- 6 Tháng bảy 2019
- 69
- 520
- 81
- Du học sinh
- HMF Confession


16/05/2017 10:29:47
Gửi anh, chị và bạn!
Một người anh mà em chắc chắn sẽ không bao giờ online diễn đàn nữa. Hôm nay em thấy anh đăng ảnh trên FB, lâu lắm rồi chẳng thấy anh, em không like, không comment, giống như rất lâu trước đó vẫn thế. Lần cuối cùng nói chuyện có lẽ là khi anh bắn nát đảo của em trong Pirate King nhỉ ^^. Anh có nhớ rất lâu trước đó không, chúng mình chia sẻ với nhau chuyện quản lí diễn đàn, thậm chí có những ngày anh bận, em và bạn vào nick anh phụ, khi em rối bù trong đống rác, anh và bạn cũng qua phụ, rồi nhắn tin loạn xạ chẳng biết là đứa nào nữa :"). Rồi chúng mình chia sẻ chuyện cuộc sống, những khó khăn khi anh tự lập, khi em cũng rời khỏi nhà... Em chẳng biết từ khi nào chúng mình ngừng hiểu nhau, ngừng chia sẻ cuộc sống, có lẽ là khi em trưởng thành hơn, khi em và anh đều đã có cuộc sống riêng của mình, mối quan tâm cũng không còn quanh quẩn chuyện học hành nữa... Nhớ anh, nhớ diễn đàn những năm tháng ấy !
Chị, chị rời diễn đàn trước em. Chị học giỏi, và cũng là một fan Kpop chính hiệu. Chị sẵn sàng bật lại tất cả những ai đụng tới idol của chị, dù có bị nhắc nhở, ban nick, dù chị cũng là một mod, nhưng chị chưa bao giờ chịu thua. Em nhớ chị, nhưng ngày chị em mình tâm sự với nhau về một anh đẹp trai mới nổi, chị chỉ em những ngày đầu em mới là tmod, nhớ những tràng luyên thuyên dài của chị về mọi thứ trên đời. Em biết mọi người đều rất yêu quý chị, nhưng chị đã không trở lại sau ngày chị bị ban nick vì gây war. Người chị hiếu thắng của em. Nhớ chị.
Bạn, một năm chắc vài lần quay lại diễn đàn, đọc một cái tin nhắn từ vài tháng trước ai đó gửi cho, rồi lại off. Mình hiểu cái cảm giác đó mà, những người quen thuộc không còn ở đây nữa, cảm thấy mình già nua, và cũ kỹ. Nhớ những ngày chúng mình cãi nhau vì điểm học tập, vì ăn gian "thanks", vì rất nhiều vấn đề bé bằng con kiến, rồi lại thân nhau. Có một vài người mình đã gặp, có vài người chưa, và sẽ không bao giờ, nhưng mình không quên đâu, vì HMF và bạn đã là điều gì đó quan trọng lắm, một phần của thời học trò ngu ngốc và hiếu thắng ấy.
Nhớ mọi người.
Nhớ HMF.
Gen2k11er.
-------------------------------------------------------
Bạn hãy click VÀO ĐÂY để gửi thông điệp của mình. Chúng tôi sẽ giúp bạn kết nối với những trái tim khác.
Đặc biệt: Sẽ KHÔNG MỘT AI BIẾT BẠN LÀ AI!!!
Mọi thắc mắc các bạn hãy gửi về GIẢI ĐÁP THẮC MẮC HOCMAI FORUM CONFESSIONS
Những chia sẻ sẽ được đăng trong box HOCMAI Forum Confessions
Gửi anh, chị và bạn!
Một người anh mà em chắc chắn sẽ không bao giờ online diễn đàn nữa. Hôm nay em thấy anh đăng ảnh trên FB, lâu lắm rồi chẳng thấy anh, em không like, không comment, giống như rất lâu trước đó vẫn thế. Lần cuối cùng nói chuyện có lẽ là khi anh bắn nát đảo của em trong Pirate King nhỉ ^^. Anh có nhớ rất lâu trước đó không, chúng mình chia sẻ với nhau chuyện quản lí diễn đàn, thậm chí có những ngày anh bận, em và bạn vào nick anh phụ, khi em rối bù trong đống rác, anh và bạn cũng qua phụ, rồi nhắn tin loạn xạ chẳng biết là đứa nào nữa :"). Rồi chúng mình chia sẻ chuyện cuộc sống, những khó khăn khi anh tự lập, khi em cũng rời khỏi nhà... Em chẳng biết từ khi nào chúng mình ngừng hiểu nhau, ngừng chia sẻ cuộc sống, có lẽ là khi em trưởng thành hơn, khi em và anh đều đã có cuộc sống riêng của mình, mối quan tâm cũng không còn quanh quẩn chuyện học hành nữa... Nhớ anh, nhớ diễn đàn những năm tháng ấy !
Chị, chị rời diễn đàn trước em. Chị học giỏi, và cũng là một fan Kpop chính hiệu. Chị sẵn sàng bật lại tất cả những ai đụng tới idol của chị, dù có bị nhắc nhở, ban nick, dù chị cũng là một mod, nhưng chị chưa bao giờ chịu thua. Em nhớ chị, nhưng ngày chị em mình tâm sự với nhau về một anh đẹp trai mới nổi, chị chỉ em những ngày đầu em mới là tmod, nhớ những tràng luyên thuyên dài của chị về mọi thứ trên đời. Em biết mọi người đều rất yêu quý chị, nhưng chị đã không trở lại sau ngày chị bị ban nick vì gây war. Người chị hiếu thắng của em. Nhớ chị.
Bạn, một năm chắc vài lần quay lại diễn đàn, đọc một cái tin nhắn từ vài tháng trước ai đó gửi cho, rồi lại off. Mình hiểu cái cảm giác đó mà, những người quen thuộc không còn ở đây nữa, cảm thấy mình già nua, và cũ kỹ. Nhớ những ngày chúng mình cãi nhau vì điểm học tập, vì ăn gian "thanks", vì rất nhiều vấn đề bé bằng con kiến, rồi lại thân nhau. Có một vài người mình đã gặp, có vài người chưa, và sẽ không bao giờ, nhưng mình không quên đâu, vì HMF và bạn đã là điều gì đó quan trọng lắm, một phần của thời học trò ngu ngốc và hiếu thắng ấy.
Nhớ mọi người.
Nhớ HMF.
Gen2k11er.
-------------------------------------------------------
Bạn hãy click VÀO ĐÂY để gửi thông điệp của mình. Chúng tôi sẽ giúp bạn kết nối với những trái tim khác.
Đặc biệt: Sẽ KHÔNG MỘT AI BIẾT BẠN LÀ AI!!!
Mọi thắc mắc các bạn hãy gửi về GIẢI ĐÁP THẮC MẮC HOCMAI FORUM CONFESSIONS
Những chia sẻ sẽ được đăng trong box HOCMAI Forum Confessions