Đố zui có thưởng!

X

xbadboy8x

tramngan said:
pnl said:
Tiện thể các bạn thử giải bài này xem: có 12 đồng xu trong đó có 1 đồng bị lỗi ( ko biết nhẹ hơn hay nặng hơn), làm thế nào sau 3 lần cân (cân đĩa) có thể tìm ra đồng lỗi.
Câu này thậm chí admin trong diễn đàn Khoa Học Việt Nam cũng pó tay luôn. Em sẽ bày ra nhiều hướng để các bạn suy nghĩ thêm nhé! Dĩ nhiên câu trả lời của em chắc chắn sai rồi!
Cách 1:
Ta chia 12 viên bi thành 4 phần bằng nhau (mỗi phần 3 viên), tôi để riêng phần 4 không đem cân. Cân lần 1 tôi lấy phần 1 và phần 2, cân lần 2 tôi lấy phần 1 và phần 3.
Tôi đặt giả thiết 2 trường hợp như thế này:
Nếu phần 1 = phần 2 và phần 1 nặng (nhẹ) hơn phần 3 thì tôi đã loại được phần 1,2,4 còn phần 3.
Nếu phần 1 = phần 2 = phần 3, suy ra còn phần 4.
Bây giờ còn 3 viên với 1 lần cân, Làm sao mà giải nữa bây giờ
Cách 2:
Mình xin đưa ra lời giải như sau :ta sẽ đưa bài toán về một trong hai dạng đơn giản là còn lại 3 viên bi nếu biết viên bi kia nặng hơn hay nhẹ hơn hoặc là còn 2 viên ta sẽ lấy 1 viên bi bình thường để thử.Ta làm như sau:gọi các viên bi là a1, a2 a3,a4,a5.... a12 chia làm 3 phần
Lần 1 đặt a1,2,3,4 lên cân với a5,6,7,8 xảy ra 2 trường hợp :
Nếu cân thăng bằng thì ko có gì để nói
Nếu cân ko thăng bằng thì cứ giả sử a1,2,3,4 nặng hơn a5,6,7,8 suy ra a9,10,11,12 là viên bình thường.
Lần cân 2 bỏ a1,2,3 xuống và cho a5,6,7 sang đĩa cân bên kia đồng thời cho a9,10,11 lên đĩa cân có a8 ta sẽ có hai đĩa cân là a4,5,6,7 và a8,9,10,11 sẽ xảy ra 3 trường hợp.
Cân thăng bằng >> đơn giản a1,2,3 và bi nặng hơn >> xong
cân lệch nhưng ko đỏi chiều >> viên bi đó là a4 hoặc a8 >> xong
Cân lệch và đổi chiều >> a5,6,7 và bi nhẹ hơn >> xong
Vói mỗi trường hợp còn lại chỉ cân 1 lần cân là xong.
Các bạn xem và góp ý kiến
em có bị cận thị không vậy tramngan? :shock:
 
P

pnl

tramngan said:
pnl said:
Tiện thể các bạn thử giải bài này xem: có 12 đồng xu trong đó có 1 đồng bị lỗi ( ko biết nhẹ hơn hay nặng hơn), làm thế nào sau 3 lần cân (cân đĩa) có thể tìm ra đồng lỗi.
Câu này thậm chí admin trong diễn đàn Khoa Học Việt Nam cũng pó tay luôn. Em sẽ bày ra nhiều hướng để các bạn suy nghĩ thêm nhé! Dĩ nhiên câu trả lời của em chắc chắn sai rồi!
Cách 1:
Ta chia 12 viên bi thành 4 phần bằng nhau (mỗi phần 3 viên), tôi để riêng phần 4 không đem cân. Cân lần 1 tôi lấy phần 1 và phần 2, cân lần 2 tôi lấy phần 1 và phần 3.
Tôi đặt giả thiết 2 trường hợp như thế này:
Nếu phần 1 = phần 2 và phần 1 nặng (nhẹ) hơn phần 3 thì tôi đã loại được phần 1,2,4 còn phần 3.
Nếu phần 1 = phần 2 = phần 3, suy ra còn phần 4.
Bây giờ còn 3 viên với 1 lần cân, Làm sao mà giải nữa bây giờ
Cách 2:
Mình xin đưa ra lời giải như sau :ta sẽ đưa bài toán về một trong hai dạng đơn giản là còn lại 3 viên bi nếu biết viên bi kia nặng hơn hay nhẹ hơn hoặc là còn 2 viên ta sẽ lấy 1 viên bi bình thường để thử.Ta làm như sau:gọi các viên bi là a1, a2 a3,a4,a5.... a12 chia làm 3 phần
Lần 1 đặt a1,2,3,4 lên cân với a5,6,7,8 xảy ra 2 trường hợp :
Nếu cân thăng bằng thì ko có gì để nói
Nếu cân ko thăng bằng thì cứ giả sử a1,2,3,4 nặng hơn a5,6,7,8 suy ra a9,10,11,12 là viên bình thường.
Lần cân 2 bỏ a1,2,3 xuống và cho a5,6,7 sang đĩa cân bên kia đồng thời cho a9,10,11 lên đĩa cân có a8 ta sẽ có hai đĩa cân là a4,5,6,7 và a8,9,10,11 sẽ xảy ra 3 trường hợp.
Cân thăng bằng >> đơn giản a1,2,3 và bi nặng hơn >> xong
cân lệch nhưng ko đỏi chiều >> viên bi đó là a4 hoặc a8 >> xong
Cân lệch và đổi chiều >> a5,6,7 và bi nhẹ hơn >> xong
Vói mỗi trường hợp còn lại chỉ cân 1 lần cân là xong.
Các bạn xem và góp ý kiến
Cách 1 anh không nghĩ là ra đâu em, cách giải là theo hướng thứ 2 đấy, anh cũng chưa đọc kĩ lắm, nhưng mà chắc là đúng, anh mới post mà Ngân đã giải được à, hồi trước anh mất khá thời gian mới giải được bài này đấy, hậu sinh khả úy thật :D
 
P

phuongnhungbn

wow mọi người bàn luận gì vui wa' ! cái bài này để nhung xem lại sách cấp 1 rùi post lên nha( hồi cấp 1 hay có mấy bài kiểu này lắm )
 
C

chuongcth

Câu hỏi này tui đọc trong Chú bé rắc rối đấy .Anh mod nói đúng phát 1.Nhưng không biết anh mod có trả lời được câu trứng có trước hay gà có trước mà em đã từng đố chưa??
và cả câu em mới post nữa llaij coi đi hehe.Thêm một câu dành cho học sinh lớp chuyên ĐỊa: Ai cũng biết Everest là đình núi cao nhất trên thế giới Nhưng vấn đề là trước khi tìm thấy đỉnh núi everest thì đỉnh núi nào cao nhất trên thế giới?? :mrgreen:
 
M

Moderator

chuongcth said:
Câu hỏi này tui đọc trong Chú bé rắc rối đấy .Anh mod nói đúng phát 1.Nhưng không biết anh mod có trả lời được câu trứng có trước hay gà có trước mà em đã từng đố chưa??
và cả câu em mới post nữa llaij coi đi hehe.Thêm một câu dành cho học sinh lớp chuyên ĐỊa: Ai cũng biết Everest là đình núi cao nhất trên thế giới Nhưng vấn đề là trước khi tìm thấy đỉnh núi everest thì đỉnh núi nào cao nhất trên thế giới?? :mrgreen:

Câu quả trứng với con gà thì anh chưa biết, nhưng theo gợi ý của em anh sẽ về đọc lại quyển sách đó :)
Còn câu thứ hai thì quá dễ, trước khi tìm thấy đỉnh núi Everest thì đỉnh núi cao nhất thế giới vẫn là Chô mô lung ma - Người Tây Tạng gọi thế; vì Everest là tên gọi của người Tây.
 
C

chuongcth

hoan hô anh mod rất pro.Vậy trả lời luôn câu mà em vừa hỏi đi.Trên thế giới loài ngựa có thể ăn được một con voi(nuốt trôi luôn) tên à gì và sóng ở đâu?
 
C

chuongcth

tramngan said:
chuongcth said:
hoan hô anh mod rất pro.Vậy trả lời luôn câu mà em vừa hỏi đi.Trên thế giới loài ngựa có thể ăn được một con voi(nuốt trôi luôn) tên à gì và sóng ở đâu?
Bạn hỏi các thành viên hay hỏi Mod vậy? Hỏi Mod Vậy post ra chi hả?
sao bới móc hoài vậy em.Anh đã post một bài lên trên box này rồi còn gì.Bài "thêm một cau đố nữa đó",còn cái này là anh sợ mod khôngn chú ý đến cái topic đó nên hỏi ở đây luôn lddang vui mà.Mấy khi thấy MOD hào hứng giao lưu chứ :mrgreen: .
Hay đa nghi khó sống lắm em ơi.........
 
X

xbadboy8x

He he he! Anh biết Trâm Ngân học ở trường Giồng Ông Tố bên Thủ Thiêm Q2 rồi! :mrgreen:
 
M

Moderator

chuongcth said:
hoan hô anh mod rất pro.Vậy trả lời luôn câu mà em vừa hỏi đi.Trên thế giới loài ngựa có thể ăn được một con voi(nuốt trôi luôn) tên à gì và sóng ở đâu?

Câu này thì đúng tủ của anh rồi, Trên thế giới ở mỗi Việt Nam mới có loài ngựa đó thôi. Đó là con ngựa(Mã) ăn con voi(Tượng) trên bàn cờ tướng đúng không nào!
 
X

xbadboy8x

01. Có 2 đứa trẻ sinh đôi nhưng chúng lại không phải là anh em song sinh. Tại sao?
02. Có 1 tờ giấy đục 1 lỗ đường kính 2cm và 1 đồng xu đường kính 3cm. Hỏi: làm sao để đưa đồng xu đi xuyên qua tờ giấy mà ko làm rách nó?
03. Một thầy giáo bị ốm nặng. Hay tin, hôm sau ba ông thầy giáo đến thăm. Vậy tất cả có bao nhiêu thầy giáo?
04. Một buổi sáng Chủ nhật còn mờ hơi sương,trời se se lạnh, có 2 cha con nhà nọ gặp 2 cha con nhà kia rồi cùng đi chung với nhau vào tiệm phở Hoà ở 260C Pasteur, Q.3 á. Mỗi người gọi 1 tô. Hỏi chủ quán phải làm mấy tô phở?
05. Con gì đập thì không chết mà không đập thì lại chết quoeo! :mrgreen:
06. Món hàng gì mà người bán biết, người mua biết nhưng người dùng lại không biết?
07. "Tối đa" là bao nhiêu?
08. Con người đã phát minh một thứ giúp nhìn xuyên được mọi thứ qua bức tường dày. Đó là cái gì?
09. Trong tiếng Anh, có một câu mà bất cứ ai dù là giáo sư giỏi đến mấy cũng phải đành thú nhận là "tôi không biết". Đó là câu gì?
10. Có 1 cái ly thủy tinh đố bạn làm sao bóp méo miệng mà ly không bị vỡ? (Điều kiện nhiệt độ bình thường)
 
C

chithuy

câu 1,2,3,4,6,9 nhiều người hỏi rồi (y hệt hoặc tương tự).
Câu 5: con tim.
Câu 7: có thể là 14 (suy luận linh tinh ko biết đúng ko :D)
Câu 10: người bóp méo miệng
 
V

vlong11

xbadboy8x said:
01. Có 2 đứa trẻ sinh đôi nhưng chúng lại không phải là anh em song sinh. Tại sao?
02. Có 1 tờ giấy đục 1 lỗ đường kính 2cm và 1 đồng xu đường kính 3cm. Hỏi: làm sao để đưa đồng xu đi xuyên qua tờ giấy mà ko làm rách nó?
03. Một thầy giáo bị ốm nặng. Hay tin, hôm sau ba ông thầy giáo đến thăm. Vậy tất cả có bao nhiêu thầy giáo?
04. Một buổi sáng Chủ nhật còn mờ hơi sương,trời se se lạnh, có 2 cha con nhà nọ gặp 2 cha con nhà kia rồi cùng đi chung với nhau vào tiệm phở Hoà ở 260C Pasteur, Q.3 á. Mỗi người gọi 1 tô. Hỏi chủ quán phải làm mấy tô phở?
05. Con gì đập thì không chết mà không đập thì lại chết quoeo! :mrgreen:
06. Món hàng gì mà người bán biết, người mua biết nhưng người dùng lại không biết?
07. "Tối đa" là bao nhiêu?
08. Con người đã phát minh một thứ giúp nhìn xuyên được mọi thứ qua bức tường dày. Đó là cái gì?
09. Trong tiếng Anh, có một câu mà bất cứ ai dù là giáo sư giỏi đến mấy cũng phải đành thú nhận là "tôi không biết". Đó là câu gì?
10. Có 1 cái ly thủy tinh đố bạn làm sao bóp méo miệng mà ly không bị vỡ? (Điều kiện nhiệt độ bình thường)
1. Sinh ba
2. Gấp đôi tờ giấy chỗ có lỗ
3. 1
5. Con tim
6. Quan tài
7. Tối đa = Tá đôi =12+2=14
9. I don't know
10. Bóp miệng mình
 
P

pisoga

Vlong 11 trả lời đúng hết rồi, nhưng còn chưa trả lời câu 4 và câu 8, Vậy Pisoga tui trả lời nghen.
Câu 4: Ông chủ quán phải làm 3 tô phở (Vì ông nội của thằng X, cha thằng X, và thằng X là 3 người.)
Câu 8: Con người phát mình ra một thứ, thứ đó là cái cửa. Khửa khửa, cái cửa có thể giúp nhìn xuyên qua mọi bức tường dày
 
T

trantuanhung1989

nghe tui tra? loi` ne`

Trong tu` dien tieng' anh chi? co' 4 tu` thoi la` Tu` ,dien?,tieng' ,anh
dung' ko anh mod
 
T

tuilashinichikudo

xbadboy8x said:
01. Có 2 đứa trẻ sinh đôi nhưng chúng lại không phải là anh em song sinh. Tại sao?
02. Có 1 tờ giấy đục 1 lỗ đường kính 2cm và 1 đồng xu đường kính 3cm. Hỏi: làm sao để đưa đồng xu đi xuyên qua tờ giấy mà ko làm rách nó?
03. Một thầy giáo bị ốm nặng. Hay tin, hôm sau ba ông thầy giáo đến thăm. Vậy tất cả có bao nhiêu thầy giáo?
04. Một buổi sáng Chủ nhật còn mờ hơi sương,trời se se lạnh, có 2 cha con nhà nọ gặp 2 cha con nhà kia rồi cùng đi chung với nhau vào tiệm phở Hoà ở 260C Pasteur, Q.3 á. Mỗi người gọi 1 tô. Hỏi chủ quán phải làm mấy tô phở?
05. Con gì đập thì không chết mà không đập thì lại chết quoeo! :mrgreen:
06. Món hàng gì mà người bán biết, người mua biết nhưng người dùng lại không biết?
07. "Tối đa" là bao nhiêu?
08. Con người đã phát minh một thứ giúp nhìn xuyên được mọi thứ qua bức tường dày. Đó là cái gì?
09. Trong tiếng Anh, có một câu mà bất cứ ai dù là giáo sư giỏi đến mấy cũng phải đành thú nhận là "tôi không biết". Đó là câu gì?
10. Có 1 cái ly thủy tinh đố bạn làm sao bóp méo miệng mà ly không bị vỡ? (Điều kiện nhiệt độ bình thường)
1. chúng là chị em sinh đôi
2. đặt đồng xu bên dưới tờ giấy
3. 1 ông ,tại chỉ có ông thầy và ba của ổng
4. 2 tô ,vì 2 ông đâu có trả tiền chung đâu ( he he :D ,ngu gì )
5.
6. cái quan tài ( câu này cũ xì )
7.
8. cái khoan máy ,muốn nhìn thứ gì thì khoan 1 cái lỗ là xong
9. i don't know (câu này cũng cũ xì )
10. bop' meo' miệng bạn chư' đâu có méo ly mà vỡ
 
P

pokemaniac2810

1. Chắc chị em sinh ba
2.Gấp tờ giấy lại và bẻ ra cho đồng xu lọt qua => ko rách
3. 1 ông, ba của thầy giáo chắc j` đã là thầy giáo
4.Ông chủ ổng làm bao nhiêu tô tất cả ai mà biết được,biết bao nhiêu khách. Mà chắc gì ông chủ đã là đầu bếp làm phở?
To Pisoga: Đã bảo 2 cha con nhà này gặp 2 cha con nhà kia làm gì có vụ đó. Có chăng là do câu hỏi ko rõ ràng.
7.Tối đa = tá đôi = 12 x2=24
 
V

vlong11

Đã có câu trả lời chính xác cho 10 câu đố. Đề nghị các bạn không giải tiếp, vì càng giải càng sai. ^^
Ai ra câu đố tiếp đi nào.
 
Top Bottom