Đừng bỏ đồng xu vào túi

P

p3b3o_091098

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Cái này không phải do mình sáng tác nên sẽ có bạn thấy nó trên một số trang web khác
Trong phim “Không chốn dung thân” (bộ phim đoạt giải Oscar năm 2007), có một đoạn đối thoại giữa kẻ sát nhân và ông chủ cửa hàng mà mình nhớ mãi. Kẻ sát nhân đã cho người bán hàng đặt cược mạng sống vào việc tung đồng xu, may mắn thay ông ấy đặt đúng. Khi ông định cho đồng xu vào túi quần thì tên sát nhân bảo:
- Đừng bỏ nó vào trong túi
- Gì thưa ông?
- Nó là đồng xu mà, vì vậy đừng bỏ vào túi
- Thế tôi phải để ở đâu?
- Bất cứ đâu, trừ túi. Hãy để lẫn cùng các đồng khác cho nó trở thành một đồng xu
Chúng ta cũng vậy, chẳng là gì cả nếu ở một mình. Bạn sẽ không giàu, không nghèo, không xấu, không đẹp nếu chỉ có mình bạn. Chúng ta đều cần một cộng đồng để chứa mình trong đó, để các giá trị của bản thân được ghi nhận trên mối tương quan với các giá trị của những người xung quanh. Nhưng hãy tìm đúng “cộng đồng” của mình để có được sự sẻ chia, đồng cảm, khích lệ. Chính sự đồng cảm, khích lệ và được ghi nhận này sẽ càng phát huy khả năng vốn có của mỗi chúng ta.
Đôi lúc ta cảm thấy thật cô đơn, lạc lõng giữa thế giới xung quanh. Ta không biết mình thuộc về đâu, đâu là chỗ thực sự dành cho mình? Có thể bởi ta chưa tìm được “cái ví đựng các đồng xu khác”. Tôi lại nhớ đến câu thơ của nhà thơ Trần Dần, người mà vì vụ Nhân văn giai phẩm, suốt 30 năm các tác phẩm không được xuất bản:
“Tôi khóc những chân trời không có người bay
Lại khóc những người bay không có chân trời”
Cầu cho chúng ta sẽ tìm đúng cái ví của mình, chân trời của mình, để không phải mãi hoang mang…
“không chốn dung thân”
 
Top Bottom