15/1
năm nay sang vào đúng ngày diễn ra concert luôn, nên vội vàng và khá là lo. Sáng 15 đã hẹn đồng hồ nhưng mà vẫn không nghe thấy , nếu không nhờ mama gọi điện hỏi đã ra sân bay chưa, thì có lẽ sẽ ngủ đến lúc nào cũng không biết nữa. Vội vàng ra chỗ đón xe bus để ra sân bay, may là vẫn còn kịp giờ. Sang đến đó thì lúc làm thủ tục hải quan bị giữ lại, do cái ảnh hộ chiếu bị nhòe, không rõ mặt. đến khách sạn đã gần 2h rồi, lại vội vàng ra sân vận động vì sợ không lấy được vé thì có mà khóc thét. 3h đến nơi, thì ở đó đã có cả biển người và vô cùng náo nhiệt, đặc biệt là ở mấy chỗ sân khấu nhỏ có cosplay sj. Không phải sj nhưng cũng đông người hò hét lắm. ở gian hàng của yamaha còn dựng một tấm bảng trắng để fan thích ghi gì thì ghi. Nào thì hanhyuk, hanchul, rồi đủ cp khác nữa. Kyumin nhà mình cũng được các bạn tô vẽ ở hai góc với cỡ chữ to đùng. Năm nay banner kyumin thì mình chỉ thấy có kyuminworld, sang đến ngày 16 thì có thêm sarangkyumin, nhưng banner của các bạn ấy không đẹp lắm, vì do cái ảnh chọn nó là ảnh cũ, mà nhìn nó hơi thô một tí. Bù lại thì thích mấy cái câu ghi dưới banner của các bạn ý, rất hay, còn hay như nào phải đợi ss vịt, vì nó có tới 5 câu liền, dài nên nhớ không nổi.
đến khoảng 6h chiều thì mở cửa sân vận động cho fan vào và 7h thì bắt đầu. Phải nói là thiết kế sân khấu năm nay làm mình cực kì thích thú vì nó quá đẹp và công phu. Bản remix của sr sr thực sự rất ấn tượng. Minnie nhà chúng ta năm nay gầy lắm, gầy hơn năm ngoái rất nhiều ấy. Rõ nhất là trên mặt, hai gò má bạn ấy hiện rõ, so với bạn kyu thì dường như chỉ kém một chút xíu mà thôi, cộng thêm trên má trái có một cái mụn có vẻ là to, vì đứng cách 3m vẫn còn nhìn rõ. Hai chân bạn ấy cũng nhỏ đi nhiều, nhìn không còn cảm giác bụ bẫm nữa ý. Thân hình bạn minnie có thể tóm gọn trong 3 từ: “má hóp – mông teo – chân nhỏ”, có vẻ là đợt này bạn vất vả quá rồi. ở bài don’t don lúc mà minnie cầm cái ống để bắn pháo hoa (không biết phải gọi là cái gì) thì tay bạn ấy có vẻ như bị bỏng, vì lúc xuống bạn ấy cứ vẩy vẩy tay suốt, trông hơi bị thương luôn. Bài no other cũng là một bài mà mình rất thích. Lúc minnie bay lên là ai cũng hò hét nha. Minnie cười tươi lắm, vừa bay bay, vừa tung giấy nhìn rất giống thiên thần, lúc đó toàn bộ sân vận động đẹp cực kì, vì những mảnh giấy nhỏ màu xanh bay khắp nơi. Ai cũng cố bắt cho được một mảnh để làm kỉ niệm. đến in my dream, thì cũng giống như ở các concert khác thôi, hai bạn đi ra cùng nhau và quay về cùng nhau. Chỉ có thể nhưng cũng đủ làm mình hét um lên rồi. Tiếp theo không nhớ là ở bài gì nữa, mà chỉ nhớ là bài đó minnie mặc đồ trắng. Minnie sang khu mình đứng – khu al để chơi. Bạn nhặt một cái quạt lên, mặt trước à, là hình bạn kyu nhà ta, còn mặt sau???? Lúc đó thì mình chưa biết đó là hình của ai, nhưng thấy bạn minnie cứ tủm tỉm cười, trong đầu mình cũng nhảy ra vài suy đoán, hehe, mọi người thử đoán xem cái mặt sau đó là hình của ai nào? (dĩ nhiên là cái mặt của chính bạn minnie nhà ta, nếu không bạn đã không cười cái kiểu tủm tỉm như thế, nhờ. Khửa khửa, chỉ với một cái quạt thôi, nhưng có lẽ bạn minnie bây giờ đã biết rằng có rất nhiều fan thích kyumin). Sang đến bài u, thì có một moment làm mình cực kì phấn khích, có lẽ là moment mình thích nhất trong đêm 15. Minnie nhặt được đâu một quả cầu gai có dây co dãn. Lúc đầu thì bạn ý chơi một mình, lát sau thì bạn kyu đi đến, minnie quăng cái quả cầu đó về phía bạn kyu, nhìn bạn kyu tránh cái quả cầu đó buồn cười lắm. Bạn kyu đi qua bạn minnie, rồi tự nhiên hai bạn ôm nhau??? Mình lại hét hết công suất. Tuy nhiên theo lời đồn đại từ một số mem khác, thì hai người ôm nhau là do bạn minnie bị vấp, và bạn kyu đỡ thế là thành ôm nhau. Có lẽ do phần khích quá nên mình chỉ biết là hai bạn ôm nhau, còn tại sao ôm thì chỉ có chúa mới biết thôi. Mặc dù nếu là cái lý do bên trên thật thì hơi bị ngọt ngào nhỉ. Nhưng mặc kệ là có lý do hay không, thì mình cũng không quan tâm, là một fan kyumin thấy hai bạn ôm nhau là sướng rồi. đến dancing out, thì fan ném lên cho minnie một cái tay cầm điện tử, bạn chơi cái đó một mình. Lúc kyu đi về phía đó thì minnie len giữa hai mem khác để đưa cái tay cầm đó cho kyu, cũng biết rõ sở thích của nhau quá đi chứ. Minnie nhà ta tối 15 cực kì xì tin, xinh xắn và dễ thương, vì bạn rất chăm chơi với fan. Bắt tay nè, oẳn tù tì nè, nhưng mà đáng tiếc là bạn chơi oẳn tù tì hơi bị kém thì phải, vì chơi 3 lần với fan thì bạn thua cả 3. Fan ra kéo, còn bạn ra giấy. A, tí nữa thì quên, một trong nhưng màn mà mình mong chờ nhất khi đi xem ss3 lần này chính là if you leave. Khi đến màn đó phải nói là cực kì hồi hộp, các fan cũng hò hét nhiệt tình lắm. Biểu cảm trên mặt bạn ấy thì khó diễn tả, còn động tác thì rất uyển chuyển và bạn thì rất dẻo, đương nhiên, cũng rất sexy nữa, nhất là gương mặt ấy. Cảm giác nó hơi lạnh lung, lãnh cảm, không biết các fan khác cảm giác thế nào chứ, haha, nhìn cái mặt đó là muốn kiss liền nha. Xem trực tiếp thì do nhìn rõ động tác, và không bị tác động bởi yếu tố góc quay, nên không có cảm giác đau tim như khi xem fancam ở nhà. Tuy nhiên các chị vũ công ăn mặc cũng hot lắm, bạn lại gầy nên khi bạn đỡ các chị ấy thấy như hơi vất vả ý. Tối 15 bạn kín cổng cao tường = không có cởi áo để phanh ngực

. Mà quên, đoạn đầu của bài này có một màn khá thú vị. đoán thử xem là cái gì đi. Bạn tháo cái nhẫn ở ngón áp út và định ném đi (đương nhiên là diễn, chứ còn lâu bạn mới dám ném), sau đó do dự rồi lại đeo vào tay. đêm 15 thì bạn kyu cũng hoạt động tích cực và chịu khó chăm sóc fan lắm. Bạn đi xuống tận chỗ hàng rào fan đứng để bắt tay fan cơ mà. Ai được bắt tay bạn ấy thì có khi tối phải khó khăn lắm mới quyết định đi tắm cũng không chừng. Mà bạn kyu có kiểu chào như hoa hậu, mỗi khi ending hay đi qua trước fan ấy. Tay giơ lên và chỉ có phần cổ tay chuyển động, bàn tay vẫy vẫy. Mỗi khi như thế mình mới thấy là bạn giống em út, vì trông bạn trẻ con lắm. Mà mọi người có nghĩ qua, ở ss3 đã có minnie đảm nhận màn sẹc xi thì có khi nào sang đến ss4, bạn kyu nhà ta rũ bỏ vẻ lịch lãm, hơi già dặn một tí để sẹc xi hơn trong một màn biểu diễn nào đó không? Mình nghi là dám lắm, nếu thực sự có thì chắc chắn là sẽ mất máu nhiều lắm đây.
Nếu ai đã từng xem vcr cho bonamana thì sẽ rất ấn tượng nhỉ. Mình thấy tất cả các vcr trong ss3 lần này đều rất được đầu tư, đặc biệt là vcr cho bonamana. Các thành viên là những super star với cả rừng paparazi vây quanh. ở trong vcr này mình thích bạn kyu nhất, trông bạn lúc thì hơi kiêu, lúc thì gần gũi, có một đoạn bạn ấy cười, làm fan hét ầm lên, vì nụ cười ấy quá đẹp và rất ấm áp. Mình có cảm tưởng hình ảnh kyu trong vcr và hình ảnh kyu trong các fanfic mình đã đọc, sao lại giống nhau đến thế. Kyu nhìn rất có khí chất của một nhà lãnh đạo trong lĩnh vực kinh doanh.
đến cooking cooking thì được chiêm ngưỡng một màn rau, củ, quả, nhưng có vẻ như là xài quá lâu nên tất cả đều bị giảm sút về hình thức. đặc biệt là quả bí của bạn minnie và củ hành của bạn hae. Nếu như quả bí của bạn minnie đã bị méo mó, thì củ hành của bạn hae nó còn thảm hơn, vì bị bẹp tứ phía.
So với nhà eunhae thì nhà ta ít moment hơn, bao giờ cũng thế. Nhưng có một đoạn hae nhìn thấy ảnh cp eunhae thì bạn ấy lắc đầu, chỉ chỉ, ý như kiểu, không phải eunhae mà phải là haeeun mới đúng. Bạn hae cũng xì tin quá.
16/1
tối 16 thì có ít moment hơn, nhưng mà mới ngay phần đầu thì đã có moment ngọt lịm rồi. Khổ nỗi là không nhớ nổi bài đó tên là gì. Minnie ra phía sau kyu đứng, rồi từ từ ôm bạn kyu luôn. Khỏi nói dân tình được một phen hú hét vì sung sướng, nhất là fan kyumin, mình đang ngồi cũng bật dậy, vì thích quá không chịu được. ôm cũng lâu hơn tối 15, mà cảm giác nó thân thiết hơn chứ không phải là thoáng qua, hehe. đến bài you are the one, thì mình không chú ý được đoạn đầu lúc có moment, chỉ có đoạn sau tự nhiên thấy kyu đẩy minnie??? Còn minnie thì ưỡn ra đằng trước ). Tối 16 thì bạn kyu cũng nhí nhảnh lắm, đeo cái tai màu xanh trông xì tin. Có lúc cái tai đó rơi xuống bạn lại nhặt lên đeo lại. Có vẻ dần dần bạn cũng ham chơi như những ông anh còn lại của mình rồi. Tối hôm đấy bạn cũng xuống tận hàng rào bắt tay fan, và còn để lại micro trên sân khấu để đi bắt tay được thoải mái hơn. Thực sự là rất nhiệt tình.
Ai mà tiếc vì tối 15 minnie không khoe body thì tối 16 được thỏa mãn nha. Mình thì không thích bạn khoe body lắm, nhưng xem thì vẫn xem thôi. Hí hí, bạn chả có cơ gì hết đâu, trắng trẻo, phẳng lì.
ở bài cooking cooking tối 16, bạn minnie mải chơi, nên cứ ngồi rụt đầu trong cái quả bí thiu của bạn ấy. Các thành viên khác còn cố tình không cho bạn ấy chui ra nữa cơ, mang hết cái đồng hành tỏi giá đỗ chồng lên quả bí của bạn ấy, hix hix. Tối đó, bạn minnie thì được fan tặng một cái ghita nhỏ màu hồng. Tất cả mọi người trong fam mình phải chú ý điểm này nhé. Vì thường, minnie chỉ chơi đồ mà fan ném lên thôi, xong sẽ ném trả lại cho fan ngay. Nhưng riêng cái ghita nhỏ màu hồng đó, thì bạn ấy vác luôn vào trong cánh gà. Mình nghỉ tỉ lệ bạn ấy vác nó về hàn xẻng luôn là hơi bị cao đấy. Nên ai có ý định tặng quà minnie thì nhớ lưu ý nhé. Xem xong đêm 16 thì mình quả thực là mình bị kiệt sức toàn tập, rất mệt mỏi, chân sưng, cổ họng đau, về là lên giường luôn chứ không còn sức lực để mà buôn bán gì nữa.
Ss3 lần này mình nghĩ cảm động nhất chính là vcr + màn biểu diễn của các thành viên dành cho in. Mới đầu hình ảnh in chiếu trên màn hình đặt trước mỗi thành viên không được rõ lắm, nên mình không biết đó là ai. Nhưng khi nhìn rõ rồi thì thực sự rất cảm động. Màn biểu diễn ấy như lời nhắn gửi đầy tình cảm mà các thành viên dành cho in, rằng họ sẽ mãi chờ đợi anh vậy. Xem màn biểu diễn đó, có rất nhiều fan đã khóc, và mình cũng không ngoại lệ. Khi tất cả mọi người hô to tên kim jongwoon thì thực sự, càng không thể cầm nước mắt. Thời gian sẽ trôi nhanh thôi, cái ngày in trở về cũng sẽ đến rất nhanh.