HMF Confess HMF Confession 251: Mâu thuẫn nan giải của mình

CTV Confession

CTV HMF Confession
Cộng tác viên
Thành viên
6 Tháng bảy 2019
69
520
81
Du học sinh
HMF Confession
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

11/10/2019 17:10:04
Chào HMF Confession, chào các bạn trên diễn đàn. Mình có một vài chuyện muốn chia sẻ. Mong sẽ nhận được lời khuyên của mọi người
Thời đi học các bạn có từng ghét một môn nào không?
Mình từ thời cắp sách tới trường đã vô cùng ghét Toán.
Mình không biết có phải do mình học dốt Toán nên mình không thích Toán hay không nữa?!
Nói dốt chắc mình cũng không đến nỗi, tại những bài thuộc dạng dễ, bình thường mình vẫn giải được. Nhưng chỉ cần khó hơn một xíu là mình không giải được. Các bài mà trong khả năng một đứa học sinh khá giải được mà mình không làm được mình cảm thấy vô cùng bất lực.
Có những bài mình không hiểu, hoặc không giải được mình thường nhờ chị mình (chị mình là song sinh với mình) giải giúp. Nhiều lúc nó chú ý giải cho mình, mình hiểu thì mình cũng không tức. Nhưng có lúc, nó giảng mãi mà mình không hiểu, mình sẽ trở nên vô cùng tức giận. Máu nóng trong người sục sôi, cổ họng như mắc cái cục gì đó không nuốt trôi được. Mỗi lần tức giận, mình đều không thể kiềm chế cảm xúc được. Mình nghĩ tức giận là thứ mình khó không chế nhất.
Mọi người khi tức giận hay làm gì để hết giận?
Mình, lúc tức giận, thì giống như một người điên: đập bàn, đá ghế, quăng đồ vật linh tinh, trút giận lên người khác, úp mặt khóc... Mình biết làm vậy là không đúng, nhưng dường như nó đã trở thành một cái thói quen hay bản năng gì đó...
Việc mình ghét nhất khi tức giận chính là khóc, nhưng mình vẫn làm vậy. Mình cũng không thích bị ai làm phiền lúc tức giận, chỉ muốn ngồi một mình cho nguôi dần cơn giận
Không biết tại sao lại như vậy. Có phải liên quan gì đến tâm lí học, hay sinh học không?!
Bố, mẹ hay thậm chí bà mình nhìn thấy mình được người giảng đỡ mà không hiểu, còn tỏ ra tức giận thì thường khuyên: "Suy nghĩ đi con ạ, chị giảng cho cách làm rồi thì mình cũng phải làm đi chứ. Không thể lúc nào cũng nhờ chị được". Hoặc mấy câu đại loại như vậy. Nhất là bà mình, đôi lần bà thấy mình và chị mình cãi nhau, bà không biết nguyên do thực sự đã mắng luôn: " Kệ nó đi, giảng cho rồi còn tức. Con này càng lớn càng hư" Nghe những lời như thế, mình thấy bị tổn thương vô cùng.
Mọi người trong nhà mình đều cho rằng chị mình ngoan hiền hơn mình. Còn mình thì đanh đá, xấu tính hơn. Chị học giỏi hơn mình, tư duy tốt hơn,. Ừ, điều này mình cũng công nhận. Đôi lần mình cảm giác như chả ai quan tâm mình cả.
Dạo này tâm trạng mình vô cùng không tốt. Mệt mỏi, căng thằng vì động đến nhiều bài toán không giải được... Cũng có thể do mình hay đi ngủ muộn Sáng nay, mình có bài kiểm tra 15 phút, câu tự luận không làm được lại bị cô phạt chép 30 lần. Uất lắm!
Nói tóm lại, mình không chỉ ghét toán mà còn ghét luôn các môn tự nhiên. Nhiều lúc chỉ muốn bỏ học cho xong. Nhưng suy nghĩ lại thì cũng không bỏ được vì còn tương lai phía trước.Mình đang học khối A1: Toán, Lý, Anh. Toán và Lý không phải thế mạnh của mình. Mình nhiều lần do dự sẽ cố học hết năm nay rồi năm sau lên lớp 11 thì sẽ chuyển sang D. Nhưng cũng có nhiều hiểm nguy lắm: sang D thì lại bắt đầu lại, mà chưa chắc được ngồi lớp đầu cao. Đi cũng chả được mà ở lại thì cũng chả xong.
Mình cảm ơn HMF đã lắng nghe tâm sự của mình. Nếu các bạn có chia sẻ gì, mong hãy viết ra, để mình có thể thay đổi, có thể đỡ buồn hơn.
-------------------------------------------------------
Bạn hãy click VÀO ĐÂY để gửi thông điệp của mình. Chúng tôi sẽ giúp bạn kết nối với những trái tim khác.

Đặc biệt: Sẽ KHÔNG MỘT AI BIẾT BẠN LÀ AI!!!

Mọi thắc mắc các bạn hãy gửi về GIẢI ĐÁP THẮC MẮC HOCMAI FORUM CONFESSIONS

Những chia sẻ sẽ được đăng trong box HOCMAI Forum Confessions
 

peekaiyuan64

Cựu CTV Thiết kế
Thành viên
19 Tháng chín 2018
1,161
3,657
441
20
Quảng Trị
THPT Triệu Phong
11/10/2019 17:10:04
Chào HMF Confession, chào các bạn trên diễn đàn. Mình có một vài chuyện muốn chia sẻ. Mong sẽ nhận được lời khuyên của mọi người
Thời đi học các bạn có từng ghét một môn nào không?
Mình từ thời cắp sách tới trường đã vô cùng ghét Toán.
Mình không biết có phải do mình học dốt Toán nên mình không thích Toán hay không nữa?!
Nói dốt chắc mình cũng không đến nỗi, tại những bài thuộc dạng dễ, bình thường mình vẫn giải được. Nhưng chỉ cần khó hơn một xíu là mình không giải được. Các bài mà trong khả năng một đứa học sinh khá giải được mà mình không làm được mình cảm thấy vô cùng bất lực.
Có những bài mình không hiểu, hoặc không giải được mình thường nhờ chị mình (chị mình là song sinh với mình) giải giúp. Nhiều lúc nó chú ý giải cho mình, mình hiểu thì mình cũng không tức. Nhưng có lúc, nó giảng mãi mà mình không hiểu, mình sẽ trở nên vô cùng tức giận. Máu nóng trong người sục sôi, cổ họng như mắc cái cục gì đó không nuốt trôi được. Mỗi lần tức giận, mình đều không thể kiềm chế cảm xúc được. Mình nghĩ tức giận là thứ mình khó không chế nhất.
Mọi người khi tức giận hay làm gì để hết giận?
Mình, lúc tức giận, thì giống như một người điên: đập bàn, đá ghế, quăng đồ vật linh tinh, trút giận lên người khác, úp mặt khóc... Mình biết làm vậy là không đúng, nhưng dường như nó đã trở thành một cái thói quen hay bản năng gì đó...
Việc mình ghét nhất khi tức giận chính là khóc, nhưng mình vẫn làm vậy. Mình cũng không thích bị ai làm phiền lúc tức giận, chỉ muốn ngồi một mình cho nguôi dần cơn giận
Không biết tại sao lại như vậy. Có phải liên quan gì đến tâm lí học, hay sinh học không?!
Bố, mẹ hay thậm chí bà mình nhìn thấy mình được người giảng đỡ mà không hiểu, còn tỏ ra tức giận thì thường khuyên: "Suy nghĩ đi con ạ, chị giảng cho cách làm rồi thì mình cũng phải làm đi chứ. Không thể lúc nào cũng nhờ chị được". Hoặc mấy câu đại loại như vậy. Nhất là bà mình, đôi lần bà thấy mình và chị mình cãi nhau, bà không biết nguyên do thực sự đã mắng luôn: " Kệ nó đi, giảng cho rồi còn tức. Con này càng lớn càng hư" Nghe những lời như thế, mình thấy bị tổn thương vô cùng.
Mọi người trong nhà mình đều cho rằng chị mình ngoan hiền hơn mình. Còn mình thì đanh đá, xấu tính hơn. Chị học giỏi hơn mình, tư duy tốt hơn,. Ừ, điều này mình cũng công nhận. Đôi lần mình cảm giác như chả ai quan tâm mình cả.
Dạo này tâm trạng mình vô cùng không tốt. Mệt mỏi, căng thằng vì động đến nhiều bài toán không giải được... Cũng có thể do mình hay đi ngủ muộn Sáng nay, mình có bài kiểm tra 15 phút, câu tự luận không làm được lại bị cô phạt chép 30 lần. Uất lắm!
Nói tóm lại, mình không chỉ ghét toán mà còn ghét luôn các môn tự nhiên. Nhiều lúc chỉ muốn bỏ học cho xong. Nhưng suy nghĩ lại thì cũng không bỏ được vì còn tương lai phía trước.Mình đang học khối A1: Toán, Lý, Anh. Toán và Lý không phải thế mạnh của mình. Mình nhiều lần do dự sẽ cố học hết năm nay rồi năm sau lên lớp 11 thì sẽ chuyển sang D. Nhưng cũng có nhiều hiểm nguy lắm: sang D thì lại bắt đầu lại, mà chưa chắc được ngồi lớp đầu cao. Đi cũng chả được mà ở lại thì cũng chả xong.
Mình cảm ơn HMF đã lắng nghe tâm sự của mình. Nếu các bạn có chia sẻ gì, mong hãy viết ra, để mình có thể thay đổi, có thể đỡ buồn hơn.
-------------------------------------------------------
Bạn hãy click VÀO ĐÂY để gửi thông điệp của mình. Chúng tôi sẽ giúp bạn kết nối với những trái tim khác.

Đặc biệt: Sẽ KHÔNG MỘT AI BIẾT BẠN LÀ AI!!!

Mọi thắc mắc các bạn hãy gửi về GIẢI ĐÁP THẮC MẮC HOCMAI FORUM CONFESSIONS

Những chia sẻ sẽ được đăng trong box HOCMAI Forum Confessions
chào cậu ! mình chắc cũng giống như cậu rồi,mình cũng không thích mấy môn học tự nhiên cho lắm,đại khái nó không hợp với mình và mình không giỏi được các môn đó.Ai mà chẳng muốn mình học giỏi,nhưng mà càng học thì mình chẳng giỏi được,việc gia đình cậu so sánh cậu với chị cậu có lẽ cũng là chuyện thường tình và nó luôn xảy ra,mình nghĩ thay vì mình bị so sánh với chị mình còn hơn bị so sánh với bạn bè,vì cậu có thể nhìn theo chị cậu và cứ cố gắng từ từ thôi cũng được.Tùy vào khả năng của mình mà học thôi cậu,mình cũng là một học sinh không giỏi toán,nhưng mà từ năm lớp 8 thì mình tiến bộ hơn hẳn.Mình cũng tự tìm mà học,rồi xem bài giảng trên mạng và những bài giải sẵn,phải làm sao đó cho hiểu thì từ từ mình cũng tự làm được..Nếu cậu không chắc chắn mình giỏi Toán,Lý thì ngay từ đầu mình nghĩ cậu không nên chọn khối A1,cậu phải chắc chắn rằng bản thân học được các môn đó thì chọn còn không thì chọn khối có môn phù hợp với chính mình..Mình thì sau này mình sẽ chọn khối D,mình từng nói như thế và nhiều người bảo mình giống ba mình...Mình cũng chẳng rõ cho lắm về mấy cái này nhưng khi chọn khối thì bản thân cậu phải chắc chắn rằng mình tự tin vào các môn đó cậu nhé ! Nếu chị cậu học giỏi,thì cậu hãy hỏi thử bí quyết học như thế nào ? chị cậu giảng bài mà cậu không hiểu thì cậu có thể đi học thêm,xem video bài giảng qua mạng hoặc hỏi thêm từ giáo viên bộ môn đó hoặc bạn bè của mình..hầu như việc học trên lớp của mình,khi mình không hiểu bài thì mình thường hỏi bạn cùng bàn của mình hoặc những người bạn khác trong lớp,đôi lúc mình nghe GV hay người thân giảng bài chẳng hiểu tí nào vì mình là 1 đứa chậm hiểu nhưng mình hỏi bạn mình thì đôi lúc mình lại hiểu..Cái đó chắc là học thầy không tày học bạn đó cậu,mình cũng không đi học thêm nhiều.toàn tự học thôi,bản thân nên tập tính tự lập từ trước thì tốt hơn đó cậu,bây giờ nhà có máy tính hay điện thoại gì đó thì đăng kí một khóa học để học cũng tốt hơn là phải đi học thêm,theo mình là vậy nhưng mong cậu sẽ tìm ra một cách học hiểu quả hơn so với việc cậu không hiểu rõ khi chị cậu giảng bài,đừng tuyệt vọng nữa nhé ! cậu phải động viên chính mình thì chắc chắn sẽ làm được,đôi lúc gia đình cũng chưa hẳn là động lực tốt cho bản thân mình,vì mình cũng hay bị ông bà mình nói ra nói vào mình lắm.cố lên nhé !
 

ARMY's BTS

Học sinh gương mẫu
Thành viên
28 Tháng mười 2017
857
3,883
406
19
Bắc Ninh
Bang Tan Sonyeondan <3 , Wanna One <3 , Samuel <3 , Stray Kids <3
11/10/2019 17:10:04
Chào HMF Confession, chào các bạn trên diễn đàn. Mình có một vài chuyện muốn chia sẻ. Mong sẽ nhận được lời khuyên của mọi người
Thời đi học các bạn có từng ghét một môn nào không?
Mình từ thời cắp sách tới trường đã vô cùng ghét Toán.
Mình không biết có phải do mình học dốt Toán nên mình không thích Toán hay không nữa?!
Nói dốt chắc mình cũng không đến nỗi, tại những bài thuộc dạng dễ, bình thường mình vẫn giải được. Nhưng chỉ cần khó hơn một xíu là mình không giải được. Các bài mà trong khả năng một đứa học sinh khá giải được mà mình không làm được mình cảm thấy vô cùng bất lực.
Có những bài mình không hiểu, hoặc không giải được mình thường nhờ chị mình (chị mình là song sinh với mình) giải giúp. Nhiều lúc nó chú ý giải cho mình, mình hiểu thì mình cũng không tức. Nhưng có lúc, nó giảng mãi mà mình không hiểu, mình sẽ trở nên vô cùng tức giận. Máu nóng trong người sục sôi, cổ họng như mắc cái cục gì đó không nuốt trôi được. Mỗi lần tức giận, mình đều không thể kiềm chế cảm xúc được. Mình nghĩ tức giận là thứ mình khó không chế nhất.
Mọi người khi tức giận hay làm gì để hết giận?
Mình, lúc tức giận, thì giống như một người điên: đập bàn, đá ghế, quăng đồ vật linh tinh, trút giận lên người khác, úp mặt khóc... Mình biết làm vậy là không đúng, nhưng dường như nó đã trở thành một cái thói quen hay bản năng gì đó...
Việc mình ghét nhất khi tức giận chính là khóc, nhưng mình vẫn làm vậy. Mình cũng không thích bị ai làm phiền lúc tức giận, chỉ muốn ngồi một mình cho nguôi dần cơn giận
Không biết tại sao lại như vậy. Có phải liên quan gì đến tâm lí học, hay sinh học không?!
Bố, mẹ hay thậm chí bà mình nhìn thấy mình được người giảng đỡ mà không hiểu, còn tỏ ra tức giận thì thường khuyên: "Suy nghĩ đi con ạ, chị giảng cho cách làm rồi thì mình cũng phải làm đi chứ. Không thể lúc nào cũng nhờ chị được". Hoặc mấy câu đại loại như vậy. Nhất là bà mình, đôi lần bà thấy mình và chị mình cãi nhau, bà không biết nguyên do thực sự đã mắng luôn: " Kệ nó đi, giảng cho rồi còn tức. Con này càng lớn càng hư" Nghe những lời như thế, mình thấy bị tổn thương vô cùng.
Mọi người trong nhà mình đều cho rằng chị mình ngoan hiền hơn mình. Còn mình thì đanh đá, xấu tính hơn. Chị học giỏi hơn mình, tư duy tốt hơn,. Ừ, điều này mình cũng công nhận. Đôi lần mình cảm giác như chả ai quan tâm mình cả.
Dạo này tâm trạng mình vô cùng không tốt. Mệt mỏi, căng thằng vì động đến nhiều bài toán không giải được... Cũng có thể do mình hay đi ngủ muộn Sáng nay, mình có bài kiểm tra 15 phút, câu tự luận không làm được lại bị cô phạt chép 30 lần. Uất lắm!
Nói tóm lại, mình không chỉ ghét toán mà còn ghét luôn các môn tự nhiên. Nhiều lúc chỉ muốn bỏ học cho xong. Nhưng suy nghĩ lại thì cũng không bỏ được vì còn tương lai phía trước.Mình đang học khối A1: Toán, Lý, Anh. Toán và Lý không phải thế mạnh của mình. Mình nhiều lần do dự sẽ cố học hết năm nay rồi năm sau lên lớp 11 thì sẽ chuyển sang D. Nhưng cũng có nhiều hiểm nguy lắm: sang D thì lại bắt đầu lại, mà chưa chắc được ngồi lớp đầu cao. Đi cũng chả được mà ở lại thì cũng chả xong.
Mình cảm ơn HMF đã lắng nghe tâm sự của mình. Nếu các bạn có chia sẻ gì, mong hãy viết ra, để mình có thể thay đổi, có thể đỡ buồn hơn.
-------------------------------------------------------
Bạn hãy click VÀO ĐÂY để gửi thông điệp của mình. Chúng tôi sẽ giúp bạn kết nối với những trái tim khác.

Đặc biệt: Sẽ KHÔNG MỘT AI BIẾT BẠN LÀ AI!!!

Mọi thắc mắc các bạn hãy gửi về GIẢI ĐÁP THẮC MẮC HOCMAI FORUM CONFESSIONS

Những chia sẻ sẽ được đăng trong box HOCMAI Forum Confessions
thực ra bạn ạ nếu như toán không phải là thế mạnh của bạn thì chắc bạn cũng sẽ khá văn
nếu sang khối d thì đã có văn và anh gánh môn toán cho bạn :( mình cũng đang làm như thế đây chứ mình cũng nản với toán lắm
áp dụng công thức thì mình biết làm như nâng cao hơn một chút là mình không biết luôn ấy
 
  • Like
Reactions: peekaiyuan64

quân pro

Cựu CTV Confession
Thành viên
22 Tháng bảy 2017
1,262
3,224
356
Hà Nội
THPT Trần Phú - Hoàn Kiếm
11/10/2019 17:10:04
Chào HMF Confession, chào các bạn trên diễn đàn. Mình có một vài chuyện muốn chia sẻ. Mong sẽ nhận được lời khuyên của mọi người
Thời đi học các bạn có từng ghét một môn nào không?
Mình từ thời cắp sách tới trường đã vô cùng ghét Toán.
Mình không biết có phải do mình học dốt Toán nên mình không thích Toán hay không nữa?!
Nói dốt chắc mình cũng không đến nỗi, tại những bài thuộc dạng dễ, bình thường mình vẫn giải được. Nhưng chỉ cần khó hơn một xíu là mình không giải được. Các bài mà trong khả năng một đứa học sinh khá giải được mà mình không làm được mình cảm thấy vô cùng bất lực.
Có những bài mình không hiểu, hoặc không giải được mình thường nhờ chị mình (chị mình là song sinh với mình) giải giúp. Nhiều lúc nó chú ý giải cho mình, mình hiểu thì mình cũng không tức. Nhưng có lúc, nó giảng mãi mà mình không hiểu, mình sẽ trở nên vô cùng tức giận. Máu nóng trong người sục sôi, cổ họng như mắc cái cục gì đó không nuốt trôi được. Mỗi lần tức giận, mình đều không thể kiềm chế cảm xúc được. Mình nghĩ tức giận là thứ mình khó không chế nhất.
Mọi người khi tức giận hay làm gì để hết giận?
Mình, lúc tức giận, thì giống như một người điên: đập bàn, đá ghế, quăng đồ vật linh tinh, trút giận lên người khác, úp mặt khóc... Mình biết làm vậy là không đúng, nhưng dường như nó đã trở thành một cái thói quen hay bản năng gì đó...
Việc mình ghét nhất khi tức giận chính là khóc, nhưng mình vẫn làm vậy. Mình cũng không thích bị ai làm phiền lúc tức giận, chỉ muốn ngồi một mình cho nguôi dần cơn giận
Không biết tại sao lại như vậy. Có phải liên quan gì đến tâm lí học, hay sinh học không?!
Bố, mẹ hay thậm chí bà mình nhìn thấy mình được người giảng đỡ mà không hiểu, còn tỏ ra tức giận thì thường khuyên: "Suy nghĩ đi con ạ, chị giảng cho cách làm rồi thì mình cũng phải làm đi chứ. Không thể lúc nào cũng nhờ chị được". Hoặc mấy câu đại loại như vậy. Nhất là bà mình, đôi lần bà thấy mình và chị mình cãi nhau, bà không biết nguyên do thực sự đã mắng luôn: " Kệ nó đi, giảng cho rồi còn tức. Con này càng lớn càng hư" Nghe những lời như thế, mình thấy bị tổn thương vô cùng.
Mọi người trong nhà mình đều cho rằng chị mình ngoan hiền hơn mình. Còn mình thì đanh đá, xấu tính hơn. Chị học giỏi hơn mình, tư duy tốt hơn,. Ừ, điều này mình cũng công nhận. Đôi lần mình cảm giác như chả ai quan tâm mình cả.
Dạo này tâm trạng mình vô cùng không tốt. Mệt mỏi, căng thằng vì động đến nhiều bài toán không giải được... Cũng có thể do mình hay đi ngủ muộn Sáng nay, mình có bài kiểm tra 15 phút, câu tự luận không làm được lại bị cô phạt chép 30 lần. Uất lắm!
Nói tóm lại, mình không chỉ ghét toán mà còn ghét luôn các môn tự nhiên. Nhiều lúc chỉ muốn bỏ học cho xong. Nhưng suy nghĩ lại thì cũng không bỏ được vì còn tương lai phía trước.Mình đang học khối A1: Toán, Lý, Anh. Toán và Lý không phải thế mạnh của mình. Mình nhiều lần do dự sẽ cố học hết năm nay rồi năm sau lên lớp 11 thì sẽ chuyển sang D. Nhưng cũng có nhiều hiểm nguy lắm: sang D thì lại bắt đầu lại, mà chưa chắc được ngồi lớp đầu cao. Đi cũng chả được mà ở lại thì cũng chả xong.
Mình cảm ơn HMF đã lắng nghe tâm sự của mình. Nếu các bạn có chia sẻ gì, mong hãy viết ra, để mình có thể thay đổi, có thể đỡ buồn hơn.
Hi anh!
Ai cũng có điểm mạnh và điểm yếu của nó. Anh có thể khhoong giỏi toán nhưng những môn khác anh giỏi thì sao?
Không ai là hoàn thiện. Chị có thể học lại gốc Toán hoặc các môn khác là được.
Mong chị luôn hướng về tương lai vì 'Ghét của nào trời trao của ấy' :)
- Hope for you :/ -
 

Huyền Sheila

Học sinh chăm học
Hội viên CLB Ngôn từ
Thành viên
10 Tháng tám 2017
760
847
146
19
TP Hồ Chí Minh
THCS Nguyễn Văn Nghi, Gò Vấp
11/10/2019 17:10:04
Chào HMF Confession, chào các bạn trên diễn đàn. Mình có một vài chuyện muốn chia sẻ. Mong sẽ nhận được lời khuyên của mọi người
Thời đi học các bạn có từng ghét một môn nào không?
Mình từ thời cắp sách tới trường đã vô cùng ghét Toán.
Mình không biết có phải do mình học dốt Toán nên mình không thích Toán hay không nữa?!
Nói dốt chắc mình cũng không đến nỗi, tại những bài thuộc dạng dễ, bình thường mình vẫn giải được. Nhưng chỉ cần khó hơn một xíu là mình không giải được. Các bài mà trong khả năng một đứa học sinh khá giải được mà mình không làm được mình cảm thấy vô cùng bất lực.
Có những bài mình không hiểu, hoặc không giải được mình thường nhờ chị mình (chị mình là song sinh với mình) giải giúp. Nhiều lúc nó chú ý giải cho mình, mình hiểu thì mình cũng không tức. Nhưng có lúc, nó giảng mãi mà mình không hiểu, mình sẽ trở nên vô cùng tức giận. Máu nóng trong người sục sôi, cổ họng như mắc cái cục gì đó không nuốt trôi được. Mỗi lần tức giận, mình đều không thể kiềm chế cảm xúc được. Mình nghĩ tức giận là thứ mình khó không chế nhất.
Mọi người khi tức giận hay làm gì để hết giận?
Mình, lúc tức giận, thì giống như một người điên: đập bàn, đá ghế, quăng đồ vật linh tinh, trút giận lên người khác, úp mặt khóc... Mình biết làm vậy là không đúng, nhưng dường như nó đã trở thành một cái thói quen hay bản năng gì đó...
Việc mình ghét nhất khi tức giận chính là khóc, nhưng mình vẫn làm vậy. Mình cũng không thích bị ai làm phiền lúc tức giận, chỉ muốn ngồi một mình cho nguôi dần cơn giận
Không biết tại sao lại như vậy. Có phải liên quan gì đến tâm lí học, hay sinh học không?!
Bố, mẹ hay thậm chí bà mình nhìn thấy mình được người giảng đỡ mà không hiểu, còn tỏ ra tức giận thì thường khuyên: "Suy nghĩ đi con ạ, chị giảng cho cách làm rồi thì mình cũng phải làm đi chứ. Không thể lúc nào cũng nhờ chị được". Hoặc mấy câu đại loại như vậy. Nhất là bà mình, đôi lần bà thấy mình và chị mình cãi nhau, bà không biết nguyên do thực sự đã mắng luôn: " Kệ nó đi, giảng cho rồi còn tức. Con này càng lớn càng hư" Nghe những lời như thế, mình thấy bị tổn thương vô cùng.
Mọi người trong nhà mình đều cho rằng chị mình ngoan hiền hơn mình. Còn mình thì đanh đá, xấu tính hơn. Chị học giỏi hơn mình, tư duy tốt hơn,. Ừ, điều này mình cũng công nhận. Đôi lần mình cảm giác như chả ai quan tâm mình cả.
Dạo này tâm trạng mình vô cùng không tốt. Mệt mỏi, căng thằng vì động đến nhiều bài toán không giải được... Cũng có thể do mình hay đi ngủ muộn Sáng nay, mình có bài kiểm tra 15 phút, câu tự luận không làm được lại bị cô phạt chép 30 lần. Uất lắm!
Nói tóm lại, mình không chỉ ghét toán mà còn ghét luôn các môn tự nhiên. Nhiều lúc chỉ muốn bỏ học cho xong. Nhưng suy nghĩ lại thì cũng không bỏ được vì còn tương lai phía trước.Mình đang học khối A1: Toán, Lý, Anh. Toán và Lý không phải thế mạnh của mình. Mình nhiều lần do dự sẽ cố học hết năm nay rồi năm sau lên lớp 11 thì sẽ chuyển sang D. Nhưng cũng có nhiều hiểm nguy lắm: sang D thì lại bắt đầu lại, mà chưa chắc được ngồi lớp đầu cao. Đi cũng chả được mà ở lại thì cũng chả xong.
Mình cảm ơn HMF đã lắng nghe tâm sự của mình. Nếu các bạn có chia sẻ gì, mong hãy viết ra, để mình có thể thay đổi, có thể đỡ buồn hơn.
-------------------------------------------------------
Bạn hãy click VÀO ĐÂY để gửi thông điệp của mình. Chúng tôi sẽ giúp bạn kết nối với những trái tim khác.

Đặc biệt: Sẽ KHÔNG MỘT AI BIẾT BẠN LÀ AI!!!

Mọi thắc mắc các bạn hãy gửi về GIẢI ĐÁP THẮC MẮC HOCMAI FORUM CONFESSIONS

Những chia sẻ sẽ được đăng trong box HOCMAI Forum Confessions
Chào bạn!
Sau khi đọc những dòng tâm sự của bạn, mình có một vài lời khuyên nho nhỏ đến bạn.
Thứ nhất, đầu tiên mình khuyên bạn nên biết cách kiểm soát cảm xúc của mình. Dẫu biết là cơn tức giận mà đến một cách bất ngờ thì khó có thể làm chủ bản thân được nhưng một khi mà nóng lên rồi thì mọi thứ coi như là đi tong hết. Bởi vậy, mình khuyên bạn nên học cách kiềm chế, không nên tức giận. Như bạn nói ở trên, bạn cho rằng đây là do thói quen hay bản năng gì đó, mặc dù khó có thể nào mà ngay lập tức sửa được nhưng dần dần nếu bạn chịu kiềm nén một chút, riết thì sẽ ổn. Cứ cố gắng thì ắt hẳn sẽ thành công.
Thứ hai, bạn nói bạn cảm thấy tức hay là ức chế khi không giải được một bài toán lắt léo hơn 1 chút, tự bạn cảm nhận được là đã tốt rồi, như thế mới cần bạn bỏ công sức ra mà làm. Đôi khi những điều mà mình muốn lại vượt khỏi khả năng mình có thể nhưng theo mình cứ luyện tập, mài dũa từng ngày một thì sẽ có một lúc nào đó bạn sẽ gặt được thành quả. Việc bạn cảm thấy tổn thương cũng là dễ hiểu khi bị người nhà không hiểu cho nỗi khổ của mình mà đem nó để khiển trách, sở dĩ bạn còn buồn hơn khi bị đặt lên bàn cân so sánh khập khiễng của chị bạn và bạn, điều này mình vô cùng thấu hiểu cho bạn.
Chuyện bạn không thích học những môn tự nhiên thì cái này là do sở thích của mỗi người, nếu thấy không hợp thì xin chuyển ban để học những cái mà bạn có hứng thú vì chỉ khi bạn hứng thú thì bạn mới chăm chú mà học. Bạn sợ bắt đầu lại nhưng thử nghĩ mà xem, nếu bỏ công 1 chút để bắt đầu lại học khối mình để tâm, làm mình cảm thấy vui vẻ hơn, thích thú hơn thì tại sao lại ngại nhỉ? Trong khi ở khối A1 bạn hoàn toàn không tìm được một sự thích nghi tương ứng với nó.
Cuối cùng mình chỉ mong bạn làm những điều mà bạn hứng thú thật sự, đừng so sánh với ai hết bởi mỗi người có mỗi đặc trưng, cá tính khác nhau và mong rằng bạn sẽ có thể kiềm nén cơn tức giận :>
Chúc bạn thành công !
 

DieuGigi

Học sinh tiến bộ
Thành viên
4 Tháng ba 2017
383
196
156
22
Nghệ An
THPT Lê Hồng Phong
chào e...nghe e kể như vậy thì chị muốn khuyên em nên cân nhắc việc chuyển khối vì tính tại thời điểm giờ thì chị cũng đang theo khối A1 và nó thì cực kỳ ko dễ chịu chút nào.Toán và lý đều là công thức khô khan phải nhớ nhiều và tỉ lệ để chính xác một câu cũng khó hơn văn.Văn thì chỉ cần cảm xúc với chịu khó đọc tìm tòi là ok.Còn với lý thì cần phải có đầu óc tưởng tượng hiện tượng thực tế...Chị bây giờ đang hối hận tại sao không chyển sang khối D sớm,bây giờ ko kịp rồi có lẽ đành PHẢI yêu môn lý và toán thôi...Chị thấy văn thì lên lớp 11 vẫn còn kịp để e ôn đấy...chúc em thành công với quyết địng của mình
chào cậu ! mình chắc cũng giống như cậu rồi,mình cũng không thích mấy môn học tự nhiên cho lắm,đại khái nó không hợp với mình và mình không giỏi được các môn đó.Ai mà chẳng muốn mình học giỏi,nhưng mà càng học thì mình chẳng giỏi được,việc gia đình cậu so sánh cậu với chị cậu có lẽ cũng là chuyện thường tình và nó luôn xảy ra,mình nghĩ thay vì mình bị so sánh với chị mình còn hơn bị so sánh với bạn bè,vì cậu có thể nhìn theo chị cậu và cứ cố gắng từ từ thôi cũng được.Tùy vào khả năng của mình mà học thôi cậu,mình cũng là một học sinh không giỏi toán,nhưng mà từ năm lớp 8 thì mình tiến bộ hơn hẳn.Mình cũng tự tìm mà học,rồi xem bài giảng trên mạng và những bài giải sẵn,phải làm sao đó cho hiểu thì từ từ mình cũng tự làm được..Nếu cậu không chắc chắn mình giỏi Toán,Lý thì ngay từ đầu mình nghĩ cậu không nên chọn khối A1,cậu phải chắc chắn rằng bản thân học được các môn đó thì chọn còn không thì chọn khối có môn phù hợp với chính mình..Mình thì sau này mình sẽ chọn khối D,mình từng nói như thế và nhiều người bảo mình giống ba mình...Mình cũng chẳng rõ cho lắm về mấy cái này nhưng khi chọn khối thì bản thân cậu phải chắc chắn rằng mình tự tin vào các môn đó cậu nhé ! Nếu chị cậu học giỏi,thì cậu hãy hỏi thử bí quyết học như thế nào ? chị cậu giảng bài mà cậu không hiểu thì cậu có thể đi học thêm,xem video bài giảng qua mạng hoặc hỏi thêm từ giáo viên bộ môn đó hoặc bạn bè của mình..hầu như việc học trên lớp của mình,khi mình không hiểu bài thì mình thường hỏi bạn cùng bàn của mình hoặc những người bạn khác trong lớp,đôi lúc mình nghe GV hay người thân giảng bài chẳng hiểu tí nào vì mình là 1 đứa chậm hiểu nhưng mình hỏi bạn mình thì đôi lúc mình lại hiểu..Cái đó chắc là học thầy không tày học bạn đó cậu,mình cũng không đi học thêm nhiều.toàn tự học thôi,bản thân nên tập tính tự lập từ trước thì tốt hơn đó cậu,bây giờ nhà có máy tính hay điện thoại gì đó thì đăng kí một khóa học để học cũng tốt hơn là phải đi học thêm,theo mình là vậy nhưng mong cậu sẽ tìm ra một cách học hiểu quả hơn so với việc cậu không hiểu rõ khi chị cậu giảng bài,đừng tuyệt vọng nữa nhé ! cậu phải động viên chính mình thì chắc chắn sẽ làm được,đôi lúc gia đình cũng chưa hẳn là động lực tốt cho bản thân mình,vì mình cũng hay bị ông bà mình nói ra nói vào mình lắm.cố lên nhé !
 

Dora_Dora

Học sinh chăm học
Thành viên
15 Tháng tư 2016
461
267
101
20
Thái Nguyên
THPT CTN
cảm thấy khá là đồng cảm vs bạn
Thực sự thì giờ mình đag học chuyên toán nhưng đôi lúc cảm thấy cực kì cực kì ghét nó ><
Từ cấp 2 mình đã k thích hình lắm, khi thi vào chuyên thì mình chỉ làm đc 1-Ý-DUY-NHẤT phần hình trong đề thi :))
Vào lớp chuyên có 2 thầy dạy toán thì thầy chủ nhiệm dạy hình :) Thực sự là mình cảm thấy thế giới sụp đổ luôn
Vừa chân ướt chân ráo lên c3 đã phải đối mặt vs vô số bài vecto, hàng điểm điều hòa, ceva, .. khó, rất khó, cực kì khó :>>
Nhất là khi môn hình của thầy còn chiếm 9/14 tiết toán/ tuần nữa
Mình cắm mặt vào học hình, ôn các kiểu nhưng vẫn chỉ làm đc những bài đầu trong đề thầy cho, còn phần sau thì... thực sự là ác mộng
Môn đại cx k dễ chịu chút nào. Hồi lớp 10, lớp mình từng ktra lại 5 lần mới lấy đc điểm phần tổ hợp rời rạc (vì điểm quá thấp :< )
Nhà xa trường, bài tập thì nhiều và khó, áp lực từ gđ... khiến mình căng thẳng và stress, thậm chí thất vọng về bản thân
Mình hay giữ mọi thứ trong lòng và k hay chia sẻ vs ng khác. Mn, kể cả bố mẹ mình, đều nghĩ là mình k quan tâm đến điểm số, k chịu khó học tập nên học hành sa sút... Nhất là khi có đứa bạn gần nhà( bạn thân mình) trc học cùng c2 và cùng học chuyên toán vs mình hiện tại trc đây điểm số thấp hơn mình thì giờ lại cao hơn (Thậm chí chỉ 0.2). Thực sự mình cảm thấy rất tủi thân.Ở trường mình mỗi lớp chuyên có học bổng cho 10 bạn có điểm chuyên 8.5 trở lên, mà mình thì 8.3 :)), còn nó thì dc học bổng -->Bố mẹ cảm thấy mình học hành sa sút, k biết phấn đấu thậm chí thụt lùi(?). Đôi khi mình cx nghi ngờ bản thân, chẳng lẽ là do mình như thế thật sao :) Năm lớp 10 mình vẫn đc vào đội tuyển tỉnh và dc giải nhì, nhưng dường như mọi sự cố gắng đều k dc ghi nhận khi mà "bạn ấy cx dc giải nhì và trong lớp có 2 bạn dc giải nhất, 3 bạn HCB Duyên hải "??
Nhưng rồi khi lên lớp 11 khi thầy dạy chương trình lớp 12 phổ thông(có hơi nâng cao chút :v) mình lại học rất ok và cảm thấy khá vừa sức. Có lẽ cx vì thế mà mình dần lấy lại sự tự tin. Rồi mình suy nghĩ lại và thấy thật sự mình của năm lớp 10 rất buồn cười. Cảm giác như tự mình dọa mình ý :v
Giờ thì mình học dc cách suy nghĩ lạc quan hơn, tin vào bản thân và lắng nghe có chọn lọc lời nói của ng khác. Họ thực sự muốn mình tốt hơn, nhưng chính mình có lẽ sẽ biết chính xác hơn như thế nào là tốt cho mình nhất.
Mình tin rằng ai cx có sở trường và thiên phú trong lĩnh vực riêng và k ai hơn ai quá nhiều cả. Theo mình thì thi ĐH khối nào là vấn đề khá lớn, nó quyết định cuộc sống của bạn trong tương lai. Vì thế hãy suy nghĩ thật kĩ trc khi đưa ra quyết định chọn khối. Nếu cảm thấy bản thân thích hợp với tự nhiên hơn là xã hội thì hãy cứ chọn nó, k cần vì chị bạn giỏi hơn bạn ở lĩnh vực đó hay nhiều ng nói bạn k giỏi mà từ bỏ vì thực sự chuyển khối thi cx k dễ dàng chút nào. Hãy giành quyền quyết đinh cuối cùng cho mình :D
haizz.. viết hơi dài :v Từ trc đến giờ mình chưa từng chia sẻ những điều này vs ai cả :p
Chúc bạn đưa ra dc quyết định sáng suốt để giải quyết mâu thuẫn này :D:D
 
  • Like
Reactions: peekaiyuan64
Top Bottom