muốn từ bỏ mà không thể dứt. Chẳng phải vì luyến tiếc mà vì sợ càng tổn thương người nọ. Ấy vậy mà khi ngoái lại nhìn... Con tim vẫn chỉ rung động với người cũ...
Vậy... là sao? Đứng giữa sự lựa chọn bỗng dưng cảm thấy mình tồi tệ... Chọn người mình thương hay người thương mình... Hay... chọn đứng tiếp tục cô đơn? Làm sao và làm cách nào? Nếu từ bỏ người coi mình là cả thế giới... Người đó sẽ sụp đổ... Nhưng lựa chọn người nọ thì sẽ nhận lại sự day dứt, buồn khổ? Chẳng thể sống thật với bản thân, chẳng thế cho người nọ nụ cười dù họ làm tất cả vì mình. Và cũng chẳng dám đối diện với người từng thương và với bản thân mình...
Nếu có thể mình mong nhận được một lời khuyên...
Cảm ơn rất nhiều.
---------------------------------------------------
P/S:
Nếu được, đứng cô đơn là giải pháp trung lập nhất.
Hãy cho bản thân một khoảng thời gian lặng để suy nghĩ xem mình cần gì là tốt nhất.
Cầm một con dao hai lưỡi đau đớn rất nhiều...
Nên hãy cố gắng dứt khoát với người cũ. Đau....
Nhưng ta vẫn có thể chữa lành lại mà.
---------------------------------------------------
VÀO ĐÂY để gửi thông điệp của mình. Chúng tôi sẽ giúp bạn kết nối với những trái tim khác.
Đặc biệt: SẼ KHÔNG MỘT AI BIẾT BẠN LÀ AI!!!
Mọi thắc mắc các bạn hãy gửi về GIẢI ĐÁP THẮC MẮC HOCMAI FORUM CONFESSIONS
Những chia sẻ sẽ được đăng trong box HOCMAI Forum Confessions
Thích thích rồi thương thương...
Tuổi học trò là nhiều những rung động đầu đời và vướng mắc tình cảm. Đôi khi là những suy nghĩ vu vơ, đôi khi là thứ tình cảm thoáng qua hoặc nó có thể hằn sâu trong ký ức. Nhưng những rung động đầu đời ấy là thứ tình cảm sạch sẽ, đơn thuần nhất...
Dại khờ thích một người ngót nghét cũng hơn 2 năm... Hợp rồi tan rồi lại hợp và tan... Cứ tưởng sẽ đợi được nhau mà vẫn phải từ bỏ. Cứ ngỡ đã hết thích rồi... Cứ ngỡ để một người khác thay thế là có thể ổn. Nào đâu nó như con dao hai lưỡi, vừa tổn thương bản thân lại tổn thương người nọ... Muốn từ bỏ mà không thể dứt. Chẳng phải vì luyến tiếc mà vì sợ càng tổn thương người nọ. Ấy vậy mà khi ngoái lại nhìn... Con tim vẫn chỉ rung động với người cũ...
Vậy... là sao? Đứng giữa sự lựa chọn bỗng dưng cảm thấy mình tồi tệ... Chọn người mình thương hay người thương mình... Hay... chọn đứng tiếp tục cô đơn? Làm sao và làm cách nào? Nếu từ bỏ người coi mình là cả thế giới... Người đó sẽ sụp đổ... Nhưng lựa chọn người nọ thì sẽ nhận lại sự day dứt, buồn khổ? Chẳng thể sống thật với bản thân, chẳng thế cho người nọ nụ cười dù họ làm tất cả vì mình. Và cũng chẳng dám đối diện với người từng thương và với bản thân mình...
Nếu có thể mình mong nhận được một lời khuyên...
Cảm ơn rất nhiều.
---------------------------------------------------
P/S:
Nếu được, đứng cô đơn là giải pháp trung lập nhất.
Hãy cho bản thân một khoảng thời gian lặng để suy nghĩ xem mình cần gì là tốt nhất.
Cầm một con dao hai lưỡi đau đớn rất nhiều...
Nên hãy cố gắng dứt khoát với người cũ. Đau....
Nhưng ta vẫn có thể chữa lành lại mà.
---------------------------------------------------
VÀO ĐÂY để gửi thông điệp của mình. Chúng tôi sẽ giúp bạn kết nối với những trái tim khác.
Đặc biệt: SẼ KHÔNG MỘT AI BIẾT BẠN LÀ AI!!!
Mọi thắc mắc các bạn hãy gửi về GIẢI ĐÁP THẮC MẮC HOCMAI FORUM CONFESSIONS
Những chia sẻ sẽ được đăng trong box HOCMAI Forum Confessions