H
hoi_ham_ham
- Lona là con mặt ngựa Thúy Loan với ngộ danh Pảo Thy chuyên đi ăn cắp nhạc nước ngoài nhờ cái hiệp ước Burn, đi fake cái mặt nhờ Pttm nên có rạng ngời hơn hẳn nhưng não vẫn phẳng nên tiếp tục con đường đạo nhạc sau khi "nổi tiếng" nhờ hát nhép 2 bài trong Au khi thi miss. Sau một thời gian trẻ dại thường xuyên lên tiếng một cách bức xúc và bất bình trên mặt báo, bây giờ BT đã trưởng thành hơn, ít nói này nói nọ hơn. Nhưng chính vì cô ko cuồng, làm một "pho tượng" cho những cô bé teen- không -dám- cuồng -và -coi- cuồng -là- thần- tượng nữa, nên cái gọi là sức hút đã giảm hẳn. Một khi đi vào con đường chuyên nghiệp thì BT chẳng là gì cả.
Nói thêm nữa là trang điểm má hồng 2 cục phát tệ hại, dẫn chương trình nhí nha nhí nhố, giọng nói sến chảy nước còn cố cho nó nhão nhoẹt ra.
- Khánh Phương: "Tôi không phải Jay Chou". Vâng, ai cho anh là Jay Chou. Huyễn hoặc bản thân. Bài hát với ca từ nhảm nhí, bảo xấu thì ko đến nỗi nhưng nói đẹp thì quá ngoa.
- Quỳnh Nga "nổi tiếng" với bộ phim LTTT, tuy rằng kịch bản có phần vô lý + vô duyên, đến phần 2 thì chẳng ma nào thèm xem nhưng vs 1 bộ phim truyền hình VN thì có thể gọi người đóng là "diễn viên". Kể từ đó cô bắt đầu CHEN LẤN vào con đường ca hét dù không biết rằng biểu diễn phục vụ quần chúng và hát karaoke khác nhau rất nhiều.
Quỳnh Nga, mặt mũi ko tệ, dù răng hơi hô nhưng nhờ sự trợ giúp đắc lực của công nghệ make up và photoshop thì những bộ ảnh của nàng vẫn long lanh. Nàng có thể giải trình về việc hát nhép bằng cách nói "lỗi thuộc về ai?" [vâng, lỗi tại ai?], cho dù bao nhiêu ngưòi chê tơi tả là NGỤY BIỆN.
Ăn mặc lòe loẹt, sexy không phải kiểu, chưa đủ hot như Elly để khoe ngực khoe mông, giọng hát không gây được scandals như UL. Tóm lại gọi những người như này là "ca sĩ" hay "ngôi sao" thì cũng xót xa cho mấy từ đấy lắm. Gọi là "người hát" thì đẹp hơn.
- Đông Nhi. Gương mặt ăn hình, biết sáng tác, thay đổi hình tượng. Âm nhạc dễ nghe dễ hát, dễ bán, có thể gọi là nhạc thị trường hay thô hơn là nhạc CHỢ. Hình ảnh teen, dễ thương. Chịu khó đầu tư hình ảnh, cho dù tháng nào cũng lọt top sao ăn mặc xấu nhất [2sao].
Giọng không có nội lực, autotune lạm dụng, live và trong studio khác nhau hoàn toàn cho dù nàng biết hoa chân múa tay gọi là "vũ đạo".
Trượt vòng loại Vietnam Idol.
Nói thêm nữa là trang điểm má hồng 2 cục phát tệ hại, dẫn chương trình nhí nha nhí nhố, giọng nói sến chảy nước còn cố cho nó nhão nhoẹt ra.
- Khánh Phương: "Tôi không phải Jay Chou". Vâng, ai cho anh là Jay Chou. Huyễn hoặc bản thân. Bài hát với ca từ nhảm nhí, bảo xấu thì ko đến nỗi nhưng nói đẹp thì quá ngoa.
- Quỳnh Nga "nổi tiếng" với bộ phim LTTT, tuy rằng kịch bản có phần vô lý + vô duyên, đến phần 2 thì chẳng ma nào thèm xem nhưng vs 1 bộ phim truyền hình VN thì có thể gọi người đóng là "diễn viên". Kể từ đó cô bắt đầu CHEN LẤN vào con đường ca hét dù không biết rằng biểu diễn phục vụ quần chúng và hát karaoke khác nhau rất nhiều.
Câu chuyện của Khánh Phương – Quỳnh Nga bắt đầu từ cách đây rất lâu và đền giờ vẫn còn âm ỉ. Suốt 2 năm qua, câu hỏi mập mờ chưa có lời giải này cứ được đào đi xới lại sau mỗi lần hai nhân vật này có một sản phẩm gì mới.
Nếu xét về tài năng thì cả Khánh Phương và Quỳnh Nga không hẳn nổi bật. Quỳnh Nga sau bộ phim “Lập trình trái tim” cũng “ngủ quên” luôn trong sự nghiệp diễn xuất. Khánh Phương thì sau mấy năm đi hát cũng vẫn chỉ hát đi hát lại ca khúc “Chiếc khăn gió ấm” của những ngày nảo ngày nào.
Với thành tích không có gì nổi trội ấy, ánh hào quang của Quỳnh Nga và Khánh Phương sẽ tan nhanh như bong bóng xà phòng nếu không có một ngày đẹp trời, họ tìm đến nhau và kết thân, trở thành một cặp đôi mập mờ nhất của showbiz Việt. Lúc đầu độc giả cũng tò mò về mối quan hệ thực sự của hai người khi cả hai cứ liên tiếp rào trước đón sau về chuyện tình cảm ỡm ờ của mình. Sau dần dà người đọc cũng đến lúc ngán. Yêu hay không là chuyện của Nga – Phương, còn họ, chẳng muốn click vào những bài báo có tên hai nhân vật này nữa.
Ấy vậy mà cả Khánh Phương và Quỳnh Nga vẫn chưa nhận ra việc chiêu thức của mình bị bại lộ và vô hiệu hóa. Mới đây lại thấy hai người lên báo nào là “Khánh Phương tình tứ với Quỳnh Nga ở Singapore”, hay là “Quỳnh Nga tin tưởng tuyệt đối Khánh Phương”… Thật là ngán hết sức!
Quỳnh Nga, mặt mũi ko tệ, dù răng hơi hô nhưng nhờ sự trợ giúp đắc lực của công nghệ make up và photoshop thì những bộ ảnh của nàng vẫn long lanh. Nàng có thể giải trình về việc hát nhép bằng cách nói "lỗi thuộc về ai?" [vâng, lỗi tại ai?], cho dù bao nhiêu ngưòi chê tơi tả là NGỤY BIỆN.
Ăn mặc lòe loẹt, sexy không phải kiểu, chưa đủ hot như Elly để khoe ngực khoe mông, giọng hát không gây được scandals như UL. Tóm lại gọi những người như này là "ca sĩ" hay "ngôi sao" thì cũng xót xa cho mấy từ đấy lắm. Gọi là "người hát" thì đẹp hơn.
- Đông Nhi. Gương mặt ăn hình, biết sáng tác, thay đổi hình tượng. Âm nhạc dễ nghe dễ hát, dễ bán, có thể gọi là nhạc thị trường hay thô hơn là nhạc CHỢ. Hình ảnh teen, dễ thương. Chịu khó đầu tư hình ảnh, cho dù tháng nào cũng lọt top sao ăn mặc xấu nhất [2sao].
Giọng không có nội lực, autotune lạm dụng, live và trong studio khác nhau hoàn toàn cho dù nàng biết hoa chân múa tay gọi là "vũ đạo".
Trượt vòng loại Vietnam Idol.
Last edited by a moderator: