- 6 Tháng bảy 2019
- 69
- 520
- 81
- Du học sinh
- HMF Confession
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
08/10/2019 20:56:35
Gửi @Ng T Dũng @temotojirimo12 @Trâm Nguyễn Thị Ngọc @Linh Hy @peekaiyuan64 @Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9 @jehinguyen @Phạm Đình Tài @Pineapple <3 @Vũ Ivy và tất cả những người bạn của tôi trên HMF
Hello! Có lẽ mọi người vẫn chưa biết em là ai Nhưng em mong sau khi đọc xong bài viết này thì mọi người có thể nhận ra em.
Em cũng mới tham gia diễn đàn được vài tháng thôi, đây là một khoảng thời gian không quá dài nhưng cũng đã để lại cho em rất nhiều ấn tượng và kỉ niệm sâu sắc. Em nhớ lần đầu tiên vào diễn đàn, em khá bỡ ngỡ và lúng túng, không quen một ai, cứ như bước vào một vùng đất xa lạ. Nhưng rất may là em được một cô bé khá thân thiện bắt chuyện với em, là bé @Roshan. Tiếp đến là em gặp được người bạn mà em quen trên hoc24 là @peekaiyuan64. Em bắt đầu tìm hiểu về nội quy diễn đàn, nhưng dù thế nào thì em vẫn lại mắc vi phạm . Rồi một thời gian sau đó, em làm quen được với bé mèo, bé Mai Anh, bé cương, thím Dứa, jehi, Trâm,... rồi rất là nhiều người bạn khác Em bắt đầu cảm thấy thích thú với diễn đàn hơn, nói đúng hơn là ''nghiện'' Trước đây em là người rất nhút nhát, không biết thể hiện mình, không biết bộc lộ mình. Nhưng khi biết đến HMF thì em đã có dịp để làm điều đó, mặc dù không phải bộc lộ hoàn toàn nhưng em đã phần nào tự tin hơn Em quen được chị Xuân- một người chị mẫu mực và tâm lí trong chuyện tình cảm Em cả chị có khá nhiều điểm chung nên em rất thích khi được nói chuyện với chị. Rồi em quen được những người anh trai tốt như anh Thuận, anh Đạt, anh Vũ, rồi cả ông Vie, vân vân và mây mây nữa cơ Họ đều là những người anh tốt, nếu như có anh trai em cũng ước có được một người anh như các anh. Rồi ngoài ra em còn quen được những bé trai so cute, những cô em gái so kawaii nữa >< . HMF là một ngôi nhà ''online'' của em. Mặc dù phải xa nơi đây một thời gian dài, không biết đến bao giờ mới có thể quay lại được. Nhưng em vẫn sẽ nhớ tới mọi người nhiều >< . Chào tạm biệt gia đình HMF! Hẹn gặp lại mọi người vào một ngày đẹp trời!
Ẩn danh with Luv <3
-------------------------------------------------------
Bạn hãy click VÀO ĐÂY để gửi thông điệp của mình. Chúng tôi sẽ giúp bạn kết nối với những trái tim khác.
Đặc biệt: Sẽ KHÔNG MỘT AI BIẾT BẠN LÀ AI!!!
Mọi thắc mắc các bạn hãy gửi về GIẢI ĐÁP THẮC MẮC HOCMAI FORUM CONFESSIONS
Những chia sẻ sẽ được đăng trong box HOCMAI Forum Confessions
Gửi @Ng T Dũng @temotojirimo12 @Trâm Nguyễn Thị Ngọc @Linh Hy @peekaiyuan64 @Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9 @jehinguyen @Phạm Đình Tài @Pineapple <3 @Vũ Ivy và tất cả những người bạn của tôi trên HMF
Hello! Có lẽ mọi người vẫn chưa biết em là ai Nhưng em mong sau khi đọc xong bài viết này thì mọi người có thể nhận ra em.
Em cũng mới tham gia diễn đàn được vài tháng thôi, đây là một khoảng thời gian không quá dài nhưng cũng đã để lại cho em rất nhiều ấn tượng và kỉ niệm sâu sắc. Em nhớ lần đầu tiên vào diễn đàn, em khá bỡ ngỡ và lúng túng, không quen một ai, cứ như bước vào một vùng đất xa lạ. Nhưng rất may là em được một cô bé khá thân thiện bắt chuyện với em, là bé @Roshan. Tiếp đến là em gặp được người bạn mà em quen trên hoc24 là @peekaiyuan64. Em bắt đầu tìm hiểu về nội quy diễn đàn, nhưng dù thế nào thì em vẫn lại mắc vi phạm . Rồi một thời gian sau đó, em làm quen được với bé mèo, bé Mai Anh, bé cương, thím Dứa, jehi, Trâm,... rồi rất là nhiều người bạn khác Em bắt đầu cảm thấy thích thú với diễn đàn hơn, nói đúng hơn là ''nghiện'' Trước đây em là người rất nhút nhát, không biết thể hiện mình, không biết bộc lộ mình. Nhưng khi biết đến HMF thì em đã có dịp để làm điều đó, mặc dù không phải bộc lộ hoàn toàn nhưng em đã phần nào tự tin hơn Em quen được chị Xuân- một người chị mẫu mực và tâm lí trong chuyện tình cảm Em cả chị có khá nhiều điểm chung nên em rất thích khi được nói chuyện với chị. Rồi em quen được những người anh trai tốt như anh Thuận, anh Đạt, anh Vũ, rồi cả ông Vie, vân vân và mây mây nữa cơ Họ đều là những người anh tốt, nếu như có anh trai em cũng ước có được một người anh như các anh. Rồi ngoài ra em còn quen được những bé trai so cute, những cô em gái so kawaii nữa >< . HMF là một ngôi nhà ''online'' của em. Mặc dù phải xa nơi đây một thời gian dài, không biết đến bao giờ mới có thể quay lại được. Nhưng em vẫn sẽ nhớ tới mọi người nhiều >< . Chào tạm biệt gia đình HMF! Hẹn gặp lại mọi người vào một ngày đẹp trời!
Ẩn danh with Luv <3
-------------------------------------------------------
Bạn hãy click VÀO ĐÂY để gửi thông điệp của mình. Chúng tôi sẽ giúp bạn kết nối với những trái tim khác.
Đặc biệt: Sẽ KHÔNG MỘT AI BIẾT BẠN LÀ AI!!!
Mọi thắc mắc các bạn hãy gửi về GIẢI ĐÁP THẮC MẮC HOCMAI FORUM CONFESSIONS
Những chia sẻ sẽ được đăng trong box HOCMAI Forum Confessions