Sinh [Giải trí] Câu chuyện cười sinh học

toilatot

Banned
Banned
Thành viên
1 Tháng ba 2017
3,368
2,140
524
Hà Nam
THPT Trần Hưng Đạo -Nam Định
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

HÔN ƯỚC

Hỡi các chàng trai chưa vợ!

Trước tiên chúc mừng các bạn còn

đang được tận hưởng những ngày tháng vui sướng tự do. Sau đó xin thành thật chia buồn! Nó chẳng kéo dài được bao lâu nữa… Nói bây giờ thì hơi sớm đối với các bạn nhưng nên chủng bị trước thì tốt hơn.Vì cuối cùng ai cũng muốn mình là "chim khôn…" cả! Nhưng có mấy con tìmđược đúng “cành"! Tuy thế, đừng vội bi quan. Với vốn hiểu biết dạn dày của một người như tôi (sorry! Vì đã "nổ"), tôi hứa sẽ giúp các bạn hạn chế đến mức thấp nhất những tổn thất do “đậu nhầm” gây ra.
Đừng bao giờ nhệ dạ nghe lời các cụ, đợi chờ cái thuở "…ban mư mới về"

để “dạy” thì… thôi rồi! Thuyền đã cập bến, đục trang đành chịu! Ở đây tôi nói không phải là xem thường lời nói của các cụ nhưng tôi tin rằng các bạn sẽ biết cái nào nên nghe theo và cái nào không nên nghe theo.
Chúng ta phải "đưa nàng vào rọ" ngay! Thời buổi kinh tế thị trường, phải áp dụng luật chơi cho phù hợp. Hãy bắt cô nàng ký với ta một cái… "hôn ước"! Đừng ngại ngùng gì cả… "bọn" ngân hàng cho vây có vài triệu mà còn bắt ta ký năm, bảy chứng từ. Huống hồ trong trường hợp này, nàng sẽ "sử dụng" cả cuộc đời ta, làm sao không ký được. Trong số các bạn ai mà xem bộ phim: ngôi nhà hạnh phúc rồi thì sẽ hiểu điều tôi vừa nói nhanh thôi ấy mà.
Về hình thức, "hôn ước" thật ra chỉ là một dạng hợp đồng, trong đó nêu rõ các quy tắc để bên A và bên B có thể chung sống với nhau.Đương nhiên chúng ta là phải là bên A rồi. Nọi dung của nó, các bạn cứ theo điều kiện thực tế của mình. Sau đây tôi sẽ trích một số điều khoảng trong “hôn ước” mẫu do tôi biên sọan cho các bạntham khỏa nha:

* Bên B phải tuyệt đối chấp hành mọi mệnh lệnh của bên A mọi lúc mọi nơi.
* Tất cả thu nhập chính… hoặc không… đáng đều phải nọp sạch cho bên A quản lý.

* A có quyền "hành" của mình. VD như: hành vi, hành tung, hành hung, hành lý… B không được hành…thích vào!

* B có quyền tham gia bàn bạc nhưng A có "nghĩa vụ" quyết định mọi mặt, nhất là… tài chính.

* Bên B phải đảm bảo nhà cửa, xe cộ, quần áo, con cái, chó mèo… luôn sạch sẽ.

* Bên B phải đi thưa về trình. Nếu về trễ thì phải có chứng từ xác nhận. Không được la cà, giao du với hàng xóm, bạn bè…

Nếu nàng có thắc mắt về nghĩa vụ của A. Bạn cứ việc them thắc vào… đại thể:
* Bêb A phải tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất. Không được có hành vi ngăn cản B… thực hiện các diều khoảng trên.
* A có nghĩa vụ kiểm tra, đôn đóc, giám sát B thật kỹ lưỡng…

Trên đây là toàn bộ 99% kinh nghiệm nghiên cứu của mình, tôi đã truyền thụ hết. Ai muốn "mau sướng" thì nhào vô tận dụng. Đảm bảo không tính… bản quyền. Các bạ cờn thắc mắt gì không?... À! Cái khoảng 1% còn lại đấy hả? Có gì đâu, khi áp dụng, xét tình hình thực tế, chúng ta chỉ thayđổi có chút xíu… A là nàng, còn B là… bạn thôi mà!!!

Những câu chuyện về Thầy và trò


- Lần này bài tập lại là do bố em làm phải không?
- Biết làm sao được ạ, mẹ em bận suốt ngày, làm gì có thời giờ mà giúp em.

***

Cô giáo dặn học sinh:
- Ngày mai các em đem tới lớp một đồ dùng có liên quan đến bảo vệ sức khoẻ.
Hôm sau, nhất loạt các học sinh đều mang mỗi người một đồ vật.
- Tuấn, em đem gì tới?
- Thưa cô, em mang băng gạc dùng để băng vết thương ạ.
- Tốt lắm. Thế còn Tèo, em mang gì nào?
- Thưa cô, lọ ê-te dùng để rửa sạch vết thương ạ.
- Tý, em mang cái gì kia?
- Dạ, bình ôxy ạ?
- Em lấy ở đâu ra vậy?
- Dạ, của bà em.
- Thế bà nói gì khi em mang bình đi?
- Dạ, bà chỉ thở dài và phều phào nói: “Không được mang đi”.

nguồn gole
 

Shmily Karry's

Cựu Phụ trách box Sinh & box TGQT
Thành viên
TV BQT tích cực 2017
6 Tháng tư 2017
2,965
4,314
644
Bình Dương
Thắc mắc tí
Hình như mẫu chuyện đầu thấy nó không liên quan lắm đến sinh học mà nghiêng về GDCD hơn ấy bạn.. hihi.. :)
 

Aiko - chan

Học sinh chăm học
Thành viên
28 Tháng hai 2017
71
23
106
22
ai đó giải thích giùm mình 2 câu truyện trên với... JFBQ00214070517Akhó hiểu quá:r10
 

Nguyễn Hạc

Học sinh chăm học
Thành viên
9 Tháng mười một 2015
89
50
116
Bài đầu hơi khó hiểu thật, nhưng sau khi ngẫm lại nhiều lần thì mình cũng hiểu phần nào câu chuyện :)
 

Trần Ngọc Hoa

Học sinh
Thành viên
19 Tháng tư 2017
133
78
46
20
Đà Nẵng
  • Like
Reactions: Mina Phạm
Top Bottom