HMF Confess HMF Confession 368: Chọn người mình thương hay người thương mình...

CTV Confession

CTV HMF Confession
Cộng tác viên
Thành viên
6 Tháng bảy 2019
69
520
81
Du học sinh
HMF Confession
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

[10/08/2021 0:37:27]
Thích thích rồi thương thương...
Tuổi học trò là nhiều những rung động đầu đời và vướng mắc tình cảm. Đôi khi là những suy nghĩ vu vơ, đôi khi là thứ tình cảm thoáng qua hoặc nó có thể hằn sâu trong ký ức. Nhưng những rung động đầu đời ấy là thứ tình cảm sạch sẽ, đơn thuần nhất...
Dại khờ thích một người ngót nghét cũng hơn 2 năm... Hợp rồi tan rồi lại hợp và tan... Cứ tưởng sẽ đợi được nhau mà vẫn phải từ bỏ. Cứ ngỡ đã hết thích rồi... Cứ ngỡ để một người khác thay thế là có thể ổn. Nào đâu nó như con dao hai lưỡi, vừa tổn thương bản thân lại tổn thương người nọ... Muốn từ bỏ mà không thể dứt. Chẳng phải vì luyến tiếc mà vì sợ càng tổn thương người nọ. Ấy vậy mà khi ngoái lại nhìn... Con tim vẫn chỉ rung động với người cũ...
Vậy... là sao? Đứng giữa sự lựa chọn bỗng dưng cảm thấy mình tồi tệ... Chọn người mình thương hay người thương mình... Hay... chọn đứng tiếp tục cô đơn? Làm sao và làm cách nào? Nếu từ bỏ người coi mình là cả thế giới... Người đó sẽ sụp đổ... Nhưng lựa chọn người nọ thì sẽ nhận lại sự day dứt, buồn khổ? Chẳng thể sống thật với bản thân, chẳng thế cho người nọ nụ cười dù họ làm tất cả vì mình. Và cũng chẳng dám đối diện với người từng thương và với bản thân mình...
Nếu có thể mình mong nhận được một lời khuyên...
Cảm ơn rất nhiều.
---------------------------------------------------
P/S:
Nếu được, đứng cô đơn là giải pháp trung lập nhất.
Hãy cho bản thân một khoảng thời gian lặng để suy nghĩ xem mình cần gì là tốt nhất.
Cầm một con dao hai lưỡi đau đớn rất nhiều...
Nên hãy cố gắng dứt khoát với người cũ. Đau....
Nhưng ta vẫn có thể chữa lành lại mà.

---------------------------------------------------
VÀO ĐÂY để gửi thông điệp của mình. Chúng tôi sẽ giúp bạn kết nối với những trái tim khác.

Đặc biệt: SẼ KHÔNG MỘT AI BIẾT BẠN LÀ AI!!!

Mọi thắc mắc các bạn hãy gửi về GIẢI ĐÁP THẮC MẮC HOCMAI FORUM CONFESSIONS

Những chia sẻ sẽ được đăng trong box HOCMAI Forum Confessions
 

congchuatuyet204

Cựu Mod Cộng đồng
Thành viên
TV BQT được yêu thích nhất 2016
12 Tháng mười một 2010
2,685
9,827
929
Đắk Lắk
[10/08/2021 0:37:27]
Thích thích rồi thương thương...
Tuổi học trò là nhiều những rung động đầu đời và vướng mắc tình cảm. Đôi khi là những suy nghĩ vu vơ, đôi khi là thứ tình cảm thoáng qua hoặc nó có thể hằn sâu trong ký ức. Nhưng những rung động đầu đời ấy là thứ tình cảm sạch sẽ, đơn thuần nhất...
Dại khờ thích một người ngót nghét cũng hơn 2 năm... Hợp rồi tan rồi lại hợp và tan... Cứ tưởng sẽ đợi được nhau mà vẫn phải từ bỏ. Cứ ngỡ đã hết thích rồi... Cứ ngỡ để một người khác thay thế là có thể ổn. Nào đâu nó như con dao hai lưỡi, vừa tổn thương bản thân lại tổn thương người nọ... Muốn từ bỏ mà không thể dứt. Chẳng phải vì luyến tiếc mà vì sợ càng tổn thương người nọ. Ấy vậy mà khi ngoái lại nhìn... Con tim vẫn chỉ rung động với người cũ...
Vậy... là sao? Đứng giữa sự lựa chọn bỗng dưng cảm thấy mình tồi tệ... Chọn người mình thương hay người thương mình... Hay... chọn đứng tiếp tục cô đơn? Làm sao và làm cách nào? Nếu từ bỏ người coi mình là cả thế giới... Người đó sẽ sụp đổ... Nhưng lựa chọn người nọ thì sẽ nhận lại sự day dứt, buồn khổ? Chẳng thể sống thật với bản thân, chẳng thế cho người nọ nụ cười dù họ làm tất cả vì mình. Và cũng chẳng dám đối diện với người từng thương và với bản thân mình...
Nếu có thể mình mong nhận được một lời khuyên...
Cảm ơn rất nhiều.
Hãy chỉ lựa chọn người phù hợp nhất, đừng chỉ lựa chọn vì người đó đơn phương thương mình.
Đấy là lời khuyên của chị dành cho em. Cái cảm xúc thời học trò đôi khi cũng mãnh liệt ngay lúc đấy đấy, Nhưng nếu mình nhìn về xa hơn, liệu đó có phải người phù hợp nhất. Liệu đó có phải là người cuối cùng em muốn gắn bó. Như thế nào là phù hợp? Là người mà em thương và người đó cũng thương em. Tình cảm luôn phải từ 2 phía. Và trong trường hợp mà e đang phân vân này, nó giống như trò đuổi bắt ấy. Theo tình tình chạy, đuổi tình tình theo. Nên hãy cứ để mọi thứ thuận theo tự nhiên và đến 1 ngày đẹp trời em sẽ gặp người em muốn gắn bó cả đời. có thể bây giờ là khoản thời gian khó khăn của em, e đang phân vân và buồn nhiều, những hãy nghĩ đến những điều tích cực khác. Đời còn dài và dai còn nhiều :D . Hãy cứ nghĩ rằng: Người cũ đã bỏ lỡ 1 người tốt như em, và người hiện tại thì hãy nói những điều thực lòng e nghĩ, nếu được hãy để ng đó tìm 1 ng" phù hợp" hơn.
Chúc em sẽ nhanh thoát ra đc giai đoạn này.
Chúc em luôn ĐỦ :D

"I love you, baby
And if it's quite alright
I need you, baby
To warm the lonely night
I love you, baby
Trust in me when I say
Oh, pretty baby
Don't bring me down, I pray
Oh, pretty baby
Now that I've found you, stay
And let me love you, baby
Let me love you"
 

cool boy

Học sinh chăm học
Thành viên
3 Tháng ba 2019
352
645
96
Hưng Yên
QQ
[10/08/2021 0:37:27]
Thích thích rồi thương thương...
Tuổi học trò là nhiều những rung động đầu đời và vướng mắc tình cảm. Đôi khi là những suy nghĩ vu vơ, đôi khi là thứ tình cảm thoáng qua hoặc nó có thể hằn sâu trong ký ức. Nhưng những rung động đầu đời ấy là thứ tình cảm sạch sẽ, đơn thuần nhất...
Dại khờ thích một người ngót nghét cũng hơn 2 năm... Hợp rồi tan rồi lại hợp và tan... Cứ tưởng sẽ đợi được nhau mà vẫn phải từ bỏ. Cứ ngỡ đã hết thích rồi... Cứ ngỡ để một người khác thay thế là có thể ổn. Nào đâu nó như con dao hai lưỡi, vừa tổn thương bản thân lại tổn thương người nọ... Muốn từ bỏ mà không thể dứt. Chẳng phải vì luyến tiếc mà vì sợ càng tổn thương người nọ. Ấy vậy mà khi ngoái lại nhìn... Con tim vẫn chỉ rung động với người cũ...
Vậy... là sao? Đứng giữa sự lựa chọn bỗng dưng cảm thấy mình tồi tệ... Chọn người mình thương hay người thương mình... Hay... chọn đứng tiếp tục cô đơn? Làm sao và làm cách nào? Nếu từ bỏ người coi mình là cả thế giới... Người đó sẽ sụp đổ... Nhưng lựa chọn người nọ thì sẽ nhận lại sự day dứt, buồn khổ? Chẳng thể sống thật với bản thân, chẳng thế cho người nọ nụ cười dù họ làm tất cả vì mình. Và cũng chẳng dám đối diện với người từng thương và với bản thân mình...
Nếu có thể mình mong nhận được một lời khuyên...
Cảm ơn rất nhiều.
---------------------------------------------------
P/S:
Nếu được, đứng cô đơn là giải pháp trung lập nhất.
Hãy cho bản thân một khoảng thời gian lặng để suy nghĩ xem mình cần gì là tốt nhất.
Cầm một con dao hai lưỡi đau đớn rất nhiều...
Nên hãy cố gắng dứt khoát với người cũ. Đau....
Nhưng ta vẫn có thể chữa lành lại mà.

---------------------------------------------------
tự cho bản thân thời gian để suy nghĩ , đừng vội vã đưa ra quyết định nhất thời .
cân nhắc , cẩn trọng để không phải hối hận về quyết định của bản thân .
Chọn người yêu mình thì làm bản thân khó xử
còn người mình yêu , họ không yêu mình thì chỉ nhận lại đau khổ , và nỗi buồn thôi
thay vì thế , cho bản thân tự do , cô đơn biết đâu sẽ gặp được 1 người tốt hơn , phù hợp hơn thì sao .
 

Phạm Ngọc Thảo Vân

Cựu Phụ trách BP Cộng Đồng
Cu li diễn đàn
Thành viên
TMod xuất sắc nhất 2017
17 Tháng ba 2017
3,529
10,494
1,054
23
[10/08/2021 0:37:27]
Thích thích rồi thương thương...
Tuổi học trò là nhiều những rung động đầu đời và vướng mắc tình cảm. Đôi khi là những suy nghĩ vu vơ, đôi khi là thứ tình cảm thoáng qua hoặc nó có thể hằn sâu trong ký ức. Nhưng những rung động đầu đời ấy là thứ tình cảm sạch sẽ, đơn thuần nhất...
Dại khờ thích một người ngót nghét cũng hơn 2 năm... Hợp rồi tan rồi lại hợp và tan... Cứ tưởng sẽ đợi được nhau mà vẫn phải từ bỏ. Cứ ngỡ đã hết thích rồi... Cứ ngỡ để một người khác thay thế là có thể ổn. Nào đâu nó như con dao hai lưỡi, vừa tổn thương bản thân lại tổn thương người nọ... Muốn từ bỏ mà không thể dứt. Chẳng phải vì luyến tiếc mà vì sợ càng tổn thương người nọ. Ấy vậy mà khi ngoái lại nhìn... Con tim vẫn chỉ rung động với người cũ...
Vậy... là sao? Đứng giữa sự lựa chọn bỗng dưng cảm thấy mình tồi tệ... Chọn người mình thương hay người thương mình... Hay... chọn đứng tiếp tục cô đơn? Làm sao và làm cách nào? Nếu từ bỏ người coi mình là cả thế giới... Người đó sẽ sụp đổ... Nhưng lựa chọn người nọ thì sẽ nhận lại sự day dứt, buồn khổ? Chẳng thể sống thật với bản thân, chẳng thế cho người nọ nụ cười dù họ làm tất cả vì mình. Và cũng chẳng dám đối diện với người từng thương và với bản thân mình...
Nếu có thể mình mong nhận được một lời khuyên...
Cảm ơn rất nhiều.
---------------------------------------------------
P/S:
Nếu được, đứng cô đơn là giải pháp trung lập nhất.
Hãy cho bản thân một khoảng thời gian lặng để suy nghĩ xem mình cần gì là tốt nhất.
Cầm một con dao hai lưỡi đau đớn rất nhiều...
Nên hãy cố gắng dứt khoát với người cũ. Đau....
Nhưng ta vẫn có thể chữa lành lại mà.

---------------------------------------------------
VÀO ĐÂY để gửi thông điệp của mình. Chúng tôi sẽ giúp bạn kết nối với những trái tim khác.

Đặc biệt: SẼ KHÔNG MỘT AI BIẾT BẠN LÀ AI!!!

Mọi thắc mắc các bạn hãy gửi về GIẢI ĐÁP THẮC MẮC HOCMAI FORUM CONFESSIONS

Những chia sẻ sẽ được đăng trong box HOCMAI Forum Confessions
Khi chọn người mình thương, bạn sẽ cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc. Nhưng thứ mà bạn nhận được chỉ là sự lạnh nhạt, vô tâm đến từ người ấy. Dần dần bạn sẽ hiểu ra rằng người ấy ở bên cạnh bạn không cảm thấy hạnh phúc thì bạn cũng chẳng thấy vui vẻ gì. Còn khi chọn người thương mình, có thể ban đầu bạn sẽ thấy không hạnh phúc, hoặc thậm chí khó chịu. Nhưng thời gian trôi đi, những sự quan tâm của người ấy sẽ khiến bạn cảm động và có cảm tình nhiều hơn.
Nếu bạn quá khó khăn cho việc chọn lựa thì tốt nhất là đừng nên chọn nữa. Hãy để cảm xúc trôi theo tự nhiên, chắc chắn sau này bạn sẽ gặp được một người vừa là người thương bạn lại vừa là người bạn thương mà thôi.
 

CTV Confession

CTV HMF Confession
Cộng tác viên
Thành viên
6 Tháng bảy 2019
69
520
81
Du học sinh
HMF Confession
[13/08/2021 18:34:48]
Gửi cfs 368
Mình không tiện lộ mặt nên viết vào đây nhé
Mình nghĩ bạn có hai lựa chọn: đến với người thương mình và cô đơn một mình.
Nói thật thì mình nghĩ bạn không nên quay về với người mình thương. Có lẽ vì lý do gì đó mà hai người hợp rồi tan rồi hợp và tan. Chẳng phải cuối cùng vẫn tan đấy sao!
"ĐỪNG QUAY LẠI VỚI NGƯỜI CŨ VÌ LÝ DO MÀ BẠN CHIA TAY LẦN NÀY CŨNG KHÔNG KHÁC LẦN TRƯỚC LÀ BAO".
Mà biết đâu bạn đến với người thương bạn lại là lựa chọn tốt. Chẳng phải bạn đang sợ mình tổn thương họ dù là lựa chọn nào sao? Điều đó có nghĩa rõ ràng bạn có đặt họ trong tim, nhưng sự cố chấp lại làm bạn bỡ ngỡ và sợ sệt (hoặc sự vấn vương vẫn còn quá ít nhưng bạn tự cho là nhiều). Nếu họ chiếm vị trí trong cả suy nghĩ và trong lòng bạn thì tại sao bạn lại chần chừ mà không thử đi đến một bước nữa. Dù bạn chọn gì đi nữa thì hai bạn cũng không thể nào trở lại thành bạn bè như xưa, vậy tại sao không thử đến với nhau một lần. Và biết đâu được nó sẽ đúng đắn. CÓ THỂ người đi cùng bạn đến cuối đời không phải ai trong họ, nhưng ít nhất bạn vẫn có một kỷ niệm đáng nhớ thời thanh xuân. Đừng vì sợ sệt mà chùn bước bạn à. Dù bạn lựa chọn thế nào thì người thương bạn vẫn tôn trọng quyết định của bạn.
"DÙ QUÁ KHỨ CÓ THẾ NÀO, SAU NÀY RA SAO THÌ ÍT NHẤT KHI ĐÓ BẠN ĐÃ LÀM HẾT MÌNH , BỞI CHÍNH TẠI THỜI ĐIỂM ĐÓ BẠN MUỐN LÀM NHẤT". Bạn tự đặt tay lên tim, suy nghĩ thật sâu rằng bạn đối với người thương mình và người mình thương là cái cảm xúc gì, đừng mù quáng mà ngộ nhận. Rốt cục nó là cố chấp hay đúng đắn. p/s: Nếu không được nữa thì một mình cũng được bạn à, chẳng ai có quyền gì ép bạn phải quyết định thế nào cả, bạn là chính bạn và chỉ có bạn mới được quyền quyết định cuộc đời mình thế nào. Một mình cũng không tệ lắm đâu, chỉ "MỘT MÌNH" chứ không phải "CÔ ĐƠN " nhé! Chúng khác nhau lắm đấy.
TỰ TIN LÊN NÀO NGƯỜI HỠI.
---------------------------------------------------
VÀO ĐÂY để gửi thông điệp của mình. Chúng tôi sẽ giúp bạn kết nối với những trái tim khác.

Đặc biệt: SẼ KHÔNG MỘT AI BIẾT BẠN LÀ AI!!!

Mọi thắc mắc các bạn hãy gửi về GIẢI ĐÁP THẮC MẮC HOCMAI FORUM CONFESSIONS

Những chia sẻ sẽ được đăng trong box HOCMAI Forum Confessions
 

Phạm Công Nhựt

Học sinh chăm học
HV CLB Địa lí
Thành viên
13 Tháng năm 2018
149
261
86
18
Bình Định
Trường THPT Nguyễn Hồng Đạo
Người mình thương chắc gì họ đã thương yêu mình, có khi họ ghét mình hoặc không thích tính cách của mình, có khi họ đã để ý hay có tình cảm với người khác nên khi chọn người mình thương thì phải suy nghĩ cho thật kĩ rồi hãy đưa ra quyết định. Còn khi chọn người thương mình thì mình biết chắc chắn rằng người ta đã có tình cảm mình, họ chịu được mình và quan tâm mình. Khi đó ta cảm thấy an tâm hơn trong tình yêu và nếu chúng ta chưa thích họ thì mình nên tìm hiểu người ta, có thể nhìn thấy được những điều tốt từ họ.
 
Top Bottom