Văn mẫu 12 [Đoạn văn] Sự cần thiết phải có niềm tin vào cuộc sống

Trần Tuyết Khả

Cựu Mod Văn | Cựu phó CN CLB Địa
Thành viên
13 Tháng hai 2018
2,356
6,278
616
20
Hà Nội
Trường THPT Hoài Đức A
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

**Đề:** Trình bày suy nghĩ về sự cần thiết phải có niềm tin vào cuộc sống (đoạn văn 200 chữ)
Bài làm:
“Tử tế là ngôn ngữ mà người mù có thể nhìn thấy, người điếc có thể nghe thấy”, đó là niềm tin mà Higashino Keigo luôn giữ lấy, ấp ủ trong mình và lan tỏa đến mọi người. Tôi cũng có đức tin của riêng mình, từ ngày bé tôi tin tưởng vào sự tồn tại của những phép màu thần kì trong truyện cổ tích mà bà tôi, mẹ tôi hay kể. Lớn lên rồi, niềm tin ấy vẫn còn nhưng tôi hiểu rằng phép màu chỉ đến khi ta chủ động cố gắng. Con người chúng ta sinh ra và lớn lên luôn ôm ấp ước mơ, hoài bão, hằng ngày chăm chỉ làm việc, gắng hết sức để đạt được mục tiêu, đó là niềm tin. Thật vậy, niềm tin có sức mạnh vô cùng lớn lao. Nó là nền tảng, là động lực để tôi phấn đấu từng ngày, bởi “một lượng nhỏ những tinh thần quyết tâm được nung nấu bởi niềm tin son sắt vào sứ mệnh của mình có thể làm thay đổi dòng lịch sử”. Niềm tin lại cần thiết đến thế bởi có nó, chúng ta mới có sức sống, mới tìm được niềm vui khi đạt thành tựu, mới có khát vọng để tự mình nỗ lực. Hãy thử nghĩ, nếu không có niềm tin, đặc biệt là niềm tin vào bản thân, chúng ta sẽ ra sao? Khi đánh mất niềm tin, cuộc đời cũng giống như trò domino, đẩy nhẹ một cái có thể khiến sụp đổ tất cả. Khi ấy, cuộc sống trở nên thật u ám, mất đi sức sống, không còn có thể vượt qua điều gì nữa. Đúng như Bovee từng nói “Thiếu tự tin là nguyên nhân của phần lớn thất bại”. Trong thời kì dịch bệnh hoành hành như bây giờ, tôi lại nhớ đến niềm tin vào sự chiến thắng, vào những có gắng của cả dân tộc Việt Nam để đẩy lùi dịch bệnh. Và hơn tất cả, chúng ta tin rằng sẽ không có gì có thể làm lung lay ý chí ấy. Tôi đang sống những ngày tươi đẹp nhất của tuổi 17, vì thế tôi sẽ không tự ti đâu mà sẽ sống rực rỡ, tràn đầy niềm tin và cháy hết mình với cuộc đời.


Tác giả: @Trần Tuyết Khả
 
Top Bottom