Theo em thì trận tranh hạng 3 sẽ kết thúc với chiến thắng 4-3 dành cho Myanmar. Ở vòng bảng Myanmar cũng rất vất vả mới thắng Campuchia 2-1.
Còn trận chung kết, em hy vọng các cầu thủ sẽ không thất bại trước ngưỡng cửa thiên đường như năm 2009 (năm đó VN thắng Malaysia 3-1 ở vòng bảng nhưng thua 0-1 trước chính đối thủ đó ở chung kết nhờ bàn phản lưới của Mai Xuân Hợp) và thi đấu chững chạc hơn. Em nghĩ về một thế trận chặt chẽ giữa 2 bên, và không loại trừ khả năng sẽ có loạt sút luân lưu. Nhưng em vẫn hy vọng đội tuyển sẽ thắng 1-0 sau 120 phút thi đấu để giành HCV lịch sử cho bóng đá nam Việt Nam.