

Chào mọi người. Em là 2k4-er và đang chuẩn bị cho môn Văn lớp 12. Em có viết một đoạn văn NLXH 200 chữ. Mọi người xem qua và nhận xét giúp em về câu từ, ý tứ,...nhé
Đề: Viết đoạn văn nghị luận xã hội 200 chữ nêu nguyên nhân cho quan niệm: "Cuộc sống của ta bị chi phối bởi định kiến của bản thân đã là điều rất tệ, nên nếu bị điều khiển bởi định kiến của người khác hẳn còn tệ hơn nhiều".
Mỗi người có mỗi quan niệm khác nhau về cách sống trong cuộc đời. Có nhiều nguyên nhân cho một quan niệm khá phổ biến: “Cuộc sống của ta bị chi phối bởi định kiến của bản thân đã là điều rất tệ, nên nếu bị điều khiển bởi định kiến của người khác hẳn còn tệ hơn nhiều”. Định kiến là những quan điểm, suy nghĩ chủ quan, cảm tính, bảo thủ của một người hoặc cộng đồng về thế giới xung quanh, thường có tính áp đặt và không thay đổi theo thời gian. Kể cả khi con người bị kìm kẹp trong chính định kiến của bản thân, cuộc sống của họ cũng trở nên thật ngột ngạt. Bởi lẽ đã lúc nào họ cũng cố tuân theo những suy nghĩ cứng ngắc mà mình tự đặt ra, luôn giam cầm mình trong cái lồng sắt lạnh lẽo mang tên “định kiến” nên sẽ luôn thấy gò bó, tù túng và không hài lòng với cuộc sống. Những người như vậy sẽ từ chối tiếp thu cái mới mẻ mà chỉ ôm khư khư những tư tưởng khuôn mẫu, từ đó biến cuộc sống của mình trở nên tẻ nhạt. Sống trong định kiến của bản thân tệ thế đấy nhưng chí ít con người khi đó vẫn còn là chính mình. Còn sống theo bản thảo mà người khác đã vẽ ra, con người sẽ đánh mất đi bản sắc riêng biệt và chỉ đi theo điều mà xã hội mong đợi ở họ. Họ làm sao thấy hạnh phúc khi phải liên tục làm hài lòng người khác? Cuối cùng người ta còn lại gì ngoài sự mỏi mệt và hối tiếc cho một đời vô nghĩa? Là một thế hệ trẻ năng động sống giữa những biến đổi không ngừng của thời đại, ta phải cởi mở tiếp thu những tư tưởng đúng đắn, loại bỏ định kiến chủ quan của bản thân và hơn hết không thể suy nghĩ cứng nhắc của người khác chi phối cách sống của mình mình. Hãy như nàng hoa hậu H’Hen Niê đã mạnh dạn chọn hướng đi khác với định kiến “đến mười bốn tuổi phải lấy chồng” mà phụ nữ dân tộc của cô phải tuân theo, nhờ đó đưa hai tiếng Việt Nam đến đấu trường nhan sắc quốc tế. Cuộc sống muôn màu muôn vẻ, hà cớ gì phải cố đo đúc nó bằng những cái khuôn!
Bài viết của em dài 414 từ. Em đã cố gắng rút lại rồi, nhưng nếu đủ ý và dẫn chứng của em thì 200 từ là không đủ. Điều này có ảnh hưởng gì không ạ? Nếu em viết chữ nhỏ lại thì có được không?
Em cảm ơn ạ.
Đề: Viết đoạn văn nghị luận xã hội 200 chữ nêu nguyên nhân cho quan niệm: "Cuộc sống của ta bị chi phối bởi định kiến của bản thân đã là điều rất tệ, nên nếu bị điều khiển bởi định kiến của người khác hẳn còn tệ hơn nhiều".
Mỗi người có mỗi quan niệm khác nhau về cách sống trong cuộc đời. Có nhiều nguyên nhân cho một quan niệm khá phổ biến: “Cuộc sống của ta bị chi phối bởi định kiến của bản thân đã là điều rất tệ, nên nếu bị điều khiển bởi định kiến của người khác hẳn còn tệ hơn nhiều”. Định kiến là những quan điểm, suy nghĩ chủ quan, cảm tính, bảo thủ của một người hoặc cộng đồng về thế giới xung quanh, thường có tính áp đặt và không thay đổi theo thời gian. Kể cả khi con người bị kìm kẹp trong chính định kiến của bản thân, cuộc sống của họ cũng trở nên thật ngột ngạt. Bởi lẽ đã lúc nào họ cũng cố tuân theo những suy nghĩ cứng ngắc mà mình tự đặt ra, luôn giam cầm mình trong cái lồng sắt lạnh lẽo mang tên “định kiến” nên sẽ luôn thấy gò bó, tù túng và không hài lòng với cuộc sống. Những người như vậy sẽ từ chối tiếp thu cái mới mẻ mà chỉ ôm khư khư những tư tưởng khuôn mẫu, từ đó biến cuộc sống của mình trở nên tẻ nhạt. Sống trong định kiến của bản thân tệ thế đấy nhưng chí ít con người khi đó vẫn còn là chính mình. Còn sống theo bản thảo mà người khác đã vẽ ra, con người sẽ đánh mất đi bản sắc riêng biệt và chỉ đi theo điều mà xã hội mong đợi ở họ. Họ làm sao thấy hạnh phúc khi phải liên tục làm hài lòng người khác? Cuối cùng người ta còn lại gì ngoài sự mỏi mệt và hối tiếc cho một đời vô nghĩa? Là một thế hệ trẻ năng động sống giữa những biến đổi không ngừng của thời đại, ta phải cởi mở tiếp thu những tư tưởng đúng đắn, loại bỏ định kiến chủ quan của bản thân và hơn hết không thể suy nghĩ cứng nhắc của người khác chi phối cách sống của mình mình. Hãy như nàng hoa hậu H’Hen Niê đã mạnh dạn chọn hướng đi khác với định kiến “đến mười bốn tuổi phải lấy chồng” mà phụ nữ dân tộc của cô phải tuân theo, nhờ đó đưa hai tiếng Việt Nam đến đấu trường nhan sắc quốc tế. Cuộc sống muôn màu muôn vẻ, hà cớ gì phải cố đo đúc nó bằng những cái khuôn!
Bài viết của em dài 414 từ. Em đã cố gắng rút lại rồi, nhưng nếu đủ ý và dẫn chứng của em thì 200 từ là không đủ. Điều này có ảnh hưởng gì không ạ? Nếu em viết chữ nhỏ lại thì có được không?
Em cảm ơn ạ.