Năm năm sau ngày ra mắt, Super Junior Kim Heechul không chỉ khuếch trương tên tuổi của mình mà còn trở thành một ngôi sao rực rỡ trên bầu trời nghệ sỹ.
Năm 2005, Heechul ra mắt với tư cách là thành viên Super Junior và đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người nhờ vẻ ngoài vô cùng xinh đẹp. Các nhà sản xuất trong nền công nghiệp điện ảnh đã nhanh chóng phát hiện vẻ đẹp này và mời anh tham gia bộ phim Banolim (Sharp) 2 của đài KBS. Ngay từ khi bắt đầu sự nghiệp, Kim Heechul đã nhân đôi tiềm năng của mình với việc tham gia cả hai lĩnh vực âm nhạc và diễn xuất.
Tuy nhiên, Heechul không chỉ nối tiếng với những bước tiến trong sự nghiệp như vậy.
Có thể do được sinh ra ở thành phố tự do và hoang sơ Kwangwon-do nên Heechul chưa bao giờ ngần ngại thể hiện những suy nghĩ cũng như làm gì ảnh hưởng đến nhân cách khác biệt và tỏa sáng của mình. Dù việc này giúp anh thu hút một đội ngũ fan hùng hậu, nhưng đồng thời cũng mang lại không ít anti-fan.
Mặc dù vậy, hôm nay Heechul đã sắp đạt mốc sáu năm trong sự nghiệp mà vẫn luôn là con người tràn đầy tự tin mà các fan yêu mến từ thuở ban đầu, và cuối cùng công chúng đã bắt đầu nhận ra giá trị thực sự của anh.
Anh đang dần khiến anti-fan trở thành fan, đồng thời khá vỡ những điều cấm kị mặc nhiên đặt ra đối với các ca sĩ thần tượng. Star News đã tổng hợp “Top 5” điều cấm kị mà Kim Heechul đã phá bỏ như sau:
1. Tự gọi mình là “Siêu sao vũ trụ” và có ý định chống lại diễn viên hài Kim Gura
Trước khi Heechul xuất hiện, một đức tính bắt buộc đối với các thần tượng chính là khiêm tốn. Khi được khen ngợi, dù là về hình thức, tài năng hay cái gì đó đại loại như vậy, thì các thần tượng cũng nhất định phải lắc đầu “Không phải đâu!”
Nhưng Heechul thì khác. Anh ấy tự tin khẳng định “Tôi rất đẹp trai.” Dù câu nói này là nguyên nhân dẫn đến vô số anti-fan, thì sâu thẳm phía sau bản tính ‘luôn luôn tự phụ’ của anh, năm năm qua thực ra là tấm lòng chân thành mà ngay cả những anti-fan cũng không thể nổi giận được.
Bây giờ, khi anh tự nhận mình là một ‘ngôi sao vũ trụ’ trên các chương trình phát thanh truyền hình, không ai còn cau có phản đối nữa mà chỉ đơn giản là bật cười thích thú.
Sự tự tin của anh còn thể hiện khi gặp gỡ Kim Gura - người nổi tiếng là nghiêm khắc. Heechul rất kính trọng anh, đồng thời cũng thổ lộ hết những điều mình mong muốn. Sự tự tin của anh khiến diễn viên tiền bối rất coi trọng và đập tay khen ngợi.
Heechul nói “Tôi không phải là đứa trẻ lễ phép, nhưng tôi không bao giờ giấu mình trước người khác. Khi tôi gặp anh Gura cũng vậy. Anh ấy nhún nhường tôi rất nhiều, nhưng cá nhân tôi lại nghĩ điều đó thật kỳ lạ vì tôi là fan lớn của nhà phê bình khó tính Gura và anh Myungsu cơ mà. Có lẽ bởi vì họ cũng tự tin chăng?”
2. Người đầu tiên bắt chước giọng nói của Lee Sooman, tất nhiên, không ai khác chính là Heechul
Sự táo bạo của Heechul khiến ngay cả người đại diện của SM cũng phải ngạc nhiên vì những hành động của anh. Một thời gian sau khi ra mắt, Heechul đã bắt chước giọng nói của nhà sản xuất Lee Soman, khiến không chỉ người quản lý mà cả công ty đại diện của anh đều sửng sốt. Đó là lần đầu tiên một ngôi sao thần tượng dám hành động như vậy.
Heechul giải thích “Trong một chương trình phát sóng, tôi đã bắt chước giọng thầy. Tôi chỉ làm cho vui thôi nhưng anh quản lý tỏ vẻ nghiêm trọng và đã nói chuyện rất lâu với đạo diễn xem có nên cho phát sóng hay không. Tôi liền gọi điện cho thầy Lee Soman và hỏi “Em đã bắt chước giọng thầy nghe hay tuyệt. Chương trình này có thể được phát sóng chứ ạ?” Thầy nói “Được, thầy tin rằng Heechul của chúng ta là một đứa trẻ lễ phép. Thầy có thể nói Không, nhưng nếu vậy em sẽ còn tiếp tục làm nữa. Vậy nên hãy cứ phát sóng đi.” Sau đó, rất nhiều ngôi sao của SM đã bắt chước giọng thầy.” (cười lớn)
3. Dù là một ngôi sao của SM, anh ấy vẫn thường lên các chương trình phát sóng và nói “YG và JYP cố lên!”
Không người yêu nhạc Hàn Quốc nào lại không biết đến cuộc cạnh tranh gay gắt giữa ba đối thủ hàng đầu SME, JYPE và YGE. Dù đó là cuộc cạnh tranh tự nhiên trong nền công nghiệp giải trí thì các nghệ sỹ cũng luôn phải cổ vũ cho “gà nhà” trong những chương trình phát sóng công cộng.
Khi được hỏi về thành viên nhóm nhạc nữ yêu thích nhất, Heechul không chọn một cái tên của SM mà là Wonder Girls Sohee của JYPE. Khi SNSD Yoona hỏi lại “Oppa, sao anh chỉ thích Sohee thế?” thì anh trả lời rằng “Em chẳng thân với 2PM hơn là với anh còn gì!”
Gần đây, trong chương trình phát thanh “Young Street” của mình, anh còn hát một ca khúc của 1TYM và hô hào “Gia đình YG, hòa bình! Cố lên!” Vì các fan biết rõ anh ấy yêu gia đình SM hơn bất cứ ai, nên đối với những hành động vui vẻ ấy, họ chỉ cười vì sự dễ thương của anh mà thôi.
4. Bản thân là một thần tượng nhưng lại nói “Quá nhiều nhạc thần tượng rồi. Tôi hy vọng các ban nhạc sẽ nhanh chóng trở lại.”
Dù đã gần 29 tuổi, Heechul vẫn là một thần tượng tiêu biểu, nhưng là kiểu thần tượng đã tuyên bố trên chương trình phát thanh rằng “Trong nền công nghiệp giải trí của đất nước chúng ta, nhạc thần tượng đã quá lấn át. Tôi hy vọng các ban nhạc và những dòng nhạc khác cũng sẽ được yêu mến thật nhiều.”
Là một DJ, anh không chỉ tiếp cận âm nhạc đang thịnh hành mà còn rất nhiều dòng nhạc khác. Qua kinh nghiệm bản thân, anh kết luận rằng cách duy nhất để khiến mọi người yêu mến và quan tâm đến nhạc thần tượng là làm sao để các dòng nhạc khác cũng được yêu thích như vậy.
5. Công chúng dễ dàng hiểu tại sao anh nhận mình là anh trai của BoA và đặt cho IU biệt danh “ca sỹ học sinh”
Vì hình tượng ngôi sao Châu Á của BoA, hiếm ai đối xử với cô ấy mà không hề e sợ. Như chúng ta có thể đoán được, Kim Heechul là một ngoại lệ. Một lần trên chương trình phát thanh, anh đã cho biết BoA có khả năng uống rượu rất ấn tượng, khiến BoA cười lớn vì cô là người hiểu cá tính của Heechul hơn ai hết. Đối với các fan âm nhạc, hai người được biết đến với biệt danh “cặp anh em cáu bẳn”.
Sự bạo dạn của Heechul không dừng lại ở đó, lần này, mục tiêu của anh chính là em gái quốc dân, ca sỹ IU. Trước khi IU đạt vị trí số một với ca khúc “Good Day”, cô thường xuất hiện với tư cách khách mời thường xuyên trong chương trình phát thanh của Heechul. Cô được Heechul đặt cho biệt danh thân mật là “ca sỹ học sinh”, theo anh giải thích thì cái tên này có nghĩa là một học sinh trung học có tài năng âm nhạc.
Heechul bình luận “BoA giống như là em gái ruột của tôi vậy. Khi ở cạnh nhau, chúng tôi vừa đối xử rất ấm áp lại vừa cãi nhau kịch liệt (cười). IU cũng từng trải qua một khoảng thời gian khó khăn vì tôi, nhưng bây giờ đã trở thành cô em gái nhỏ tuyệt vời. Có thể thật khó tin, nhưng tôi rất hay xấu hổ khi gặp người lạ. Dù vậy, khi đã quen biết, tôi sẽ bám theo họ đến cùng. Tính cách này rất phù hợp để thân thiết với BoA và IU (cười)”.