không phải ăn cơm thì con ăn đòn của mẹ con nha )
Bụt ơi con ước được gặp những ngưòi mình muốn gặp ( mấy nhân vật trong truyện tranh đó ,khổ lỗi con mơ hoài không được ()
Con có thể gặp trong mơ mà,đúng không?
Bụt ơi con ước con thi học kì này luôn cảm thấy vui vẻ,thoải mái và tự tin,nhất là phải đạt kết quả thật là tốt.
Khà khà, yên tâm đi, trên thiên đường, mọi thứ đều có sự khác biệt, 1 triệu USD đối với ta chỉ là 1 xu, 1 thiên niên kỉ đối với ta chỉ là chỉ là 1 phút, 1 ngôi biệt thự đối với ta chỉ là 1 cái chuồng(!) bò, 1 công trình cỡ Walt-disney đối với ta chỉ là quán nước nghỉ chân ven đường...Cho nên, điều ước của con thật quá dễ dàng, nhưng ta đang có việc bận, con chờ ta 1 phút nhé !
Thì con cứ việc lên lớp online nha con!Chỉ có điều cảm giác nó không được thật lắm thôi!Không có bạn bè nì,không có hoạt động chi nì!A con,ngồi học trước mày tính cũng đâu phải là đi học đúng không?
Bụt ơi con ước con trở nên siêu siêu thông minh và xinh đẹp!>-