Văn Giải đáp thắc mắc cuộc thi "Tranh tài Light Novel 2020"

Hạ Di

Cây bút triển vọng 2017
Thành viên
16 Tháng mười 2017
729
871
174
20
Bình Định
THCS Trần Hưng Đạo
Calling you, your name, 5cm/s, colorful, những đứa trẻ đuổi theo tinh tú được xếp vào thể loại light novel chứ ạ?
Nếu chị không nhầm thì nó là trinh thám đúng không nhỉ? Nếu thuộc trinh thám thì nó là hàng novel rồi em. Vì light novel là tiểu thuyết "nhẹ não" cốt để giải trí mà.
Another cũng thuộc thể loại kinh dị trinh thám nhưng vẫn được xếp vào hàng light novel mà chị.
Em cảm thấy trong các light novel, fantasy là thể loại chiếm đa số và phổ biến, dễ nhận diện nhất.
Còn một số light novel mang hướng nhẹ nhàng thì nó lại rất dễ nhầm lẫn với tiểu thuyết lãng mạn có dung lượng ngắn của Nhật, trông cũng khá gần với cách viết truyện ngắn nhiều chương mang hướng nhẹ nhàng, đời thường của một số tác giả trẻ ở Việt Nam hay bên Trung í ạ.
 
Last edited:
  • Like
Reactions: baochau1112

baochau1112

Cựu Phụ trách nhóm Văn | CN CLB Khu vườn ngôn từ
Thành viên
6 Tháng bảy 2015
6,549
13,985
1,304
Quảng Nam
Vi vu tứ phương
Thế về thể loại tiên hiệp có tính là light novel ko ạ
Tùy vào nội dung á em. Vì bản thân Light Novel cũng là một thể loại mà
Calling you, your name, 5cm/s, colorful, những đứa trẻ đuổi theo tinh tú được xếp vào thể loại light novel chứ ạ?

Another cũng thuộc thể loại kinh dị trinh thám nhưng vẫn được xếp vào hàng light novel mà chị.
Em cảm thấy trong các light novel, fantasy là thể loại chiếm đa số và phổ biến, dễ nhận diện nhất.
Còn một số light novel mang hướng nhẹ nhàng thì nó lại rất dễ nhầm lẫn với tiểu thuyết lãng mạn có dung lượng ngắn của Nhật, trông cũng khá gần với cách viết truyện ngắn nhiều chương mang hướng nhẹ nhàng, đời thường của một số tác giả trẻ ở Việt Nam hay bên Trung í ạ.
Đúng rồi. Để phân biệt rõ ràng giữa Light Novel với tiểu thuyết thì khó mà giải thích bằng một vài lời.
Nhưng có một vài điểm khác biệt lớn giữa Light Novel với tiểu thuyết thông thường:
- Light Novel là dạng truyện diễn đạt bằng khẩu ngữ thông dụng. Dễ dàng nhận ra khi truyện có nhiều lời thoại nhân vật
- Lối viết truyện đơn giản, cốt truyện rõ ràng và đối tượng hướng đến là học sinh, sinh viên trong lứa tuổi teen.
- Light Novel thường không dùng ngôi thứ 3 để trực tiếp “kể chuyện” cho người đọc trẻ, mà “dẫn dắt” câu truyện từ góc nhìn của nhân vật trong cốt truyện.

Ở phạm vi cuộc thi này thì chị chỉ yêu cầu là các bạn hiểu được Light Novel bao gồm nhiều chương truyện, nội dung truyện được dẫn dắt dưới góc nhìn của nhân vật và biết cách sử dụng lời thoại tạo ra bối cảnh & cảm xúc cho nhân vật. Vậy là được.
 
  • Like
Reactions: Hạ Di

Pyrit

Cựu Mod Vật Lí
Thành viên
27 Tháng hai 2017
2,140
4,212
644
19
Cần Thơ
THPT Chuyên Lý Tự Trọng
Tùy vào nội dung á em. Vì bản thân Light Novel cũng là một thể loại mà

Đúng rồi. Để phân biệt rõ ràng giữa Light Novel với tiểu thuyết thì khó mà giải thích bằng một vài lời.
Nhưng có một vài điểm khác biệt lớn giữa Light Novel với tiểu thuyết thông thường:
- Light Novel là dạng truyện diễn đạt bằng khẩu ngữ thông dụng. Dễ dàng nhận ra khi truyện có nhiều lời thoại nhân vật
- Lối viết truyện đơn giản, cốt truyện rõ ràng và đối tượng hướng đến là học sinh, sinh viên trong lứa tuổi teen.
- Light Novel thường không dùng ngôi thứ 3 để trực tiếp “kể chuyện” cho người đọc trẻ, mà “dẫn dắt” câu truyện từ góc nhìn của nhân vật trong cốt truyện.

Ở phạm vi cuộc thi này thì chị chỉ yêu cầu là các bạn hiểu được Light Novel bao gồm nhiều chương truyện, nội dung truyện được dẫn dắt dưới góc nhìn của nhân vật và biết cách sử dụng lời thoại tạo ra bối cảnh & cảm xúc cho nhân vật. Vậy là được.
Thể loại tình cảm nhẹ nhàng vẫn được ạ? Em đã hiểu rồi ạ :D
 
  • Like
Reactions: baochau1112

Joli Talentueux

Học sinh gương mẫu
Thành viên
21 Tháng một 2019
917
2,509
306
18
Lào Cai
Lào Cai
Phường đen GHA
Tùy vào nội dung á em. Vì bản thân Light Novel cũng là một thể loại mà

Đúng rồi. Để phân biệt rõ ràng giữa Light Novel với tiểu thuyết thì khó mà giải thích bằng một vài lời.
Nhưng có một vài điểm khác biệt lớn giữa Light Novel với tiểu thuyết thông thường:
- Light Novel là dạng truyện diễn đạt bằng khẩu ngữ thông dụng. Dễ dàng nhận ra khi truyện có nhiều lời thoại nhân vật
- Lối viết truyện đơn giản, cốt truyện rõ ràng và đối tượng hướng đến là học sinh, sinh viên trong lứa tuổi teen.
- Light Novel thường không dùng ngôi thứ 3 để trực tiếp “kể chuyện” cho người đọc trẻ, mà “dẫn dắt” câu truyện từ góc nhìn của nhân vật trong cốt truyện.

Ở phạm vi cuộc thi này thì chị chỉ yêu cầu là các bạn hiểu được Light Novel bao gồm nhiều chương truyện, nội dung truyện được dẫn dắt dưới góc nhìn của nhân vật và biết cách sử dụng lời thoại tạo ra bối cảnh & cảm xúc cho nhân vật. Vậy là được.
Nhưng nếu truyện có tận 5 nv chính thì sao ạ
 
  • Like
Reactions: baochau1112

Lee Hy

Học sinh chăm học
Thành viên
20 Tháng tám 2019
440
671
121
Quảng Nam
cấp3
Ví dụ ở phần 2, em trình bày em có 5 chương truyện. Trong đó, chương 5 là chương em thích nhất.
Tại phần 2, em sẽ sơ lược những tình tiết chính có trong từng chương.
Và tại phần 3, em sẽ viết một chương 5 một cách hoàn chỉnh. Tức là một bài văn hoàn thiện nội dung với các tình tiết chính mà em đã sơ lược tại phần 2 trước đó.
Ví dụ truyện của em có hơn 20 chương thì mình cũng phải ghi nội dung chính từng chương ra ạ
Nếu chương tâm đắc của em là sự kết hợp của nhiều phần trong các chương khác thì em phải cho nó ở chương nào vậy chị
Và người kể chuyện không phải nhân vật chính mà là tác giả thì có được tính không
 
  • Like
Reactions: baochau1112

baochau1112

Cựu Phụ trách nhóm Văn | CN CLB Khu vườn ngôn từ
Thành viên
6 Tháng bảy 2015
6,549
13,985
1,304
Quảng Nam
Vi vu tứ phương
Ví dụ truyện của em có hơn 20 chương thì mình cũng phải ghi nội dung chính từng chương ra ạ
Nếu chương tâm đắc của em là sự kết hợp của nhiều phần trong các chương khác thì em phải cho nó ở chương nào vậy chị
Và người kể chuyện không phải nhân vật chính mà là tác giả thì có được tính không
Truyện của em có 20 chương thì em cũng chỉ cần ghi tên chương và tóm tắt sơ lược nội dung chương đó thôi
Còn với chương tâm đắc của em thì nó là của em. Em thích có diễn biến nào thì xây dựng bối cảnh và diễn biến đó. Em muốn làm gì với nó đều được cả và không cần phải hỏi qua chị đâu nè ^^

Thực ra là từ trước đến nay chị đọc Light Novel thì chỉ thấy truyện được viết dưới góc nhìn của nhân vật chính thôi... Chứ chị chưa đọc qua Light Novel nào được đặt dưới ngôi thứ 3 cả. Ngoài ra, việc chọn diễn đạt ra sao thì đó là quyền của em nên với tư cách là BTC, chị không thể nói gì hơn. Chỉ khi tới lúc chấm, tự khắc BGK sẽ nêu lên ý kiến của mình và cho điểm em nhé.
 

Isla Chemistry

Cựu Trợ lí Admin | Cựu Kiểm soát viên
Thành viên
3 Tháng mười hai 2018
2,272
3,910
541
Hà Nội
Hà Nội
$\color{Red}{\fbox{ハノイ建築大学}}$
Chị @baochau1112 ơi , em vẫn chưa hình dung được là sẽ viết như thế nào ạ ?
Light novel thường được viết nhằm phục vụ nhu cầu giải trí, vì vậy bút pháp của các lightnovel thường khác biệt so với các tiểu thuyết bình thường. Lightnovel thường dùng lối viết theo phong cách tối giản, ngắn gọn với một đoạn văn chỉ gồm hai đến ba câu. Mạch truyện thường được dẫn dắt bởi các đoạn đối thoại, tức là chính nhân vật sẽ đưa người đọc hòa mình vào câu chuyện.
 

Dương Phạm 106

Cựu Kiểm soát viên | Cựu CTV CLB Địa lí
HV CLB Địa lí
Thành viên
8 Tháng năm 2019
1,991
4,238
471
Hà Nội
Trường THCS ...
Chị ơi, Em chỉ tóm tắt chương tâm đắc nhất thôi còn các chương khác thì em ko tóm tắt được không ạ .
Các chương khác phải tóm tắt chứ thì người đọc mới hiểu còn chương tâm đắc viết hoàn chỉnh.
 

baochau1112

Cựu Phụ trách nhóm Văn | CN CLB Khu vườn ngôn từ
Thành viên
6 Tháng bảy 2015
6,549
13,985
1,304
Quảng Nam
Vi vu tứ phương
Chị ơi, Em chỉ tóm tắt chương tâm đắc nhất thôi còn các chương khác thì em ko tóm tắt được không ạ .
Không nha em.
Em phải tóm tắt cốt truyện ở phần 1. Trong phần 2, tóm tắt từng chương truyện. Tức là tại phần 2, em đã có tóm tắt về chương tâm đắc nhất rồi. Và tại phần 3, em sẽ hoàn thiện 1 chương nhé
 

baochau1112

Cựu Phụ trách nhóm Văn | CN CLB Khu vườn ngôn từ
Thành viên
6 Tháng bảy 2015
6,549
13,985
1,304
Quảng Nam
Vi vu tứ phương
Chị ơi, em viết các chương khác ngắn còn chương tâm đắc nhất thì dài có được ko ạ
Không cần thiết em ạ. Em chỉ cần tóm tắt các chương khác thôi. Còn chương tâm đắc em phải hoàn thiện nó như một bài văn hoàn chỉnh nhé.
 

B.N.P.Thảo

Học sinh chăm học
Thành viên
21 Tháng tư 2018
791
930
146
Bình Thuận
THCS Tân Nghĩa
1 Phần 1 như này ạ
Tóm tắt
Đoá hoa anh đào năm ấy xoay quanh ba nhận vật chính là Toshi, Sanjou và Fuji. Ba người cùng nhau lớn lên trong và cùng làm việc trong Bảo An Quân. Cả hai chàng trai Toshi và Fuji đều yêu Sanjou. Trước đây, Sanjou từng thầm thương Toshi nhưng cô hiểu rõ, chàng trai ấy mang chí khí ngút trời, trong lòng chỉ có thiên hạ chứ không vướng nổi tơ tình. Ngược lại, Fuji yêu Sanjou chân thành và dịu dàng. Ở bên Fuji, Sanjou được là chính mình nhưng ở bên Toshi, trái tim Sanjou rung động không ngừng. Liệu cô nên cho Fuji cơ hội hay tiếp tục dõi theo Toshi? Mời các bạn đón đọc light novel Đoá Hoa Anh Đào Năm Ấy![
/SPOILER]
[/SPOILER]
Phần 2 giống vậy ạ
Chương 1: Hoa Anh Đào ( Ōkashō

Tōno Takaki gặp và trở thành bạn với Shinohara Akari thời tiểu học ở Tokyo do chung sở thích và tính cách. Giữa họ có mối liên hệ mật thiết đến mức không dùng kính ngữ khi gọi tên nhau.

Căn phòng trong Nhà ga Iwafune
Lúc sắp tốt nghiệp tiểu học, Akari phải theo gia đình chuyển đến Tochigi. Cả hai giữ liên lạc bằng cách viết thư nhưng dần dần thư ngày một thưa dần. Khi Takaki biết mình sắp chuyển đến Kagoshima. cậu quyết định tự mình đi tàu đến thăm Akari vì sau khi chuyển đi, khoảng cách giữa hai người sẽ càng xa hơn. Trên đường đi, tàu của Takaki bị trì hoãn nhiều lần do bão tuyết, cậu lại làm mất lá thư cho Akari trên tàu nhưng cuối cùng cậu cũng đến được Tochigi và thấy Akagi đang đợi mình. Khi hai người có nụ hôn đầu cũng là lúc Takaki nhận ra họ sẽ không bao giờ còn gặp lại nhau nữa. Khi tàu lăn bánh, Akari lặng lẽ nhìn bức thư của mình định gửi cho Takaki.
Chương 2: Phi hành gia (コスモナウト Kosumonauto


Trường cao trung ở Tanegashima
Takaki giờ là học sinh lớp 11 tại Tanegashima Sumida Kanae, bạn cùng lớp với Takaki, thích cậu từ thời cấp 2 nhưng không có can đảm tỏ tình. Cô bé cố tìm mọi cách để có thời gian ở bên Takaki nhưng Takaki chỉ xem cô bé là bạn. Cô bé thường nhìn thấy Takaki nhắn tin cho ai đó bằng điện thoại di động và nhìn về phía xa xăm. Lúc sau, phim cho thấy Takaki thực chất chỉ viết tin một mình nhưng không bao giờ gửi chúng đi. Cậu cũng thường hay mơ về Akari.
Mặc dù muốn nói, Kanae không bao giờ nói thật tình cảm của mình cho Takaki vì cô bé biết Takaki tìm kiếm một thứ gì đó ngoài tầm của mình.
Chương 3: 5 cm/s (秒速5センチメートル Byōsoku 5 Centimeter)

Lúc này, phim ở thời điểm năm 2008. Takaki vẫn thương nhớ Akari đến nỗi sống tự hành hạ bản thân dù đã từng có bạn gái. Điều này khiến Takaki suy nhược lẫn suy sụp và anh xin nghỉ việc. Lúc này, Akari sắp sửa kết hôn Khi dọn dẹp đồ cũ, cô tìm thấy bức thư ngày xưa cô định gửi Takaki. Lúc này, trong phim lời tự thuật của hai người xen kẽ nhau, kể về giấc mơ gần đây về lần cuối họ gặp mặt và nỗi mong chờ gặp lại nhau.
Vào một hôm, khi đi trên đường, Takaki đi ngang qua một phụ nữ. Phút sau cậu có linh tính đó là Akari và quay lại gặp thì bị xe lửa che mất tầm nhìn. Lúc này những ký ức của hai người ùa về, sự mong ngóng tin nhau của Akari và Takaki dù không ai chủ động tìm đến người kia. Cậu chờ đến khi xe lửa đi qua khỏi thì người phụ nữ kia cũng đã đi mất. Sau một phút, Takaki mỉm cười và tiếp tục bước đi thể hiện sự lạc quan và trút được gánh nặng trên vai mình để bước tiếp trên đường đời.
[/SPOILER]

1 Phần 1 như này ạ
Tóm tắt
Đoá hoa anh đào năm ấy xoay quanh ba nhận vật chính là Toshi, Sanjou và Fuji. Ba người cùng nhau lớn lên trong và cùng làm việc trong Bảo An Quân. Cả hai chàng trai Toshi và Fuji đều yêu Sanjou. Trước đây, Sanjou từng thầm thương Toshi nhưng cô hiểu rõ, chàng trai ấy mang chí khí ngút trời, trong lòng chỉ có thiên hạ chứ không vướng nổi tơ tình. Ngược lại, Fuji yêu Sanjou chân thành và dịu dàng. Ở bên Fuji, Sanjou được là chính mình nhưng ở bên Toshi, trái tim Sanjou rung động không ngừng. Liệu cô nên cho Fuji cơ hội hay tiếp tục dõi theo Toshi? Mời các bạn đón đọc light novel Đoá Hoa Anh Đào Năm Ấy![
/SPOILER]
Phần 2 giống vậy ạ
Chương 1: Hoa Anh Đào ( Ōkashō

Tōno Takaki gặp và trở thành bạn với Shinohara Akari thời tiểu học ở Tokyo do chung sở thích và tính cách. Giữa họ có mối liên hệ mật thiết đến mức không dùng kính ngữ khi gọi tên nhau.

Căn phòng trong Nhà ga Iwafune
Lúc sắp tốt nghiệp tiểu học, Akari phải theo gia đình chuyển đến Tochigi. Cả hai giữ liên lạc bằng cách viết thư nhưng dần dần thư ngày một thưa dần. Khi Takaki biết mình sắp chuyển đến Kagoshima. cậu quyết định tự mình đi tàu đến thăm Akari vì sau khi chuyển đi, khoảng cách giữa hai người sẽ càng xa hơn. Trên đường đi, tàu của Takaki bị trì hoãn nhiều lần do bão tuyết, cậu lại làm mất lá thư cho Akari trên tàu nhưng cuối cùng cậu cũng đến được Tochigi và thấy Akagi đang đợi mình. Khi hai người có nụ hôn đầu cũng là lúc Takaki nhận ra họ sẽ không bao giờ còn gặp lại nhau nữa. Khi tàu lăn bánh, Akari lặng lẽ nhìn bức thư của mình định gửi cho Takaki.
Chương 2: Phi hành gia (コスモナウト Kosumonauto


Trường cao trung ở Tanegashima
Takaki giờ là học sinh lớp 11 tại Tanegashima Sumida Kanae, bạn cùng lớp với Takaki, thích cậu từ thời cấp 2 nhưng không có can đảm tỏ tình. Cô bé cố tìm mọi cách để có thời gian ở bên Takaki nhưng Takaki chỉ xem cô bé là bạn. Cô bé thường nhìn thấy Takaki nhắn tin cho ai đó bằng điện thoại di động và nhìn về phía xa xăm. Lúc sau, phim cho thấy Takaki thực chất chỉ viết tin một mình nhưng không bao giờ gửi chúng đi. Cậu cũng thường hay mơ về Akari.
Mặc dù muốn nói, Kanae không bao giờ nói thật tình cảm của mình cho Takaki vì cô bé biết Takaki tìm kiếm một thứ gì đó ngoài tầm của mình.
Chương 3: 5 cm/s (秒速5センチメートル Byōsoku 5 Centimeter)

Lúc này, phim ở thời điểm năm 2008. Takaki vẫn thương nhớ Akari đến nỗi sống tự hành hạ bản thân dù đã từng có bạn gái. Điều này khiến Takaki suy nhược lẫn suy sụp và anh xin nghỉ việc. Lúc này, Akari sắp sửa kết hôn Khi dọn dẹp đồ cũ, cô tìm thấy bức thư ngày xưa cô định gửi Takaki. Lúc này, trong phim lời tự thuật của hai người xen kẽ nhau, kể về giấc mơ gần đây về lần cuối họ gặp mặt và nỗi mong chờ gặp lại nhau.
Vào một hôm, khi đi trên đường, Takaki đi ngang qua một phụ nữ. Phút sau cậu có linh tính đó là Akari và quay lại gặp thì bị xe lửa che mất tầm nhìn. Lúc này những ký ức của hai người ùa về, sự mong ngóng tin nhau của Akari và Takaki dù không ai chủ động tìm đến người kia. Cậu chờ đến khi xe lửa đi qua khỏi thì người phụ nữ kia cũng đã đi mất. Sau một phút, Takaki mỉm cười và tiếp tục bước đi thể hiện sự lạc quan và trút được gánh nặng trên vai mình để bước tiếp trên đường đời.
Chị ơi chị xem giúp em có đủ 2 phần không ạ em chỉ thấy 1 phần còn phần kia mất đâu rồi
 
Last edited:
  • Like
Reactions: baochau1112

baochau1112

Cựu Phụ trách nhóm Văn | CN CLB Khu vườn ngôn từ
Thành viên
6 Tháng bảy 2015
6,549
13,985
1,304
Quảng Nam
Vi vu tứ phương
1 Phần 1 như này ạ
Tóm tắt
Đoá hoa anh đào năm ấy xoay quanh ba nhận vật chính là Toshi, Sanjou và Fuji. Ba người cùng nhau lớn lên trong và cùng làm việc trong Bảo An Quân. Cả hai chàng trai Toshi và Fuji đều yêu Sanjou. Trước đây, Sanjou từng thầm thương Toshi nhưng cô hiểu rõ, chàng trai ấy mang chí khí ngút trời, trong lòng chỉ có thiên hạ chứ không vướng nổi tơ tình. Ngược lại, Fuji yêu Sanjou chân thành và dịu dàng. Ở bên Fuji, Sanjou được là chính mình nhưng ở bên Toshi, trái tim Sanjou rung động không ngừng. Liệu cô nên cho Fuji cơ hội hay tiếp tục dõi theo Toshi? Mời các bạn đón đọc light novel Đoá Hoa Anh Đào Năm Ấy![
/SPOILER]
Phần 2 giống vậy ạ
Chương 1: Hoa Anh Đào ( Ōkashō

Tōno Takaki gặp và trở thành bạn với Shinohara Akari thời tiểu học ở Tokyo do chung sở thích và tính cách. Giữa họ có mối liên hệ mật thiết đến mức không dùng kính ngữ khi gọi tên nhau.

Căn phòng trong Nhà ga Iwafune
Lúc sắp tốt nghiệp tiểu học, Akari phải theo gia đình chuyển đến Tochigi. Cả hai giữ liên lạc bằng cách viết thư nhưng dần dần thư ngày một thưa dần. Khi Takaki biết mình sắp chuyển đến Kagoshima. cậu quyết định tự mình đi tàu đến thăm Akari vì sau khi chuyển đi, khoảng cách giữa hai người sẽ càng xa hơn. Trên đường đi, tàu của Takaki bị trì hoãn nhiều lần do bão tuyết, cậu lại làm mất lá thư cho Akari trên tàu nhưng cuối cùng cậu cũng đến được Tochigi và thấy Akagi đang đợi mình. Khi hai người có nụ hôn đầu cũng là lúc Takaki nhận ra họ sẽ không bao giờ còn gặp lại nhau nữa. Khi tàu lăn bánh, Akari lặng lẽ nhìn bức thư của mình định gửi cho Takaki.
Chương 2: Phi hành gia (コスモナウト Kosumonauto


Trường cao trung ở Tanegashima
Takaki giờ là học sinh lớp 11 tại Tanegashima Sumida Kanae, bạn cùng lớp với Takaki, thích cậu từ thời cấp 2 nhưng không có can đảm tỏ tình. Cô bé cố tìm mọi cách để có thời gian ở bên Takaki nhưng Takaki chỉ xem cô bé là bạn. Cô bé thường nhìn thấy Takaki nhắn tin cho ai đó bằng điện thoại di động và nhìn về phía xa xăm. Lúc sau, phim cho thấy Takaki thực chất chỉ viết tin một mình nhưng không bao giờ gửi chúng đi. Cậu cũng thường hay mơ về Akari.
Mặc dù muốn nói, Kanae không bao giờ nói thật tình cảm của mình cho Takaki vì cô bé biết Takaki tìm kiếm một thứ gì đó ngoài tầm của mình.
Chương 3: 5 cm/s (秒速5センチメートル Byōsoku 5 Centimeter)

Lúc này, phim ở thời điểm năm 2008. Takaki vẫn thương nhớ Akari đến nỗi sống tự hành hạ bản thân dù đã từng có bạn gái. Điều này khiến Takaki suy nhược lẫn suy sụp và anh xin nghỉ việc. Lúc này, Akari sắp sửa kết hôn Khi dọn dẹp đồ cũ, cô tìm thấy bức thư ngày xưa cô định gửi Takaki. Lúc này, trong phim lời tự thuật của hai người xen kẽ nhau, kể về giấc mơ gần đây về lần cuối họ gặp mặt và nỗi mong chờ gặp lại nhau.
Vào một hôm, khi đi trên đường, Takaki đi ngang qua một phụ nữ. Phút sau cậu có linh tính đó là Akari và quay lại gặp thì bị xe lửa che mất tầm nhìn. Lúc này những ký ức của hai người ùa về, sự mong ngóng tin nhau của Akari và Takaki dù không ai chủ động tìm đến người kia. Cậu chờ đến khi xe lửa đi qua khỏi thì người phụ nữ kia cũng đã đi mất. Sau một phút, Takaki mỉm cười và tiếp tục bước đi thể hiện sự lạc quan và trút được gánh nặng trên vai mình để bước tiếp trên đường đời.
Phần tóm tắt trong chương là đúng. Còn tóm tắt cốt truyện thì chưa phải. Bởi vì đó là giới thiệu nội dung truyện chứ không phải tóm tắt cốt truyện nha em. Về phần tóm tắt chương, em có thể viết ngắn hơn, không cần dài như thế đâu nè.
 
  • Like
Reactions: B.N.P.Thảo

B.N.P.Thảo

Học sinh chăm học
Thành viên
21 Tháng tư 2018
791
930
146
Bình Thuận
THCS Tân Nghĩa
Phần tóm tắt trong chương là đúng. Còn tóm tắt cốt truyện thì chưa phải. Bởi vì đó là giới thiệu nội dung truyện chứ không phải tóm tắt cốt truyện nha em. Về phần tóm tắt chương, em có thể viết ngắn hơn, không cần dài như thế đâu nè.
Em có đọc 1 số tóm tắt truyện nhưng nó phải gọi là siêu dài luôn có cần lấy về luôn không chị
(Cái phần 2 em thấy rồi)
 
  • Like
Reactions: baochau1112

Dương Phạm 106

Cựu Kiểm soát viên | Cựu CTV CLB Địa lí
HV CLB Địa lí
Thành viên
8 Tháng năm 2019
1,991
4,238
471
Hà Nội
Trường THCS ...
Phần tóm tắt trong chương là đúng. Còn tóm tắt cốt truyện thì chưa phải. Bởi vì đó là giới thiệu nội dung truyện chứ không phải tóm tắt cốt truyện nha em. Về phần tóm tắt chương, em có thể viết ngắn hơn, không cần dài như thế đâu nè.
Phần tóm tắt chương ghi gạch đầu dòng được không chị như vậy sẽ ngắn gọn, súc tích hơn.
 

baochau1112

Cựu Phụ trách nhóm Văn | CN CLB Khu vườn ngôn từ
Thành viên
6 Tháng bảy 2015
6,549
13,985
1,304
Quảng Nam
Vi vu tứ phương
Em có đọc 1 số tóm tắt truyện nhưng nó phải gọi là siêu dài luôn có cần lấy về luôn không chị
(Cái phần 2 em thấy rồi)
Ừa, đúng là nó siêu dài luôn. Nhưng em chỉ cần tóm tắt cốt truyện của em trong khoảng 300 - 500 từ thôi là được nè
Phần tóm tắt chương ghi gạch đầu dòng được không chị như vậy sẽ ngắn gọn, súc tích hơn.
Không nha em. Bắt buộc phải trình bày bằng đoạn văn nhé!
 
Top Bottom