HMF Confess HMF Confession 274: さらば

quân pro

Cựu CTV Confession
Thành viên
22 Tháng bảy 2017
1,262
3,224
356
Hà Nội
THPT Trần Phú - Hoàn Kiếm
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

[17/03/2020 21:48:14]
Chào mọi người, @Hồ Nhi
Tính ra đây cũng là lần thứ 2 em đang cfs rồi nhỉ? Và đúng là cả 2 lần đều là cfs từ biệt
Có thể nói là do bận ôn thi, bận công việc hay rất nhiều lí do khác, nhưng em nói thẳng là em đã làm sai quá nhiều và không còn dám ở lại nơi đây được nữa
Mục đích thì em chưa đạt được nhưng đi được đến đây em cũng mãn nguyện rồi
Em chỉ muốn gửi lời đến 1 số người ở đây
Đọc xong đừng có khóc đấy -.-"
@landghost : Người bạn tốt nhất của t, đừng quên t nhé :3
@phamkimcu0ng: 我爱你 ^.^
@Võ Thu Uyên, @phamkimcu0ng, @temotojirimo12 : Cảm ơn mọi người, những người thân thiết nhất của em ở nơi đây. Cảm ơn mọi người đã luôn bao dung, chịu đựng cái tính nết kì quái này của em. Cho em những giây phút vui vẻ nhất, giúp em xả đi bao nỗi buổi. Sau này nếu còn gặp lại, em mong rằng mọi người vẫn còn bao dung với em như vậy, vẫn coi em là 1 phần không thể thiết của team mình. Và em mong sẽ nhìn thấy chị cả của team lấy được cái giải nhất tỉnh nè, Soái ca với pet của team trở thành 1 cặp nè ///>.<///, nhớ nhé ^^
BCN CLB Lịch sử ơi, CLB để lại cho mọi người nhé.
Từ khi vào diễn đàn, chức vụ đầu tiên em là chính là CTV CLB, em đã nhìn thấy bao đời CTV được tuyển vào rồi lại ra đi, bao nhiêu hội viên của CLB, cùng CLB trải qua khoảng thời gian khủng hoảng nhất để giành lấy danh hiệu CLB xuất sắc nhất năm 2019. Kỳ thực em vui lắm. Ngày em lên nắm quyền điều hành CLB, nửa mừng nửa lo, sợ rằng sẽ phụ sự kì vọng của chị Uyên, sợ không đưa CLB lên đỉnh cao mình mong muốn. Cuối cùng, em đúng là không làm được thật rồi :D. Thời gian còn dài, CLB vẫn ở đó, vẫn còn những CTV tâm huyết với CLB. @Thái Minh Quân, @Khánh Ngô Nam, @~ Hồng Vân ~ và 1 bạn CTV tập sự kia nữa :D. Đừng để em thất vọng nha ^^
Team Sweeties ơi ( Team tận 10 đứa nên t lười tag -.-)
T là thành viên cuối của team nhỉ, ngày đầu t còn tưởng không hòa nhập được với tụi m ấy, ai ngờ có mấy bữa mà thân nhau vậy rồi. Hừm, sao nhỉ, tụi mình cũng chưa có nhiều kỉ niệm, chỉ có mấy buổi call nói chuyện xàm rồi tư vấn tình cảm cackieu, nhưng t yêu quý bọn m lắm ấy. Cương, Pun, Hạnh, Hương, Nhi: Xin lỗi vì không thể ở cùng tụi m lâu hơn. Tạm biệt ^^
@Phạm Thúy Hằng: 20-02 là ngày em chính thức là 1 BQT BP QL và 20-03 kỉ niệm, cũng chính là ngày em không còn ở diễn đàn nữa. Sau này có lẽ em sẽ tập trung học bài, thoải mái xem phim, đọc truyện mà không lo chưa hoàn thành nhiệm vụ nữa rồi. Nhưng cảm giác nó vô vị quá nhỉ :D
Cảm ơn chị thời gian qua đã giúp đỡ em, cảm ơn sự tin tưởng và tín nhiệm mà chị dành cho em. Vậy mà em lại phụ chị
Cảm ơn và xin lỗi chị vì tất cả ^^
@Trương Văn Trường Vũ : Anh trai tốt sống khỏe và bớt bắt nạt chị Uyên của em đi nha ^^
@Mart Hugon : Cô không thể đọc tác phẩm mà mình là nữ chính nữa rồi. Ráng dành giải nhất nhé. Cô tin cháu
@hoa du : Không phải lỗi của m đâu, đừng trách bản thân nha :D. Và m cũng không thể lôi cổ t về được nữa rồi :>
@ĐứcNhật! : :)
Em rất vui vì mấy năm cấp 2 có thể là 1 thành viên tốt của diễn đàn. Những món quà từ diễn đàn, em sẽ luôn cất giữ thật kĩ
Có thể 1 năm, 2 năm hoặc sẽ không quay lại nữa. Em chỉ hi vọng ở nơi này, cái tên Hồ Nhi sẽ không bao giờ mất, hoặc chỉ cần những người bạn tốt không quên mất bóng hình này, nhé ^^.
Fb em cũng không dùng nữa, nên mọi người đừng liên lạc mất công a ~~
Cảm ơn và vĩnh biệt ^^

#Quân: Sad ghê. Mong chị quay lại với HMF nha!
Và xin lỗi mọi người, lỗi tag nên em không tag hết được, chỉ có tên thôi
---------------------------------------------------
VÀO ĐÂY
để gửi thông điệp của mình. Chúng tôi sẽ giúp bạn kết nối với những trái tim khác.

Đặc biệt: Sẽ KHÔNG MỘT AI BIẾT BẠN LÀ AI!!!

Mọi thắc mắc các bạn hãy gửi về GIẢI ĐÁP THẮC MẮC HOCMAI FORUM CONFESSIONS

Những chia sẻ sẽ được đăng trong box HOCMAI Forum Confessions
 
Last edited by a moderator:

hoa du

Cựu TMod Cộng đồng
Thành viên
13 Tháng ba 2018
1,636
4,603
486
19
Thái Nguyên
THPT Nguyễn Huệ
[17/03/2020 21:48:14]
Chào mọi người, @Hồ Nhi
Tính ra đây cũng là lần thứ 2 em đang cfs rồi nhỉ? Và đúng là cả 2 lần đều là cfs từ biệt
Có thể nói là do bận ôn thi, bận công việc hay rất nhiều lí do khác, nhưng em nói thẳng là em đã làm sai quá nhiều và không còn mặt mũi ở lại nơi đây được nữa
Mục đích thì em chưa đạt được nhưng đi được đến đây em cũng mãn nguyện rồi
Em chỉ muốn gửi lời đến 1 số người ở đây
Đọc xong đừng có khóc đấy -.-"
@landghost : Người bạn tốt nhất của t, đừng quên t nhé :3
@phamkimcu0ng: 我爱你 ^.^
@Võ Thu Uyên, @phamkimcu0ng, @temotojirimo12 : Cảm ơn mọi người, những người thân thiết nhất của em ở nơi đây. Cảm ơn mọi người đã luôn bao dung, chịu đựng cái tính nết kì quái này của em. Cho em những giây phút vui vẻ nhất, giúp em xả đi bao nỗi buổi. Sau này nếu còn gặp lại, em mong rằng mọi người vẫn còn bao dung với em như vậy, vẫn coi em là 1 phần không thể thiết của team mình. Và em mong sẽ nhìn thấy chị cả của team lấy được cái giải nhất tỉnh nè, Soái ca với pet của team trở thành 1 cặp nè ///>.<///, nhớ nhé ^^
BCN CLB Lịch sử ơi, CLB để lại cho mọi người nhé.
Từ khi vào diễn đàn, chức vụ đầu tiên em là chính là CTV CLB, em đã nhìn thấy bao đời CTV được tuyển vào rồi lại ra đi, bao nhiêu hội viên của CLB, cùng CLB trải qua khoảng thời gian khủng hoảng nhất để giành lấy danh hiệu CLB xuất sắc nhất năm 2019. Kỳ thực em vui lắm. Ngày em lên nắm quyền điều hành CLB, nửa mừng nửa lo, sợ rằng sẽ phụ sự kì vọng của chị Uyên, sợ không đưa CLB lên đỉnh cao mình mong muốn. Cuối cùng, em đúng là không làm được thật rồi :D. Thời gian còn dài, CLB vẫn ở đó, vẫn còn những CTV tâm huyết với CLB. @Thái Minh Quân, @Khánh Ngô Nam, @~ Hồng Vân ~ và 1 bạn CTV tập sự kia nữa :D. Đừng để em thất vọng nha ^^
Team Sweeties ơi ( Team tận 10 đứa nên t lười tag -.-)
T là thành viên cuối của team nhỉ, ngày đầu t còn tưởng không hòa nhập được với tụi m ấy, ai ngờ có mấy bữa mà thân nhau vậy rồi. Hừm, sao nhỉ, tụi mình cũng chưa có nhiều kỉ niệm, chỉ có mấy buổi call nói chuyện xàm rồi tư vấn tình cảm cackieu, nhưng t yêu quý bọn m lắm ấy. Cương, Pun, Hạnh, Hương, Nhi: Tạm biệt ^^
@Phạm Thúy Hằng: 20-02 là ngày em chính thức là 1 BQT BP QL và 20-03 kỉ niệm, cũng chính là ngày em không còn ở diễn đàn nữa. Sau này có lẽ em sẽ tập trung học bài, thoải mái xem phim, đọc truyện mà không lo chưa hoàn thành nhiệm vụ nữa rồi. Nhưng cảm giác nó vô vị quá nhỉ :D
Cảm ơn chị thời gian qua đã giúp đỡ em, cảm ơn sự tin tưởng và tín nhiệm mà chị dành cho em. Vậy mà em lại phụ chị
Cảm ơn và xin lỗi chị vì tất cả ^^
@Trương Văn Trường Vũ : Anh trai tốt sống khỏe và bớt bắt nạt chị Uyên của em đi nha ^^
@Mart Hugon : Cô không thể đọc tác phẩm mà mình là nữ chính nữa rồi. Ráng dành giải nhất nhé. Cô tin cháu
@hoa du : Không phải lỗi của m đâu, đừng trách bản thân nha :D. Và m cũng không thể lôi cổ t về được nữa rồi :>
@ĐứcNhật! : :)
Em rất vui vì mấy năm cấp 2 có thể là 1 thành viên tốt của diễn đàn. Những món quà từ diễn đàn, em sẽ luôn cất giữ thật kĩ
Có thể lần này đi thật sự không quay lại nữa. Em chỉ hi vọng ở nơi này, cái tên Hồ Nhi sẽ không bao giờ mất, hoặc chỉ cần những người bạn tốt không quên mất bóng hình này, nhé ^^.
Fb em cũng không dùng nữa, nên mọi người đừng liên lạc mất công a ~~
Cảm ơn và vĩnh biệt ^^

#Quân: Sad ghê. Mong chị quay lại với HMF nha!
Và xin lỗi mọi người, lỗi tag nên em không tag hết được, chỉ có tên thôi
---------------------------------------------------
VÀO ĐÂY
để gửi thông điệp của mình. Chúng tôi sẽ giúp bạn kết nối với những trái tim khác.

Đặc biệt: Sẽ KHÔNG MỘT AI BIẾT BẠN LÀ AI!!!

Mọi thắc mắc các bạn hãy gửi về GIẢI ĐÁP THẮC MẮC HOCMAI FORUM CONFESSIONS

Những chia sẻ sẽ được đăng trong box HOCMAI Forum Confessions
M bảo t không được trách bản thân t thì t càng cảm thấy có lỗi hơn đấy :(
Nếu m vẫn ở đây chỉ là off thôi chứ không rời...
Nếu m không khóa fb không bỏ fb bỏ nhóm ấy ...
Thì chí ít t cũng cảm thấy bớt tội hơn...
Cảm ơn m vì m luôn nhớ đến t, đến team... nhưng m đừng đi kiểu ấy được không? Cái team mới lập có tầm một tuần mà đúa nọ đứa kia làm cả team buồn thế!! Bọn t cũng buồn cũng lo cũng nhớ lắm đấy chứ!
T nói ở đây vài lời... mong m suy nghĩ lại m về nhé...
Nhớ m lắm ấy... <3
 

Hanhh Mingg

Học sinh tiến bộ
Thành viên
15 Tháng hai 2019
292
1,824
181
Nam Định
THCS Giao Thủy
M bảo t không được trách bản thân t thì t càng cảm thấy có lỗi hơn đấy :(
Nếu m vẫn ở đây chỉ là off thôi chứ không rời...
Nếu m không khóa fb không bỏ fb bỏ nhóm ấy ...
Thì chí ít t cũng cảm thấy bớt tội hơn...
Cảm ơn m vì m luôn nhớ đến t, đến team... nhưng m đừng đi kiểu ấy được không? Cái team mới lập có tầm một tuần mà đúa nọ đứa kia làm cả team buồn thế!! Bọn t cũng buồn cũng lo cũng nhớ lắm đấy chứ!
T nói ở đây vài lời... mong m suy nghĩ lại m về nhé...
Nhớ m lắm ấy... <3
@hoa du Ngốc à ? :) Nó off vì có lí do gì nó nói vào nhóm rồi mà. Nó chỉ tạm thời off chứ không bỏ team đâu bởi tao không cho ai bỏ hết.
@Hồ Nhi đi vuii vẻ nha , luôn nhớ là team luôn chào đón em :D Nhớ sinh nhật tao thì vác mặt về đó , mà cũng sắp đến ngày đặc biệt mày hành hạ bọn tao rồi còn :) Tao với mày còn chưa hiểu biết về nhau nhiều đâu mặc dù chung team nên nhớ onl sớm nhaaaaa <33 Yêu em
(p/s: quay lại nhớ vác 1 anh ngyeu về hay chí ít cũng là crush đó :3 )
@Nguyễn Linh_2006 -.-
 
Last edited:

minhloveftu

Học sinh tiêu biểu
Thành viên
15 Tháng một 2019
3,097
2,567
501
Quảng Trị
Trường Đời
Không khóc vì t đã chuẩn bị tâm lí rồi, có lẽ xong năm t lên lớp 11 sẽ ít lên đây hoặc có thể không lên, nhưng kỉ niệm với m t sẽ luôn nhớ mãi, tạm biệt Hồ Tiêu yêu quý của t :(
 

Khánh Ngô Nam

Học sinh chăm học
Thành viên
7 Tháng tám 2019
965
1,103
146
Phú Yên
THCS Tôn Đức Thắng
[17/03/2020 21:48:14]
Chào mọi người, @Hồ Nhi
Tính ra đây cũng là lần thứ 2 em đang cfs rồi nhỉ? Và đúng là cả 2 lần đều là cfs từ biệt
Có thể nói là do bận ôn thi, bận công việc hay rất nhiều lí do khác, nhưng em nói thẳng là em đã làm sai quá nhiều và không còn dám ở lại nơi đây được nữa
Mục đích thì em chưa đạt được nhưng đi được đến đây em cũng mãn nguyện rồi
Em chỉ muốn gửi lời đến 1 số người ở đây
Đọc xong đừng có khóc đấy -.-"
@landghost : Người bạn tốt nhất của t, đừng quên t nhé :3
@phamkimcu0ng: 我爱你 ^.^
@Võ Thu Uyên, @phamkimcu0ng, @temotojirimo12 : Cảm ơn mọi người, những người thân thiết nhất của em ở nơi đây. Cảm ơn mọi người đã luôn bao dung, chịu đựng cái tính nết kì quái này của em. Cho em những giây phút vui vẻ nhất, giúp em xả đi bao nỗi buổi. Sau này nếu còn gặp lại, em mong rằng mọi người vẫn còn bao dung với em như vậy, vẫn coi em là 1 phần không thể thiết của team mình. Và em mong sẽ nhìn thấy chị cả của team lấy được cái giải nhất tỉnh nè, Soái ca với pet của team trở thành 1 cặp nè ///>.<///, nhớ nhé ^^
BCN CLB Lịch sử ơi, CLB để lại cho mọi người nhé.
Từ khi vào diễn đàn, chức vụ đầu tiên em là chính là CTV CLB, em đã nhìn thấy bao đời CTV được tuyển vào rồi lại ra đi, bao nhiêu hội viên của CLB, cùng CLB trải qua khoảng thời gian khủng hoảng nhất để giành lấy danh hiệu CLB xuất sắc nhất năm 2019. Kỳ thực em vui lắm. Ngày em lên nắm quyền điều hành CLB, nửa mừng nửa lo, sợ rằng sẽ phụ sự kì vọng của chị Uyên, sợ không đưa CLB lên đỉnh cao mình mong muốn. Cuối cùng, em đúng là không làm được thật rồi :D. Thời gian còn dài, CLB vẫn ở đó, vẫn còn những CTV tâm huyết với CLB. @Thái Minh Quân, @Khánh Ngô Nam, @~ Hồng Vân ~ và 1 bạn CTV tập sự kia nữa :D. Đừng để em thất vọng nha ^^
Team Sweeties ơi ( Team tận 10 đứa nên t lười tag -.-)
T là thành viên cuối của team nhỉ, ngày đầu t còn tưởng không hòa nhập được với tụi m ấy, ai ngờ có mấy bữa mà thân nhau vậy rồi. Hừm, sao nhỉ, tụi mình cũng chưa có nhiều kỉ niệm, chỉ có mấy buổi call nói chuyện xàm rồi tư vấn tình cảm cackieu, nhưng t yêu quý bọn m lắm ấy. Cương, Pun, Hạnh, Hương, Nhi: Xin lỗi vì không thể ở cùng tụi m lâu hơn. Tạm biệt ^^
@Phạm Thúy Hằng: 20-02 là ngày em chính thức là 1 BQT BP QL và 20-03 kỉ niệm, cũng chính là ngày em không còn ở diễn đàn nữa. Sau này có lẽ em sẽ tập trung học bài, thoải mái xem phim, đọc truyện mà không lo chưa hoàn thành nhiệm vụ nữa rồi. Nhưng cảm giác nó vô vị quá nhỉ :D
Cảm ơn chị thời gian qua đã giúp đỡ em, cảm ơn sự tin tưởng và tín nhiệm mà chị dành cho em. Vậy mà em lại phụ chị
Cảm ơn và xin lỗi chị vì tất cả ^^
@Trương Văn Trường Vũ : Anh trai tốt sống khỏe và bớt bắt nạt chị Uyên của em đi nha ^^
@Mart Hugon : Cô không thể đọc tác phẩm mà mình là nữ chính nữa rồi. Ráng dành giải nhất nhé. Cô tin cháu
@hoa du : Không phải lỗi của m đâu, đừng trách bản thân nha :D. Và m cũng không thể lôi cổ t về được nữa rồi :>
@ĐứcNhật! : :)
Em rất vui vì mấy năm cấp 2 có thể là 1 thành viên tốt của diễn đàn. Những món quà từ diễn đàn, em sẽ luôn cất giữ thật kĩ
Có thể 1 năm, 2 năm hoặc sẽ không quay lại nữa. Em chỉ hi vọng ở nơi này, cái tên Hồ Nhi sẽ không bao giờ mất, hoặc chỉ cần những người bạn tốt không quên mất bóng hình này, nhé ^^.
Fb em cũng không dùng nữa, nên mọi người đừng liên lạc mất công a ~~
Cảm ơn và vĩnh biệt ^^

#Quân: Sad ghê. Mong chị quay lại với HMF nha!
Và xin lỗi mọi người, lỗi tag nên em không tag hết được, chỉ có tên thôi
---------------------------------------------------
VÀO ĐÂY
để gửi thông điệp của mình. Chúng tôi sẽ giúp bạn kết nối với những trái tim khác.

Đặc biệt: Sẽ KHÔNG MỘT AI BIẾT BẠN LÀ AI!!!

Mọi thắc mắc các bạn hãy gửi về GIẢI ĐÁP THẮC MẮC HOCMAI FORUM CONFESSIONS

Những chia sẻ sẽ được đăng trong box HOCMAI Forum Confessions
Hy vọng rằng sau khi chia tay với HMF ,m sẽ có được nhiều thời gian cho mình hơn có nhiều thời gian để học tập ,giải trí, không phải bận tập với công việc của CLub nữa , chắc chắn rằng t cùng với các anh ,chị trong BCN sẽ không bao giờ để Club sa sút đâu nhé, và t cũng sẽ không quên hình ảnh con cn ,pcn với tính tình vui vẻ ,lầy lội có một chút lười biếng hòa đồng với mọi người đâu Nhi à . Cuối cùng, chỉ mong một ngày không xa m sẽ quay lại với Club Sử nhé
 

peekaiyuan64

Cựu CTV Thiết kế
Thành viên
19 Tháng chín 2018
1,161
3,657
441
20
Quảng Trị
THPT Triệu Phong
[17/03/2020 21:48:14]
Chào mọi người, @Hồ Nhi
Tính ra đây cũng là lần thứ 2 em đang cfs rồi nhỉ? Và đúng là cả 2 lần đều là cfs từ biệt
Có thể nói là do bận ôn thi, bận công việc hay rất nhiều lí do khác, nhưng em nói thẳng là em đã làm sai quá nhiều và không còn dám ở lại nơi đây được nữa
Mục đích thì em chưa đạt được nhưng đi được đến đây em cũng mãn nguyện rồi
Em chỉ muốn gửi lời đến 1 số người ở đây
Đọc xong đừng có khóc đấy -.-"
@landghost : Người bạn tốt nhất của t, đừng quên t nhé :3
@phamkimcu0ng: 我爱你 ^.^
@Võ Thu Uyên, @phamkimcu0ng, @temotojirimo12 : Cảm ơn mọi người, những người thân thiết nhất của em ở nơi đây. Cảm ơn mọi người đã luôn bao dung, chịu đựng cái tính nết kì quái này của em. Cho em những giây phút vui vẻ nhất, giúp em xả đi bao nỗi buổi. Sau này nếu còn gặp lại, em mong rằng mọi người vẫn còn bao dung với em như vậy, vẫn coi em là 1 phần không thể thiết của team mình. Và em mong sẽ nhìn thấy chị cả của team lấy được cái giải nhất tỉnh nè, Soái ca với pet của team trở thành 1 cặp nè ///>.<///, nhớ nhé ^^
BCN CLB Lịch sử ơi, CLB để lại cho mọi người nhé.
Từ khi vào diễn đàn, chức vụ đầu tiên em là chính là CTV CLB, em đã nhìn thấy bao đời CTV được tuyển vào rồi lại ra đi, bao nhiêu hội viên của CLB, cùng CLB trải qua khoảng thời gian khủng hoảng nhất để giành lấy danh hiệu CLB xuất sắc nhất năm 2019. Kỳ thực em vui lắm. Ngày em lên nắm quyền điều hành CLB, nửa mừng nửa lo, sợ rằng sẽ phụ sự kì vọng của chị Uyên, sợ không đưa CLB lên đỉnh cao mình mong muốn. Cuối cùng, em đúng là không làm được thật rồi :D. Thời gian còn dài, CLB vẫn ở đó, vẫn còn những CTV tâm huyết với CLB. @Thái Minh Quân, @Khánh Ngô Nam, @~ Hồng Vân ~ và 1 bạn CTV tập sự kia nữa :D. Đừng để em thất vọng nha ^^
Team Sweeties ơi ( Team tận 10 đứa nên t lười tag -.-)
T là thành viên cuối của team nhỉ, ngày đầu t còn tưởng không hòa nhập được với tụi m ấy, ai ngờ có mấy bữa mà thân nhau vậy rồi. Hừm, sao nhỉ, tụi mình cũng chưa có nhiều kỉ niệm, chỉ có mấy buổi call nói chuyện xàm rồi tư vấn tình cảm cackieu, nhưng t yêu quý bọn m lắm ấy. Cương, Pun, Hạnh, Hương, Nhi: Xin lỗi vì không thể ở cùng tụi m lâu hơn. Tạm biệt ^^
@Phạm Thúy Hằng: 20-02 là ngày em chính thức là 1 BQT BP QL và 20-03 kỉ niệm, cũng chính là ngày em không còn ở diễn đàn nữa. Sau này có lẽ em sẽ tập trung học bài, thoải mái xem phim, đọc truyện mà không lo chưa hoàn thành nhiệm vụ nữa rồi. Nhưng cảm giác nó vô vị quá nhỉ :D
Cảm ơn chị thời gian qua đã giúp đỡ em, cảm ơn sự tin tưởng và tín nhiệm mà chị dành cho em. Vậy mà em lại phụ chị
Cảm ơn và xin lỗi chị vì tất cả ^^
@Trương Văn Trường Vũ : Anh trai tốt sống khỏe và bớt bắt nạt chị Uyên của em đi nha ^^
@Mart Hugon : Cô không thể đọc tác phẩm mà mình là nữ chính nữa rồi. Ráng dành giải nhất nhé. Cô tin cháu
@hoa du : Không phải lỗi của m đâu, đừng trách bản thân nha :D. Và m cũng không thể lôi cổ t về được nữa rồi :>
@ĐứcNhật! : :)
Em rất vui vì mấy năm cấp 2 có thể là 1 thành viên tốt của diễn đàn. Những món quà từ diễn đàn, em sẽ luôn cất giữ thật kĩ
Có thể 1 năm, 2 năm hoặc sẽ không quay lại nữa. Em chỉ hi vọng ở nơi này, cái tên Hồ Nhi sẽ không bao giờ mất, hoặc chỉ cần những người bạn tốt không quên mất bóng hình này, nhé ^^.
Fb em cũng không dùng nữa, nên mọi người đừng liên lạc mất công a ~~
Cảm ơn và vĩnh biệt ^^

#Quân: Sad ghê. Mong chị quay lại với HMF nha!
Và xin lỗi mọi người, lỗi tag nên em không tag hết được, chỉ có tên thôi
---------------------------------------------------
VÀO ĐÂY
để gửi thông điệp của mình. Chúng tôi sẽ giúp bạn kết nối với những trái tim khác.

Đặc biệt: Sẽ KHÔNG MỘT AI BIẾT BẠN LÀ AI!!!

Mọi thắc mắc các bạn hãy gửi về GIẢI ĐÁP THẮC MẮC HOCMAI FORUM CONFESSIONS

Những chia sẻ sẽ được đăng trong box HOCMAI Forum Confessions
- đi vui vẻ em nhé,cố lên :) nếu được thì hãy quay lại diễn đàn sớm nhé em ^^ chúc em có một ngày tốt lành
 

anbinhf

Học sinh tiêu biểu
Thành viên
9 Tháng ba 2020
1,207
10,851
766
17
Nghệ An
Trường THCS Quỳnh Hồng
[17/03/2020 21:48:14]
Chào mọi người, @Hồ Nhi
Tính ra đây cũng là lần thứ 2 em đang cfs rồi nhỉ? Và đúng là cả 2 lần đều là cfs từ biệt
Có thể nói là do bận ôn thi, bận công việc hay rất nhiều lí do khác, nhưng em nói thẳng là em đã làm sai quá nhiều và không còn dám ở lại nơi đây được nữa
Mục đích thì em chưa đạt được nhưng đi được đến đây em cũng mãn nguyện rồi
Em chỉ muốn gửi lời đến 1 số người ở đây
Đọc xong đừng có khóc đấy -.-"
@landghost : Người bạn tốt nhất của t, đừng quên t nhé :3
@phamkimcu0ng: 我爱你 ^.^
@Võ Thu Uyên, @phamkimcu0ng, @temotojirimo12 : Cảm ơn mọi người, những người thân thiết nhất của em ở nơi đây. Cảm ơn mọi người đã luôn bao dung, chịu đựng cái tính nết kì quái này của em. Cho em những giây phút vui vẻ nhất, giúp em xả đi bao nỗi buổi. Sau này nếu còn gặp lại, em mong rằng mọi người vẫn còn bao dung với em như vậy, vẫn coi em là 1 phần không thể thiết của team mình. Và em mong sẽ nhìn thấy chị cả của team lấy được cái giải nhất tỉnh nè, Soái ca với pet của team trở thành 1 cặp nè ///>.<///, nhớ nhé ^^
BCN CLB Lịch sử ơi, CLB để lại cho mọi người nhé.
Từ khi vào diễn đàn, chức vụ đầu tiên em là chính là CTV CLB, em đã nhìn thấy bao đời CTV được tuyển vào rồi lại ra đi, bao nhiêu hội viên của CLB, cùng CLB trải qua khoảng thời gian khủng hoảng nhất để giành lấy danh hiệu CLB xuất sắc nhất năm 2019. Kỳ thực em vui lắm. Ngày em lên nắm quyền điều hành CLB, nửa mừng nửa lo, sợ rằng sẽ phụ sự kì vọng của chị Uyên, sợ không đưa CLB lên đỉnh cao mình mong muốn. Cuối cùng, em đúng là không làm được thật rồi :D. Thời gian còn dài, CLB vẫn ở đó, vẫn còn những CTV tâm huyết với CLB. @Thái Minh Quân, @Khánh Ngô Nam, @~ Hồng Vân ~ và 1 bạn CTV tập sự kia nữa :D. Đừng để em thất vọng nha ^^
Team Sweeties ơi ( Team tận 10 đứa nên t lười tag -.-)
T là thành viên cuối của team nhỉ, ngày đầu t còn tưởng không hòa nhập được với tụi m ấy, ai ngờ có mấy bữa mà thân nhau vậy rồi. Hừm, sao nhỉ, tụi mình cũng chưa có nhiều kỉ niệm, chỉ có mấy buổi call nói chuyện xàm rồi tư vấn tình cảm cackieu, nhưng t yêu quý bọn m lắm ấy. Cương, Pun, Hạnh, Hương, Nhi: Xin lỗi vì không thể ở cùng tụi m lâu hơn. Tạm biệt ^^
@Phạm Thúy Hằng: 20-02 là ngày em chính thức là 1 BQT BP QL và 20-03 kỉ niệm, cũng chính là ngày em không còn ở diễn đàn nữa. Sau này có lẽ em sẽ tập trung học bài, thoải mái xem phim, đọc truyện mà không lo chưa hoàn thành nhiệm vụ nữa rồi. Nhưng cảm giác nó vô vị quá nhỉ :D
Cảm ơn chị thời gian qua đã giúp đỡ em, cảm ơn sự tin tưởng và tín nhiệm mà chị dành cho em. Vậy mà em lại phụ chị
Cảm ơn và xin lỗi chị vì tất cả ^^
@Trương Văn Trường Vũ : Anh trai tốt sống khỏe và bớt bắt nạt chị Uyên của em đi nha ^^
@Mart Hugon : Cô không thể đọc tác phẩm mà mình là nữ chính nữa rồi. Ráng dành giải nhất nhé. Cô tin cháu
@hoa du : Không phải lỗi của m đâu, đừng trách bản thân nha :D. Và m cũng không thể lôi cổ t về được nữa rồi :>
@ĐứcNhật! : :)
Em rất vui vì mấy năm cấp 2 có thể là 1 thành viên tốt của diễn đàn. Những món quà từ diễn đàn, em sẽ luôn cất giữ thật kĩ
Có thể 1 năm, 2 năm hoặc sẽ không quay lại nữa. Em chỉ hi vọng ở nơi này, cái tên Hồ Nhi sẽ không bao giờ mất, hoặc chỉ cần những người bạn tốt không quên mất bóng hình này, nhé ^^.
Fb em cũng không dùng nữa, nên mọi người đừng liên lạc mất công a ~~
Cảm ơn và vĩnh biệt ^^

#Quân: Sad ghê. Mong chị quay lại với HMF nha!
Và xin lỗi mọi người, lỗi tag nên em không tag hết được, chỉ có tên thôi
---------------------------------------------------
May em cùng trường với chị Nhi, vậy là không phải xa chị ấy ,nhưng cũng chỉ còn chưa đầy 1 năm nữa :<
P/s: Giờ mới đăng được =_='
 

Kuro-chan

Học sinh tiến bộ
Thành viên
13 Tháng chín 2019
705
1,036
151
17
Lào Cai
Trường THCS Kim Tân
[17/03/2020 21:48:14]
Chào mọi người, @Hồ Nhi
Tính ra đây cũng là lần thứ 2 em đang cfs rồi nhỉ? Và đúng là cả 2 lần đều là cfs từ biệt
Có thể nói là do bận ôn thi, bận công việc hay rất nhiều lí do khác, nhưng em nói thẳng là em đã làm sai quá nhiều và không còn dám ở lại nơi đây được nữa
Mục đích thì em chưa đạt được nhưng đi được đến đây em cũng mãn nguyện rồi
Em chỉ muốn gửi lời đến 1 số người ở đây
Đọc xong đừng có khóc đấy -.-"
@landghost : Người bạn tốt nhất của t, đừng quên t nhé :3
@phamkimcu0ng: 我爱你 ^.^
@Võ Thu Uyên, @phamkimcu0ng, @temotojirimo12 : Cảm ơn mọi người, những người thân thiết nhất của em ở nơi đây. Cảm ơn mọi người đã luôn bao dung, chịu đựng cái tính nết kì quái này của em. Cho em những giây phút vui vẻ nhất, giúp em xả đi bao nỗi buổi. Sau này nếu còn gặp lại, em mong rằng mọi người vẫn còn bao dung với em như vậy, vẫn coi em là 1 phần không thể thiết của team mình. Và em mong sẽ nhìn thấy chị cả của team lấy được cái giải nhất tỉnh nè, Soái ca với pet của team trở thành 1 cặp nè ///>.<///, nhớ nhé ^^
BCN CLB Lịch sử ơi, CLB để lại cho mọi người nhé.
Từ khi vào diễn đàn, chức vụ đầu tiên em là chính là CTV CLB, em đã nhìn thấy bao đời CTV được tuyển vào rồi lại ra đi, bao nhiêu hội viên của CLB, cùng CLB trải qua khoảng thời gian khủng hoảng nhất để giành lấy danh hiệu CLB xuất sắc nhất năm 2019. Kỳ thực em vui lắm. Ngày em lên nắm quyền điều hành CLB, nửa mừng nửa lo, sợ rằng sẽ phụ sự kì vọng của chị Uyên, sợ không đưa CLB lên đỉnh cao mình mong muốn. Cuối cùng, em đúng là không làm được thật rồi :D. Thời gian còn dài, CLB vẫn ở đó, vẫn còn những CTV tâm huyết với CLB. @Thái Minh Quân, @Khánh Ngô Nam, @~ Hồng Vân ~ và 1 bạn CTV tập sự kia nữa :D. Đừng để em thất vọng nha ^^
Team Sweeties ơi ( Team tận 10 đứa nên t lười tag -.-)
T là thành viên cuối của team nhỉ, ngày đầu t còn tưởng không hòa nhập được với tụi m ấy, ai ngờ có mấy bữa mà thân nhau vậy rồi. Hừm, sao nhỉ, tụi mình cũng chưa có nhiều kỉ niệm, chỉ có mấy buổi call nói chuyện xàm rồi tư vấn tình cảm cackieu, nhưng t yêu quý bọn m lắm ấy. Cương, Pun, Hạnh, Hương, Nhi: Xin lỗi vì không thể ở cùng tụi m lâu hơn. Tạm biệt ^^
@Phạm Thúy Hằng: 20-02 là ngày em chính thức là 1 BQT BP QL và 20-03 kỉ niệm, cũng chính là ngày em không còn ở diễn đàn nữa. Sau này có lẽ em sẽ tập trung học bài, thoải mái xem phim, đọc truyện mà không lo chưa hoàn thành nhiệm vụ nữa rồi. Nhưng cảm giác nó vô vị quá nhỉ :D
Cảm ơn chị thời gian qua đã giúp đỡ em, cảm ơn sự tin tưởng và tín nhiệm mà chị dành cho em. Vậy mà em lại phụ chị
Cảm ơn và xin lỗi chị vì tất cả ^^
@Trương Văn Trường Vũ : Anh trai tốt sống khỏe và bớt bắt nạt chị Uyên của em đi nha ^^
@Mart Hugon : Cô không thể đọc tác phẩm mà mình là nữ chính nữa rồi. Ráng dành giải nhất nhé. Cô tin cháu
@hoa du : Không phải lỗi của m đâu, đừng trách bản thân nha :D. Và m cũng không thể lôi cổ t về được nữa rồi :>
@ĐứcNhật! : :)
Em rất vui vì mấy năm cấp 2 có thể là 1 thành viên tốt của diễn đàn. Những món quà từ diễn đàn, em sẽ luôn cất giữ thật kĩ
Có thể 1 năm, 2 năm hoặc sẽ không quay lại nữa. Em chỉ hi vọng ở nơi này, cái tên Hồ Nhi sẽ không bao giờ mất, hoặc chỉ cần những người bạn tốt không quên mất bóng hình này, nhé ^^.
Fb em cũng không dùng nữa, nên mọi người đừng liên lạc mất công a ~~
Cảm ơn và vĩnh biệt ^^

#Quân: Sad ghê. Mong chị quay lại với HMF nha!
Và xin lỗi mọi người, lỗi tag nên em không tag hết được, chỉ có tên thôi
---------------------------------------------------
VÀO ĐÂY
để gửi thông điệp của mình. Chúng tôi sẽ giúp bạn kết nối với những trái tim khác.

Đặc biệt: Sẽ KHÔNG MỘT AI BIẾT BẠN LÀ AI!!!

Mọi thắc mắc các bạn hãy gửi về GIẢI ĐÁP THẮC MẮC HOCMAI FORUM CONFESSIONS

Những chia sẻ sẽ được đăng trong box HOCMAI Forum Confessions
Em hy vọng một ngày nào đó chị sẽ quay lại HMF và team Sweeties sớm nha...em sẽ đợi :))
 
  • Like
Reactions: Hanhh Mingg

ahn___w

Học sinh gương mẫu
Thành viên
22 Tháng một 2020
1,156
4,288
416
Thanh Hóa
Love Sickgirls ❣️
[17/03/2020 21:48:14]
Chào mọi người, @Hồ Nhi
Tính ra đây cũng là lần thứ 2 em đang cfs rồi nhỉ? Và đúng là cả 2 lần đều là cfs từ biệt
Có thể nói là do bận ôn thi, bận công việc hay rất nhiều lí do khác, nhưng em nói thẳng là em đã làm sai quá nhiều và không còn dám ở lại nơi đây được nữa
Mục đích thì em chưa đạt được nhưng đi được đến đây em cũng mãn nguyện rồi
Em chỉ muốn gửi lời đến 1 số người ở đây
Đọc xong đừng có khóc đấy -.-"
@landghost : Người bạn tốt nhất của t, đừng quên t nhé :3
@phamkimcu0ng: 我爱你 ^.^
@Võ Thu Uyên, @phamkimcu0ng, @temotojirimo12 : Cảm ơn mọi người, những người thân thiết nhất của em ở nơi đây. Cảm ơn mọi người đã luôn bao dung, chịu đựng cái tính nết kì quái này của em. Cho em những giây phút vui vẻ nhất, giúp em xả đi bao nỗi buổi. Sau này nếu còn gặp lại, em mong rằng mọi người vẫn còn bao dung với em như vậy, vẫn coi em là 1 phần không thể thiết của team mình. Và em mong sẽ nhìn thấy chị cả của team lấy được cái giải nhất tỉnh nè, Soái ca với pet của team trở thành 1 cặp nè ///>.<///, nhớ nhé ^^
BCN CLB Lịch sử ơi, CLB để lại cho mọi người nhé.
Từ khi vào diễn đàn, chức vụ đầu tiên em là chính là CTV CLB, em đã nhìn thấy bao đời CTV được tuyển vào rồi lại ra đi, bao nhiêu hội viên của CLB, cùng CLB trải qua khoảng thời gian khủng hoảng nhất để giành lấy danh hiệu CLB xuất sắc nhất năm 2019. Kỳ thực em vui lắm. Ngày em lên nắm quyền điều hành CLB, nửa mừng nửa lo, sợ rằng sẽ phụ sự kì vọng của chị Uyên, sợ không đưa CLB lên đỉnh cao mình mong muốn. Cuối cùng, em đúng là không làm được thật rồi :D. Thời gian còn dài, CLB vẫn ở đó, vẫn còn những CTV tâm huyết với CLB. @Thái Minh Quân, @Khánh Ngô Nam, @~ Hồng Vân ~ và 1 bạn CTV tập sự kia nữa :D. Đừng để em thất vọng nha ^^
Team Sweeties ơi ( Team tận 10 đứa nên t lười tag -.-)
T là thành viên cuối của team nhỉ, ngày đầu t còn tưởng không hòa nhập được với tụi m ấy, ai ngờ có mấy bữa mà thân nhau vậy rồi. Hừm, sao nhỉ, tụi mình cũng chưa có nhiều kỉ niệm, chỉ có mấy buổi call nói chuyện xàm rồi tư vấn tình cảm cackieu, nhưng t yêu quý bọn m lắm ấy. Cương, Pun, Hạnh, Hương, Nhi: Xin lỗi vì không thể ở cùng tụi m lâu hơn. Tạm biệt ^^
@Phạm Thúy Hằng: 20-02 là ngày em chính thức là 1 BQT BP QL và 20-03 kỉ niệm, cũng chính là ngày em không còn ở diễn đàn nữa. Sau này có lẽ em sẽ tập trung học bài, thoải mái xem phim, đọc truyện mà không lo chưa hoàn thành nhiệm vụ nữa rồi. Nhưng cảm giác nó vô vị quá nhỉ :D
Cảm ơn chị thời gian qua đã giúp đỡ em, cảm ơn sự tin tưởng và tín nhiệm mà chị dành cho em. Vậy mà em lại phụ chị
Cảm ơn và xin lỗi chị vì tất cả ^^
@Trương Văn Trường Vũ : Anh trai tốt sống khỏe và bớt bắt nạt chị Uyên của em đi nha ^^
@Mart Hugon : Cô không thể đọc tác phẩm mà mình là nữ chính nữa rồi. Ráng dành giải nhất nhé. Cô tin cháu
@hoa du : Không phải lỗi của m đâu, đừng trách bản thân nha :D. Và m cũng không thể lôi cổ t về được nữa rồi :>
@ĐứcNhật! : :)
Em rất vui vì mấy năm cấp 2 có thể là 1 thành viên tốt của diễn đàn. Những món quà từ diễn đàn, em sẽ luôn cất giữ thật kĩ
Có thể 1 năm, 2 năm hoặc sẽ không quay lại nữa. Em chỉ hi vọng ở nơi này, cái tên Hồ Nhi sẽ không bao giờ mất, hoặc chỉ cần những người bạn tốt không quên mất bóng hình này, nhé ^^.
Fb em cũng không dùng nữa, nên mọi người đừng liên lạc mất công a ~~
Cảm ơn và vĩnh biệt ^^

#Quân: Sad ghê. Mong chị quay lại với HMF nha!
Và xin lỗi mọi người, lỗi tag nên em không tag hết được, chỉ có tên thôi
Chị Nhi đi em sẽ nhớ chị lắm chắc chẳng còn thời gian mỗi buổi sáng qua chào hay gặp chị nữa nhưng em hứa với chị rằng một ngày nào đó không xa chúng ta sẽ lại gặp nhau trên mảnh đất hình chữ S này nha!!

Sunny
 
  • Like
Reactions: Thái Minh Quân

temotojirimo12

Cưu TMod Cộng đồng | Cựu PCN CLB Lịch Sử
Thành viên
4 Tháng mười một 2018
1,503
4,901
496
19
Cà Mau
THPT Hồ Thị Kỷ
[17/03/2020 21:48:14]
Chào mọi người, @Hồ Nhi
Tính ra đây cũng là lần thứ 2 em đang cfs rồi nhỉ? Và đúng là cả 2 lần đều là cfs từ biệt
Có thể nói là do bận ôn thi, bận công việc hay rất nhiều lí do khác, nhưng em nói thẳng là em đã làm sai quá nhiều và không còn dám ở lại nơi đây được nữa
Mục đích thì em chưa đạt được nhưng đi được đến đây em cũng mãn nguyện rồi
Em chỉ muốn gửi lời đến 1 số người ở đây
Đọc xong đừng có khóc đấy -.-"
@landghost : Người bạn tốt nhất của t, đừng quên t nhé :3
@phamkimcu0ng: 我爱你 ^.^
@Võ Thu Uyên, @phamkimcu0ng, @temotojirimo12 : Cảm ơn mọi người, những người thân thiết nhất của em ở nơi đây. Cảm ơn mọi người đã luôn bao dung, chịu đựng cái tính nết kì quái này của em. Cho em những giây phút vui vẻ nhất, giúp em xả đi bao nỗi buổi. Sau này nếu còn gặp lại, em mong rằng mọi người vẫn còn bao dung với em như vậy, vẫn coi em là 1 phần không thể thiết của team mình. Và em mong sẽ nhìn thấy chị cả của team lấy được cái giải nhất tỉnh nè, Soái ca với pet của team trở thành 1 cặp nè ///>.<///, nhớ nhé ^^
BCN CLB Lịch sử ơi, CLB để lại cho mọi người nhé.
Từ khi vào diễn đàn, chức vụ đầu tiên em là chính là CTV CLB, em đã nhìn thấy bao đời CTV được tuyển vào rồi lại ra đi, bao nhiêu hội viên của CLB, cùng CLB trải qua khoảng thời gian khủng hoảng nhất để giành lấy danh hiệu CLB xuất sắc nhất năm 2019. Kỳ thực em vui lắm. Ngày em lên nắm quyền điều hành CLB, nửa mừng nửa lo, sợ rằng sẽ phụ sự kì vọng của chị Uyên, sợ không đưa CLB lên đỉnh cao mình mong muốn. Cuối cùng, em đúng là không làm được thật rồi :D. Thời gian còn dài, CLB vẫn ở đó, vẫn còn những CTV tâm huyết với CLB. @Thái Minh Quân, @Khánh Ngô Nam, @~ Hồng Vân ~ và 1 bạn CTV tập sự kia nữa :D. Đừng để em thất vọng nha ^^
Team Sweeties ơi ( Team tận 10 đứa nên t lười tag -.-)
T là thành viên cuối của team nhỉ, ngày đầu t còn tưởng không hòa nhập được với tụi m ấy, ai ngờ có mấy bữa mà thân nhau vậy rồi. Hừm, sao nhỉ, tụi mình cũng chưa có nhiều kỉ niệm, chỉ có mấy buổi call nói chuyện xàm rồi tư vấn tình cảm cackieu, nhưng t yêu quý bọn m lắm ấy. Cương, Pun, Hạnh, Hương, Nhi: Xin lỗi vì không thể ở cùng tụi m lâu hơn. Tạm biệt ^^
@Phạm Thúy Hằng: 20-02 là ngày em chính thức là 1 BQT BP QL và 20-03 kỉ niệm, cũng chính là ngày em không còn ở diễn đàn nữa. Sau này có lẽ em sẽ tập trung học bài, thoải mái xem phim, đọc truyện mà không lo chưa hoàn thành nhiệm vụ nữa rồi. Nhưng cảm giác nó vô vị quá nhỉ :D
Cảm ơn chị thời gian qua đã giúp đỡ em, cảm ơn sự tin tưởng và tín nhiệm mà chị dành cho em. Vậy mà em lại phụ chị
Cảm ơn và xin lỗi chị vì tất cả ^^
@Trương Văn Trường Vũ : Anh trai tốt sống khỏe và bớt bắt nạt chị Uyên của em đi nha ^^
@Mart Hugon : Cô không thể đọc tác phẩm mà mình là nữ chính nữa rồi. Ráng dành giải nhất nhé. Cô tin cháu
@hoa du : Không phải lỗi của m đâu, đừng trách bản thân nha :D. Và m cũng không thể lôi cổ t về được nữa rồi :>
@ĐứcNhật! : :)
Em rất vui vì mấy năm cấp 2 có thể là 1 thành viên tốt của diễn đàn. Những món quà từ diễn đàn, em sẽ luôn cất giữ thật kĩ
Có thể 1 năm, 2 năm hoặc sẽ không quay lại nữa. Em chỉ hi vọng ở nơi này, cái tên Hồ Nhi sẽ không bao giờ mất, hoặc chỉ cần những người bạn tốt không quên mất bóng hình này, nhé ^^.
Fb em cũng không dùng nữa, nên mọi người đừng liên lạc mất công a ~~
Cảm ơn và vĩnh biệt ^^

#Quân: Sad ghê. Mong chị quay lại với HMF nha!
Và xin lỗi mọi người, lỗi tag nên em không tag hết được, chỉ có tên thôi
---------------------------------------------------
VÀO ĐÂY
để gửi thông điệp của mình. Chúng tôi sẽ giúp bạn kết nối với những trái tim khác.

Đặc biệt: Sẽ KHÔNG MỘT AI BIẾT BẠN LÀ AI!!!

Mọi thắc mắc các bạn hãy gửi về GIẢI ĐÁP THẮC MẮC HOCMAI FORUM CONFESSIONS

Những chia sẻ sẽ được đăng trong box HOCMAI Forum Confessions
Nhi à trước tiên t chúc m sẽ có nhiều thành công trong cuộc sống sẽ đỗ cấp 3 y như m muốn, sẽ tiếp tục là con bạn mà độ cute của nó bằng độ đẹp zai của t nha ( mặc dù m ko đọc được lời chúc của t :eek::eek:)
Với chuyến đi lần này m để lại hơi nhiều hồi ức cho biết bao nhiêu người rồi đấy, m thấy m có ác ko hiếm lắm t mới có bạn thân trên HMF này mà ko bao lâu m lại bay mất tiu :(
M còn nhớ những lần t với m làm việc ở BP CĐ chứ lúc đó m ngầu kinh khủng :cool: rồi t bị out thế là ko đc làm việc với m nữa cho đến khi CLB tuyển CTV và HV thì t đã ứng tuyển CTV nhưng bị trượt may mà vớt đc vé HV vậy là t tiếp tục làm việc cùng m nữa, rồi mấy lần cái team cùng với con pet call lúc ấy giọng m nhỏ kinhhhhhhhhhh o_O
Thứ 2 Soái ca và pet của team sẽ thành một cặp nhưng là một cặp bạn bè thân nhất trên khắp hành tinh ( t dám đảm bảo đấy )
Thứ 3 team vẫn chờ m quay lại nhaaaaaa và team sẽ chỉ four only four members mà thôi
cuối cùng
CHÚC M ĐI THẬT XA ĐỂ TRỞ VỀ
 

Phạm Thúy Hằng

Cựu Phụ trách BP Quản lí & Mod CĐ|Thiên tài vật lí
Thành viên
15 Tháng ba 2017
6,181
1
10,074
1,243
20
Hà Nội
THCS Nam Từ Liêm
Chúc e ôn thi tốt nhé ! Chị sẽ đợi em lần tới trong BQT nhaaa =)))))))))
Những điều khác chắc em tự hiểu được hoặc cũng có thể c đã nói nên chị cũng không muốn nói ở đây. Chúc e thành công
 

Võ Nguyễn Thu Uyên

Cựu Phụ trách nhóm Sử|CV nhiệt huyết|Cựu CN CLB Sử
Thành viên
20 Tháng ba 2017
4,208
12,673
991
Thành phố Hà Nội
Nghệ An
Học viện Ngân Hàng
[17/03/2020 21:48:14]
Chào mọi người, @Hồ Nhi
Tính ra đây cũng là lần thứ 2 em đang cfs rồi nhỉ? Và đúng là cả 2 lần đều là cfs từ biệt
Có thể nói là do bận ôn thi, bận công việc hay rất nhiều lí do khác, nhưng em nói thẳng là em đã làm sai quá nhiều và không còn dám ở lại nơi đây được nữa
Mục đích thì em chưa đạt được nhưng đi được đến đây em cũng mãn nguyện rồi
Em chỉ muốn gửi lời đến 1 số người ở đây
Đọc xong đừng có khóc đấy -.-"
@landghost : Người bạn tốt nhất của t, đừng quên t nhé :3
@phamkimcu0ng: 我爱你 ^.^
@Võ Thu Uyên, @phamkimcu0ng, @temotojirimo12 : Cảm ơn mọi người, những người thân thiết nhất của em ở nơi đây. Cảm ơn mọi người đã luôn bao dung, chịu đựng cái tính nết kì quái này của em. Cho em những giây phút vui vẻ nhất, giúp em xả đi bao nỗi buổi. Sau này nếu còn gặp lại, em mong rằng mọi người vẫn còn bao dung với em như vậy, vẫn coi em là 1 phần không thể thiết của team mình. Và em mong sẽ nhìn thấy chị cả của team lấy được cái giải nhất tỉnh nè, Soái ca với pet của team trở thành 1 cặp nè ///>.<///, nhớ nhé ^^
BCN CLB Lịch sử ơi, CLB để lại cho mọi người nhé.
Từ khi vào diễn đàn, chức vụ đầu tiên em là chính là CTV CLB, em đã nhìn thấy bao đời CTV được tuyển vào rồi lại ra đi, bao nhiêu hội viên của CLB, cùng CLB trải qua khoảng thời gian khủng hoảng nhất để giành lấy danh hiệu CLB xuất sắc nhất năm 2019. Kỳ thực em vui lắm. Ngày em lên nắm quyền điều hành CLB, nửa mừng nửa lo, sợ rằng sẽ phụ sự kì vọng của chị Uyên, sợ không đưa CLB lên đỉnh cao mình mong muốn. Cuối cùng, em đúng là không làm được thật rồi :D. Thời gian còn dài, CLB vẫn ở đó, vẫn còn những CTV tâm huyết với CLB. @Thái Minh Quân, @Khánh Ngô Nam, @~ Hồng Vân ~ và 1 bạn CTV tập sự kia nữa :D. Đừng để em thất vọng nha ^^
Team Sweeties ơi ( Team tận 10 đứa nên t lười tag -.-)
T là thành viên cuối của team nhỉ, ngày đầu t còn tưởng không hòa nhập được với tụi m ấy, ai ngờ có mấy bữa mà thân nhau vậy rồi. Hừm, sao nhỉ, tụi mình cũng chưa có nhiều kỉ niệm, chỉ có mấy buổi call nói chuyện xàm rồi tư vấn tình cảm cackieu, nhưng t yêu quý bọn m lắm ấy. Cương, Pun, Hạnh, Hương, Nhi: Xin lỗi vì không thể ở cùng tụi m lâu hơn. Tạm biệt ^^
@Phạm Thúy Hằng: 20-02 là ngày em chính thức là 1 BQT BP QL và 20-03 kỉ niệm, cũng chính là ngày em không còn ở diễn đàn nữa. Sau này có lẽ em sẽ tập trung học bài, thoải mái xem phim, đọc truyện mà không lo chưa hoàn thành nhiệm vụ nữa rồi. Nhưng cảm giác nó vô vị quá nhỉ :D
Cảm ơn chị thời gian qua đã giúp đỡ em, cảm ơn sự tin tưởng và tín nhiệm mà chị dành cho em. Vậy mà em lại phụ chị
Cảm ơn và xin lỗi chị vì tất cả ^^
@Trương Văn Trường Vũ : Anh trai tốt sống khỏe và bớt bắt nạt chị Uyên của em đi nha ^^
@Mart Hugon : Cô không thể đọc tác phẩm mà mình là nữ chính nữa rồi. Ráng dành giải nhất nhé. Cô tin cháu
@hoa du : Không phải lỗi của m đâu, đừng trách bản thân nha :D. Và m cũng không thể lôi cổ t về được nữa rồi :>
@ĐứcNhật! : :)
Em rất vui vì mấy năm cấp 2 có thể là 1 thành viên tốt của diễn đàn. Những món quà từ diễn đàn, em sẽ luôn cất giữ thật kĩ
Có thể 1 năm, 2 năm hoặc sẽ không quay lại nữa. Em chỉ hi vọng ở nơi này, cái tên Hồ Nhi sẽ không bao giờ mất, hoặc chỉ cần những người bạn tốt không quên mất bóng hình này, nhé ^^.
Fb em cũng không dùng nữa, nên mọi người đừng liên lạc mất công a ~~
Cảm ơn và vĩnh biệt ^^

#Quân: Sad ghê. Mong chị quay lại với HMF nha!
Và xin lỗi mọi người, lỗi tag nên em không tag hết được, chỉ có tên thôi
---------------------------------------------------
VÀO ĐÂY
để gửi thông điệp của mình. Chúng tôi sẽ giúp bạn kết nối với những trái tim khác.

Đặc biệt: Sẽ KHÔNG MỘT AI BIẾT BẠN LÀ AI!!!

Mọi thắc mắc các bạn hãy gửi về GIẢI ĐÁP THẮC MẮC HOCMAI FORUM CONFESSIONS

Những chia sẻ sẽ được đăng trong box HOCMAI Forum Confessions
buồn thật sự....
Sớm quay lại nhé em...
ở đây, chị, cùng mn vẫn chờ em về
team mình 4 người, vẫn chờ ngày đoàn tụ.... Một bức tranh, 4 mảnh ghép, giờ thiếu 1, vui được sao? Sớm về với chị nhé, Nhi.... Chúng ta còn nhiều thứ chưa làm mà.....
CLUB vẫn chờ em, chị vẫn chờ em....
Cố lên, em nhé!
Yêu....
 

Thái Minh Quân

Cựu Cố vấn Lịch sử | Cựu Chủ nhiệm CLB Lịch sử
Thành viên
29 Tháng mười 2018
3,304
4,365
561
TP Hồ Chí Minh
THCS Nguyễn Hiền
chào cả nhà HMF. Bản thân tôi ở trong HMF đọc không biết bao nhiêu là confession của các bạn gì đó cute, nhưng riêng confession này này là dài nhất và ấn tượng nhất. Rất ấn tượng khi đó là confession dài nhất trong lịch sử nhân loại kể về cuộc "chia tay của những con búp bê" (lời của nhà văn Khánh Hoài, Ngữ văn 7) - nói đúng ra là cuộc ra đi vĩ đại mặc dù không ai muốn bạn nì phải ra đi vội vã như thế. Trong số rất nhiều bạn học sinh (kể cả ở box) thì ấn tượng nhất có bạn nì vì giọng nói hơi bị "cute" (mặc dù không biết mặt mũi ra làm sao, nhưng tôi nghĩ là nó rất cute) và hoạt động rất tích cực trong box bộ môn và cộng đồng HM. Mặc khác, bạn học kha khá vì tôi cũng có test sơ sơ một chút. Nhưng bạn ý rồi tụi tui ở nhà buồn lắm á; bữa có mấy đứa nào hỏi sao cái Nhi đi mà tui hổng trả lời được, vì tui tôn trọng cái riêng tư của Nhi. Nhưng đã ra đi thì phải đặt quyết tâm ôn thi thật tốt, vì lớp 9 thời gian ôn ba môn chính không nhiều; học online chỉ là giải pháp tạm thời nhưng vẫn phải cố gắng. Thời gian không chờ đợi ai. Cố gắng ở mức vừa phải, đừng "quá cố" là được. Ra đi nhớ quay lại báo kết quả thi đậu lớp 10 cho cả nhà vui lây nè; quay lại thì phải có màn chào mừng quay lại cả nhà HM; khoe độ "cute" để ngang hàng với Đ.H. đẹp zai (tui nghe nói ông H. đẹp zai từ lâu rồi ông à). Cố lên nhen nhỏ cute nhất HMF ! Cố lên cố lên cố lênnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
 
Last edited:
Top Bottom