- 22 Tháng bảy 2017
- 1,262
- 3,224
- 356
- Hà Nội
- THPT Trần Phú - Hoàn Kiếm
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
[12/05/2021 13:38:59]
Hôm nay thực sự là khá buồn, em muốn thể hiện cảm xúc chút cho đỡ khó chịu ạ :v
Năm nay là em vừa hoàn thành chương trình học lớp 10. Đến sáng nay là bảng điểm cuối năm được gửi về. Em được học sinh tiên tiến thôi ạ.
Nhưng vấn đề thực sự không nằm hết ở bản thân em. Các môn khác của em đều đủ điều kiện. Môn toán của em cũng trên 8.0. Nhưng khổ nỗi riêng môn văn chỉ được 6.4.
Trên lớp cô dạy văn không dạy nhiều, thường hay để lớp học không tập trung, cũng bởi vì lớp em là lớp khối A. Nhưng mà đến lúc chấm điểm thì em nghĩ là thực sự cô không hề đọc bài (Hơi tiêu cực :<). Học kì I em may mắn được tổng kết 8.6 là được học sinh giỏi. Điểm văn cuối kì I của em là 7. Có một bạn hôm đó nhờ em cho xem bài để tham khảo ý, có nghĩa là đến hơn một phần ba bài của bạn ấy là ý tưởng của em. Bạn ấy lại được 8 điểm. Em không có ý nghĩ ghét hay là xấu về bạn ấy vì thực sự ngoài đời bọn em khá hợp trong nói chuyện cũng như học tập. Thực sự là bạn ấy rất mạnh về phần môn tự nhiên còn xã hội thì bạn ấy không đả đụng tới. Kết quả cuối năm thì như đã kể :<. em được 6.4 tổng kết văn cả năm, còn bạn ấy được 8.1 văn, đồng thời xếp đầu lớp.
Cái em khó chịu và buồn không vì ganh tị với kết quả bạn ấy đạt được, mà là sự bất công mà cô giáo đã tạo ra. Rất nhiều người làm bài có khi vừa chơi vừa viết, tổng kết còn cao hơn cả em. Môn văn đánh tụt thành tích của em xuống tiên tiến.
Cái này buồn thì cũng kha khá thôi nhưng em sợ sau này nếu như một cơ hội học tập hay đại loại như thế mà em có khả năng, trong khi thành tích của em không đủ điều kiện, thì thực sự chắc sẽ rất là tiếc đó ạ :<.
Cảm ơn mọi người đã lắng nghe >︿<
Chúc diễn đàn ta ngày càng phát triển, em cảm giác so với đợt 2019 thì diễn đàn giờ vắng hơn nhiều :<
#Quân:
Hi bạn. (Chỗ bạn tổng kết sớm thật đấy, mình vẫn đang nghỉ dịch covid =) )
Hãy lưu ý chút là thi văn - toán - anh là thi chia phòng. Bài thi dập phách hoàn toàn ngẫu nhiên nên bạn không nên đưa hết tội lỗi cho GV dạy văn bạn. Việc bạn điểm thấp hay cao may mắn chiếm 30% vì có thể trúng thầy cô dễ khó thì điểm số cũng thay đổi.
Việc bạn kia được 8 do được chấm từ các thầy cô dễ tính (ăn hên :> )
Vả lại trong quá trình học tập điểm miệng cũng nâng đỡ một điểm kiểm tra cuối kì nên việc người ta nhìn hơn mình là đương nhiên
Nên là "Thắng bại tại nhân phẩm", đành coi như số mình đen vậy =((
---------------------------------------------------
VÀO ĐÂY để gửi thông điệp của mình. Chúng tôi sẽ giúp bạn kết nối với những trái tim khác.
Đặc biệt: SẼ KHÔNG MỘT AI BIẾT BẠN LÀ AI!!!
Mọi thắc mắc các bạn hãy gửi về GIẢI ĐÁP THẮC MẮC HOCMAI FORUM CONFESSIONS
Những chia sẻ sẽ được đăng trong box HOCMAI Forum Confessions
Hôm nay thực sự là khá buồn, em muốn thể hiện cảm xúc chút cho đỡ khó chịu ạ :v
Năm nay là em vừa hoàn thành chương trình học lớp 10. Đến sáng nay là bảng điểm cuối năm được gửi về. Em được học sinh tiên tiến thôi ạ.
Nhưng vấn đề thực sự không nằm hết ở bản thân em. Các môn khác của em đều đủ điều kiện. Môn toán của em cũng trên 8.0. Nhưng khổ nỗi riêng môn văn chỉ được 6.4.
Trên lớp cô dạy văn không dạy nhiều, thường hay để lớp học không tập trung, cũng bởi vì lớp em là lớp khối A. Nhưng mà đến lúc chấm điểm thì em nghĩ là thực sự cô không hề đọc bài (Hơi tiêu cực :<). Học kì I em may mắn được tổng kết 8.6 là được học sinh giỏi. Điểm văn cuối kì I của em là 7. Có một bạn hôm đó nhờ em cho xem bài để tham khảo ý, có nghĩa là đến hơn một phần ba bài của bạn ấy là ý tưởng của em. Bạn ấy lại được 8 điểm. Em không có ý nghĩ ghét hay là xấu về bạn ấy vì thực sự ngoài đời bọn em khá hợp trong nói chuyện cũng như học tập. Thực sự là bạn ấy rất mạnh về phần môn tự nhiên còn xã hội thì bạn ấy không đả đụng tới. Kết quả cuối năm thì như đã kể :<. em được 6.4 tổng kết văn cả năm, còn bạn ấy được 8.1 văn, đồng thời xếp đầu lớp.
Cái em khó chịu và buồn không vì ganh tị với kết quả bạn ấy đạt được, mà là sự bất công mà cô giáo đã tạo ra. Rất nhiều người làm bài có khi vừa chơi vừa viết, tổng kết còn cao hơn cả em. Môn văn đánh tụt thành tích của em xuống tiên tiến.
Cái này buồn thì cũng kha khá thôi nhưng em sợ sau này nếu như một cơ hội học tập hay đại loại như thế mà em có khả năng, trong khi thành tích của em không đủ điều kiện, thì thực sự chắc sẽ rất là tiếc đó ạ :<.
Cảm ơn mọi người đã lắng nghe >︿<
Chúc diễn đàn ta ngày càng phát triển, em cảm giác so với đợt 2019 thì diễn đàn giờ vắng hơn nhiều :<
#Quân:
Hi bạn. (Chỗ bạn tổng kết sớm thật đấy, mình vẫn đang nghỉ dịch covid =) )
Hãy lưu ý chút là thi văn - toán - anh là thi chia phòng. Bài thi dập phách hoàn toàn ngẫu nhiên nên bạn không nên đưa hết tội lỗi cho GV dạy văn bạn. Việc bạn điểm thấp hay cao may mắn chiếm 30% vì có thể trúng thầy cô dễ khó thì điểm số cũng thay đổi.
Việc bạn kia được 8 do được chấm từ các thầy cô dễ tính (ăn hên :> )
Vả lại trong quá trình học tập điểm miệng cũng nâng đỡ một điểm kiểm tra cuối kì nên việc người ta nhìn hơn mình là đương nhiên
Nên là "Thắng bại tại nhân phẩm", đành coi như số mình đen vậy =((
---------------------------------------------------
VÀO ĐÂY để gửi thông điệp của mình. Chúng tôi sẽ giúp bạn kết nối với những trái tim khác.
Đặc biệt: SẼ KHÔNG MỘT AI BIẾT BẠN LÀ AI!!!
Mọi thắc mắc các bạn hãy gửi về GIẢI ĐÁP THẮC MẮC HOCMAI FORUM CONFESSIONS
Những chia sẻ sẽ được đăng trong box HOCMAI Forum Confessions