em cũng tập đố vui

P

pisoga

Hề hề, nhân tính không bằng trời tính àh? Nếu vậy học trò mạn phép nêu ra 1 giả thiết, Đó là thằng chuột rớt dzô hũ gạo, nó... mừng quắn đít và nghĩ đời mình "lên" từ đây, hổng dè tới 1 chuyện, đã gọi là trĩnh gạo, thì phải có gạo. Đã gọi là có gạo, thì ắt phải có người đổ vào đó mới có gạo ở trỏng. Thằng chuột xúi quẩy thay, chủ cái hũ gạo đó tới ngày châm gạo vào hũ, đổ 1 bao vào, Dzị là thằng chuột đi đời. Nhưng cũng thiệt là phúc đức cho nó, nấm mồ của nó được đắp bằng gạo, xem như cũng an ủi phần nào. Đúng là họa vô đơn chí, phúc bất trùng lai. Tội nghiệp, tội nghiệp. Trong lúc tang gia bối rối có nhiều phong bì rơi rớt, mong các vị lụm được hoàn trả cho cố chủ...:) ý lộn không tránh khỏi sơ sót , mong các vị niệm tình tha thứ. (Nhầm)
Tại hạ ngông cuồng đưa ra vài lời ngu muội, có gì sai lạc mong các vị tiền bối tiên sinh bỏ quá cho. Học trò xin kíu. Hé hé
----------------------------------------------PISOGA----------------------------------------------
 
Y

yentuyet

tại vì con chuột nó bị gạo đè
thấy gạo nhiều quá tham nhảy vô nên bị đè chết
 
Top Bottom