- 22 Tháng bảy 2017
- 1,262
- 3,224
- 356
- Hà Nội
- THPT Trần Phú - Hoàn Kiếm


[17/03/2020 21:48:14]
Chào mọi người, @Hồ Nhi
Tính ra đây cũng là lần thứ 2 em đang cfs rồi nhỉ? Và đúng là cả 2 lần đều là cfs từ biệt
Có thể nói là do bận ôn thi, bận công việc hay rất nhiều lí do khác, nhưng em nói thẳng là em đã làm sai quá nhiều và không còn dám ở lại nơi đây được nữa
Mục đích thì em chưa đạt được nhưng đi được đến đây em cũng mãn nguyện rồi
Em chỉ muốn gửi lời đến 1 số người ở đây
Đọc xong đừng có khóc đấy -.-"
@landghost : Người bạn tốt nhất của t, đừng quên t nhé :3
@phamkimcu0ng: 我爱你 ^.^
@Võ Thu Uyên, @phamkimcu0ng, @temotojirimo12 : Cảm ơn mọi người, những người thân thiết nhất của em ở nơi đây. Cảm ơn mọi người đã luôn bao dung, chịu đựng cái tính nết kì quái này của em. Cho em những giây phút vui vẻ nhất, giúp em xả đi bao nỗi buổi. Sau này nếu còn gặp lại, em mong rằng mọi người vẫn còn bao dung với em như vậy, vẫn coi em là 1 phần không thể thiết của team mình. Và em mong sẽ nhìn thấy chị cả của team lấy được cái giải nhất tỉnh nè, Soái ca với pet của team trở thành 1 cặp nè ///>.<///, nhớ nhé ^^
BCN CLB Lịch sử ơi, CLB để lại cho mọi người nhé.
Từ khi vào diễn đàn, chức vụ đầu tiên em là chính là CTV CLB, em đã nhìn thấy bao đời CTV được tuyển vào rồi lại ra đi, bao nhiêu hội viên của CLB, cùng CLB trải qua khoảng thời gian khủng hoảng nhất để giành lấy danh hiệu CLB xuất sắc nhất năm 2019. Kỳ thực em vui lắm. Ngày em lên nắm quyền điều hành CLB, nửa mừng nửa lo, sợ rằng sẽ phụ sự kì vọng của chị Uyên, sợ không đưa CLB lên đỉnh cao mình mong muốn. Cuối cùng, em đúng là không làm được thật rồi
. Thời gian còn dài, CLB vẫn ở đó, vẫn còn những CTV tâm huyết với CLB. @Thái Minh Quân, @Khánh Ngô Nam, @~ Hồng Vân ~ và 1 bạn CTV tập sự kia nữa
. Đừng để em thất vọng nha ^^
Team Sweeties ơi ( Team tận 10 đứa nên t lười tag -.-)
T là thành viên cuối của team nhỉ, ngày đầu t còn tưởng không hòa nhập được với tụi m ấy, ai ngờ có mấy bữa mà thân nhau vậy rồi. Hừm, sao nhỉ, tụi mình cũng chưa có nhiều kỉ niệm, chỉ có mấy buổi call nói chuyện xàm rồi tư vấn tình cảm cackieu, nhưng t yêu quý bọn m lắm ấy. Cương, Pun, Hạnh, Hương, Nhi: Xin lỗi vì không thể ở cùng tụi m lâu hơn. Tạm biệt ^^
@Phạm Thúy Hằng: 20-02 là ngày em chính thức là 1 BQT BP QL và 20-03 kỉ niệm, cũng chính là ngày em không còn ở diễn đàn nữa. Sau này có lẽ em sẽ tập trung học bài, thoải mái xem phim, đọc truyện mà không lo chưa hoàn thành nhiệm vụ nữa rồi. Nhưng cảm giác nó vô vị quá nhỉ
Cảm ơn chị thời gian qua đã giúp đỡ em, cảm ơn sự tin tưởng và tín nhiệm mà chị dành cho em. Vậy mà em lại phụ chị
Cảm ơn và xin lỗi chị vì tất cả ^^
@Trương Văn Trường Vũ : Anh trai tốt sống khỏe và bớt bắt nạt chị Uyên của em đi nha ^^
@Mart Hugon : Cô không thể đọc tác phẩm mà mình là nữ chính nữa rồi. Ráng dành giải nhất nhé. Cô tin cháu
@hoa du : Không phải lỗi của m đâu, đừng trách bản thân nha
. Và m cũng không thể lôi cổ t về được nữa rồi :>
@ĐứcNhật! :
Em rất vui vì mấy năm cấp 2 có thể là 1 thành viên tốt của diễn đàn. Những món quà từ diễn đàn, em sẽ luôn cất giữ thật kĩ
Có thể 1 năm, 2 năm hoặc sẽ không quay lại nữa. Em chỉ hi vọng ở nơi này, cái tên Hồ Nhi sẽ không bao giờ mất, hoặc chỉ cần những người bạn tốt không quên mất bóng hình này, nhé ^^.
Fb em cũng không dùng nữa, nên mọi người đừng liên lạc mất công a ~~
Cảm ơn và vĩnh biệt ^^
#Quân: Sad ghê. Mong chị quay lại với HMF nha!
Và xin lỗi mọi người, lỗi tag nên em không tag hết được, chỉ có tên thôi
---------------------------------------------------
VÀO ĐÂY để gửi thông điệp của mình. Chúng tôi sẽ giúp bạn kết nối với những trái tim khác.
Đặc biệt: Sẽ KHÔNG MỘT AI BIẾT BẠN LÀ AI!!!
Mọi thắc mắc các bạn hãy gửi về GIẢI ĐÁP THẮC MẮC HOCMAI FORUM CONFESSIONS
Những chia sẻ sẽ được đăng trong box HOCMAI Forum Confessions
Chào mọi người, @Hồ Nhi
Tính ra đây cũng là lần thứ 2 em đang cfs rồi nhỉ? Và đúng là cả 2 lần đều là cfs từ biệt
Có thể nói là do bận ôn thi, bận công việc hay rất nhiều lí do khác, nhưng em nói thẳng là em đã làm sai quá nhiều và không còn dám ở lại nơi đây được nữa
Mục đích thì em chưa đạt được nhưng đi được đến đây em cũng mãn nguyện rồi
Em chỉ muốn gửi lời đến 1 số người ở đây
Đọc xong đừng có khóc đấy -.-"
@landghost : Người bạn tốt nhất của t, đừng quên t nhé :3
@phamkimcu0ng: 我爱你 ^.^
@Võ Thu Uyên, @phamkimcu0ng, @temotojirimo12 : Cảm ơn mọi người, những người thân thiết nhất của em ở nơi đây. Cảm ơn mọi người đã luôn bao dung, chịu đựng cái tính nết kì quái này của em. Cho em những giây phút vui vẻ nhất, giúp em xả đi bao nỗi buổi. Sau này nếu còn gặp lại, em mong rằng mọi người vẫn còn bao dung với em như vậy, vẫn coi em là 1 phần không thể thiết của team mình. Và em mong sẽ nhìn thấy chị cả của team lấy được cái giải nhất tỉnh nè, Soái ca với pet của team trở thành 1 cặp nè ///>.<///, nhớ nhé ^^
BCN CLB Lịch sử ơi, CLB để lại cho mọi người nhé.
Từ khi vào diễn đàn, chức vụ đầu tiên em là chính là CTV CLB, em đã nhìn thấy bao đời CTV được tuyển vào rồi lại ra đi, bao nhiêu hội viên của CLB, cùng CLB trải qua khoảng thời gian khủng hoảng nhất để giành lấy danh hiệu CLB xuất sắc nhất năm 2019. Kỳ thực em vui lắm. Ngày em lên nắm quyền điều hành CLB, nửa mừng nửa lo, sợ rằng sẽ phụ sự kì vọng của chị Uyên, sợ không đưa CLB lên đỉnh cao mình mong muốn. Cuối cùng, em đúng là không làm được thật rồi
Team Sweeties ơi ( Team tận 10 đứa nên t lười tag -.-)
T là thành viên cuối của team nhỉ, ngày đầu t còn tưởng không hòa nhập được với tụi m ấy, ai ngờ có mấy bữa mà thân nhau vậy rồi. Hừm, sao nhỉ, tụi mình cũng chưa có nhiều kỉ niệm, chỉ có mấy buổi call nói chuyện xàm rồi tư vấn tình cảm cackieu, nhưng t yêu quý bọn m lắm ấy. Cương, Pun, Hạnh, Hương, Nhi: Xin lỗi vì không thể ở cùng tụi m lâu hơn. Tạm biệt ^^
@Phạm Thúy Hằng: 20-02 là ngày em chính thức là 1 BQT BP QL và 20-03 kỉ niệm, cũng chính là ngày em không còn ở diễn đàn nữa. Sau này có lẽ em sẽ tập trung học bài, thoải mái xem phim, đọc truyện mà không lo chưa hoàn thành nhiệm vụ nữa rồi. Nhưng cảm giác nó vô vị quá nhỉ
Cảm ơn chị thời gian qua đã giúp đỡ em, cảm ơn sự tin tưởng và tín nhiệm mà chị dành cho em. Vậy mà em lại phụ chị
Cảm ơn và xin lỗi chị vì tất cả ^^
@Trương Văn Trường Vũ : Anh trai tốt sống khỏe và bớt bắt nạt chị Uyên của em đi nha ^^
@Mart Hugon : Cô không thể đọc tác phẩm mà mình là nữ chính nữa rồi. Ráng dành giải nhất nhé. Cô tin cháu
@hoa du : Không phải lỗi của m đâu, đừng trách bản thân nha
@ĐứcNhật! :
Em rất vui vì mấy năm cấp 2 có thể là 1 thành viên tốt của diễn đàn. Những món quà từ diễn đàn, em sẽ luôn cất giữ thật kĩ
Có thể 1 năm, 2 năm hoặc sẽ không quay lại nữa. Em chỉ hi vọng ở nơi này, cái tên Hồ Nhi sẽ không bao giờ mất, hoặc chỉ cần những người bạn tốt không quên mất bóng hình này, nhé ^^.
Fb em cũng không dùng nữa, nên mọi người đừng liên lạc mất công a ~~
Cảm ơn và vĩnh biệt ^^
#Quân: Sad ghê. Mong chị quay lại với HMF nha!
Và xin lỗi mọi người, lỗi tag nên em không tag hết được, chỉ có tên thôi
---------------------------------------------------
VÀO ĐÂY để gửi thông điệp của mình. Chúng tôi sẽ giúp bạn kết nối với những trái tim khác.
Đặc biệt: Sẽ KHÔNG MỘT AI BIẾT BẠN LÀ AI!!!
Mọi thắc mắc các bạn hãy gửi về GIẢI ĐÁP THẮC MẮC HOCMAI FORUM CONFESSIONS
Những chia sẻ sẽ được đăng trong box HOCMAI Forum Confessions
Last edited by a moderator: