cho tôi sr bạn santax_9x để tôi box 1 câu chuyên lên nha tôi thành thực xin lỗi các mem khác để tôi pox về cuộc đời đau thương của tôi cho các bạn đọc:
tôi sinh ra ở thành phố hoa phượng đỏ trong 1 gia đình khá giả từ nhỏ tôi sống trong sung sướng, má tôi là người hàn 100% một hôbaf ngoại tôi bên hàn bị ốm ba má tôi phải wa đó tôi xin đi theo nhưng hok được rồi chuyến bay định mệnh ngày 24/5/2001 từ việt nam sang hàn quốc đã cướp đi cả ba và má tôi khi nghe tin này tôi hoàn toàn ngã quỵ nhưng nghỉ đến đứa em mới7t của tôi thì tôi quyết định sống tốt hơn , nhưng công ty của ba tôi đã bị một người bạn của ba tôi cướp mất tôi và em tôi sống trong sự ghẻ lạnh của họ hàng may mắn sao có một người bạn tốt của má tôi đã nhận 2 chị em tôi làm con nuôi và hiện giờ tôi đang sống với cha mẹ nuôi, tôi dần dần lấy được lại tinh thần để sống tốt hơn tôi đã chuyển tới trường mới để tiếp tục việc học của mình và chính ở đây nổi đau của tôi lại tiếp diễn tôi quên với một người bạn trai< tôi xin giấu tên nha> thú thực cậu ý không chỉ là bạn của tôi mà tôi đã rất yêu cậu ý vào một ngày đẹp trời tụi tôi được nghỉ sớm hơn thường lệ tôi rủ cậu ý đi chơi cậu ý bảo tôi đợi mấy phút 2p,5p,20p, trôi qua tôi không thấy cậu ý khi cậu ý ra tôi đã cằn nhằn suốt buổi y chơi tôi ước gì lúc đó cậu ý không ra cùng tôi đi chơi , trên đường đi về cậu ý đã bị một gã say rượu đâm phải tôi chạy lại nhìn và khóc rất nhiều tôi đau khổ vô cùng khi đó cậu ý nắm tay tôi và nói xin lổi tôi nhưng tôi không cần cậu ý xin lổi tôi muốn cậu ý sống , sống với tôi mãi mãi, tôi không muốn nhận lời xin lỗi tí nào, tôi mới 13t mà trong 1 thời gian ngắn đã chịu 2 lần đau thương tôi cũng muốn ngã quỵ lắm nhưng nghĩ đến đứa em trai của tôi 1 lần nữa tôi lại phải đứng lên tôi không thể ngờ được ông trời tàn nhẵn vậy được các bạn bjk không 1 đứa trẻ 7t đã phải sống trong buồn đau cả ngày chỉ ngồi khóc không làm được gì ngoài khóc tuy tôi có là sắt đá tôi củng phải ôm em tôi m,à khóc
BA MÁ ƠI SAO BA M,Á TÀN NHẪN VẬY BA MÁ ĐÃ LÀM CHO CUỘC ĐỜI CUẢ 2 CON CHÌM TRONG BÓNG TỐI CON HẬN BA MÁ NHƯNG CON VAN THƯƠNG BA MÁ LẮM