hix hix hix...T_T

P

phungphuongmai96

bạn ui post đi bạn. để mọi n` còn nhận xét, đánh giá zúp cho zới chứ:D
 
Last edited by a moderator:
S

stary

Bạn cứ post lên đi! Nếu thấy hay hay dở mọi người sẽ đ1ong góp ý kiến cho bạn. Giúp câu chuyện của bạn được hay hơn.
 
S

susu_kaka

Hix, mình sẽ post truyện lên. Nhưng vì là truyện mình tự viết nên hơi lâu mới post lên đc đoá. Thông cảm
 
S

susu_kaka

Hai đường thẳng song song

Tặng _kẻ_mà_ai_cũng_biết_là_ai_đấy!​
♥♥♥​
Hai đường thẳng song song Tom Riddle
TỤI NÓ NHƯ HAI ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG, MÃI MÃI NHƯ VẬY. SONG SONG CHẠY DÀI SUỐT MỘT CUỘC ĐỜI…CHƯA BAO GIỜ CẮT NHAU…


1.SUKA​
Trời sớm. Không khí se lạnh. Không hỉu sự nóng nực chìm lắng đâu sau một mùa hè tung hoành nganh dọc, để lại mặt đất một sự trống vắng kì lạ đến nỗi đất trời phải rùng mình thở một hơi buốt lạnh vào nắng sớm. “Tạm biệt mùa hạ”-Tibi thầm nghĩ, tay lơ đãng vuốt lại chiếc khăn quàng trên cổ áo. Ngoài sân, xác phượng rơi đầy. Nắng lung linh xao động. Thằng nhóc nhìn ra vường qua tấm gương thẳng và cao hơn nó một cái đầu. Hix, tội nghiệp, thằng Tibi … gần khóc khi nhình bong mình phản chiếu qua gương. Một mùa hè đã qua, sao nó còn lùn hơn trước khi mới bước vào hè vậy nè? Tay xoa xoa cái đầu tóc lởm chởm, nó buông thêm một tiếng thở dài nữa , khoác cái balo lên vai, nó thăng đến trường. Hôm nay tập trung lớp, chán quá, sao hè ngắn dữ dội vậy? Từ bỏ đằng sau một đống buổi chơi game online “ngọt ngào”, nó bước ra đường, dông thẳng đến trường.

8h00, còn sớm. Sân trường đông và vui thật. Tập trung bạn cũng vui, nhưng nghĩ đến sắp phải học thì khổ quá trời. Dù vậy, Tibi vẫn cười đáp hơn nữa đám con trai trong lớp, 2/3 đám con trai ngoài lớp, dạo cùng ba thằng bạn nối khố đi loay quanh dưới những hàng cây xanh lá, nói xấu tha hồ về đám con gái và những ông thầy bà cô “thân yêu”sắp dạy mình trong năm mới. Và nó cảm thấy vui hơn rất nhiều khi trước khi bước vào cổng, trong tâm trí chống đối của nó phải thừa nhận vô điều kiện rằng mùa hè đã hết, theo qui luật tự nhiên thì phải học thôi. Nhưng dù sao giang hồ cũng đã khuyên rằng:”Học, học nữa, hộc máu” nên năm nay chắc học tà tà vậy. Đủ để lên lớp. Đủ để dự khai giảng năm sau…
Vui. Túm lại là vậy. Đang ngồi cùng đám bạn, ở cuối hàng – chỗ yêu thích của nó. Vừa tám vừa nhìn quanh, lớp hok thay đổi chút nào, ngoại trừ sự chuyển đi của con Daha lúc cuối năm, thay vào đó là một bà Thị Nở chảnh chọe ,đang ngồi chênh vênh ở đầu hàng. Kinh thật, vừa thấy sự xuất hiện của con nhỏ, Tibi liền thay đổi đề tài tám của nhóm. Rộn ràng.

Cả lớp phải tạ ơn con lớp trưởng đã xếp chỗ đứng của lớp dưới một bóng cây xanh khổng lồ, vừa gần cổng trường, căng-tin và khuất tầm mắt của các thầy cô nhất, khi trời nắng chang chang mà bài chào mừng các em học sinh thân yêu “come back to school” của thầy tổng phụ trách hơn lâu hơn thường lệ, mà dưới tờ giấy thầy đang đọc còn ba tờ giấy chi chít chữ nữa. Mệt quá. Mãi nghĩ, Tibi gần như huk nhận ra sự xuất hiện của con nhóc Suka trong hội tám của nó. Sau khi nghe cái giọng (đầy ai oán) của con nhỏ cất lên, Tibi mới sực nhớ ra mình quên mất một đứa bạn
-Hix, Chắn ông thầy dùng cả hè để soạn lên cái bài diễn văn hay ho này!-vừa nói nó vừa đưa mắt về phía ông thầy đang yên bình đọc bài trên nền than vãng của học sinh-Nãy giờ ổng đọc đc 3 tờ rùi đó, may mà bố trí bà con vào cái chỗ hay ho này!
Tibi mỉm cười nhìn con nhỏ. Một hè rùi, con nhỏ vẫn huk đổi chút nào, chỉ có cách nói thêm ngang tàng hơn. Cả nhóm tám này dường như hội mặt cả những "đại hiệp" lừng tiến trên giang hồ lớp, chỉ là nhóc Suka là con gái, nhưng nó huk lạ chuyện này, con nhóc vốn hoà đồng mà. Nó chỉ luôn ngạc nhiên về cách ăm mặc, hành động của nó huk phải là con gái, hay nói cách khác nó quậy như một đứa con trai, dù nó chiếm đc một chức khá cao trong bộ chỉ huy của lớp.
 
Top Bottom