HMF Confess HMF Confession 250: Lời tạm biệt muốn nói với mọi người

CTV Confession

CTV HMF Confession
Cộng tác viên
Thành viên
6 Tháng bảy 2019
69
520
81
Du học sinh
HMF Confession
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

08/10/2019 20:56:35
Gửi @Ng T Dũng @temotojirimo12 @Trâm Nguyễn Thị Ngọc @Linh Hy @peekaiyuan64 @Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9 @jehinguyen @Phạm Đình Tài @Pineapple <3 @Vũ Ivy và tất cả những người bạn của tôi trên HMF
Hello! Có lẽ mọi người vẫn chưa biết em là ai :D Nhưng em mong sau khi đọc xong bài viết này thì mọi người có thể nhận ra em.
Em cũng mới tham gia diễn đàn được vài tháng thôi, đây là một khoảng thời gian không quá dài nhưng cũng đã để lại cho em rất nhiều ấn tượng và kỉ niệm sâu sắc. Em nhớ lần đầu tiên vào diễn đàn, em khá bỡ ngỡ và lúng túng, không quen một ai, cứ như bước vào một vùng đất xa lạ. Nhưng rất may là em được một cô bé khá thân thiện bắt chuyện với em, là bé @Roshan. Tiếp đến là em gặp được người bạn mà em quen trên hoc24 là @peekaiyuan64. Em bắt đầu tìm hiểu về nội quy diễn đàn, nhưng dù thế nào thì em vẫn lại mắc vi phạm :p. Rồi một thời gian sau đó, em làm quen được với bé mèo, bé Mai Anh, bé cương, thím Dứa, jehi, Trâm,... rồi rất là nhiều người bạn khác :D Em bắt đầu cảm thấy thích thú với diễn đàn hơn, nói đúng hơn là ''nghiện'' :p Trước đây em là người rất nhút nhát, không biết thể hiện mình, không biết bộc lộ mình. Nhưng khi biết đến HMF thì em đã có dịp để làm điều đó, mặc dù không phải bộc lộ hoàn toàn nhưng em đã phần nào tự tin hơn :D Em quen được chị Xuân- một người chị mẫu mực và tâm lí trong chuyện tình cảm :D Em cả chị có khá nhiều điểm chung nên em rất thích khi được nói chuyện với chị. Rồi em quen được những người anh trai tốt như anh Thuận, anh Đạt, anh Vũ, rồi cả ông Vie, vân vân và mây mây nữa cơ :D Họ đều là những người anh tốt, nếu như có anh trai em cũng ước có được một người anh như các anh. Rồi ngoài ra em còn quen được những bé trai so cute, những cô em gái so kawaii nữa >< . HMF là một ngôi nhà ''online'' của em. Mặc dù phải xa nơi đây một thời gian dài, không biết đến bao giờ mới có thể quay lại được. Nhưng em vẫn sẽ nhớ tới mọi người nhiều >< . Chào tạm biệt gia đình HMF! Hẹn gặp lại mọi người vào một ngày đẹp trời!
Ẩn danh with Luv <3
-------------------------------------------------------
Bạn hãy click VÀO ĐÂY để gửi thông điệp của mình. Chúng tôi sẽ giúp bạn kết nối với những trái tim khác.

Đặc biệt: Sẽ KHÔNG MỘT AI BIẾT BẠN LÀ AI!!!

Mọi thắc mắc các bạn hãy gửi về GIẢI ĐÁP THẮC MẮC HOCMAI FORUM CONFESSIONS

Những chia sẻ sẽ được đăng trong box HOCMAI Forum Confessions
 

peekaiyuan64

Cựu CTV Thiết kế
Thành viên
19 Tháng chín 2018
1,161
3,657
441
20
Quảng Trị
THPT Triệu Phong
- đoán không lầm là @Karry Nguyệt :3 vì thấy kiểu xưng hộ và call tên người khác quen quen :> đây chỉ là đoán thôi nhé
cảm ơn bạn đã send cfs cho mình và các bạn khác :v chúc bạn có một ngày tốt lành :3 đi sớm về sớm nhé :> love u.
 
  • Like
Reactions: Hồng Vânn

Trâm Nguyễn Thị Ngọc

Giải Nhất event Thế giới Sinh học 2
Thành viên
13 Tháng mười 2018
1,523
1,339
216
18
Quảng Trị
Trường TH&THCS Hải Ba
08/10/2019 20:56:35
Gửi @Ng T Dũng @temotojirimo12 @Trâm Nguyễn Thị Ngọc @Linh Hy @peekaiyuan64 @Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9 @jehinguyen @Phạm Đình Tài @Pineapple <3 @Vũ Ivy và tất cả những người bạn của tôi trên HMF
Hello! Có lẽ mọi người vẫn chưa biết em là ai :D Nhưng em mong sau khi đọc xong bài viết này thì mọi người có thể nhận ra em.
Em cũng mới tham gia diễn đàn được vài tháng thôi, đây là một khoảng thời gian không quá dài nhưng cũng đã để lại cho em rất nhiều ấn tượng và kỉ niệm sâu sắc. Em nhớ lần đầu tiên vào diễn đàn, em khá bỡ ngỡ và lúng túng, không quen một ai, cứ như bước vào một vùng đất xa lạ. Nhưng rất may là em được một cô bé khá thân thiện bắt chuyện với em, là bé @Roshan. Tiếp đến là em gặp được người bạn mà em quen trên hoc24 là @peekaiyuan64. Em bắt đầu tìm hiểu về nội quy diễn đàn, nhưng dù thế nào thì em vẫn lại mắc vi phạm :p. Rồi một thời gian sau đó, em làm quen được với bé mèo, bé Mai Anh, bé cương, thím Dứa, jehi, Trâm,... rồi rất là nhiều người bạn khác :D Em bắt đầu cảm thấy thích thú với diễn đàn hơn, nói đúng hơn là ''nghiện'' :p Trước đây em là người rất nhút nhát, không biết thể hiện mình, không biết bộc lộ mình. Nhưng khi biết đến HMF thì em đã có dịp để làm điều đó, mặc dù không phải bộc lộ hoàn toàn nhưng em đã phần nào tự tin hơn :D Em quen được chị Xuân- một người chị mẫu mực và tâm lí trong chuyện tình cảm :D Em cả chị có khá nhiều điểm chung nên em rất thích khi được nói chuyện với chị. Rồi em quen được những người anh trai tốt như anh Thuận, anh Đạt, anh Vũ, rồi cả ông Vie, vân vân và mây mây nữa cơ :D Họ đều là những người anh tốt, nếu như có anh trai em cũng ước có được một người anh như các anh. Rồi ngoài ra em còn quen được những bé trai so cute, những cô em gái so kawaii nữa >< . HMF là một ngôi nhà ''online'' của em. Mặc dù phải xa nơi đây một thời gian dài, không biết đến bao giờ mới có thể quay lại được. Nhưng em vẫn sẽ nhớ tới mọi người nhiều >< . Chào tạm biệt gia đình HMF! Hẹn gặp lại mọi người vào một ngày đẹp trời!
Ẩn danh with Luv <3
-------------------------------------------------------
Bạn hãy click VÀO ĐÂY để gửi thông điệp của mình. Chúng tôi sẽ giúp bạn kết nối với những trái tim khác.


Đặc biệt: Sẽ KHÔNG MỘT AI BIẾT BẠN LÀ AI!!!

Mọi thắc mắc các bạn hãy gửi về GIẢI ĐÁP THẮC MẮC HOCMAI FORUM CONFESSIONS

Những chia sẻ sẽ được đăng trong box HOCMAI Forum Confessions
Hic, chị đi sớm về sớm chị nhé :(
Hẹn ngày chị em mình tái ngộ :D
 
  • Like
Reactions: Phạm Đình Tài

temotojirimo12

Cưu TMod Cộng đồng | Cựu PCN CLB Lịch Sử
Thành viên
4 Tháng mười một 2018
1,503
4,901
496
19
Cà Mau
THPT Hồ Thị Kỷ
08/10/2019 20:56:35
Gửi @Ng T Dũng @temotojirimo12 @Trâm Nguyễn Thị Ngọc @Linh Hy @peekaiyuan64 @Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9 @jehinguyen @Phạm Đình Tài @Pineapple <3 @Vũ Ivy và tất cả những người bạn của tôi trên HMF
Hello! Có lẽ mọi người vẫn chưa biết em là ai :D Nhưng em mong sau khi đọc xong bài viết này thì mọi người có thể nhận ra em.
Em cũng mới tham gia diễn đàn được vài tháng thôi, đây là một khoảng thời gian không quá dài nhưng cũng đã để lại cho em rất nhiều ấn tượng và kỉ niệm sâu sắc. Em nhớ lần đầu tiên vào diễn đàn, em khá bỡ ngỡ và lúng túng, không quen một ai, cứ như bước vào một vùng đất xa lạ. Nhưng rất may là em được một cô bé khá thân thiện bắt chuyện với em, là bé @Roshan. Tiếp đến là em gặp được người bạn mà em quen trên hoc24 là @peekaiyuan64. Em bắt đầu tìm hiểu về nội quy diễn đàn, nhưng dù thế nào thì em vẫn lại mắc vi phạm :p. Rồi một thời gian sau đó, em làm quen được với bé mèo, bé Mai Anh, bé cương, thím Dứa, jehi, Trâm,... rồi rất là nhiều người bạn khác :D Em bắt đầu cảm thấy thích thú với diễn đàn hơn, nói đúng hơn là ''nghiện'' :p Trước đây em là người rất nhút nhát, không biết thể hiện mình, không biết bộc lộ mình. Nhưng khi biết đến HMF thì em đã có dịp để làm điều đó, mặc dù không phải bộc lộ hoàn toàn nhưng em đã phần nào tự tin hơn :D Em quen được chị Xuân- một người chị mẫu mực và tâm lí trong chuyện tình cảm :D Em cả chị có khá nhiều điểm chung nên em rất thích khi được nói chuyện với chị. Rồi em quen được những người anh trai tốt như anh Thuận, anh Đạt, anh Vũ, rồi cả ông Vie, vân vân và mây mây nữa cơ :D Họ đều là những người anh tốt, nếu như có anh trai em cũng ước có được một người anh như các anh. Rồi ngoài ra em còn quen được những bé trai so cute, những cô em gái so kawaii nữa >< . HMF là một ngôi nhà ''online'' của em. Mặc dù phải xa nơi đây một thời gian dài, không biết đến bao giờ mới có thể quay lại được. Nhưng em vẫn sẽ nhớ tới mọi người nhiều >< . Chào tạm biệt gia đình HMF! Hẹn gặp lại mọi người vào một ngày đẹp trời!
Ẩn danh with Luv <3
-------------------------------------------------------
Bạn hãy click VÀO ĐÂY để gửi thông điệp của mình. Chúng tôi sẽ giúp bạn kết nối với những trái tim khác.

Đặc biệt: Sẽ KHÔNG MỘT AI BIẾT BẠN LÀ AI!!!

Mọi thắc mắc các bạn hãy gửi về GIẢI ĐÁP THẮC MẮC HOCMAI FORUM CONFESSIONS

Những chia sẻ sẽ được đăng trong box HOCMAI Forum Confessions
Lúc đầu thú thật em ko biết chị là ai
Nhưng đọc tới chữ bé mèo là em biết tỏng rồi :D
nhanh quay lại chị nhé
người chị đầu tiên làm quen với em trong tập sự team CĐ
 

Pineapple <3

Học sinh chăm học
Thành viên
24 Tháng mười hai 2018
750
964
111
Hà Nội
THCS-THPT Tạ Quang Bửu
08/10/2019 20:56:35
Gửi @Ng T Dũng @temotojirimo12 @Trâm Nguyễn Thị Ngọc @Linh Hy @peekaiyuan64 @Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9 @jehinguyen @Phạm Đình Tài @Pineapple <3 @Vũ Ivy và tất cả những người bạn của tôi trên HMF
Hello! Có lẽ mọi người vẫn chưa biết em là ai :D Nhưng em mong sau khi đọc xong bài viết này thì mọi người có thể nhận ra em.
Em cũng mới tham gia diễn đàn được vài tháng thôi, đây là một khoảng thời gian không quá dài nhưng cũng đã để lại cho em rất nhiều ấn tượng và kỉ niệm sâu sắc. Em nhớ lần đầu tiên vào diễn đàn, em khá bỡ ngỡ và lúng túng, không quen một ai, cứ như bước vào một vùng đất xa lạ. Nhưng rất may là em được một cô bé khá thân thiện bắt chuyện với em, là bé @Roshan. Tiếp đến là em gặp được người bạn mà em quen trên hoc24 là @peekaiyuan64. Em bắt đầu tìm hiểu về nội quy diễn đàn, nhưng dù thế nào thì em vẫn lại mắc vi phạm :p. Rồi một thời gian sau đó, em làm quen được với bé mèo, bé Mai Anh, bé cương, thím Dứa, jehi, Trâm,... rồi rất là nhiều người bạn khác :D Em bắt đầu cảm thấy thích thú với diễn đàn hơn, nói đúng hơn là ''nghiện'' :p Trước đây em là người rất nhút nhát, không biết thể hiện mình, không biết bộc lộ mình. Nhưng khi biết đến HMF thì em đã có dịp để làm điều đó, mặc dù không phải bộc lộ hoàn toàn nhưng em đã phần nào tự tin hơn :D Em quen được chị Xuân- một người chị mẫu mực và tâm lí trong chuyện tình cảm :D Em cả chị có khá nhiều điểm chung nên em rất thích khi được nói chuyện với chị. Rồi em quen được những người anh trai tốt như anh Thuận, anh Đạt, anh Vũ, rồi cả ông Vie, vân vân và mây mây nữa cơ :D Họ đều là những người anh tốt, nếu như có anh trai em cũng ước có được một người anh như các anh. Rồi ngoài ra em còn quen được những bé trai so cute, những cô em gái so kawaii nữa >< . HMF là một ngôi nhà ''online'' của em. Mặc dù phải xa nơi đây một thời gian dài, không biết đến bao giờ mới có thể quay lại được. Nhưng em vẫn sẽ nhớ tới mọi người nhiều >< . Chào tạm biệt gia đình HMF! Hẹn gặp lại mọi người vào một ngày đẹp trời!
Ẩn danh with Luv <3
----------------------------------------------------
Mới định quay trở lại đây thì nhận tin em tôi đi?? Mà quan trọng hơn, tại sao chị bị gọi là "thím" ?????
 
Top Bottom