

Dạo này tính tình bố thất thường lắm. Mặc dù mình biết bố rất thương mình nhưng bố thương mình không giống như kiểu những ông bố bà mẹ khác. Đôi lúc mình cũng tự hỏi sao bố không thương mình như họ, sao không quan tâm mình như họ quan tâm con cái của họ vậy. Tại sao mình xa nhà bố chưa bao giờ gọi cho mình một cuộc điện thoại, chưa bao giờ đi thăm mình một lần, mà toàn là Mẹ .
Giờ mình mới hiểu, bố là một người nội tâm, bố thích cuộc sống lặng lẽ, bố chỉ cố lo làm để nuôi cho con ăn học. Có lẽ bố cho mình quyền tự quyết định, dù mình có thất bại hay thành công thì cũng là do mình chọn. Bố chưa bao giờ phản đối chuyện gì của mình, mình xin gì bố cũng chỉ nói vài ba câu cho mình một mình , cho mình tự vùng vẫy với xã hội ngoài kia, vứt ở đâu cũng sống được, vì trước kia mình là một đứa nhút nhát vô cùng.
Bố có thể ích kỷ với mẹ với em mình nhưng chưa bao giờ bố ích kỷ với mình. Nhưng lý do mà bố mẹ mình cãi nhau đều xuất phát từ mình, có thể không ai nói nhưng mình có thể cảm nhận được điều đó. Vì đồng tiền mà bố mẹ đã cãi nhau rất nhiều lần , bố ích kỷ với chính mẹ , với chính gia đình mình. Để rồi một ngày gia đình không còn hai chữ gia đình nữa, gần như muốn tan vỡ...
Có phải mình vô dụng quá không?
-------------------------
Bạn có thể click VÀO ĐÂY để gửi thông điệp của mình. Chúng tôi sẽ giúp bạn kết nối với những trái tim khác.
Đặc biệt: Sẽ KHÔNG MỘT AI BIẾT BẠN LÀ AI!!!
Mọi thắc mắc các bạn hãy gửi về GIẢI ĐÁP THẮC MẮC HOCMAI FORUM CONFESSIONS
Những chia sẻ sẽ được đăng trong box HOCMAI Forum Confessions
Giờ mình mới hiểu, bố là một người nội tâm, bố thích cuộc sống lặng lẽ, bố chỉ cố lo làm để nuôi cho con ăn học. Có lẽ bố cho mình quyền tự quyết định, dù mình có thất bại hay thành công thì cũng là do mình chọn. Bố chưa bao giờ phản đối chuyện gì của mình, mình xin gì bố cũng chỉ nói vài ba câu cho mình một mình , cho mình tự vùng vẫy với xã hội ngoài kia, vứt ở đâu cũng sống được, vì trước kia mình là một đứa nhút nhát vô cùng.
Bố có thể ích kỷ với mẹ với em mình nhưng chưa bao giờ bố ích kỷ với mình. Nhưng lý do mà bố mẹ mình cãi nhau đều xuất phát từ mình, có thể không ai nói nhưng mình có thể cảm nhận được điều đó. Vì đồng tiền mà bố mẹ đã cãi nhau rất nhiều lần , bố ích kỷ với chính mẹ , với chính gia đình mình. Để rồi một ngày gia đình không còn hai chữ gia đình nữa, gần như muốn tan vỡ...
Có phải mình vô dụng quá không?
-------------------------
Bạn có thể click VÀO ĐÂY để gửi thông điệp của mình. Chúng tôi sẽ giúp bạn kết nối với những trái tim khác.
Đặc biệt: Sẽ KHÔNG MỘT AI BIẾT BẠN LÀ AI!!!
Mọi thắc mắc các bạn hãy gửi về GIẢI ĐÁP THẮC MẮC HOCMAI FORUM CONFESSIONS
Những chia sẻ sẽ được đăng trong box HOCMAI Forum Confessions