- 6 Tháng bảy 2019
- 69
- 520
- 81
- Du học sinh
- HMF Confession


11/10/2019 17:10:04
Chào HMF Confession, chào các bạn trên diễn đàn. Mình có một vài chuyện muốn chia sẻ. Mong sẽ nhận được lời khuyên của mọi người
Thời đi học các bạn có từng ghét một môn nào không?
Mình từ thời cắp sách tới trường đã vô cùng ghét Toán.
Mình không biết có phải do mình học dốt Toán nên mình không thích Toán hay không nữa?!
Nói dốt chắc mình cũng không đến nỗi, tại những bài thuộc dạng dễ, bình thường mình vẫn giải được. Nhưng chỉ cần khó hơn một xíu là mình không giải được. Các bài mà trong khả năng một đứa học sinh khá giải được mà mình không làm được mình cảm thấy vô cùng bất lực.
Có những bài mình không hiểu, hoặc không giải được mình thường nhờ chị mình (chị mình là song sinh với mình) giải giúp. Nhiều lúc nó chú ý giải cho mình, mình hiểu thì mình cũng không tức. Nhưng có lúc, nó giảng mãi mà mình không hiểu, mình sẽ trở nên vô cùng tức giận. Máu nóng trong người sục sôi, cổ họng như mắc cái cục gì đó không nuốt trôi được. Mỗi lần tức giận, mình đều không thể kiềm chế cảm xúc được. Mình nghĩ tức giận là thứ mình khó không chế nhất.
Mọi người khi tức giận hay làm gì để hết giận?
Mình, lúc tức giận, thì giống như một người điên: đập bàn, đá ghế, quăng đồ vật linh tinh, trút giận lên người khác, úp mặt khóc... Mình biết làm vậy là không đúng, nhưng dường như nó đã trở thành một cái thói quen hay bản năng gì đó...
Việc mình ghét nhất khi tức giận chính là khóc, nhưng mình vẫn làm vậy. Mình cũng không thích bị ai làm phiền lúc tức giận, chỉ muốn ngồi một mình cho nguôi dần cơn giận
Không biết tại sao lại như vậy. Có phải liên quan gì đến tâm lí học, hay sinh học không?!
Bố, mẹ hay thậm chí bà mình nhìn thấy mình được người giảng đỡ mà không hiểu, còn tỏ ra tức giận thì thường khuyên: "Suy nghĩ đi con ạ, chị giảng cho cách làm rồi thì mình cũng phải làm đi chứ. Không thể lúc nào cũng nhờ chị được". Hoặc mấy câu đại loại như vậy. Nhất là bà mình, đôi lần bà thấy mình và chị mình cãi nhau, bà không biết nguyên do thực sự đã mắng luôn: " Kệ nó đi, giảng cho rồi còn tức. Con này càng lớn càng hư" Nghe những lời như thế, mình thấy bị tổn thương vô cùng.
Mọi người trong nhà mình đều cho rằng chị mình ngoan hiền hơn mình. Còn mình thì đanh đá, xấu tính hơn. Chị học giỏi hơn mình, tư duy tốt hơn,. Ừ, điều này mình cũng công nhận. Đôi lần mình cảm giác như chả ai quan tâm mình cả.
Dạo này tâm trạng mình vô cùng không tốt. Mệt mỏi, căng thằng vì động đến nhiều bài toán không giải được... Cũng có thể do mình hay đi ngủ muộn Sáng nay, mình có bài kiểm tra 15 phút, câu tự luận không làm được lại bị cô phạt chép 30 lần. Uất lắm!
Nói tóm lại, mình không chỉ ghét toán mà còn ghét luôn các môn tự nhiên. Nhiều lúc chỉ muốn bỏ học cho xong. Nhưng suy nghĩ lại thì cũng không bỏ được vì còn tương lai phía trước.Mình đang học khối A1: Toán, Lý, Anh. Toán và Lý không phải thế mạnh của mình. Mình nhiều lần do dự sẽ cố học hết năm nay rồi năm sau lên lớp 11 thì sẽ chuyển sang D. Nhưng cũng có nhiều hiểm nguy lắm: sang D thì lại bắt đầu lại, mà chưa chắc được ngồi lớp đầu cao. Đi cũng chả được mà ở lại thì cũng chả xong.
Mình cảm ơn HMF đã lắng nghe tâm sự của mình. Nếu các bạn có chia sẻ gì, mong hãy viết ra, để mình có thể thay đổi, có thể đỡ buồn hơn.
-------------------------------------------------------
Bạn hãy click VÀO ĐÂY để gửi thông điệp của mình. Chúng tôi sẽ giúp bạn kết nối với những trái tim khác.
Đặc biệt: Sẽ KHÔNG MỘT AI BIẾT BẠN LÀ AI!!!
Mọi thắc mắc các bạn hãy gửi về GIẢI ĐÁP THẮC MẮC HOCMAI FORUM CONFESSIONS
Những chia sẻ sẽ được đăng trong box HOCMAI Forum Confessions
Chào HMF Confession, chào các bạn trên diễn đàn. Mình có một vài chuyện muốn chia sẻ. Mong sẽ nhận được lời khuyên của mọi người
Thời đi học các bạn có từng ghét một môn nào không?
Mình từ thời cắp sách tới trường đã vô cùng ghét Toán.
Mình không biết có phải do mình học dốt Toán nên mình không thích Toán hay không nữa?!
Nói dốt chắc mình cũng không đến nỗi, tại những bài thuộc dạng dễ, bình thường mình vẫn giải được. Nhưng chỉ cần khó hơn một xíu là mình không giải được. Các bài mà trong khả năng một đứa học sinh khá giải được mà mình không làm được mình cảm thấy vô cùng bất lực.
Có những bài mình không hiểu, hoặc không giải được mình thường nhờ chị mình (chị mình là song sinh với mình) giải giúp. Nhiều lúc nó chú ý giải cho mình, mình hiểu thì mình cũng không tức. Nhưng có lúc, nó giảng mãi mà mình không hiểu, mình sẽ trở nên vô cùng tức giận. Máu nóng trong người sục sôi, cổ họng như mắc cái cục gì đó không nuốt trôi được. Mỗi lần tức giận, mình đều không thể kiềm chế cảm xúc được. Mình nghĩ tức giận là thứ mình khó không chế nhất.
Mọi người khi tức giận hay làm gì để hết giận?
Mình, lúc tức giận, thì giống như một người điên: đập bàn, đá ghế, quăng đồ vật linh tinh, trút giận lên người khác, úp mặt khóc... Mình biết làm vậy là không đúng, nhưng dường như nó đã trở thành một cái thói quen hay bản năng gì đó...
Việc mình ghét nhất khi tức giận chính là khóc, nhưng mình vẫn làm vậy. Mình cũng không thích bị ai làm phiền lúc tức giận, chỉ muốn ngồi một mình cho nguôi dần cơn giận
Không biết tại sao lại như vậy. Có phải liên quan gì đến tâm lí học, hay sinh học không?!
Bố, mẹ hay thậm chí bà mình nhìn thấy mình được người giảng đỡ mà không hiểu, còn tỏ ra tức giận thì thường khuyên: "Suy nghĩ đi con ạ, chị giảng cho cách làm rồi thì mình cũng phải làm đi chứ. Không thể lúc nào cũng nhờ chị được". Hoặc mấy câu đại loại như vậy. Nhất là bà mình, đôi lần bà thấy mình và chị mình cãi nhau, bà không biết nguyên do thực sự đã mắng luôn: " Kệ nó đi, giảng cho rồi còn tức. Con này càng lớn càng hư" Nghe những lời như thế, mình thấy bị tổn thương vô cùng.
Mọi người trong nhà mình đều cho rằng chị mình ngoan hiền hơn mình. Còn mình thì đanh đá, xấu tính hơn. Chị học giỏi hơn mình, tư duy tốt hơn,. Ừ, điều này mình cũng công nhận. Đôi lần mình cảm giác như chả ai quan tâm mình cả.
Dạo này tâm trạng mình vô cùng không tốt. Mệt mỏi, căng thằng vì động đến nhiều bài toán không giải được... Cũng có thể do mình hay đi ngủ muộn Sáng nay, mình có bài kiểm tra 15 phút, câu tự luận không làm được lại bị cô phạt chép 30 lần. Uất lắm!
Nói tóm lại, mình không chỉ ghét toán mà còn ghét luôn các môn tự nhiên. Nhiều lúc chỉ muốn bỏ học cho xong. Nhưng suy nghĩ lại thì cũng không bỏ được vì còn tương lai phía trước.Mình đang học khối A1: Toán, Lý, Anh. Toán và Lý không phải thế mạnh của mình. Mình nhiều lần do dự sẽ cố học hết năm nay rồi năm sau lên lớp 11 thì sẽ chuyển sang D. Nhưng cũng có nhiều hiểm nguy lắm: sang D thì lại bắt đầu lại, mà chưa chắc được ngồi lớp đầu cao. Đi cũng chả được mà ở lại thì cũng chả xong.
Mình cảm ơn HMF đã lắng nghe tâm sự của mình. Nếu các bạn có chia sẻ gì, mong hãy viết ra, để mình có thể thay đổi, có thể đỡ buồn hơn.
-------------------------------------------------------
Bạn hãy click VÀO ĐÂY để gửi thông điệp của mình. Chúng tôi sẽ giúp bạn kết nối với những trái tim khác.
Đặc biệt: Sẽ KHÔNG MỘT AI BIẾT BẠN LÀ AI!!!
Mọi thắc mắc các bạn hãy gửi về GIẢI ĐÁP THẮC MẮC HOCMAI FORUM CONFESSIONS
Những chia sẻ sẽ được đăng trong box HOCMAI Forum Confessions