[Game lí] Cùng làm thám tử.

T

t_point

Tổng hợp những gì các bạn trên phân tích thì thủ phạm là cô C rồi

Đầu tiên cho ông kia ngất, rồi dán băng dính cố định, đặt giá sắt rồi cho 1 cục đá to trên ấy ( cục đá có thể được làm trong tủ lạnh bằng cách cho nước vào cái bát or chảo to, tròn gì đấy )
=> hội tụ ánh sáng làm ông ta bị bỏng mà chết

Thời gian ngoại phạm của cô ta là từ 11h => 1h, trời nắng to + trên sân thượng => đá tan nhanh, trượt khỏi giá đập "bốp" cái vào xác ông kia => tạo vết thương va đập mà tác giả miêu tả
 
Last edited by a moderator:
Z

zezo_flyer

Tổng hợp những gì các bạn trên phân tích thì thủ phạm là cô C rồi

Đầu tiên cho ông kia ngất, rồi dán băng dính cố định, đặt giá sắt rồi cho 1 cục đá to trên ấy ( cục đá có thể được làm trong tủ lạnh bằng cách cho nước vào cái bát or chảo to, tròn gì đấy )
=> hội tụ ánh sáng làm ông ta bị bỏng mà chết

Thời gian ngoại phạm của cô ta là từ 11h => 1h, trời nắng to + trên sân thượng => đá tan nhanh, trượt khỏi giá đập "bốp" cái vào xác ông kia => tạo vết thương va đập mà tác giả miêu tả

bỏng lạnh? nước đá còn giọt giọt vào chán. giống tra tấn cổ xưa nhỉ ^^
______________________________________________________
 
S

saodo_3

Đầu tiên cho ông kia ngất, rồi dán băng dính cố định, đặt giá sắt rồi cho 1 cục đá to trên ấy ( cục đá có thể được làm trong tủ lạnh bằng cách cho nước vào cái bát or chảo to, tròn gì đấy )
=> hội tụ ánh sáng làm ông ta bị bỏng mà chết

Thời gian ngoại phạm của cô ta là từ 11h => 1h, trời nắng to + trên sân thượng => đá tan nhanh, trượt khỏi giá đập "bốp" cái vào xác ông kia => tạo vết thương va đập mà tác giả miêu tả
Đúng ý rồi! =D>

Cô C có thể đổ nước vào tủ lạnh để tạo ra một khối băng hình thấu kính, sau đó lôi ra, tráng sơ để bề mặt nó trở nên trong suốt. Vì phải chế tạo cái thấu kính đó nên trong tủ lạnh cô C mới trống rỗng như thế (một phần nữa cũng vì ám ảnh). Vì là thấu kính băng nên tiêu cự của nó khá là dài (cái này sẽ học ở chương trình 11).

Vết thương trên trán nạn nhân là do bị bỏng lâu quá, bỏng và chảy máu chứ hoàn toàn không có hành động đánh dấu gì ở đây cả. Sở dĩ nó có hình thon dài chứ không phải hình tròn là vì:

+ Thời gian tương đối lâu, mặt trời di chuyển khiến điểm tụ ánh sáng dịch chuyển.
+ Băng tan chảy không đều khiến trục thấu kính bị lệch đi chút ít.

Sau một khoảng thời gian, băng quanh mép tan chảy, thấu kính rơi xuống đập vào trán nạn nhân.

Để thực hiện được thủ đoạn này cần có ánh nắng mạnh. Ánh nắng lúc 7 - 8 h sáng rất yếu ớt và góc chiếu nhỏ. Ánh nắng lúc 4h chiều cũng vậy. Toà nhà này quá cao nên có khi vào hai thời điểm trên, giữa sân thượng không có nắng. Như vậy chỉ có cô C mới có khả năng thực hiện được. Và cũng chính vì nó cao hơn tất cả các toàn nhà xung quanh nên có thể thoải mái giết người mà không sợ ai trông thấy.

Cô C bày bố xong mọi thứ rồi bỏ đi nhé, không rảnh mà ngồi lại lấy thấu kính ra đốt nạn nhân đến chết như nhiều người nghĩ đâu. Vừa nóng nực, mất thời gian vừa hư mắt.

*) Những điều chúng ta phân tích trên đều là suy luận, không phải là bằng chứng để kết tội cô C nhé.


Chiều tối nay sẽ có vụ án mới.
 
Last edited by a moderator:
U

upandup

@-) Bị troll mạnh. Sao đề lại cho cô C có mặt lúc 7 - 8 h sáng nhỉ? :-?
-------------
Còn 1 vài điểm nghi vấn:

- Nếu quấn băng dính thủ công thì có vẻ không khôn ngoan lắm.
Đáp án có cho biết cô C quấn thế nào không ạ? :-/
 
T

thoconcute

upandup: Đề cho cô C có mặt lúc 11h-1h bạn à

_______________________________________________________________________________________________

Hồi hợp chờ vụ án mới! :D
 
S

saodo_3

Có hai vợ chồng sống trong một ngôi nhà nhỏ trên đỉnh núi A. Con đường mòn xuống núi đã bị một vụ sạt lở phá hủy, cách duy nhất để đến được nhà họ là đi bằng cáp treo từ một ngọn núi B bên cạnh. Hệ thống cáp treo này có cấu tạo rất đơn giản, buồng cáp là một khung thép trần, sàn được lát gỗ. Hai đầu cáp có cao độ tương đương, dây cáp ít bị võng. Hệ thống điều khiển và động cơ đều đặt ở núi A. Muốn đến núi A, mọi người đều phải gọi điện xin phép chủ nhà. Vì trước kia từng gây nhiều thù oán nên để đề phòng sự trả thù, chủ nhà chỉ cho phép bạn bè và những người quen biết qua thăm.

Một hôm, vào một buổi sáng giữa hạ có 3 người bạn đến chơi. Người thứ nhất bị thọt 1 chân, thuận tay trái, là người lái ô tô. Người thứ hai thì bị chột một mắt do từng tham gia chiến tranh, người này mang theo một chiếc ba lô xanh nhạt. Người thứ 3 bị gãy tay trái trong 1 tai nạn gần đây, trên tay người này cầm một chiếc ô mới mua.

Như thường lệ, họ đi ô tô lên đỉnh núi B. Dọc đường, có một thợ săn dắt theo một con chó xin đi nhờ lên núi. Khi tới chỗ cáp treo, họ thấy buồng cáp đang ở núi B. Ba người bèn lên buồng cáp rồi gọi điện cho chủ nhà, nhưng không thấy nghe máy. Chợt có những luồng gió lớn thổi từ núi A sang, con chó sủa lên inh ỏi. Người thợ săn thốt lên :" là mùi máu, có chuyện không hay rồi!". Họ liền gọi cứu hộ mang trực thăng tới. Khi đội cứu hộ đặt chân lên núi A thì một cảnh tượng khủng khiếp bày ra trước mắt họ.

Xác người vợ nằm trước cửa nhà, trên lưng có một vết đâm rất sâu. Người chồng bị một nhát đâm chí mạng vào tim, nằm gục chết trên bàn chiếc bàn kính nhỏ, máu bắn ra thành vệt đỏ ngầu loang trên mặt bàn nhưng sàn nhà lại không dính máu.

Qua kiểm tra hiện trường và khám nghiệm tử thi, cảnh sát xác định hung khí giết chết cả hai vợ chồng được xác định là 1 con dao gọt hoa quả nằm cạnh xác người vợ. Thời gian tử vong tầm tối hôm qua. Trên chiếc bàn kính nơi phát hiện xác ông chồng còn có 1 đĩa hoa quả đang cắt dở. Điện trong ngôi nhà đã bị cắt, hệ thống điều khiển cáp treo đã hỏng và động cơ cũng bị tháo ra trước đó.

Hãy đoán xem những gì xảy ra đêm hôm đó!
 
Last edited by a moderator:
T

tahoangthaovy

Có hai vợ chồng sống trong một ngôi nhà nhỏ trên đỉnh núi A. Con đường mòn xuống núi đã bị một vụ sạt lở phá hủy, cách duy nhất để đến được nhà họ là đi bằng cáp treo từ một ngọn núi B bên cạnh. Hệ thống cáp treo này có cấu tạo rất đơn giản, buồng cáp là một khung thép trần, sàn được lát gỗ. Hệ thống điều khiển và động cơ đều đặt ở núi A. Muốn đến núi A, mọi người đều phải gọi điện xin phép chủ nhà. Vì trước kia từng gây nhiều thù oán nên để đề phòng sự trả thù, chủ nhà chỉ cho phép bạn bè và những người quen biết qua thăm.

Một hôm, vào một buổi sáng giữa hạ có 3 người bạn đến chơi. Người thứ nhất bị thọt 1 chân, thuận tay trái, là người lái ô tô. Người thứ hai thì bị chột một mắt do từng tham gia chiến tranh, người này mang theo một chiếc ba lô xanh nhạt. Người thứ 3 bị gãy tay trái trong 1 tai nạn gần đây, trên tay người này cầm một chiếc ô mới mua.

Như thường lệ, họ đi ô tô lên đỉnh núi B. Dọc đường, có một thợ săn dắt theo một con chó xin đi nhờ lên núi. Khi tới chỗ cáp treo, họ thấy buồng cáp đang ở núi B. Ba người bèn lên buồng cáp rồi gọi điện cho chủ nhà, nhưng không thấy nghe máy. Chợt có những luồng gió lớn thổi từ núi A sang, con chó sủa lên inh ỏi. Người thợ săn thốt lên :" là mùi máu, có chuyện không hay rồi!". Họ liền gọi cứu hộ mang trực thăng tới. Khi đội cứu hộ đặt chân lên núi A thì một cảnh tượng khủng khiếp bày ra trước mắt họ.

Xác người vợ nằm trước cửa nhà, trên lưng có một vết đâm rất sâu. Người chồng bị một nhát đâm chí mạng vào tim, nằm gục chết trên bàn chiếc bàn kính nhỏ, máu bắn ra thành vệt đỏ ngầu loang trên mặt bàn nhưng sàn nhà lại không dính máu.

Qua kiểm tra hiện trường và khám nghiệm tử thi, cảnh sát xác định hung khí giết chết cả hai vợ chồng được xác định là 1 con dao gọt hoa quả nằm cạnh xác người vợ. Thời gian tử vong tầm tối hôm qua. Trên chiếc bàn kính nơi phát hiện xác ông chồng còn có 1 đĩa hoa quả đang cắt dở. Điện trong ngôi nhà đã bị cắt, hệ thống điều khiển cáp treo đã hỏng và động cơ cũng bị tháo ra trước đó.

Hãy đoán xem những gì xảy ra đêm hôm đó!


:") em tính báo cáo xong viết cho anh đây, tại sáng giờ em đi học suốt :( sr nhiều :(
 
W

woonopro

Đoán đại:
Vào 1 buổi tối nọ,2 vợ chồng đang tù tí gọt trái cây, vừa ăn vừa tám, đang gọt bổng bụp ... đèn đã vụt tắt . Do chuyển từ sáng sang tối nên mắt người không thể nhìn ngay lúc này, Tên Sát Nhân sẽ bịt miệng người chồng, dùng 1 cây dao chổng ngược mũi dao lên, đặt trên bàn, đẩy người chồng xuống ngay chỗ dao ( mũi dao trùng với tim ) => Máu đầybàn, không có chỗ sàn ) . Người vợ ít nhìu sẽ hay biết và chạy ra ngoài, định kêu Help me , help me.. nhưng tên sát nhân quá thâm, tháo hết cáp treo rồi . Trốn bằng niềm tin . Thế là tên sát nhân ung dung tiến lại, dùng dao đâm người chồng cho người vợ 1 hit chầu trời
 
S

saodo_3

Đoán đại:
Vào 1 buổi tối nọ,2 vợ chồng đang tù tí gọt trái cây, vừa ăn vừa tám, đang gọt bổng bụp ... đèn đã vụt tắt . Do chuyển từ sáng sang tối nên mắt người không thể nhìn ngay lúc này, Tên Sát Nhân sẽ bịt miệng người chồng, dùng 1 cây dao chổng ngược mũi dao lên, đặt trên bàn, đẩy người chồng xuống ngay chỗ dao ( mũi dao trùng với tim ) => Máu đầybàn, không có chỗ sàn ) . Người vợ ít nhìu sẽ hay biết và chạy ra ngoài, định kêu Help me , help me.. nhưng tên sát nhân quá thâm, tháo hết cáp treo rồi . Trốn bằng niềm tin . Thế là tên sát nhân ung dung tiến lại, dùng dao đâm người chồng cho người vợ 1 hit chầu trời

:-o

1 sự kết hợp tuyệt vời giữa phim hành động, phim kinh dị và game.

Tuy nhiên tên sát nhân dùng skill gì để lên được núi A? ;))
 
C

congratulation11

Tóm tắt vụ án

Đây là công việc thông thường của các thám tử khi gặp phải 1 chuỗi các sự kiện liên quan đến vụ án.
------------
*-Có 2 vợ chồng sống trong 1 ngôi nhà nhỏ trên đỉnh núi A.

Để tới A, người ta phải đi qua hệ thống cáp treo từ B, với bảng điều khiển tại A, bởi trước đó chủ nhà có nhiều kẻ thù, họ chỉ cho bạn bè và người quen qua thăm, để đảm bảo an toàn.

Họ đã tử vong vào tối hôm trước khi có người ghé thăm.

+Xác người vợ nằm trước cửa nhà, trên lưng có một vết đâm rất sâu.

+Người chồng bị một nhát đâm chí mạng vào tim, nằm gục chết trên bàn chiếc bàn kính nhỏ, máu bắn ra thành vệt đỏ ngầu loang trên mặt bàn nhưng sàn nhà lại không dính máu.

--------------
(xox)
Hung khí là con dao gọt hoa quả, nằm cạnh xác người vợ.

Trên bàn kính có đĩa hoa quả đang gọt dở

Điện trong ngôi nhà đã bị cắt, hệ thống điều khiển cáp treo đã hỏng và động cơ cũng bị tháo ra trước đó.

------------
***Những người có mặt đầu tiên.

+ Người bạn 1: thọt 1 chân, thuận tay trái, lái ô tô.
+ Người bạn 2: bị chột mắt, là cựu chiến binh, đeo ba lô xanh nhạt.
+ Người bạn 3: gãy tay trái trong 1 tai nạn gần đây, cầm ô mới.

Đi cùng với họ tới đỉnh B là 1 thợ săn, dắt theo chó. Con chó này hửi được mùi máu qua cơn gió, thợ săn phát hiện có mùi máu từ bên A
 
T

thuong0504

Có chắc chắn là hung khí giết là con dao không ạ?

Không phải một "vật nhọn" khác phải không ạ?
 
W

woonopro

Tên sát nhân là người thứ 2: hắn bị chọt 1 mắt, tuy nhiên 2 tay đều lạnh lặn nên có thể vừa bịt miệng vừa giết người chồng. Đồng thời có balô xanh để đựng đồ nghề . Là 1 binh sĩ nên thể lực sẽ khoẻ, thuận lợi trong việc giết người.
Về việc đi từ B sang A dễ thui, dùng 1 cây sắt hay 1 cọng dây chắc, đưa ngang sợi dây cáp treo, đu qua , thế là xong,
 
T

thuong0504

Tên sát nhân là người thứ 2: hắn bị chọt 1 mắt, tuy nhiên 2 tay đều lạnh lặn nên có thể vừa bịt miệng vừa giết người chồng. Đồng thời có balô xanh để đựng đồ nghề . Là 1 binh sĩ nên thể lực sẽ khoẻ, thuận lợi trong việc giết người.
Về việc đi từ B sang A dễ thui, dùng 1 cây sắt hay 1 cọng dây chắc, đưa ngang sợi dây cáp treo, đu qua , thế là xong,

Nếu như khoảng cách A đến B rất xa.

Đưa qua nữa đường mỏi tay, không nói đến chuyện dây sắt mà dây cáp cọ sát nhau sinh ra nhiệt, mà sắt dẫn nhiệt tốt, nhiệt truyền sang tay...

Khi đó khó mà trụ nổi cho đến khi tới bến
 
S

saodo_3

Tên sát nhân là người thứ 2: hắn bị chọt 1 mắt, tuy nhiên 2 tay đều lạnh lặn nên có thể vừa bịt miệng vừa giết người chồng. Đồng thời có balô xanh để đựng đồ nghề . Là 1 binh sĩ nên thể lực sẽ khoẻ, thuận lợi trong việc giết người.
Về việc đi từ B sang A dễ thui, dùng 1 cây sắt hay 1 cọng dây chắc, đưa ngang sợi dây cáp treo, đu qua , thế là xong,


Muốn đu qua thì phải đu theo chiều dốc xuống.

Giả sử đầu cáp bên núi B cao hơn núi A và hắn đã đu được đi, nhưng khi quay lại núi B, hắn sẽ phải đối diện với cái dốc ngược.

Nói chung không khả thi.

*) Bổ sung thêm chi tiết là hai đầu cáp có cao độ tương đương và dây cáp ít võng nhé.
 
Last edited by a moderator:
W

woonopro

Vậy là tên sát nhân là người thứ 2 mang ba lô, vốn có hiềm kích với ông chồng ( gia đình trong chiến tranh , có thể vì mắt mù ) nhưng 2 vk chồng này k để ý, xem ông mù như là bạn, nên ông mù mắt dễ dàng qua nhà 2 vợ chồng chơi và thăm dò , biết được vị trí ổ điện, các thức làm việc của động cơ cáp treo. Đợi khi sạt lỡ, ông ta qua đển tiến hành giết cả nhà, tháo điện, cáp rất thuận lợi. 2 vợ ck không đề phòng nên cho ông này qua đường đường chính chính
 
T

t_point

Có đĩa hoa quả cắt dở => thủ phạm là 1 trong 3 người bạn, gọi điện tới xin sang => 2 vợ chồng đang bổ hoa quả để tiếp khách.
Khi sang đến nơi, thủ phạm phá hỏng hệ thống cáp rồi tới ngồi xuống bàn nói chuyện với người chồng rồi cho 1 nhát vào tim ( vì người chồng chết trên bàn kính mà)
Người vợ thấy thế chạy ra cửa => lãnh 1 nhát nữa.
Thủ phạm bật ô nhảy từ đỉnh núi xuống ( bay theo những luồng gió to từ núi A thổi đi), vì vậy nên ô hắn bị hỏng và gãy tay => thủ phạm là Người thứ 3 bị gãy tay trái trong 1 tai nạn gần đây, trên tay người này cầm một chiếc ô mới mua.

:D
 
T

thuong0504

Cho em hỏi thêm câu nữa, cái điều khiển cáp hoạt động như thế nào?

Ở B, khi được vợ chồng A điều khiển sang A và ở nguyên đó rồi A lại điều khiển về B khi chưa có khách tiếp theo tới?

Ở B, khi được vợ chồng A điều khiển sang A và ở nguyên đó rồi A lại điều khiển về B khi có khách tới?

Ở B, khi được vợ chồng A điều khiển sang A và ngay lập tức quay về B?
 
T

thuong0504

Có đĩa hoa quả cắt dở => thủ phạm là 1 trong 3 người bạn, gọi điện tới xin sang => 2 vợ chồng đang bổ hoa quả để tiếp khách.
Khi sang đến nơi, thủ phạm phá hỏng hệ thống cáp rồi tới ngồi xuống bàn nói chuyện với người chồng rồi cho 1 nhát vào tim ( vì người chồng chết trên bàn kính mà)
Người vợ thấy thế chạy ra cửa => lãnh 1 nhát nữa.
Thủ phạm bật ô nhảy từ đỉnh núi xuống ( bay theo những luồng gió to từ núi A thổi đi), vì vậy nên ô hắn bị hỏng và gãy tay => thủ phạm là Người thứ 3 bị gãy tay trái trong 1 tai nạn gần đây, trên tay người này cầm một chiếc ô mới mua.

:D

Cách suy luận như thế này, cộng thêm chiếc dù bị dính máu, bởi chỉ chiếc dù dính máu thì mới làm máu dính trên bàn mà không vươn ra sàn

____________________________________________________
 
S

saodo_3

Có đĩa hoa quả cắt dở => thủ phạm là 1 trong 3 người bạn, gọi điện tới xin sang => 2 vợ chồng đang bổ hoa quả để tiếp khách.
Khi sang đến nơi, thủ phạm phá hỏng hệ thống cáp rồi tới ngồi xuống bàn nói chuyện với người chồng rồi cho 1 nhát vào tim ( vì người chồng chết trên bàn kính mà)
Người vợ thấy thế chạy ra cửa => lãnh 1 nhát nữa.
Thủ phạm bật ô nhảy từ đỉnh núi xuống ( bay theo những luồng gió to từ núi A thổi đi), vì vậy nên ô hắn bị hỏng và gãy tay => thủ phạm là Người thứ 3 bị gãy tay trái trong 1 tai nạn gần đây, trên tay người này cầm một chiếc ô mới mua.

:D

Lý thuyết thì là an toàn, nhưng thực tế, khung thép của ô rất yếu. Nếu cầm ô nhảy từ trên núi cao xuống thì khung thép sẽ bị uốn ngược lại, bạn sẽ rơi như rơi tự do thôi.

Khung thép của cái ô không chịu nổi gia tốc của 1 người đang rơi đâu.
 
Top Bottom