Không muốn dây vào các chuyện như thế này, nhưng thấy quá sốc nên nói mấy lời chân thành. Mọi người ai xem thì xem, còn không thì muốn bỏ qua bài này đi cũng được
Đọc cái pic này mà chưa nhìn tên thì nghĩ người viết phải trải đời ghê lắm (cũng rượ chè, cũng ăn nói dao búa thế cơ mà), đọc kỹ lại thì thấy người viết mới lớp 7, mà người con trai thì cũng chẳng hơn là bao nhiêu: mới có lớp 9 .Sốc ! Choáng ! Ngỡ ngàng ! Cuối cùng thấy buồn ghê gớm.
Anh không trách gì về thế hệ của các em, một thế hệ chỉ sau thế hệ của các anh (90-91) có 6-7 năm. Có thể cũng có những điều mà các anh không hiểu, không bíêt. Nhưng cũng có những cái đã đi vào phạm trù đạo đức. Nghe những câu như thế này:
Thì đúng là sỉ vả mà =.=! Cảm ơn ý kiến mọi người
@ thongoc95: Hê2, uống rượu là phong trào "tả lị" của chỗ tớ, lớp 9 mà ko biết uống rượu là vứt . Trung thu còn mang rượu đi chuốc nhau say nữa huống chi là ngày khác . Có mấy đứa lớp tớ còn bỏ học đi uống rượu kia
Thấy thát vọng cho cả một thế hệ. Sao mà người lớn thế ? Vậy sau này, sau các em mươi mười năm nữa, người ta lại bảo xách dao, xách súng ra đường chém nhau, giết nhau mới là tốt thì các em cũng "không biết giết người là vứt" hay đó là chuyện thường ư ?
Anh không rõ cái "thời thượng" của các em là gì. Có thể lớp 7 đã biết yêu giờ cũng không phaỉ chuyện lạ. Nhưng dù đó có là gì thì cũng không thể đi ra ngoài những khuôn phép thông lệ. Bên tây, người ta thoáng như thế, mà cũng có cái luật rành rành "trên 18tuổi mới được uống rượu", trên 16 tuổi mới được đi xe máy: Đó là để đảm bảo cho an toàn của các em và cho xã hội. Không lẽ họ lạc hậu hơn mình ư ? Không lẽ phải uống rượu tì tì rồi con này là người yêu tao, con kia là người yêu tao mới là văn min h ư? Cái văn minh ấy sao mà đáng sợ quá !
May mắn là em vẫn còn chưa đến mức như người con trai kia, nhưng ấi cách ăn nói dửng dưng của em "lớp 9 mà không biết uống rượu là vứt" vãn làm anh thấy sợ . Hoá ra lớp 9 người lớn nhỉ ? Người lớn nên được phá luật, nên được làm bừa vô tội vạ, nên được coi uống rượu là một việc quá bình thường. Muỗi ! Trong khi bọn anh đã gần ra trường vẫn ngồi đóng đinh hết từ lớp học đến ở nhà. Chán ! Nản ! Hoá ra nó tân tiến hơn cả mình !
Anh nhớ có một người nói : "hãy sống bằng tâm hồn và lòng yêu thương của một đứa trẻ nhưng hãy bằng suy nghĩ chín chắn của một người trưởng thành". Vậy mà anh cảm thấy các em đang làm ngược lại. Luôn muốn làm cho mình được nổi bật, được hãnh diện, được chứng tỏ mình đã lớn, nhưng suy nghĩ thì ngược lại, trẻ con làm sao.
Không muốn làm tổn thương ai. Nhưng sự thực, thà chết mà nhìn thấy những chông gai của sự thật, để tự hiểu ra còn hơn chết mê đi trong những ảo tượng ngọt ngào
Mỗi thời một khác làm sao chị có thể hiểu nổi chúng em đang sống trong thế giới như thế nào??
Cái thời mà bọn anh đang sống chỉ ở cách thời của các em có 6-7 năm. Các anh cũng đã vui, đã buồn, đã cười, đã khóc, đã quá hiểu cái thế giới đó rồi. Đừng đổ lỗi cho thời đại, mỗi thời một khác, thế thì cái thời của các em ai ai cũng phải biết uống rượu và làm những hành động mà anh không tiện kể hay sao. Cái chính không ầhỉ ở các thời, mà là ở con người, hãy tự hỏi tại sao thời nào cũng có những con người tốt, xấu. Một con ngừời, nếu không được rèn giũa, nếu không vấp ngã thì dù ở thời nào cũng sẽ không thể trưởng thành.