Văn 12 Đoạn văn NLXH 200 chữ: ĐỊNH KIẾN

Hàn Thủy Nguyệt

Học sinh
Thành viên
14 Tháng mười hai 2019
23
27
21
19
An Giang
THPT CHÂU PHÚ
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Chào mọi người. Em là 2k4-er và đang chuẩn bị cho môn Văn lớp 12. Em có viết một đoạn văn NLXH 200 chữ. Mọi người xem qua và nhận xét giúp em về câu từ, ý tứ,...nhé


Đề
: Viết đoạn văn nghị luận xã hội 200 chữ nêu nguyên nhân cho quan niệm: "Cuộc sống của ta bị chi phối bởi định kiến của bản thân đã là điều rất tệ, nên nếu bị điều khiển bởi định kiến của người khác hẳn còn tệ hơn nhiều".

Mỗi người có mỗi quan niệm khác nhau về cách sống trong cuộc đời. Có nhiều nguyên nhân cho một quan niệm khá phổ biến: “Cuộc sống của ta bị chi phối bởi định kiến của bản thân đã là điều rất tệ, nên nếu bị điều khiển bởi định kiến của người khác hẳn còn tệ hơn nhiều”. Định kiến là những quan điểm, suy nghĩ chủ quan, cảm tính, bảo thủ của một người hoặc cộng đồng về thế giới xung quanh, thường có tính áp đặt và không thay đổi theo thời gian. Kể cả khi con người bị kìm kẹp trong chính định kiến của bản thân, cuộc sống của họ cũng trở nên thật ngột ngạt. Bởi lẽ đã lúc nào họ cũng cố tuân theo những suy nghĩ cứng ngắc mà mình tự đặt ra, luôn giam cầm mình trong cái lồng sắt lạnh lẽo mang tên “định kiến” nên sẽ luôn thấy gò bó, tù túng và không hài lòng với cuộc sống. Những người như vậy sẽ từ chối tiếp thu cái mới mẻ mà chỉ ôm khư khư những tư tưởng khuôn mẫu, từ đó biến cuộc sống của mình trở nên tẻ nhạt. Sống trong định kiến của bản thân tệ thế đấy nhưng chí ít con người khi đó vẫn còn là chính mình. Còn sống theo bản thảo mà người khác đã vẽ ra, con người sẽ đánh mất đi bản sắc riêng biệt và chỉ đi theo điều mà xã hội mong đợi ở họ. Họ làm sao thấy hạnh phúc khi phải liên tục làm hài lòng người khác? Cuối cùng người ta còn lại gì ngoài sự mỏi mệt và hối tiếc cho một đời vô nghĩa? Là một thế hệ trẻ năng động sống giữa những biến đổi không ngừng của thời đại, ta phải cởi mở tiếp thu những tư tưởng đúng đắn, loại bỏ định kiến chủ quan của bản thân và hơn hết không thể suy nghĩ cứng nhắc của người khác chi phối cách sống của mình mình. Hãy như nàng hoa hậu H’Hen Niê đã mạnh dạn chọn hướng đi khác với định kiến “đến mười bốn tuổi phải lấy chồng” mà phụ nữ dân tộc của cô phải tuân theo, nhờ đó đưa hai tiếng Việt Nam đến đấu trường nhan sắc quốc tế. Cuộc sống muôn màu muôn vẻ, hà cớ gì phải cố đo đúc nó bằng những cái khuôn!

Bài viết của em dài 414 từ. Em đã cố gắng rút lại rồi, nhưng nếu đủ ý và dẫn chứng của em thì 200 từ là không đủ. Điều này có ảnh hưởng gì không ạ? Nếu em viết chữ nhỏ lại thì có được không?

Em cảm ơn ạ.
 
  • Like
Reactions: Hà Kiều Chinh

wyn.mai

Cựu Mod Văn
HV CLB Địa lí
Thành viên
9 Tháng năm 2020
2,043
8,867
726
Lâm Đồng
Lý Tự Trọng
Chào mọi người. Em là 2k4-er và đang chuẩn bị cho môn Văn lớp 12. Em có viết một đoạn văn NLXH 200 chữ. Mọi người xem qua và nhận xét giúp em về câu từ, ý tứ,...nhé


Đề
: Viết đoạn văn nghị luận xã hội 200 chữ nêu nguyên nhân cho quan niệm: "Cuộc sống của ta bị chi phối bởi định kiến của bản thân đã là điều rất tệ, nên nếu bị điều khiển bởi định kiến của người khác hẳn còn tệ hơn nhiều".

Mỗi người có mỗi quan niệm khác nhau về cách sống trong cuộc đời. Có nhiều nguyên nhân cho một quan niệm khá phổ biến: “Cuộc sống của ta bị chi phối bởi định kiến của bản thân đã là điều rất tệ, nên nếu bị điều khiển bởi định kiến của người khác hẳn còn tệ hơn nhiều”. Định kiến là những quan điểm, suy nghĩ chủ quan, cảm tính, bảo thủ của một người hoặc cộng đồng về thế giới xung quanh, thường có tính áp đặt và không thay đổi theo thời gian. Kể cả khi con người bị kìm kẹp trong chính định kiến của bản thân, cuộc sống của họ cũng trở nên thật ngột ngạt. Bởi lẽ đã lúc nào họ cũng cố tuân theo những suy nghĩ cứng ngắc mà mình tự đặt ra, luôn giam cầm mình trong cái lồng sắt lạnh lẽo mang tên “định kiến” nên sẽ luôn thấy gò bó, tù túng và không hài lòng với cuộc sống. Những người như vậy sẽ từ chối tiếp thu cái mới mẻ mà chỉ ôm khư khư những tư tưởng khuôn mẫu, từ đó biến cuộc sống của mình trở nên tẻ nhạt. Sống trong định kiến của bản thân tệ thế đấy nhưng chí ít con người khi đó vẫn còn là chính mình. Còn sống theo bản thảo mà người khác đã vẽ ra, con người sẽ đánh mất đi bản sắc riêng biệt và chỉ đi theo điều mà xã hội mong đợi ở họ. Họ làm sao thấy hạnh phúc khi phải liên tục làm hài lòng người khác? Cuối cùng người ta còn lại gì ngoài sự mỏi mệt và hối tiếc cho một đời vô nghĩa? Là một thế hệ trẻ năng động sống giữa những biến đổi không ngừng của thời đại, ta phải cởi mở tiếp thu những tư tưởng đúng đắn, loại bỏ định kiến chủ quan của bản thân và hơn hết không thể suy nghĩ cứng nhắc của người khác chi phối cách sống của mình mình. Hãy như nàng hoa hậu H’Hen Niê đã mạnh dạn chọn hướng đi khác với định kiến “đến mười bốn tuổi phải lấy chồng” mà phụ nữ dân tộc của cô phải tuân theo, nhờ đó đưa hai tiếng Việt Nam đến đấu trường nhan sắc quốc tế. Cuộc sống muôn màu muôn vẻ, hà cớ gì phải cố đo đúc nó bằng những cái khuôn!

Bài viết của em dài 414 từ. Em đã cố gắng rút lại rồi, nhưng nếu đủ ý và dẫn chứng của em thì 200 từ là không đủ. Điều này có ảnh hưởng gì không ạ? Nếu em viết chữ nhỏ lại thì có được không?

Em cảm ơn ạ.
Mỗi người có mỗi quan niệm khác nhau về cách sống trong cuộc đời. Có nhiều nguyên nhân cho một quan niệm khá phổ biến: “Cuộc sống của ta bị chi phối bởi định kiến của bản thân đã là điều rất tệ, nên nếu bị điều khiển bởi định kiến của người khác hẳn còn tệ hơn nhiều”. Định kiến là những quan điểm, suy nghĩ chủ quan, cảm tính, bảo thủ của một người hoặc cộng đồng về thế giới xung quanh, thường có tính áp đặt và không thay đổi theo thời gian. (chỗ này em nghĩ là bỏ đi được ạ, còn nếu chị muốn giữ lại thì chỉ cần đưa xuống cuối bài là được ạ) Kể cả (Bỏ nốt chỗ này luôn) khi con người bị kìm kẹp trong chính định kiến của bản thân, cuộc sống của họ cũng trở nên thật ngột ngạt. Bởi lẽ đã lúc nào họ cũng cố tuân theo những suy nghĩ cứng ngắc mà mình tự đặt ra, luôn giam cầm mình trong cái lồng sắt lạnh lẽo mang tên “định kiến” nên sẽ luôn thấy gò bó, tù túng và không hài lòng với cuộc sống. Những người như vậy sẽ từ chối tiếp thu cái mới mẻ mà chỉ ôm khư khư những tư tưởng khuôn mẫu, từ đó biến cuộc sống của mình trở nên tẻ nhạt. Sống trong định kiến của bản thân tệ thế đấy nhưng chí ít con người khi đó vẫn còn là chính mình. Còn sống theo bản thảo mà người khác đã vẽ ra, con người sẽ đánh mất đi bản sắc riêng biệt và chỉ đi theo điều mà xã hội mong đợi ở họ. Họ làm sao thấy hạnh phúc khi phải liên tục làm hài lòng người khác? Cuối cùng người ta còn lại gì ngoài sự mỏi mệt và hối tiếc cho một đời vô nghĩa? Là một thế hệ trẻ năng động sống giữa những biến đổi không ngừng của thời đại, ta phải cởi mở tiếp thu những tư tưởng đúng đắn, loại bỏ định kiến chủ quan của bản thân và hơn hết không thể suy nghĩ cứng nhắc của người khác chi phối cách sống của mình mình. Hãy như nàng hoa hậu H’Hen Niê đã mạnh dạn chọn hướng đi khác với định kiến “đến mười bốn tuổi phải lấy chồng” mà phụ nữ dân tộc của cô phải tuân theo, nhờ đó đưa hai tiếng Việt Nam đến đấu trường nhan sắc quốc tế. Cuộc sống muôn màu muôn vẻ, hà cớ gì phải cố đo đúc nó bằng những cái khuôn!
 

Hàn Thủy Nguyệt

Học sinh
Thành viên
14 Tháng mười hai 2019
23
27
21
19
An Giang
THPT CHÂU PHÚ
Mỗi người có mỗi quan niệm khác nhau về cách sống trong cuộc đời. Có nhiều nguyên nhân cho một quan niệm khá phổ biến: “Cuộc sống của ta bị chi phối bởi định kiến của bản thân đã là điều rất tệ, nên nếu bị điều khiển bởi định kiến của người khác hẳn còn tệ hơn nhiều”. Định kiến là những quan điểm, suy nghĩ chủ quan, cảm tính, bảo thủ của một người hoặc cộng đồng về thế giới xung quanh, thường có tính áp đặt và không thay đổi theo thời gian. (chỗ này em nghĩ là bỏ đi được ạ, còn nếu chị muốn giữ lại thì chỉ cần đưa xuống cuối bài là được ạ) Kể cả (Bỏ nốt chỗ này luôn) khi con người bị kìm kẹp trong chính định kiến của bản thân, cuộc sống của họ cũng trở nên thật ngột ngạt. Bởi lẽ đã lúc nào họ cũng cố tuân theo những suy nghĩ cứng ngắc mà mình tự đặt ra, luôn giam cầm mình trong cái lồng sắt lạnh lẽo mang tên “định kiến” nên sẽ luôn thấy gò bó, tù túng và không hài lòng với cuộc sống. Những người như vậy sẽ từ chối tiếp thu cái mới mẻ mà chỉ ôm khư khư những tư tưởng khuôn mẫu, từ đó biến cuộc sống của mình trở nên tẻ nhạt. Sống trong định kiến của bản thân tệ thế đấy nhưng chí ít con người khi đó vẫn còn là chính mình. Còn sống theo bản thảo mà người khác đã vẽ ra, con người sẽ đánh mất đi bản sắc riêng biệt và chỉ đi theo điều mà xã hội mong đợi ở họ. Họ làm sao thấy hạnh phúc khi phải liên tục làm hài lòng người khác? Cuối cùng người ta còn lại gì ngoài sự mỏi mệt và hối tiếc cho một đời vô nghĩa? Là một thế hệ trẻ năng động sống giữa những biến đổi không ngừng của thời đại, ta phải cởi mở tiếp thu những tư tưởng đúng đắn, loại bỏ định kiến chủ quan của bản thân và hơn hết không thể suy nghĩ cứng nhắc của người khác chi phối cách sống của mình mình. Hãy như nàng hoa hậu H’Hen Niê đã mạnh dạn chọn hướng đi khác với định kiến “đến mười bốn tuổi phải lấy chồng” mà phụ nữ dân tộc của cô phải tuân theo, nhờ đó đưa hai tiếng Việt Nam đến đấu trường nhan sắc quốc tế. Cuộc sống muôn màu muôn vẻ, hà cớ gì phải cố đo đúc nó bằng những cái khuôn!

Cho mình hỏi là tại sao chỗ "Cuộc sống....không thay đổi theo thời gian" lại bỏ vậy ạ? Đó là những chỗ mình ghi lại đề bài và giải thích từ "định kiến" mà? Và thường thì phần giải thích nằm sau mở đoạn mà bạn.
Với cả những chỗ khác đã ổn chưa ạ?

Mình cảm ơn
 

wyn.mai

Cựu Mod Văn
HV CLB Địa lí
Thành viên
9 Tháng năm 2020
2,043
8,867
726
Lâm Đồng
Lý Tự Trọng
Cho mình hỏi là tại sao chỗ "Cuộc sống....không thay đổi theo thời gian" lại bỏ vậy ạ? Đó là những chỗ mình ghi lại đề bài và giải thích từ "định kiến" mà? Và thường thì phần giải thích nằm sau mở đoạn mà bạn.
Với cả những chỗ khác đã ổn chưa ạ?

Mình cảm ơn
Em thấy chị giải thích ổn rồi ạ, phải bỏ hết chỗ này ý ạ, lúc đó em quên chuyển 1 số chỗ sang màu đỏ, theo em nghĩ thì không càn thiết đâu ạ, nếu chị cho câu này “Cuộc sống của ta bị chi phối bởi định kiến của bản thân đã là điều rất tệ, nên nếu bị điều khiển bởi định kiến của người khác hẳn còn tệ hơn nhiều” xuống cuối cùng của đoạn thì đó sẽ là câu chốt, làm cho người đọc hiểu hơn mình đang muốn truyền đạt đến cái gì,
Đó là theo ý kiến của em thôi ạ,
Có nhiều nguyên nhân cho một quan niệm khá phổ biến: “Cuộc sống của ta bị chi phối bởi định kiến của bản thân đã là điều rất tệ, nên nếu bị điều khiển bởi định kiến của người khác hẳn còn tệ hơn nhiều”. Định kiến là những quan điểm, suy nghĩ chủ quan, cảm tính, bảo thủ của một người hoặc cộng đồng về thế giới xung quanh, thường có tính áp đặt và không thay đổi theo thời gian. (chỗ này em nghĩ là bỏ đi được ạ, còn nếu chị muốn giữ lại thì chỉ cần đưa xuống cuối bài là được ạ) Kể cả
 

Võ Nguyễn Thu Uyên

Cựu Phụ trách nhóm Sử|CV nhiệt huyết|Cựu CN CLB Sử
Thành viên
20 Tháng ba 2017
4,208
12,673
991
Thành phố Hà Nội
Nghệ An
Học viện Ngân Hàng
Em thấy chị giải thích ổn rồi ạ, phải bỏ hết chỗ này ý ạ, lúc đó em quên chuyển 1 số chỗ sang màu đỏ, theo em nghĩ thì không càn thiết đâu ạ, nếu chị cho câu này “Cuộc sống của ta bị chi phối bởi định kiến của bản thân đã là điều rất tệ, nên nếu bị điều khiển bởi định kiến của người khác hẳn còn tệ hơn nhiều” xuống cuối cùng của đoạn thì đó sẽ là câu chốt, làm cho người đọc hiểu hơn mình đang muốn truyền đạt đến cái gì,
Đó là theo ý kiến của em thôi ạ,
trong phần nlxh 200 chữ thì phần này là cần thiết em nhé. Đây được gọi là phần nêu mệnh đề và giải thích:v
Vì đây là nghị luận về 1 câu nói mà:v
Chào mọi người. Em là 2k4-er và đang chuẩn bị cho môn Văn lớp 12. Em có viết một đoạn văn NLXH 200 chữ. Mọi người xem qua và nhận xét giúp em về câu từ, ý tứ,...nhé


Đề
: Viết đoạn văn nghị luận xã hội 200 chữ nêu nguyên nhân cho quan niệm: "Cuộc sống của ta bị chi phối bởi định kiến của bản thân đã là điều rất tệ, nên nếu bị điều khiển bởi định kiến của người khác hẳn còn tệ hơn nhiều".

Mỗi người có mỗi quan niệm khác nhau về cách sống trong cuộc đời. Có nhiều nguyên nhân cho một quan niệm khá phổ biến: “Cuộc sống của ta bị chi phối bởi định kiến của bản thân đã là điều rất tệ, nên nếu bị điều khiển bởi định kiến của người khác hẳn còn tệ hơn nhiều”. Định kiến là những quan điểm, suy nghĩ chủ quan, cảm tính, bảo thủ của một người hoặc cộng đồng về thế giới xung quanh, thường có tính áp đặt và không thay đổi theo thời gian. Kể cả khi con người bị kìm kẹp trong chính định kiến của bản thân, cuộc sống của họ cũng trở nên thật ngột ngạt. Bởi lẽ đã lúc nào họ cũng cố tuân theo những suy nghĩ cứng ngắc mà mình tự đặt ra, luôn giam cầm mình trong cái lồng sắt lạnh lẽo mang tên “định kiến” nên sẽ luôn thấy gò bó, tù túng và không hài lòng với cuộc sống. Những người như vậy sẽ từ chối tiếp thu cái mới mẻ mà chỉ ôm khư khư những tư tưởng khuôn mẫu, từ đó biến cuộc sống của mình trở nên tẻ nhạt. Sống trong định kiến của bản thân tệ thế đấy nhưng chí ít con người khi đó vẫn còn là chính mình. Còn sống theo bản thảo mà người khác đã vẽ ra, con người sẽ đánh mất đi bản sắc riêng biệt và chỉ đi theo điều mà xã hội mong đợi ở họ. Họ làm sao thấy hạnh phúc khi phải liên tục làm hài lòng người khác? Cuối cùng người ta còn lại gì ngoài sự mỏi mệt và hối tiếc cho một đời vô nghĩa? Là một thế hệ trẻ năng động sống giữa những biến đổi không ngừng của thời đại, ta phải cởi mở tiếp thu những tư tưởng đúng đắn, loại bỏ định kiến chủ quan của bản thân và hơn hết không thể suy nghĩ cứng nhắc của người khác chi phối cách sống của mình mình. Hãy như nàng hoa hậu H’Hen Niê đã mạnh dạn chọn hướng đi khác với định kiến “đến mười bốn tuổi phải lấy chồng” mà phụ nữ dân tộc của cô phải tuân theo, nhờ đó đưa hai tiếng Việt Nam đến đấu trường nhan sắc quốc tế. Cuộc sống muôn màu muôn vẻ, hà cớ gì phải cố đo đúc nó bằng những cái khuôn!

Bài viết của em dài 414 từ. Em đã cố gắng rút lại rồi, nhưng nếu đủ ý và dẫn chứng của em thì 200 từ là không đủ. Điều này có ảnh hưởng gì không ạ? Nếu em viết chữ nhỏ lại thì có được không?

Em cảm ơn ạ.
thực ra thì khi đi thi thí sinh làm phần nlxh này sẽ bị thừa dung lượng là chủ yếu đấy ạ. Khi thi cậu cố gắng viết trong khoảng 2/3 mặt giấy (nếu đang ở mặt giấy thứ 3 ấy ạ). Còn về phần viết chữ nhỏ thì không nên đâu ạ, vì nếu đã thừa dung lượng thì cho dù viết chữ to hay nhỏ nó cũng như nhau thôi. Mà mình nên viết theo cỡ chữ bình thường, khoảng cách phù hợp sẽ lấy điểm trong mắt giám thị chấm thi đấy ạ.
 

Hàn Thủy Nguyệt

Học sinh
Thành viên
14 Tháng mười hai 2019
23
27
21
19
An Giang
THPT CHÂU PHÚ
trong phần nlxh 200 chữ thì phần này là cần thiết em nhé. Đây được gọi là phần nêu mệnh đề và giải thích:v
Vì đây là nghị luận về 1 câu nói mà:v

thực ra thì khi đi thi thí sinh làm phần nlxh này sẽ bị thừa dung lượng là chủ yếu đấy ạ. Khi thi cậu cố gắng viết trong khoảng 2/3 mặt giấy (nếu đang ở mặt giấy thứ 3 ấy ạ). Còn về phần viết chữ nhỏ thì không nên đâu ạ, vì nếu đã thừa dung lượng thì cho dù viết chữ to hay nhỏ nó cũng như nhau thôi. Mà mình nên viết theo cỡ chữ bình thường, khoảng cách phù hợp sẽ lấy điểm trong mắt giám thị chấm thi đấy ạ.




Vâng ạ. Vậy tổng quan chị thấy bài em ổn rồi đúng không ạ? Như vậy là hay chưa, có cần thêm gì hay sửa gì không? Hè này em định tự luyện NLXH tại nhà, nên không có thầy cô sửa. Những bài sau em cũng viết theo hướng này ổn không ạ?
Mục tiêu của em là 1.5đ phần NLXH ý, hông biết như vậy có tham quá không huhu
 

Võ Nguyễn Thu Uyên

Cựu Phụ trách nhóm Sử|CV nhiệt huyết|Cựu CN CLB Sử
Thành viên
20 Tháng ba 2017
4,208
12,673
991
Thành phố Hà Nội
Nghệ An
Học viện Ngân Hàng
Vâng ạ. Vậy tổng quan chị thấy bài em ổn rồi đúng không ạ? Như vậy là hay chưa, có cần thêm gì hay sửa gì không? Hè này em định tự luyện NLXH tại nhà, nên không có thầy cô sửa. Những bài sau em cũng viết theo hướng này ổn không ạ?
Mục tiêu của em là 1.5đ phần NLXH ý, hông biết như vậy có tham quá không huhu
Về tổng quan thì bài của em ổn rồi nhé. Nếu muốn lấy 1.5 hoặc hơn nữa điểm phần này, chỉ có cách là phải viết thật nhiều, luyện nhiều dạng đề nhé. Mỗi bài có một hướng đi riêng, tùy theo dạng đề mà mình có cách viết khác nhau nữa nha
 

Cool Kid

Học sinh
Thành viên
1 Tháng bảy 2018
35
39
21
20
Hải Dương
THPT Hưng Đạo
Chào mọi người. Em là 2k4-er và đang chuẩn bị cho môn Văn lớp 12. Em có viết một đoạn văn NLXH 200 chữ. Mọi người xem qua và nhận xét giúp em về câu từ, ý tứ,...nhé


Đề
: Viết đoạn văn nghị luận xã hội 200 chữ nêu nguyên nhân cho quan niệm: "Cuộc sống của ta bị chi phối bởi định kiến của bản thân đã là điều rất tệ, nên nếu bị điều khiển bởi định kiến của người khác hẳn còn tệ hơn nhiều".

Mỗi người có mỗi quan niệm khác nhau về cách sống trong cuộc đời. Có nhiều nguyên nhân cho một quan niệm khá phổ biến: “Cuộc sống của ta bị chi phối bởi định kiến của bản thân đã là điều rất tệ, nên nếu bị điều khiển bởi định kiến của người khác hẳn còn tệ hơn nhiều”. Định kiến là những quan điểm, suy nghĩ chủ quan, cảm tính, bảo thủ của một người hoặc cộng đồng về thế giới xung quanh, thường có tính áp đặt và không thay đổi theo thời gian. Kể cả khi con người bị kìm kẹp trong chính định kiến của bản thân, cuộc sống của họ cũng trở nên thật ngột ngạt. Bởi lẽ đã lúc nào họ cũng cố tuân theo những suy nghĩ cứng ngắc mà mình tự đặt ra, luôn giam cầm mình trong cái lồng sắt lạnh lẽo mang tên “định kiến” nên sẽ luôn thấy gò bó, tù túng và không hài lòng với cuộc sống. Những người như vậy sẽ từ chối tiếp thu cái mới mẻ mà chỉ ôm khư khư những tư tưởng khuôn mẫu, từ đó biến cuộc sống của mình trở nên tẻ nhạt. Sống trong định kiến của bản thân tệ thế đấy nhưng chí ít con người khi đó vẫn còn là chính mình. Còn sống theo bản thảo mà người khác đã vẽ ra, con người sẽ đánh mất đi bản sắc riêng biệt và chỉ đi theo điều mà xã hội mong đợi ở họ. Họ làm sao thấy hạnh phúc khi phải liên tục làm hài lòng người khác? Cuối cùng người ta còn lại gì ngoài sự mỏi mệt và hối tiếc cho một đời vô nghĩa? Là một thế hệ trẻ năng động sống giữa những biến đổi không ngừng của thời đại, ta phải cởi mở tiếp thu những tư tưởng đúng đắn, loại bỏ định kiến chủ quan của bản thân và hơn hết không thể suy nghĩ cứng nhắc của người khác chi phối cách sống của mình mình. Hãy như nàng hoa hậu H’Hen Niê đã mạnh dạn chọn hướng đi khác với định kiến “đến mười bốn tuổi phải lấy chồng” mà phụ nữ dân tộc của cô phải tuân theo, nhờ đó đưa hai tiếng Việt Nam đến đấu trường nhan sắc quốc tế. Cuộc sống muôn màu muôn vẻ, hà cớ gì phải cố đo đúc nó bằng những cái khuôn!

Bài viết của em dài 414 từ. Em đã cố gắng rút lại rồi, nhưng nếu đủ ý và dẫn chứng của em thì 200 từ là không đủ. Điều này có ảnh hưởng gì không ạ? Nếu em viết chữ nhỏ lại thì có được không?

Em cảm ơn ạ.
Chào em, chị xin góp ý với em thế này nhé
Trước hết về vấn đề dung lượng: Đề yêu cầu 200 chữ nhưng không nhất thiết, bắt buộc em chỉ được viết 200 chữ, vì các cô một ngày chấm tương đối nhiều bài, không thể đếm từng bài có bao nhiêu chữ. Em cứ ước lượng hơn một trang, hoặc một trang rưỡi là ok nhé; đừng nên dài quá cũng đừng nên ngắn quá
Thứ hai, về vấn đề kiến thức:
Những năm gần đây, hướng ra đề của Bộ thường là chỉ xoáy sâu vào một khía cạnh của vấn đề, ví dụ như hỏi nguyên nhân, hỏi ý nghĩa… chứ không yêu cầu rộng là bàn luận về một vấn đề như trước. Lấy ví dụ ngay trong chính đề bài của em: viết đoạn văn nêu NGUYÊN NHÂN CỦA QUAN NIỆM: “ … “. Tức là bài của em chỉ có thể nói về nguyên nhân vì sao chứ không cần nói đến ý nghĩa hay tác hại. Nhưng trong bài em chị chưa thấy có nguyên nhân được đề cập đến nhiều.
Có thể em nghĩ chị sẽ hơi khắt khe nhưng mong em đọc kỹ đề bài một chút. Chúc em thành công.
 
Top Bottom