hơ
chj ơi, đâu vậy? sao e hok thấy nhỉ?
chj chỉ cho e đi!
còn cái đó, mới khổ min chứ, tự dưng bị bắt xoa bóp, bí ngon ma`!
còn có cả couple nữa:
♥ Kyuhyun: (Lời nhắn cho Sungmin) “Sungmin à, anh là của em. Đừng trao trái tim cho ai khác, nhất là Kangin.”
♥ Kyuhyun (Lời nhắn cho Kangin): “Anh không thể chịu được khi thấy anh bên người khác, đừng trao trái tim của anh cho ai, anh là của em”. / Sungmin: “Ya! Đồ chết tiệt!”
♥ ELF: “Oppa, hãy nói với em: ‘Seoyoung à, anh yêu em’ đi!” / Kyuhyun: “Seoyoung à, anh yêu em… Nhưng anh yêu Sungmin hyung nhiều hơn.”
♥ ELF: “Có vẻ mối quan hệ của anh với Kyuhyun oppa rất tốt.”/ Sungmin: “Cậu ấy đang ngồi cạnh anh này, keke”
♥ ELF : “Em thích ChoLee couple lắm ~ ♥” / Sungmin : “Hahaha nhưng Kyu không thích đâu~”
♥ Sungmin: “Kyuhyun à?” / Kyuhyun: “Dạ?” / Sungmin: “Anh yêu em.” / Kyuhyun: “Em cũng yêu anh.”- Chunji Radio.
♥ Sungmin: *ghen tỵ* “Tôi chung phòng với Kyuhyun, vậy mà cậu ấy thức đến tận 5 giờ sáng để ‘hẹn hò’ với cái máy tính” – Chunji.
♥ Kyuhyun : “Mỗi khi Sungmin hyung nghĩ về anh, anh ấy không thể tập trung làm việc gì được”- UFO Reply.
♥ Sungmin : “Anh không nghĩ là các cô gái lại đến với anh hay sao cả” / Kyuhyun *ghen tỵ* “Đừng nói dối nữa!”- Chunji Radio.
♥ ELF: “Cưới em đi”. / Kyuhyun: “Nếu Sungmin hyung cho phép”. – UFO reply.
♥ Kyuhyun: “…Anh có dễ dãi không?” / Kangin: “Anh không dễ dãi” /Kyuhyun: “Anh không dễ dãi à?” / Kangin: “Cậu ấy (Sungmin) không dễ dãi à?” / Sungmin: “Không, Sungmin không dễ dãi” / Kyuhyun: *nhìn Sungmin một lúc* “Sungmin rất dễ dãi” / Kangin: “Đúng vậy, Sungmin dễ dãi”