B
babje_l
chuyện kibum của tớ mà,rum zề!:-SS :-*wow
công nhận bạn mê kjbum thật
hix cái saju của mình bị sao ùi
mình vô hem được ai gửi cho mình cái rum cái
chuyện kibum của tớ mà,rum zề!:-SS :-*wow
công nhận bạn mê kjbum thật
hix cái saju của mình bị sao ùi
mình vô hem được ai gửi cho mình cái rum cái
Tặng mn..nhất là mấy bơ iu Cá ngố nhà mềnh nà:)
(mình nói trước là sẽ rất rất ghen tị ná):x
Vào ngày 07/03, một fan tên là艺声的老婆 (Yishengdelaopo) đã đăng lên Baidu SJ với nội dung là:
Thấy tôi không lấy được chiếc khăn, Hae nhờ một nhân viên gửi cho tôi một bông hoa hướng dương.
Thời gian: 05/03/11
Địa điểm: tiết mục cuối cùng của SS3 Thượng Hải; Ngoài cùng bên trái của hàng đầu tiên phía trước sân khấu chính, cách sân khấu một mét, đối diện lối vào hậu trường.
Sự việc: Trong một bài hát mà Donghae mặc áo sơ-mi ca rô, anh đứng đối diện và nhìn vào mắt tôi hai lần, và mỉm cười với tôi.:-j
Sau đó, trong bài Dancing Out, Donghae đến chỗ tôi một lần nữa, nhặt một chiếc khăn dưới sàn lên, rồi nhìn rôi và nhẹ nhàng ném nó cho tôi. Chiếc khăn rơi chính xác vào hai tay tôi khi cô bạn 小Y (Xiao Y) nắm lấy phần đuôi của nó. Cả hai chúng tôi đều thật sự rất muốn có nó nên chúng tôi cứ tranh giành. Tôi đã nghĩ rằng, nếu không nhờ Xiao Y, tôi đã không thể đến được hàng đầu này. Nếu tôi không đứng ở hàng đầu thì Donghae đã không nhìn tôi nên tôi buông cái khăn ra. Trong bài tiếp theo, một nhân viên mặc áo của buổi công diễn đi ra từ phía sau sân khấu (và tiến đến chỗ tôi), anh ấy đưa cho tôi một bông hoa hướng dương và nói, “Cái này là cho bạn”. Tôi rất bối rối và hỏi “Cho tôi à? Tại sao?”. Anh ấy trả lời “(Một người) bên trong (hậu trường) bảo tôi đưa nó cho bạn”. Điều này càng làm tôi thấy khó hiểu vì tôi không quen ai ở Thượng Hải cả, huống chi là một người trong hậu trường. Một fan bên cạnh tôi cũng hỏi, “Ai nhờ anh làm vậy?”. Anh ấy không biết phải trả lời như thế nào, nên tôi hỏi, “Có phải bông hoa này là từ một trong những thành viên?”. Anh ấy trả lời “Nó là của Donghae.” Tôi đã bị shock toàn tập. Tôi cầm bông hoa đứng ngây ra đó. Khi tôi kể cho Xiao Y và chỉ cho cô ấy người nhân viên đó, cô ấy cũng thấy sửng sốt và nghi ngờ… Sau đó anh ấy đi vào hậu trường và không đi ra nữa.
Giờ đây tôi cảm thấy rất hối hận vì đã không chạy theo (trước khi anh ấy đi mất) và hỏi chính xác thì chuyện gì đã xảy ra. Có phải Donghae đã thực sự nhờ anh ấy đưa bông hoa này cho tôi không?
Đây là một fancam của tôi khi Donghae ném cho tôi chiếc khăn. Bắt đầu vào 2:00. Nó bị rung, tôi đã rất cảm động.
(Giả định)
1.Donghae nhờ anh nhân viên đưa bông hoa cho tôi: nhưng Donghae nhờ anh ấy làm vậy thậm chí sau khi đã vào hậu trường? Tôi thực sự không thể nào tin được điều may mắn ghê gớm này.
2.Nó không phải là của Donghae: nhưng anh nhân viên đó không phải là bảo vệ của sân khấu phía trước hay ở hàng đầu tiên, anh ấy đến từ phía hậu trường. Anh ấy không biết việc Donghae ném chiếc khăn cho tôi mà cuối cùng tôi không lấy được, nhưng anh ấy lại có thể nói rằng nó là của Donghae? Hơn nữa, nhân viên hậu trường không được tự do đi ra phía trước sân khấu hay tặng hoa cho khán giả.
Vậy theo các bạn thì, có phải bông hoa là từ Donghae?
----------------------------------
Những fan khác bình luận rằng “Bạn thật may mắn, tôi thật sự rất ghen tị!” “Chắc hẳn bạn phải rất đẹp, Hae chắc đã phải lòng bạn rồi!” “Trán bạn có đẹp không?” và xin được xem hình, vì thế cô ấy đã đăng lên vài tấm.
![]()
![]()
![]()
Một vài thông tin bổ sung:
1.Theo lời một người bạn cùng đi trong buổi công diễn, cô gái này thực sự rất xinh đẹp, dịu dàng và trầm lặng. Trước khi Donghae đi khỏi anh đã liếc nhìn cảnh cô ấy cố lấy chiếc khăn, nhưng không biết anh có thấy toàn bộ diễn biến không.
2.Cô gái đó 20 tuổi
3.Cô ấy thích Yesung nhất, và đang tự cố gắng không thay đổi điều đó. Lol~O
4.Sau khi về nhà, cô ấy đã gói bông hoa bằng hai lớp giấy và để nó trên bàn.
5.Cô ấy cũng nói thêm là, “Lúc đó tôi đã quá sốc, sau đây là một vài lời mà lẻ ra tôi phải nhờ người nhân viên đó chuyển cho anh: ‘Cảm ơn nhiều Donghae oppa! Cảm ơn anh đã cho em một kỉ niệm đẹp, suốt cuộc đời em sẽ không quên. Nhìn bông hoa hướng dương cũng như đang nhìn anh; anh là hoa hướng dương trong tim em! Mong mọi điều tốt đẹp sẽ đến với anh!’”
Đọc xong mới thấy kái bơ ELF kia sướng ơi là sướng đó~<)mình mún có bông hoa hướng dương kia wa'!!!=P~
Bạn dc đi à :-?hjhj...các oppa cứ đợi đó~Super Show 3 tại Việt Nam còn...tuyệt vời hơn nữa!...