C
congchuatuyet_2009
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
Hic, em và anh ý quen nhau lâu lắm rồi, từ năm em học lớp 3 kia (giờ em lớp 7 rồi). Em và anh ý quen nhau nên khá thân, em vẫn chỉ là 1 đứa trẻ con, nói và cười vô tư nhưng dường như mọi việc ko đơn giản như em vẫn tưởng tượng. Anh ý hơn em 2 tuổi và hiện đang học lớp 9, nếu bình thường thì đã chẳng sao nhưng anh ấy khiến em rơi vào thế "bị động". Anh ý viết thư cho em và hỏi em 3 câu mà em chẳng biết phải viết sao để vừa đúng với lòng mình, ko bị bạn bè anh ý sỉ vả mà anh ý cũng ko ghét em. Anh ý hỏi em thế này :
1, Trong tim em đã có ai chưa?
2, Sao những lần gặp anh em lại phớt lờ đi như thế?
3, Em có thích anh ko?
Đọc xong câu thứ 3 em thấy hoảng lắm. Trước nay em coi anh ý như anh trai thôi, vẫn cười và nói chuyện bình thường mặc cho bạn bè anh ý sỉ vả em tới cỡ nào. Nhưng anh ý đã quá đáng, anh ý chỉ vào mặt em và giới thiệu với bạn anh ý là: " Đây là người yêu tao" mà chưa hỏi em xem em có thik anh ý hay ko. Anh ý uống rượu say rồi nói thik em giữa một lũ bạn anh ý, em ko đi nên ko biết nhưng những người hôm đó đi uống rượu đều biết và chẳng ai nói gì. Em cảm thấy thất vọng lắm nhưng em ko biết phải nói như thế nào để cả em và anh ấy ko bị tổn thương.
Em ko có ai trong tim cả, chỉ biết có học và cắm đầu vào học. Thời gian một ngày chỉ có đi học và từ trường về nhà nên em ko quan tâm gì khác. Anh ấy hỏi em có thik anh ấy ko em thấy bối rối lắm, nhưng em ko có tình cảm gì đặc biệt với anh ấy, em phải làm thế nào? (
1, Trong tim em đã có ai chưa?
2, Sao những lần gặp anh em lại phớt lờ đi như thế?
3, Em có thích anh ko?
Đọc xong câu thứ 3 em thấy hoảng lắm. Trước nay em coi anh ý như anh trai thôi, vẫn cười và nói chuyện bình thường mặc cho bạn bè anh ý sỉ vả em tới cỡ nào. Nhưng anh ý đã quá đáng, anh ý chỉ vào mặt em và giới thiệu với bạn anh ý là: " Đây là người yêu tao" mà chưa hỏi em xem em có thik anh ý hay ko. Anh ý uống rượu say rồi nói thik em giữa một lũ bạn anh ý, em ko đi nên ko biết nhưng những người hôm đó đi uống rượu đều biết và chẳng ai nói gì. Em cảm thấy thất vọng lắm nhưng em ko biết phải nói như thế nào để cả em và anh ấy ko bị tổn thương.
Em ko có ai trong tim cả, chỉ biết có học và cắm đầu vào học. Thời gian một ngày chỉ có đi học và từ trường về nhà nên em ko quan tâm gì khác. Anh ấy hỏi em có thik anh ấy ko em thấy bối rối lắm, nhưng em ko có tình cảm gì đặc biệt với anh ấy, em phải làm thế nào? (