S
[YOUTUBE]http://www.youtube.com/watch?v=ydu6IFojrp8&feature=player_embedded[/YOUTUBE]World Vision Nhật Bản bày tỏ sự biết ơn của họ tới nhóm nhạc JYJ (Kim Jaejoong, Park Yuchun, Kim Junsu).
Vào ngày 17 tháng 3, những lời cảm ơn vì hành động tốt đẹp của JYJ tới những nạn nhân của trận động đất kinh hoàng tại Nhật Bản đã ra mắt công chúng trên trang twitter của World Vision Nhật Bản.
World Vision đã viết, “Nhóm JYJ, như những người sát cánh cùng trẻ thơ, đã gửi tới chúng tôi 600 triệu won và một thông điệp gửi tới tất cả các nạn nhân của trận động đất kinh hoàng xảy ra hôm 11/3 ở Đông Bắc Nhật Bản.
Thêm vào đó, họ cũng đã truyền tới thông điệp bằng video của JYJ, (ba người họ đã nói), “Trái tim chúng tôi nhức nhối và cảm thấy rất buồn khi thấy có rất nhiều người đang phải chống chọi qua cơn động đất khủng khiếp không ngờ tới này. Chúng tôi mong rằng mọi điều sẽ trở lại thế cân bằng sớm nhất có thể, và JYJ cầu nguyện rằng mọi người ở tại Nhật Bản sẽ được bình an."
Sau khi xem xong thông điệp bằng video, các fan Nhật đã bày tỏ sự biết ơn của mình và nói, “Tôi đã rất cảm động khi xem những lo lắng từ đáy lòng của họ" và “ Họ còn thầm lặng ủng hộ các trẻ em, tôi chỉ biết rất lấy làm cảm ơn."
Vào lúc này, JYJ đã gây sự chú ý bởi việc ủng hộ 600 triệu won gây quỹ của World Vision tới những vùng bị ảnh hưởng nặng nề nhất của trận động đất.
Rất nhiều cuộc khảo sát đã chỉ ra rằng chưa có ở nơi đâu như ngành giải trí xứ Hàn, các ngôi sao thần tượng, các con bài của công ty giải trí gần như bị vắt kiệt sức vì hoạt động liên miên. Lịch luyện tập và tham gia biểu diễn của họ dày đặc, đặc biệt là trong các nhóm nhạc thần tượng: tập vũ đạo, tập hát, thu âm, tham gia các gameshow truyền hình, đóng phim..Thế nhưng, cũng giống như hầu hết con người trên trái đất này, các thần tượng cũng hiểu rằng họ cần phải học tập để có kiến thức cơ bản và nghĩ đến tương lai xa hơn khi họ không còn là những thần tượng nữa. Và đó là lí do, hầu hết các thần tượng xứ Kim Chi hiện nay, sau khi tốt nghiệp cấp 3, dù cực kỳ bận rộn với công việc, đều tham gia vào một trường đại học hay cao Đẳng về nghệ thuật. Cá biệt có một số thần tượng thậm chí còn theo học những ngành rất khó, chẳng hạn Chang Min của TVXQ/DBSK theo học Khoa Y.
Nói về sự vất vả của thần tượng khi vừa phải hoạt động liên tục trong nhóm nhạc, vừa phải đảm bảo tiến độ học tập phải kể đến câu chuyện của U-Know Yunho, trưởng nhóm nhạc nổi tiếng châu Á TVXQ/DBSK hiện nay. Thời điểm khi Yunho vẫn còn đang là thực tập sinh của công ty giải trí SM Ent (chưa có nhóm DBSK), như chúng ta đã biết, anh chàng là người thuộc tỉnh Gwangju, một tỉnh khá xa "cơ ngơi "của SM tại Seoul, do đó, hàng ngày, Yunho sau thời gian học ở trường, lại đi xe buýt đến Seoul luyện tập đến tối. Sau đó, cậu tranh thủ ngủ vài tiếng và lên xe trở về Gwangju ngay trong đêm để sáng sớm hôm sau lại lên lớp học bình thường.
Nếu như các thần tượng vừa làm việc vừa học đại học đã khó khăn thì những thần tượng còn đang ngồi trên ghế trường cấp III còn vất vả hơn nhiều. Chúng ta đều biết, lịch học của khối cấp III cực kỳ chặt chẽ về mặt thời gian chứ không được thoải mái như ở các trường đại học, cao đẳng. Thế nhưng, đã có khá nhiều ngôi sao trẻ, sáng làm học sinh, ngồi nhẩm văn chương, tính con toán, làm bài vật lý, chiều chiều lại trở thành các thực tập sinh, tập luyện hết mình, đổ mồi hôi, sôi nước mắt nhưng đã gặt hái được rất nhiều thành công. Để trở thành thần tượng không hề dễ dàng. 100% những ngôi sao xứ Kim Chi mà bạn đang hâm mộ hiện nay đều phải trải qua quá trình vất vả vừa học vừa làm.
uh
ko post dc
mà chị hằng đâu rùi
sao lại để nhà mềnh bị lock thế hở
chị ơi, post ít ảnh thôi, em kéo mỏi cả tay! đọc đc có vài chữ!