HMF Confess HMF Confession 353: Buồn vì điểm số

quân pro

Cựu CTV Confession
Thành viên
22 Tháng bảy 2017
1,262
3,224
356
Hà Nội
THPT Trần Phú - Hoàn Kiếm
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

[12/05/2021 13:38:59]
Hôm nay thực sự là khá buồn, em muốn thể hiện cảm xúc chút cho đỡ khó chịu ạ :v
Năm nay là em vừa hoàn thành chương trình học lớp 10. Đến sáng nay là bảng điểm cuối năm được gửi về. Em được học sinh tiên tiến thôi ạ.
Nhưng vấn đề thực sự không nằm hết ở bản thân em. Các môn khác của em đều đủ điều kiện. Môn toán của em cũng trên 8.0. Nhưng khổ nỗi riêng môn văn chỉ được 6.4.
Trên lớp cô dạy văn không dạy nhiều, thường hay để lớp học không tập trung, cũng bởi vì lớp em là lớp khối A. Nhưng mà đến lúc chấm điểm thì em nghĩ là thực sự cô không hề đọc bài (Hơi tiêu cực :<). Học kì I em may mắn được tổng kết 8.6 là được học sinh giỏi. Điểm văn cuối kì I của em là 7. Có một bạn hôm đó nhờ em cho xem bài để tham khảo ý, có nghĩa là đến hơn một phần ba bài của bạn ấy là ý tưởng của em. Bạn ấy lại được 8 điểm. Em không có ý nghĩ ghét hay là xấu về bạn ấy vì thực sự ngoài đời bọn em khá hợp trong nói chuyện cũng như học tập. Thực sự là bạn ấy rất mạnh về phần môn tự nhiên còn xã hội thì bạn ấy không đả đụng tới. Kết quả cuối năm thì như đã kể :<. em được 6.4 tổng kết văn cả năm, còn bạn ấy được 8.1 văn, đồng thời xếp đầu lớp.
Cái em khó chịu và buồn không vì ganh tị với kết quả bạn ấy đạt được, mà là sự bất công mà cô giáo đã tạo ra. Rất nhiều người làm bài có khi vừa chơi vừa viết, tổng kết còn cao hơn cả em. Môn văn đánh tụt thành tích của em xuống tiên tiến.
Cái này buồn thì cũng kha khá thôi nhưng em sợ sau này nếu như một cơ hội học tập hay đại loại như thế mà em có khả năng, trong khi thành tích của em không đủ điều kiện, thì thực sự chắc sẽ rất là tiếc đó ạ :<.
Cảm ơn mọi người đã lắng nghe >︿<
Chúc diễn đàn ta ngày càng phát triển, em cảm giác so với đợt 2019 thì diễn đàn giờ vắng hơn nhiều :<

#Quân:
Hi bạn. (Chỗ bạn tổng kết sớm thật đấy, mình vẫn đang nghỉ dịch covid =) )
Hãy lưu ý chút là thi văn - toán - anh là thi chia phòng. Bài thi dập phách hoàn toàn ngẫu nhiên nên bạn không nên đưa hết tội lỗi cho GV dạy văn bạn.
Việc bạn điểm thấp hay cao may mắn chiếm 30% vì có thể trúng thầy cô dễ khó thì điểm số cũng thay đổi.
Việc bạn kia được 8 do được chấm từ các thầy cô dễ tính (ăn hên :> )
Vả lại trong quá trình học tập điểm miệng cũng nâng đỡ một điểm kiểm tra cuối kì nên việc người ta nhìn hơn mình là đương nhiên
Nên là "Thắng bại tại nhân phẩm", đành coi như số mình đen vậy =((


---------------------------------------------------
VÀO ĐÂY để gửi thông điệp của mình. Chúng tôi sẽ giúp bạn kết nối với những trái tim khác.

Đặc biệt: SẼ KHÔNG MỘT AI BIẾT BẠN LÀ AI!!!

Mọi thắc mắc các bạn hãy gửi về GIẢI ĐÁP THẮC MẮC HOCMAI FORUM CONFESSIONS

Những chia sẻ sẽ được đăng trong box HOCMAI Forum Confessions
 

wyn.mai

Cựu Mod Văn
HV CLB Địa lí
Thành viên
9 Tháng năm 2020
2,043
8,867
726
Lâm Đồng
Lý Tự Trọng
[12/05/2021 13:38:59]
Hôm nay thực sự là khá buồn, em muốn thể hiện cảm xúc chút cho đỡ khó chịu ạ :v
Năm nay là em vừa hoàn thành chương trình học lớp 10. Đến sáng nay là bảng điểm cuối năm được gửi về. Em được học sinh tiên tiến thôi ạ.
Nhưng vấn đề thực sự không nằm hết ở bản thân em. Các môn khác của em đều đủ điều kiện. Môn toán của em cũng trên 8.0. Nhưng khổ nỗi riêng môn văn chỉ được 6.4.
Trên lớp cô dạy văn không dạy nhiều, thường hay để lớp học không tập trung, cũng bởi vì lớp em là lớp khối A. Nhưng mà đến lúc chấm điểm thì em nghĩ là thực sự cô không hề đọc bài (Hơi tiêu cực :<). Học kì I em may mắn được tổng kết 8.6 là được học sinh giỏi. Điểm văn cuối kì I của em là 7. Có một bạn hôm đó nhờ em cho xem bài để tham khảo ý, có nghĩa là đến hơn một phần ba bài của bạn ấy là ý tưởng của em. Bạn ấy lại được 8 điểm. Em không có ý nghĩ ghét hay là xấu về bạn ấy vì thực sự ngoài đời bọn em khá hợp trong nói chuyện cũng như học tập. Thực sự là bạn ấy rất mạnh về phần môn tự nhiên còn xã hội thì bạn ấy không đả đụng tới. Kết quả cuối năm thì như đã kể :<. em được 6.4 tổng kết văn cả năm, còn bạn ấy được 8.1 văn, đồng thời xếp đầu lớp.
Cái em khó chịu và buồn không vì ganh tị với kết quả bạn ấy đạt được, mà là sự bất công mà cô giáo đã tạo ra. Rất nhiều người làm bài có khi vừa chơi vừa viết, tổng kết còn cao hơn cả em. Môn văn đánh tụt thành tích của em xuống tiên tiến.
Cái này buồn thì cũng kha khá thôi nhưng em sợ sau này nếu như một cơ hội học tập hay đại loại như thế mà em có khả năng, trong khi thành tích của em không đủ điều kiện, thì thực sự chắc sẽ rất là tiếc đó ạ :<.
Cảm ơn mọi người đã lắng nghe >︿<
Chúc diễn đàn ta ngày càng phát triển, em cảm giác so với đợt 2019 thì diễn đàn giờ vắng hơn nhiều :<

#Quân:
Hi bạn. (Chỗ bạn tổng kết sớm thật đấy, mình vẫn đang nghỉ dịch covid =) )
Hãy lưu ý chút là thi văn - toán - anh là thi chia phòng. Bài thi dập phách hoàn toàn ngẫu nhiên nên bạn không nên đưa hết tội lỗi cho GV dạy văn bạn.
Việc bạn điểm thấp hay cao may mắn chiếm 30% vì có thể trúng thầy cô dễ khó thì điểm số cũng thay đổi.
Việc bạn kia được 8 do được chấm từ các thầy cô dễ tính (ăn hên :> )
Vả lại trong quá trình học tập điểm miệng cũng nâng đỡ một điểm kiểm tra cuối kì nên việc người ta nhìn hơn mình là đương nhiên
Nên là "Thắng bại tại nhân phẩm", đành coi như số mình đen vậy =((


---------------------------------------------------
VÀO ĐÂY để gửi thông điệp của mình. Chúng tôi sẽ giúp bạn kết nối với những trái tim khác.

Đặc biệt: SẼ KHÔNG MỘT AI BIẾT BẠN LÀ AI!!!

Mọi thắc mắc các bạn hãy gửi về GIẢI ĐÁP THẮC MẮC HOCMAI FORUM CONFESSIONS

Những chia sẻ sẽ được đăng trong box HOCMAI Forum Confessions
Đồng cảm với bạn về phần điểm số thật, như anh @quân pro có nói thì điểm số một phần cũng là sự khó dễ của thầy, cô chấm bài.......May thì gặp được mấy người dễ chấm bài, còn không thì hơi toang thôi.....
--------------------------------------------------------------------------
Thật ra vấn đề chính không nằm ở cách thầy cô cho bạn học những gì, cô ấy, thầy ấy dạy có tốt, có hay không......mà thật ra vấn đề nằm ở bản thân bạn. Nếu thầy cô dạy không được như ý muốn thì bạn có thể đi học thêm văn, hay đọc sách tham khảo văn, ôn nhiều dạng đề, thường xuyên ôn tập.....Quan trọng là cách bạn học môn văn ra sao chứ giả sử thầy cô có dạy tốt đến mấy nhưng bạn không chịu ôn tập thì cũng bằng không.....Vậy nên hãy cố lên, đừng vì mặc cảm của bản thân mà nghĩ rằng do thầy cô dạy không hay nên mới thế trong khi bản thân bạn có thể thay đổi bằng cách học thật chăm chỉ để dành cho mình những con điểm tốt được đánh đổi bằng mồ hôi, nước mắt, xứng đáng với công sức mà bạn đã bỏ ra.
Cố lên, còn thời gian là còn gỡ, hãy học thật chăm chỉ cho năm sau, coi như đây là một bài học để đời ^^ Fighting.....Cố lên nhó >3
 

Tiểu thư ngốk

Học sinh tiến bộ
Thành viên
12 Tháng mười 2017
584
1,056
204
20
Nghệ An
Nói về chuyện học tập và điểm số thì nó luôn là những vấn đề được nhiều học sinh quan tâm. Cái cảm giác người ta chiến thắng trên nên tảng của mình thì đặc biệt khó chịu. Trài qua 12 năm học chị cũng đã có rất nhiều trải nghiệm trong việc cho điểm của thầy cô. Không là tất cả nhưng 1 số giáo viên vẫn chưa được công bằng lắm trong vấn đề điểm số. Cho nên nếu em là 1 học sinh quá đỗi bình thường hãy cố gắng thể hiện 1 chút tài sự chú ý, năng khiếu "chém" của mình trong môn không chuyên vì khối A là quy tụ của học sinh có đầu óc logic mà. Phấn đấu cho những năm học sau em nhé.
 
  • Like
Reactions: Junery N

trà nguyễn hữu nghĩa

Cựu Mod Vật Lí |Cây bút Thơ|Thần tượng VH
Thành viên
14 Tháng năm 2017
3,974
7,619
744
21
Phú Yên
Trường THPT Lương Văn Chánh
[12/05/2021 13:38:59]
Hôm nay thực sự là khá buồn, em muốn thể hiện cảm xúc chút cho đỡ khó chịu ạ :v
Năm nay là em vừa hoàn thành chương trình học lớp 10. Đến sáng nay là bảng điểm cuối năm được gửi về. Em được học sinh tiên tiến thôi ạ.
Nhưng vấn đề thực sự không nằm hết ở bản thân em. Các môn khác của em đều đủ điều kiện. Môn toán của em cũng trên 8.0. Nhưng khổ nỗi riêng môn văn chỉ được 6.4.
Trên lớp cô dạy văn không dạy nhiều, thường hay để lớp học không tập trung, cũng bởi vì lớp em là lớp khối A. Nhưng mà đến lúc chấm điểm thì em nghĩ là thực sự cô không hề đọc bài (Hơi tiêu cực :<). Học kì I em may mắn được tổng kết 8.6 là được học sinh giỏi. Điểm văn cuối kì I của em là 7. Có một bạn hôm đó nhờ em cho xem bài để tham khảo ý, có nghĩa là đến hơn một phần ba bài của bạn ấy là ý tưởng của em. Bạn ấy lại được 8 điểm. Em không có ý nghĩ ghét hay là xấu về bạn ấy vì thực sự ngoài đời bọn em khá hợp trong nói chuyện cũng như học tập. Thực sự là bạn ấy rất mạnh về phần môn tự nhiên còn xã hội thì bạn ấy không đả đụng tới. Kết quả cuối năm thì như đã kể :<. em được 6.4 tổng kết văn cả năm, còn bạn ấy được 8.1 văn, đồng thời xếp đầu lớp.
Cái em khó chịu và buồn không vì ganh tị với kết quả bạn ấy đạt được, mà là sự bất công mà cô giáo đã tạo ra. Rất nhiều người làm bài có khi vừa chơi vừa viết, tổng kết còn cao hơn cả em. Môn văn đánh tụt thành tích của em xuống tiên tiến.
Cái này buồn thì cũng kha khá thôi nhưng em sợ sau này nếu như một cơ hội học tập hay đại loại như thế mà em có khả năng, trong khi thành tích của em không đủ điều kiện, thì thực sự chắc sẽ rất là tiếc đó ạ :<.
Cảm ơn mọi người đã lắng nghe >︿<
Chúc diễn đàn ta ngày càng phát triển, em cảm giác so với đợt 2019 thì diễn đàn giờ vắng hơn nhiều :<

#Quân:
Hi bạn. (Chỗ bạn tổng kết sớm thật đấy, mình vẫn đang nghỉ dịch covid =) )
Hãy lưu ý chút là thi văn - toán - anh là thi chia phòng. Bài thi dập phách hoàn toàn ngẫu nhiên nên bạn không nên đưa hết tội lỗi cho GV dạy văn bạn.
Việc bạn điểm thấp hay cao may mắn chiếm 30% vì có thể trúng thầy cô dễ khó thì điểm số cũng thay đổi.
Việc bạn kia được 8 do được chấm từ các thầy cô dễ tính (ăn hên :> )
Vả lại trong quá trình học tập điểm miệng cũng nâng đỡ một điểm kiểm tra cuối kì nên việc người ta nhìn hơn mình là đương nhiên
Nên là "Thắng bại tại nhân phẩm", đành coi như số mình đen vậy =((


---------------------------------------------------
VÀO ĐÂY để gửi thông điệp của mình. Chúng tôi sẽ giúp bạn kết nối với những trái tim khác.

Đặc biệt: SẼ KHÔNG MỘT AI BIẾT BẠN LÀ AI!!!

Mọi thắc mắc các bạn hãy gửi về GIẢI ĐÁP THẮC MẮC HOCMAI FORUM CONFESSIONS

Những chia sẻ sẽ được đăng trong box HOCMAI Forum Confessions
Khi gặp bất công thì em có hai cách để giải quyết nha:
Một là đấu tranh để đòi lại công bằng, phải chắc chắn rằng mình đúng và cô giáo em sai thì những luận điểm em đưa ra khi đấu tranh mới mạnh mẽ và có thể làm thay đổi cô giáo của em được. Nếu như em chỉ hoài nghi về sự bất công thì em không có cách nào đấu tranh được đâu nha.
Thứ hai, em phải chứng minh được rằng mình xứng đáng hơn những gì mình được nhận. Nghĩa là một cách gián tiếp em chứng minh rằng mình đang bị đối xử không công bằng. Cụ thể là trên lớp em phải phát biểu hay làm gì đó thật nổi bật thay vì cứ im lặng học và đến khi thi làm bài thật tốt bởi vì chẳng đứa bạn nào chịu đọc bài thi của em đâu và mọi người sẽ nghĩ rằng em xứng đáng nhận được số điểm đó. Nhưng nếu như trên lớp em hoạt động thật tốt thì khi em nói với cô là em cảm thấy mình xứng đáng được điểm cao hơn, bạn bè của em có thể sẽ tán thành việc nhờ cô xem xét lại. Chứ nếu như em có thực lực mà chỉ âm thầm thể hiện thì chẳng ai tin điều đó cả đâu em.
Tóm lại, ý anh là em cần phải đấu tranh nếu như sự không công bằng nó thể hiện quá rõ ràng, còn nếu em vẫn hoài nghi rằng cô thiên vị thì hãy chứng minh cho những người khác thấy và cô sẽ khó mà có thể bất công với em được nữa.
Chúc em may mắn :p
 

God of dragon

Học sinh chăm học
Thành viên
1 Tháng mười 2017
464
998
121
18
Ninh Bình
THPT Nho Quan B
[12/05/2021 13:38:59]
Hôm nay thực sự là khá buồn, em muốn thể hiện cảm xúc chút cho đỡ khó chịu ạ :v
Năm nay là em vừa hoàn thành chương trình học lớp 10. Đến sáng nay là bảng điểm cuối năm được gửi về. Em được học sinh tiên tiến thôi ạ.
Nhưng vấn đề thực sự không nằm hết ở bản thân em. Các môn khác của em đều đủ điều kiện. Môn toán của em cũng trên 8.0. Nhưng khổ nỗi riêng môn văn chỉ được 6.4.
Trên lớp cô dạy văn không dạy nhiều, thường hay để lớp học không tập trung, cũng bởi vì lớp em là lớp khối A. Nhưng mà đến lúc chấm điểm thì em nghĩ là thực sự cô không hề đọc bài (Hơi tiêu cực :<). Học kì I em may mắn được tổng kết 8.6 là được học sinh giỏi. Điểm văn cuối kì I của em là 7. Có một bạn hôm đó nhờ em cho xem bài để tham khảo ý, có nghĩa là đến hơn một phần ba bài của bạn ấy là ý tưởng của em. Bạn ấy lại được 8 điểm. Em không có ý nghĩ ghét hay là xấu về bạn ấy vì thực sự ngoài đời bọn em khá hợp trong nói chuyện cũng như học tập. Thực sự là bạn ấy rất mạnh về phần môn tự nhiên còn xã hội thì bạn ấy không đả đụng tới. Kết quả cuối năm thì như đã kể :<. em được 6.4 tổng kết văn cả năm, còn bạn ấy được 8.1 văn, đồng thời xếp đầu lớp.
Cái em khó chịu và buồn không vì ganh tị với kết quả bạn ấy đạt được, mà là sự bất công mà cô giáo đã tạo ra. Rất nhiều người làm bài có khi vừa chơi vừa viết, tổng kết còn cao hơn cả em. Môn văn đánh tụt thành tích của em xuống tiên tiến.
Cái này buồn thì cũng kha khá thôi nhưng em sợ sau này nếu như một cơ hội học tập hay đại loại như thế mà em có khả năng, trong khi thành tích của em không đủ điều kiện, thì thực sự chắc sẽ rất là tiếc đó ạ :<.
Cảm ơn mọi người đã lắng nghe >︿<
Chúc diễn đàn ta ngày càng phát triển, em cảm giác so với đợt 2019 thì diễn đàn giờ vắng hơn nhiều :<
Nếu nói như thế này tức là lớp bạn là lớp chọn A đúng không nhỉ? Thường thường thì lớp chọn A ngoài mấy môn khối ra các thầy cô cũng không nặng nề đâu, nói trắng ra là gần như chả có ai đủ giỏi toàn diện để được HSG được đâu, các thầy cô vẫn nâng điểm cho đủ chỉ tiêu thôi. Thực ra thì trong lớp A vẫn có sự khác biệt một chút giữa những bạn tham gia đội tuyển HSG với phần còn lại, mấy bạn tham gia đội tuyển thường sẽ được ưu ái nhiều hơn. Trên lớp nhiều khi các thầy cô cũng cho điểm dựa trên ý thức trong giờ học chứ không bằng điểm số. Tuy nhiên, đặc biệt với môn Văn thì mình nghĩ bạn nên để ý 1 chút vì sau này thi nó vẫn là môn bắt buộc, cũng nên dành chút thời gian cho nó, trước khi đi học thì nên đọc qua lại bài, tránh trường hợp lên bảng không nói được câu nào thì các thầy cô cũng xem xét lại về việc nâng điểm đấy bạn ạ. Trên lớp đôi khi cũng nên dơ tay một chút, cho cô thấy là mình có tinh thần học bài, như thế thì sẽ tốt hơn.
Trên đây là những chia sẻ, góp ý của mình, mong nó có thể giúp ích cho bạn vì mình cũng là một học sinh lớp chọn A, điểm số Văn của mình cũng tầm 6-7 như bạn nên những vấn đề này mình quá hiểu nó rồi.
Chúc bạn thành công;)
 
  • Like
Reactions: Junery N

Lê Uyên Nhii

Yêu lao động | Cựu TMod Văn
Thành viên
2 Tháng ba 2017
2,534
5,850
719
18
Thanh Hóa
THPT Lê Văn Hưu
[12/05/2021 13:38:59]
Hôm nay thực sự là khá buồn, em muốn thể hiện cảm xúc chút cho đỡ khó chịu ạ :v
Năm nay là em vừa hoàn thành chương trình học lớp 10. Đến sáng nay là bảng điểm cuối năm được gửi về. Em được học sinh tiên tiến thôi ạ.
Nhưng vấn đề thực sự không nằm hết ở bản thân em. Các môn khác của em đều đủ điều kiện. Môn toán của em cũng trên 8.0. Nhưng khổ nỗi riêng môn văn chỉ được 6.4.
Trên lớp cô dạy văn không dạy nhiều, thường hay để lớp học không tập trung, cũng bởi vì lớp em là lớp khối A. Nhưng mà đến lúc chấm điểm thì em nghĩ là thực sự cô không hề đọc bài (Hơi tiêu cực :<). Học kì I em may mắn được tổng kết 8.6 là được học sinh giỏi. Điểm văn cuối kì I của em là 7. Có một bạn hôm đó nhờ em cho xem bài để tham khảo ý, có nghĩa là đến hơn một phần ba bài của bạn ấy là ý tưởng của em. Bạn ấy lại được 8 điểm. Em không có ý nghĩ ghét hay là xấu về bạn ấy vì thực sự ngoài đời bọn em khá hợp trong nói chuyện cũng như học tập. Thực sự là bạn ấy rất mạnh về phần môn tự nhiên còn xã hội thì bạn ấy không đả đụng tới. Kết quả cuối năm thì như đã kể :<. em được 6.4 tổng kết văn cả năm, còn bạn ấy được 8.1 văn, đồng thời xếp đầu lớp.
Cái em khó chịu và buồn không vì ganh tị với kết quả bạn ấy đạt được, mà là sự bất công mà cô giáo đã tạo ra. Rất nhiều người làm bài có khi vừa chơi vừa viết, tổng kết còn cao hơn cả em. Môn văn đánh tụt thành tích của em xuống tiên tiến.
Cái này buồn thì cũng kha khá thôi nhưng em sợ sau này nếu như một cơ hội học tập hay đại loại như thế mà em có khả năng, trong khi thành tích của em không đủ điều kiện, thì thực sự chắc sẽ rất là tiếc đó ạ :<.
Cảm ơn mọi người đã lắng nghe >︿<
Chúc diễn đàn ta ngày càng phát triển, em cảm giác so với đợt 2019 thì diễn đàn giờ vắng hơn nhiều :<

#Quân:
Hi bạn. (Chỗ bạn tổng kết sớm thật đấy, mình vẫn đang nghỉ dịch covid =) )
Hãy lưu ý chút là thi văn - toán - anh là thi chia phòng. Bài thi dập phách hoàn toàn ngẫu nhiên nên bạn không nên đưa hết tội lỗi cho GV dạy văn bạn.
Việc bạn điểm thấp hay cao may mắn chiếm 30% vì có thể trúng thầy cô dễ khó thì điểm số cũng thay đổi.
Việc bạn kia được 8 do được chấm từ các thầy cô dễ tính (ăn hên :> )
Vả lại trong quá trình học tập điểm miệng cũng nâng đỡ một điểm kiểm tra cuối kì nên việc người ta nhìn hơn mình là đương nhiên
Nên là "Thắng bại tại nhân phẩm", đành coi như số mình đen vậy =((


---------------------------------------------------
VÀO ĐÂY để gửi thông điệp của mình. Chúng tôi sẽ giúp bạn kết nối với những trái tim khác.

Đặc biệt: SẼ KHÔNG MỘT AI BIẾT BẠN LÀ AI!!!

Mọi thắc mắc các bạn hãy gửi về GIẢI ĐÁP THẮC MẮC HOCMAI FORUM CONFESSIONS

Những chia sẻ sẽ được đăng trong box HOCMAI Forum Confessions
Chào bạn, mình nghĩ bài văn mà bạn kia tham khảo của bạn là nghị luận văn học đúng không? Nhưng một đề văn thường sẽ có 2-3 câu ( đọc hiểu - nghị luận xã hội- nghị luận văn học ), có thể bạn kia hơn điểm bạn là do 2 câu trước của bạn ý điểm cao nên kéo điểm tổng lên. Mình nghĩ bạn hơi tiêu cực một chút khi bạn nói khi chấm điểm cô không đọc bài, đó là sự cẩu thả trong văn chương, đặc biệt trong nghề giáo và mình tin rằng không giáo viên nào vi phạm điều đó cả. Và môn văn được phép lệch 2 điểm giữa người chấm, người này chấm bạn 9đ nhưng người khác chỉ chấm bạn có 7đ thì vẫn được chấp nhận nhé. Nhưng nếu điểm bạn quá thấp so với khả năng, bạn vẫn có thể phúc khảo mà?
Bạn kia tuy không để ý các môn xã hội nhưng khi học trên lớp bạn ý thể hiện được cho giáo viên thấy được sự chăm chỉ, chú tâm, tích cực xây dựng bài thì sao? Điểm tổng kết bao gồm cả điểm thường xuyên, giữa kỳ, cuối kỳ nên trong năm học tới bạn cố gắng phát biểu bài, soạn bài đầy đủ cho các môn xã hội nha bởi bạn học khối A nên các môn kia thầy cô dễ lắm, miễn mình tích cực trong học tập là ok.
Nếu trường bạn chưa chốt điểm thì bạn thử thuyết phục cô dạy Văn ưu ái cho mình một chút đi, chỉ còn 0,1 nữa bạn đủ điểm rồi nên mình nghĩ không khó lắm :<
Chúc bạn may mắn ^^
 

Đắng!

Giải Ba event Thế giới Sinh học 2
Thành viên
17 Tháng mười một 2018
767
2,258
256
Bà Rịa - Vũng Tàu
Minh Dạm
[12/05/2021 13:38:59]
Hôm nay thực sự là khá buồn, em muốn thể hiện cảm xúc chút cho đỡ khó chịu ạ :v
Năm nay là em vừa hoàn thành chương trình học lớp 10. Đến sáng nay là bảng điểm cuối năm được gửi về. Em được học sinh tiên tiến thôi ạ.
Nhưng vấn đề thực sự không nằm hết ở bản thân em. Các môn khác của em đều đủ điều kiện. Môn toán của em cũng trên 8.0. Nhưng khổ nỗi riêng môn văn chỉ được 6.4.
Trên lớp cô dạy văn không dạy nhiều, thường hay để lớp học không tập trung, cũng bởi vì lớp em là lớp khối A. Nhưng mà đến lúc chấm điểm thì em nghĩ là thực sự cô không hề đọc bài (Hơi tiêu cực :<). Học kì I em may mắn được tổng kết 8.6 là được học sinh giỏi. Điểm văn cuối kì I của em là 7. Có một bạn hôm đó nhờ em cho xem bài để tham khảo ý, có nghĩa là đến hơn một phần ba bài của bạn ấy là ý tưởng của em. Bạn ấy lại được 8 điểm. Em không có ý nghĩ ghét hay là xấu về bạn ấy vì thực sự ngoài đời bọn em khá hợp trong nói chuyện cũng như học tập. Thực sự là bạn ấy rất mạnh về phần môn tự nhiên còn xã hội thì bạn ấy không đả đụng tới. Kết quả cuối năm thì như đã kể :<. em được 6.4 tổng kết văn cả năm, còn bạn ấy được 8.1 văn, đồng thời xếp đầu lớp.
Cái em khó chịu và buồn không vì ganh tị với kết quả bạn ấy đạt được, mà là sự bất công mà cô giáo đã tạo ra. Rất nhiều người làm bài có khi vừa chơi vừa viết, tổng kết còn cao hơn cả em. Môn văn đánh tụt thành tích của em xuống tiên tiến.
Cái này buồn thì cũng kha khá thôi nhưng em sợ sau này nếu như một cơ hội học tập hay đại loại như thế mà em có khả năng, trong khi thành tích của em không đủ điều kiện, thì thực sự chắc sẽ rất là tiếc đó ạ :<.
Cảm ơn mọi người đã lắng nghe >︿<
Chúc diễn đàn ta ngày càng phát triển, em cảm giác so với đợt 2019 thì diễn đàn giờ vắng hơn nhiều :<
Tôi tặng bạn một câu : " Điểm số không đánh giá được một con người, nó chỉ đánh giá được sự thất bại của họ."
Hôm nay có thể không may mắn nhưng ai chắc được sau này. Điểm số quan trọng với ta thật, nhưng sự thật ở bạn lại quan trọng hơn cả. Cố lên
 
  • Like
Reactions: Junery N

realjacker07

Học sinh gương mẫu
Thành viên
11 Tháng ba 2017
1,930
3,130
426
Hà Nội
Trường Đời
[12/05/2021 13:38:59]
Hôm nay thực sự là khá buồn, em muốn thể hiện cảm xúc chút cho đỡ khó chịu ạ :v
Năm nay là em vừa hoàn thành chương trình học lớp 10. Đến sáng nay là bảng điểm cuối năm được gửi về. Em được học sinh tiên tiến thôi ạ.
Nhưng vấn đề thực sự không nằm hết ở bản thân em. Các môn khác của em đều đủ điều kiện. Môn toán của em cũng trên 8.0. Nhưng khổ nỗi riêng môn văn chỉ được 6.4.
Trên lớp cô dạy văn không dạy nhiều, thường hay để lớp học không tập trung, cũng bởi vì lớp em là lớp khối A. Nhưng mà đến lúc chấm điểm thì em nghĩ là thực sự cô không hề đọc bài (Hơi tiêu cực :<). Học kì I em may mắn được tổng kết 8.6 là được học sinh giỏi. Điểm văn cuối kì I của em là 7. Có một bạn hôm đó nhờ em cho xem bài để tham khảo ý, có nghĩa là đến hơn một phần ba bài của bạn ấy là ý tưởng của em. Bạn ấy lại được 8 điểm. Em không có ý nghĩ ghét hay là xấu về bạn ấy vì thực sự ngoài đời bọn em khá hợp trong nói chuyện cũng như học tập. Thực sự là bạn ấy rất mạnh về phần môn tự nhiên còn xã hội thì bạn ấy không đả đụng tới. Kết quả cuối năm thì như đã kể :<. em được 6.4 tổng kết văn cả năm, còn bạn ấy được 8.1 văn, đồng thời xếp đầu lớp.
Cái em khó chịu và buồn không vì ganh tị với kết quả bạn ấy đạt được, mà là sự bất công mà cô giáo đã tạo ra. Rất nhiều người làm bài có khi vừa chơi vừa viết, tổng kết còn cao hơn cả em. Môn văn đánh tụt thành tích của em xuống tiên tiến.
Cái này buồn thì cũng kha khá thôi nhưng em sợ sau này nếu như một cơ hội học tập hay đại loại như thế mà em có khả năng, trong khi thành tích của em không đủ điều kiện, thì thực sự chắc sẽ rất là tiếc đó ạ :<.
Cảm ơn mọi người đã lắng nghe >︿<
Chúc diễn đàn ta ngày càng phát triển, em cảm giác so với đợt 2019 thì diễn đàn giờ vắng hơn nhiều :<

#Quân:
Hi bạn. (Chỗ bạn tổng kết sớm thật đấy, mình vẫn đang nghỉ dịch covid =) )
Hãy lưu ý chút là thi văn - toán - anh là thi chia phòng. Bài thi dập phách hoàn toàn ngẫu nhiên nên bạn không nên đưa hết tội lỗi cho GV dạy văn bạn.
Việc bạn điểm thấp hay cao may mắn chiếm 30% vì có thể trúng thầy cô dễ khó thì điểm số cũng thay đổi.
Việc bạn kia được 8 do được chấm từ các thầy cô dễ tính (ăn hên :> )
Vả lại trong quá trình học tập điểm miệng cũng nâng đỡ một điểm kiểm tra cuối kì nên việc người ta nhìn hơn mình là đương nhiên
Nên là "Thắng bại tại nhân phẩm", đành coi như số mình đen vậy =((


---------------------------------------------------
VÀO ĐÂY để gửi thông điệp của mình. Chúng tôi sẽ giúp bạn kết nối với những trái tim khác.

Đặc biệt: SẼ KHÔNG MỘT AI BIẾT BẠN LÀ AI!!!

Mọi thắc mắc các bạn hãy gửi về GIẢI ĐÁP THẮC MẮC HOCMAI FORUM CONFESSIONS

Những chia sẻ sẽ được đăng trong box HOCMAI Forum Confessions
Thôi thì cô không nâng lên 6.5 giờ cũng không đổi được. Mình thấy cũng kỳ, nhiều trường bây giờ cũng xét điểm học bạ, trong khi bản thân cậu cũng rất cố gắng rồi mà cô lại để 6.4 như thế :( Chia buồn cho trường hợp của cậu.

Thực ra uh thì mình nghĩ cũng không phải là hết hi vọng đâu, cố gắng thật tốt trong năm sau và năm cuối cấp là được. Các trường xét học bạ mình thấy ít nhiều họ biết cái vụ nâng điểm mua điểm các kiểu rồi ý, không phải ai học bạ sạch đẹp tinh tươm họ cũng ưu tiên hết mức. Họ nhìn vào học bạ của cậu, có thể cậu lo họ sẽ thấy những con điểm thấp năm lớp 10, nhưng mà đồng thời không phải họ cũng sẽ nhìn ra được sự tiến bộ mà chính tay cậu gặt hái được, chứ không phải nhờ nâng điểm, mua điểm, qua từng năm học của cậu sao?

Chúc cậu may mắn nhé :)
 
Top Bottom