Sự kiện [ĐLVN] Bình chọn trực tuyến bài dự thi sự kiện Đồng lòng Việt Nam

Status
Không mở trả lời sau này.

HMF Ban tổ chức

Ban tổ chức
Cu li diễn đàn
9 Tháng năm 2017
277
6,528
476
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Chào mọi người, vậy đã hết thời gian nhận bài dự thi sự kiện Đồng lòng Việt Nam. Ban tổ chức thật vui khi trong một thời gian ngắn ngủi 5 ngày đã nhận được rất nhiều bài chất lương, có bạn gửi tới 4 bài. Đó là một điều đáng hoan nghênh. :D:D

Những bài dự thi của các bạn đều thể hiện được những tâm tư, tình cảm và điều muốn gửi gắm tới những bác sĩ, tới toàn thể dân tộc Việt Nam trên dải đất hình chữ S này. Để nhiều người biết đến và ủng hộ những bài dự thi đó, Ban tổ chức sẽ mở vòng bình chọn trực tuyến qua 2 kênh:
+ Kênh thứ nhất: Trang facebook (Fanpage) Diễn đàn HOCMAI chiếm 10% hệ số điểm.
Cụ thể: 2 điểm/1 lượt cảm xúc (react), 5 điểm/1 lượt chia sẻ (share). Để bình chọn cho bài dự thi này hợp lệ bằng chia sẻ (share) bài viết, các bạn hãy thêm các hashtag #donglongvietnam #diendanhocmai #MS... (mã số bài dự thi mình bình chọn) nhé!
+ Kênh thứ hai: Tại trang DIỄN ĐÀN HOCMAI chiếm 30% hệ số điểm.
Cụ thể: Tại topic nà BTC sẽ đăng tải bài dự thi của các bạn lên, trên đầu topic sẽ có phần bình chọn. Các bạn sẽ bình chọn cho những tác phẩm mình thật sự ấn tượng. Với mỗi bình chọn hợp lệ các bạn sẽ được 2 điểm.

Sau đây là danh sách bài dự thi:
Lưu ý:
- Thời gian bình chọn trên cả trang facebook cũng như tại topic này là từ 20h00 ngày 19/8/2021 đến 23h59 ngày 24/8/2021.
- Mỗi bài dự thi sẽ được đăng cách nhau 10 phút, bài đầu tiên đăng lúc 20h00. (Dựa vào thời gian nộp trước, nộp sau của thí sinh).
- Số điểm bình chọn ở mỗi nền tảng sẽ được BTC thống kê lại chia cho tổng số bình chọn của các bài dự thi và chia ra trên thang điểm 10. Sau đó sẽ đem nhân với hệ số điểm.
- Với bình chọn tại topic này, các thành viên vote có trùng IP với nhau hoặc trùng IP với thí sinh sẽ bị xem xét trừ đi 20% - 50% tùy mức độ, nếu thật sự nghiêm trong BTC sẽ hủy tư cách dự thi của thí sinh đó.
- Thí sinh có quyền kêu gọi ở trang cá nhân bản thân, ở chữ ký, hội thoại chứ không được kêu gọi ở trang cá nhân của thành viên khác, các bài viết tại diễn đàn. Với trường hợp kêu gọi ở bài viết, trang cá nhân hoặc hội thoại nhưng bị thành viên báo cáo, thí sinh sẽ bị trừ 5 điểm cho 1 lượt báo cáo và phạt 10 điểm cảnh cáo.
- Thành viên TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐƯỢC bình luận vào chủ đề này.
- Trong mọi trường hợp, quyết định của Ban tổ chức vẫn là quyết định cuối cùng.

Các topic liên quan:
[ĐLVN] Ra mắt sự kiện "Đồng lòng Việt Nam"
[ĐLVN] Giải đáp thắc mắc về sự kiện Đồng lòng Việt Nam
 
Last edited:

HMF Ban tổ chức

Ban tổ chức
Cu li diễn đàn
9 Tháng năm 2017
277
6,528
476
BÀI DỰ THI MÃ SỐ 01 (MS01):
Thí sinh: Nguyễn Nhất Mai
Tên tài khoản HMF: @cool boy
Hình thức bài dự thi: Tranh vẽ

MS01.jpg
Hình ảnh các y bác sĩ gắng sức bảo vệ an toàn cho người dân . Và sau lưng là hình ảnh 1 em bé mặc đồ bảo hộ kín mít đi cách ly tập trung . Khi cả nước chống dịch như chống giặc , thì các bác sĩ là những người hùng tiên phong đi đầu đứng ra bảo vệ tổ quốc . Ngăn chặn dịch bệnh không phải là trách nhiệm của 1 cá nhân hay nhà nước mà là trách nhiệm của cả 1 dân tộc . Những lúc như này , cần nhất là ý thức của người dân là sự đồng lòng của toàn bộ đồng bào cả nước . Tự giác khai báo y tế , thực hiện giãn cách , ở nhà và thực hiện đủ 5k là chung tay góp sức giúp nước ta chiến thắng đại dịch .
 

HMF Ban tổ chức

Ban tổ chức
Cu li diễn đàn
9 Tháng năm 2017
277
6,528
476
BÀI DỰ THI MÃ SỐ 02 (MS02):
Thí sinh: Khánh Huyền
Tên tài khoản HMF: @Cute nè
Hình thức bài dự thi: Tranh vẽ
MS02.jpg

Được biết hiện nay làn sóng covid thứ 4 đang dần lớn mạnh. Thành phố Hồ Chí Minh là một trong những tỉnh thành có số ca nhiễm lên đến hàng chục nghìn người. Không chỉ riêng thành phố Hồ Chí Minh mà toàn bộ miền Nam đều bị ảnh hưởng. Con người Việt Nam với truyền thống yêu thương con người đã đồng lòng cùng nhau ủng hộ cho miền Nam thân yêu của chúng ta để nhằm khuyến khích, khích lệ người dân nơi đây. Những bao gạo, chai nước, gói mì tôm hay là tiền của đều được mọi người đưa đến ủng hộ đồng bào miền Nam. Với ước mong là đất nước ta sẽ chiến thắng được bệnh dịch. Những tấm lòng thơm thảo của triệu con người Việt đồng lòng để giúp Miền Nam của chúng ta. Không chỉ là giúp cho mọi người mà đó còn là bảo vệ cho chính bản thân chúng ta.
 

HMF Ban tổ chức

Ban tổ chức
Cu li diễn đàn
9 Tháng năm 2017
277
6,528
476
BÀI DỰ THI MÃ SỐ 03 (MS03):
Thí sinh: Khánh Huyền
Tên tài khoản HMF: @Cute nè
Hình thức bài dự thi: Tranh vẽ

MS03.jpg

Sát cánh cùng chính phủ và nhân dân cả nước chống dịch covid, Hà Tĩnh đang đối mặt với dịch bùng phát trở lại .Cùng với lực lượng tuyến đầu chống dịch đã và đang ngày đêm căng mình với nỗ lực, trách nhiệm và quyết tâm cao đẩy lùi dịch bệnh covid-19. .Niềm tin vào Hà Tĩnh yêu thương, niềm tin vào đất nước Việt Nam ,chúng ta sẽ đoàn kết một lòng chiến thắng Đại dịch Covid 19.
 

HMF Ban tổ chức

Ban tổ chức
Cu li diễn đàn
9 Tháng năm 2017
277
6,528
476
BÀI DỰ THI MÃ SỐ 04 (MS04):
Thí sinh: Nguyễn Dững
Tên tài khoản HMF: @Nguyễn V.Dững
Hình thức bài dự thi: Văn.​

Cũng đã ngót nghét gần 2 năm cả Thế Giới chúng ta bắt đầu sống chung với dịch covid. Dịch bắt đầu phát hiện ở Vũ Hán và lan rộng trên toàn Thế Giới mà vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt phần nào. Sức ép mà dịch bệnh đem đến đã làm ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống của toàn nhân loại. Đại dịch COVID-19 là cú sốc y tế mạnh mẽ, tác động đến mọi mặt lên nền kinh tế thế giới. Tăng trưởng toàn cầu và của nhiều quốc gia, khu vực ở mức âm; đầu tư và thương mại toàn cầu suy giảm; người lao động mất việc làm, tỷ lệ thất nghiệp tăng cao, ảnh hưởng mạnh mẽ lên cả các cường quốc như Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản, Anh,... đối với Việt Nam ta cũng phải chịu nhưng tổn thất nặng nề như trên, đã và đang trải qua 4 đợt chống dịch nền kinh tế Việt Nam bị đại dịch làm cho tăng trưởng kinh tế rơi xuống mức thấp nhất trong 10 năm qua, có những cuộc chia ly đẫm nước mắt và có lẽ sẽ không bao giờ gặp lại. Dẫu thế đại dịch COVID-19 cũng đem đến những nhìn nhận mới, rõ nét hơn về cơ hội phát triển. Chẳng hạn, trong thời kỳ dịch bệnh COVID-19 và thực hiện giãn cách xã hội, các cuộc họp, học tập, hội thảo trực tuyến nở rộ ở các quy mô và cấp độ khác nhau cho thấy tiềm năng của mạng internet chưa được khai thác một cách đầy đủ từ trước đến nay. Ngay từ khi bắt đầu Việt Nam ta đã chống dịch với tinh thần vô cùng quyết tâm “ chống dịch như chống giặc ” chưa hề lơ là tí nào nên tình hình dịch ở Việt Nam thuộc top khả quan trên toàn Thế Giới. Một điều đáng trân quý là dường như khoảng cách giữa trái tim với trái tim của những con người máu đỏ da vàng chưa bao giờ tồn tại, chúng ta luôn yêu thương và giúp đỡ nhau trong nhưng lúc khó khăn, những chuyến xe 0 đồng mang hàng tấn rau củ đi cứu trợ,từng suất cơm từ thiện bắt đầu được trao tay, hơn hết là sự hy sinh vô cùng trân quý từ những thiên thần áo trắng và lực lượng chống dịch bất kể ngày đêm. Sự hy sinh bản thân vô điều kiện đã làm rực lên tinh thần dân tộc Việt ta bao đời nay. Họ lựa chọn góp phần sức của mình cho quê nhà trong tình cảnh như thế này quả thật đáng nể, bởi họ đang đối diện với tử thần mà chẳng màn đến bản thân mình để giành lấy lại từng hy vọng, từng sinh mạng một cách quyết liệt. Có những y bác sĩ, chiến sĩ công an đã ngã xuống để vun lên ngọn núi hy vọng dập dịch cho Việt Nam, có người chấp nhận rời xa khỏi gia đình, có người không màn gian khổ, có người chấp nhận bỏ qua lợi ích của bản thân nhưng chung quy cũng vì lợi ích của đất nước, lòng tự tôn dân tộc và tương lai không còn dịch bệnh. Bấy nhiêu đó thôi cũng cho ta thấy được rằng những tấm lòng đó thật đáng để trân trọng biết bao! Chúng ta đang nợ lực lượng tuyến đầu và các y bác sĩ một lời cảm ơn sâu sắc vì những thứ họ đang mang lại! Dẫu biết khó khăn gian khổ nhưng hãy cố lên nhé mọi người, cố lên nhé những thiên thần áo trắng trong lòng tôi, mọi người đang rất cần các bạn trong lúc này! Tất cả mọi chuyện rồi sẽ trở về như dáng vẻ ban đầu vốn có của nó thôi và hơn nữa những việc mà mọi người làm, những sự hy sinh đó sẽ được đền đáp một cách xứng đáng. Từ tận đáy lòng xin gửi một lời cảm ơn trân trọng đến lực lượng chống dịch cũng như các y bác sĩ!
MS04.jpg

Ảnh minh họa: Google​
 

HMF Ban tổ chức

Ban tổ chức
Cu li diễn đàn
9 Tháng năm 2017
277
6,528
476
BÀI DỰ THI MÃ SỐ 05 (MS05):
Thí sinh: Kagamine Len 12272007
Tên tài khoản HMF: @Kagamine Len 12272007
Hình thức bài dự thi: Ảnh chụp.

Quân 1.jpg Quân 2.jpg Quân 3.jpg Quân 4.jpg
Trên đây là những hình ảnh do chính tôi chụp người dân trong xóm 3 - thôn Quỳnh Hồng nơi tôi sinh sống.
Đã 2 năm sống chung với đại dịch COVID-19, trải qua vô vàn mất mát đau thương, nhưng cũng đã ngời sáng biết bao tấm lòng, tình cảm thiêng liêng cao đẹp giữa người với người. Bên cạnh các y bác sĩ – những người đi đầu trong “trận chiến”, là hậu phương vững chắc – khối đại đoàn kết toàn dân với những suất cơm mùa dịch. Những suất ăn đó chỉ là những món dân dã, có thể nó cũng không ngon bằng những suất cơm bình thường, nhưng lại lan tỏa yêu thương và làm ấm lòng người ăn đến lạ. Giá trị vật chất tuy không lớn, nhưng điều mà nó gửi gắm là vô giá. Do hậu quả của đại dịch, kinh tế, việc làm của từng gia đình nói riêng và cả xã hội nói chung đã và đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng, nên có thể khẳng định rằng, những suất cơm miễn phí, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm như thế này rất thiết thực. Có hàng nghìn người đã tình nguyện đi đóng gói, nấu ăn để gửi vào các bệnh viện dã chiến, khu cách ly tập trung cho đồng bào mình. Bức ảnh tôi chọn chính là nói về hành động vô cùng ý nghĩa ấy. Tôi tin chắc rằng, khi nhìn vào nó, tự trong mỗi người chúng ta đều có thể cảm nhận được tình yêu thương lan tỏa, giảm bớt sự căng thẳng, tạo đông lực, niềm tin của cả dân tộc sẽ chiến thắng đại dịch, chiế thắng COVID.
 

HMF Ban tổ chức

Ban tổ chức
Cu li diễn đàn
9 Tháng năm 2017
277
6,528
476
BÀI DỰ THI MÃ SỐ 06 (MS06):
Thí sinh: Nguyễn Thị Thanh Trà
Tên tài khoản HMF: @Tiểu thư ngốk
Hình thức bài dự thi: Văn​


Mỗi ngày qua đi số lượng Fo,số người tử vong cứ tăng lên. Đặc biệt nơi miền Nam đất nước. Những con số tăng lên bên cạnh sự lo âu của mỗi cá nhân, tổ chức và của toàn đất nước. Chúng ta lo lắng cho chính bản thân, gia đình và cho cả xã hội này.:Rabbit39
Chính trong thời điểm này một điều khiến mỗi con người Việt Nam phải thật tự hào về đất nước thân yêu: Đất nước chúng ta cũng thật nhỏ bé thôi nhưng chúng ta có những con người, những trái tim luôn hướng về người dân, hướng về cộng đồng. Thời sự vẫn ngày ngày cập nhật tin tức để người dân nắm bắt nhanh nhất tình trạng hiện nay. Nhà nước ta vẫn từng giờ, từng phút đưa ra những chỉ đạo quyết liệt, nhanh chóng. Hơn tất cả các y bác sĩ vẫn từng phút, từng giây chiến đấu với loại virut nguy hiểm ấy. Họ "không ngủ" bên bệnh nhân. Họ chấp nhận xa gia đình, chấp nhận nguy hiểm để đồng hành với bệnh nhân và có thể thấy đó là đánh cược bản thân bên giường bệnh. Y đức của họ đáng cho chúng ta khâm phục. Nhìn những giọt mồ hôi rơi nhưng vẫn mặc lên mình bộ áo phòng hộ mặc cho thời tiết nóng bức. Mặc cho sự nguy hiểm những sinh viên tình nguyện lên đường đến những điểm dịch để góp sức mình cho tổ quốc.Chúng ta mủi lòng nhìn những hình ảnh mang đầy niềm tự hào nhưng cũng đầy nỗi xúc động. Những đoàn xe theo sự chỉ dẫn của CSGT để được về địa phương, quê nhà. Những tấm lòng đóng góp không nhỏ cho quỹ vacxin, cho các cơ sở y tế,... Nhìn những đồng chí trực chốt mặc trời mưa hay nắng vẫn vững vàng thực hiện tốt nhiệm vụ vì nhân dân, đất nước. Tinh thần tương thân, tương ái của đất nước ta thật đáng tự hào.
Lời cảm ơn đến từ hàng triệu trái tim Việt Nam muốn gửi tới tuyến đầu chống dịch. Những con người chấp nhận hy sinh bản thân vì một Việt Nam ngày mai hết dịch. Muốn hét vang lời động viên, cổ vũ tinh thần để các đồng chí, các cán bộ, các y bác sĩ có thêm sức mạnh để đánh bại dịch bệnh kinh hoàng này.:Tuzki33
Hy vọng rằng liều vacxin mang tên “Ý THỨC CỘNG ĐỒNG” sẽ được nhân dân nâng cao, lan rộng hơn. Chúng ta cùng cố gắng, cùng quyết tâm, cùng hy vọng đất nước sẽ lại nhộn nhịp xe cộ, không đau thương, không mất mát.
Chúng tôi ở đây và gửi tới đất nước lời động viên rằng:
VIỆT NAM ƠI CỐ LÊN!:Rabbit34
CHÚNG TA SẼ CHIẾN THẮNG!
TỰ HÀO 2 CHỮ “VIỆT NAM”:MIM7

MS06.jpg

Ảnh minh họa: Google​
 

HMF Ban tổ chức

Ban tổ chức
Cu li diễn đàn
9 Tháng năm 2017
277
6,528
476
BÀI DỰ THI MÃ SỐ 07 (MS07):
Thí sinh: Nguyễn Ngọc Mai
Tên tài khoản HMF: @Kuroko - chan
Hình thức bài dự thi: Tranh vẽ

MS070707.PNG
Đứng trên bờ vực sinh tử, chính nhờ sự kiên định, sự hi sinh âm thầm và cao cả đã cứu biết bao nhiêu con người khỏi bàn tay của tử thần. Không một bệnh nhân nào đơn độc chiến đấu, cũng không có một bác sĩ nào một mình chống chọi và bảo vệ bệnh nhân. Khi cái chết đến gần, con người ta lại vùng lên để bảo vệ và chiến đấu cũng như hình ảnh những con người nhỏ bé kiên cường chống lại bệnh tật , chống lại cái chết đáng sợ hơn họ dù nó lớn hơn họ gấp nghìn lần.
 

HMF Ban tổ chức

Ban tổ chức
Cu li diễn đàn
9 Tháng năm 2017
277
6,528
476
BÀI DỰ THI MÃ SỐ 08 (MS08):
Thí sinh: Khánh Huyền
Tên tài khoản HMF: @Cute nè
Hình thức bài dự thi: Văn

Cảm ơn những y bác sĩ
Mấy tháng qua, trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng đang phải đối mặt với làn sóng covid mới. Nó đe dọa tính mạng của hàng triệu người. Trong nỗi lo dịch bệnh lan rộng thì sự đoan kết chung tay của toàn dân tộc khơi dậy một cách mạnh mẽ. Không những vậy đó còn là sự tin tưởng của thiếu nhi chúng em đối với đất nước, là lòng biết ơn sự tri ân sâu sắc tới các lực lượng xã hội đang làm nhiệm vụ nơi tuyến đầu để bảo vệ sức khỏe và đem lại bình yên cho người dân. Đảng và nhà nước cùng các y bác sĩ, bộ đội công an, họ đã làm những điều tuyệt vời. Hơn hết là những y bác sĩ của chúng ta . Thương lắm những thiên thần áo trắng-những con người đang ngày đêm túc trực ở bệnh viện để bảo vệ sức khỏe cho mọi người. Nhưng….đằng sau những sự kiên cường cứng rắn đó cũng là cả một bầu trời thầm kín, những phút giây yếu lòng đến rơi lệ bởi họ đã và đang mang trên minh sứ mệnh bảo vệ đất nước. Đã bao lâu rồi họ chưa được về nhà với gia đình của minh. Những bữa cơm vội vàng, vừa ăn vừa gọi điện cho những đứa con yêu dấu, tuy chỉ nhìn thấy qua màn hình điện thoại nhưng cũng đủ để tiếp thêm động lực để họ vượt qua thời điểm khó khăn như vậy. Họ làm việc không ngừng nghỉ nên cũng có lúc sàn nhà hay hành lang lại trở thanh một nơi để họ nghỉ ngơi những lúc mệt mỏi. Đó là những ngày ăn không đúng bữa, ngủ không đúng giấc, mắt thâm quầng, da sạm đi...Vì tình yêu quê hương đất nước và tất cả đó cũng không còn quan trọng nữa.
Hãy cố lên những thiên thần áo trắng- người đang mang sứ mệnh bảo vệ cho đất nước. Mọi người luôn tin chắc rằng mọi nỗ lực đó đều sẽ được đền đáp. Rồi một ngày các y bác sĩ sẽ đem lại điều tươi đẹp cho đất nước
Hãy gửi gắm những tình yêu thương, sự trân quý đến với những người đang nơi tuyến đầu chống dịch. Lúc này chính là lúc họ đang cần chúng ta tiếp thêm cho họ một động lực để có thể làm việc nhiều hơn nữa. Cùng chung tay để mang lại niềm vui chiến thắng ^^

MS81.jpg ms82.jpg

Ảnh minh họa: Google​
 

HMF Ban tổ chức

Ban tổ chức
Cu li diễn đàn
9 Tháng năm 2017
277
6,528
476
BÀI DỰ THI MÃ SỐ 09 (MS09):
Thí sinh: Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
Tên tài khoản HMF: @Nguyễn Phan Ánh Nguyệt
Hình thức bài dự thi: Văn.
Đất nước ta đã có như ngày hôm nay là nhờ tinh thần đoàn kết của dân tộc và sự hi sinh anh dũng của các anh hùng. Dù hoà bình nhưng nước ta đang đứng trước làn sóng dịch Covid-19. Một lần nữa các y bác sĩ, các chiến sĩ công am hi sinh thầm lặng trong trận chiến chống dịch. Vì dân vì nước mà họ quên luôn cả bản thân mình. Với làn sóng dịch Covid-19 lần thứ 4, nước ta bùng phát lên nhiều ổ dịch với những biến thể phức tạp, khả năng lây lan nhanh tỏng cộng đồng. Cuộc sống của người dân trở nên khó khăn, phức tạp hơn. Chính phủ, Đảng nhà nước ta cũng đã có nhiều biện pháp phòng chống dịch. Người dân thực hiện biện pháp 5K của bộ y tế; các vùng dịch, khu cách ly thì thực hiện chỉ thị 16 của chính phủ... Ngoài ra, chúng ta không thể nào quên đc sự hi sinh thầm lặng của các y bác sĩ, các chiến sĩ công an ở nơi tuyến đầu chống dịch. Giữa mặt trận phòng, chống dịch đầy cam go, cực khổ, những anh hùng thầm lặng không quản gian khổ, không nghĩ suy đến việc riêng tư, sự an toàn của bản thân mình để cứu chữa cho những người bệnh. Trong những ngày đầu xuân, tết nguyên đán tân sửu năm 2021, trong khi mọi người, mọi nhà đoàn tụ, quây quần bên gia đình thì nhiều cán bộ, y bác sĩ, chiến sĩ công an đang công tác, thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch Covid-19 tại các cơ sở y tế, các khu cách ly tập trung không thể quay trở về nhà cũng với gia đình. Các cán bộ, y bác sĩ, chiến sĩ công an đang công tác, thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch Covid-19 tại các cơ sở y tế, các khu cách ly tập trung, các Khu cách ly, các bệnh viện dã chiến, nơi mà nguy cơ lây nhiễm lên đến mức “đỉnh điểm”, trong bộ đồ bảo hộ ngột ngạt dường như không có chỗ thở, đội ngũ y bác sĩ, chiến sĩ, tình nguyện viên vẫn ngày đêm miệt mài, dốc hết sức lực, thậm chí quên đi sức khoẻ của bản thân mình để bảo vệ cho sự bình yên của Đất Nước. Hàng ngày số ca lây nhiễm trong cộng động ngày càng tăng khiến cho các y bác sĩ không thể nào nghỉ ngơi vì đang có rất rất nhiều người đang cần họ, phải chứng kiến hình ảnh các y bác sỹ, chiến sỹ,… ngất đi vì kiệt sức, bản thân chúng cháu cảm thấy vô cùng biết ơn. Những y bác sĩ, chiến sỹ nơi tuyến đầu chông dịch hầu như họ đã quen với những âm thanh của máy móc, của mùi thuốc sát trùng, của những ngày trắng đêm khi bệnh nhân vẫn còn đang trong cơn nguy kịch. Họ ăn những bữa cơm vội vã để mà kịp được giấc ngủ, và thay ca cho đồng đội mình nghĩ ngơi và để kịp đến bên cạnh những người đang rất cần họ ở bên. Quả thực, chúng cháu không khỏi xót xa. Thật may mắn khi đang sống, học tập và làm việc trong môi trường an toàn, được chuẩn bị những kỹ năng cần thiết để chống dịch, thực hiện tốt khuyến cáo 5K của Bộ Y tế. Chúng cháu – những học sinh vô cùng cảm kích tấm lòng, sự hy sinh cao đẹp của đội ngũ y bác sĩ, chiến sĩ, tình nguyện viên nơi tuyến đầu chống dịch. Chúng cháu xin gửi lời cảm ơn và tri ân chân thành nhất đến những cống hiến quên mình của đội ngũ y bác sỹ, chiến sỹ, tình nguyện viên. Trong cuộc chiến này, không phải là trách nhiệm hay và nhiệm vụ của bất kì một ai, mỗi chúng ta là công dân Việt Nam hãy có trách nhiệm với việc mình làm, cùng nhau chung tay hỗ trợ lẫn nhau trong công cuộc đẩy lùi đại dịch Covid 19 ra khỏi vùng lãnh thổ của đất nước ta. Kính chúc Cô Chú, Anh Chị luôn mạnh khoẻ, hạnh phúc và bình an để tiếp tục sự nghiệp cứu người.

MS09.jpg
Ảnh minh họa: Báo điện tử-Đảng cộng sản Việt Nam​
 

HMF Ban tổ chức

Ban tổ chức
Cu li diễn đàn
9 Tháng năm 2017
277
6,528
476
BÀI DỰ THI MÃ SỐ 11 (MS11):
Thí sinh: doyletnaq
Tên tài khoản HMF: @doyletnaq
Hình thức bài dự thi: Văn

SỰ HI SINH CỦA TOÀN THỂ DÂN TỘC VIỆT NAM
Đất nước tôi những ngày này, thông tin nóng nhất mà ai ai cũng quan tâm là số ca mắc Covid mới bao nhiêu, ở tỉnh/ thành phố nào, diễn biến dịch bệnh ra sao… Cả dân tộc đều dõi theo từng bước chân của họ - những y bác sĩ trong tuyến đầu đang gồng mình chống dịch.
Những mệnh lệnh từ quê hương truy vết thần tốc, khoanh vùng, dập dịch thật nhanh là điều họ luôn ghi nhớ. . Điều đó như một mệnh lệnh c đang gồng mình chống dịch Để hoàn thành nhiệm vụ cao cả ấy, họ đã phải trải qua những tháng ngày khắc nghiệt nhất trong cuộc đời, quên đi sức khỏe của chính bản thân mình. Đó là những ngày làm việc xuyên ngày trắng đêm, ăn không đúng bữa, ngủ tính từng giây, toàn cơ thể rã rời và ướt sũng trong bộ đồ bảo hộ, da sạm đi, mắt thâm quầng… Và tất cả vẫn đang trong thời kỳ nóng nhất, chưa có dấu hiệu giảm nhiệt. Họ chỉ biết kiên cường chiến đấu, chiến đấu và chiến đấu.Trong cái nắng oi bức có lúc lên đến 40 độ những người y bác sĩ phải mặc nhưng bộ đồ bảo dày ,đeo khẩu 4 lớp.

Nhưng… đằng sau sự cứng rắn, kiên cường ấy là cả một bầu trời tâm sự thầm kín, là những phút yếu lòng rơi lệ, là những hy sinh không lời nào diễn tả. Bởi họ đâu chỉ mang trên vai nhiệm vụ chống dịch! Họ còn là những người con hiếu thảo, là cha mẹ của những đứa trẻ thơ ngây, là trách nhiệm đối với cả một gia đình đứa con thơ 4-5 tháng tuổi ở nhà khóc ngằn ngặt đòi sữa. Là những lo lắng, bồn chồn của người vợ trong vùng dã chiến khi chồng vẫn đang điều trị bệnh nơi quê nhà. Là nỗi buồn của người mẹ chẳng thể ở bên động viên con trước bước ngoặt cuộc đời, trong kỳ thi quan trọng sắp tới… Họ và gia đình thân yêu của mình đã phải hy sinh những niềm hạnh phúc vốn có của bản thân vì cuộc chiến không tiếng súng này.
Để họ vững tâm nơi đầu chiến tuyến thì không thể không nhắc tới sự hy sinh của những người thân nơi quê nhà khi buộc phải trở thành “hậu phương” vững chắc. Và hơn ai hết, chính những đứa con thân yêu của các y bác sĩ ấy sẽ chịu nhiều thiệt thòi hơn cả. Vì Covid, những đứa trẻ thơ không còn được ăn bữa cơm mẹ nấu mỗi ngày, không được cha ân cần hỏi han, không được nghe chuyển kể mỗi đêm, không được cha mẹ ở bên chăm sóc lúc ốm đau… Chúng bị tước đi niềm hạnh phúc giản đơn mà đáng lẽ mọi đứa trẻ đều có quyền được hưởng. Rồi thay vì vô tư lo nghĩ, giờ những đứa trẻ đang tuổi ăn tuổi chơi đã “trưởng thành” hơn, thay cha mẹ chăm em, quán xuyến việc nhà… Tất cả chỉ vì “con ngoan để cha mẹ yên tâm chống dịch nhé”!Tạm gác lại sau lưng những khó khăn, mệt nhọc của cuộc chiến chống Covid-19 đầy thử thách, những “chiến binh áo trắng” đã thật sự có thời gian dành trọn chọ nghỉ ngơi, quây quần bên người thân, gia đình. Khởi hành từ các thành phố: Hà Nội, Vinh, Đà Nẵng, Tp.Hồ Chí Minh, các chuyến bay cất cánh trong sự hân hoan, hứng khởi của các y bác sĩ và người thân.

MS11.jpg

Ảnh minh họa: Đài phát thanh và truyền hình Nghệ An​
 

HMF Ban tổ chức

Ban tổ chức
Cu li diễn đàn
9 Tháng năm 2017
277
6,528
476
BÀI DỰ THI MÃ SỐ 13 (MS13):
Thí sinh: Trinh Linh Mai
Tên tài khoản HMF: @Trinh Linh Mai
Hình thức bài dự thi: Kết hợp thơ và văn.​

Có lẽ rằng đối với mỗi người chúng ta hiện nay cũng đã và đang khá lo lắng về tình hình dịch bệnh càng diễn biến một cách khó lường và ngày một nghiêm trọng. Là một học sinh, nó cũng đã gây ảnh hưởng khá lớn đến việc học tập và sinh hoạt ở trường lớp. Vậy nên chúng ta hãy cùng nhau chia sẻ, đoàn kết đẩy lùi đại dịch thôi!
Đúng, trước những tình cảnh vô cùng khó khăn mà Covid – 19 gây ra, mỗi người cần phải có một nhận thức đúng đắn, chắc chắn cho riêng mình. Với tôi, trong khoảng thời gian này, thời gian mà ai ai cũng cần những sự đồng lòng. Các bạn thấy đó, hiện giờ những vấn đề về dịch đã được kiểm soát một cách nghiêm ngặt nhất có thể, nhưng mọi thứ vẫn diễn ra vô cùng phức tạp. Việc lây lan ngày càng nhiều sẽ ảnh hưởng đến kinh tế đất nước, việc học tập của học sinh rồi kể cả việc có những tin đồn thất thiệt về tình hình dịch. Tuy rằng tính tới thời điểm hiện tại, nước ta đã ngăn được sức mạnh tàn phá của đại dịch nhưng việc có thể tiêu diệt triệt để thì chưa hoàn thành. Chính vì vậy, trong mỗi chúng ta đây, cần có những suy nghĩ tích cực và đúng đắn. Vậy đọc xong những lời trên, đối với người học sinh chúng ta phải nên làm những gì nhỉ? Hãy thực hiện nghiêm túc những hành động qua bài thơ sau để ngăn chặn dịch một cách hiệu quả nhé:
Tôi đây, bổn phận học sinh
Chăm lo học hành cũng là thường tình
Thế mà dịch bệnh trình ình
Vậy là hình thức học lại đổi thay
Cứ học onl mãi không hay
Ta nên tìm cách đổi ngay kẻo muộn
Thực hành những việc sau luôn
Để được suôn sẻ sức khỏe bản thân
Trước hết đừng chớ lo xa
Phòng dịch hiệu quả là nên ở nhà
Tránh tụ tập đông người qua
Khoảng cách hai mét in sâu trong lòng
Rửa tay sát khuẩn là xong
À đâu… như vậy chẳng được là bao
Hãy tập thể dục thể thao
Rồi vùng dịch về xin đừng lao nhao
Đi ngay khai báo y tế
Xem như ta đã hạn chế lây lan
Chúng ta cùng nhau quyết thắng
Để dịch bệnh này sẽ mãi không tăng.​

ms131.gif
Ảnh minh họa: Google và thiết kế lại.​

Vậy đấy, chỉ cần những hành động nhỏ mà đã làm nên việc lớn rồi nha. Thế nhưng các bạn có nghĩ rằng việc vô tâm từ bản thân mình là quá đáng không? Hãy mở lòng thôi nào! Hãy gửi những lời cảm ơn trân trọng đến đội ngũ y bác sĩ với tinh thần trách nhiệm luôn sẵn sàng xung phong lên tuyến đầu, những chú bộ đội công an xông pha vào vùng dịch, những anh chị sinh viên trong đội tình nguyện và những phong trào nổi lên để nâng cao tinh thần quyết thắng đại dịch của nhân dân Việt Nam. Vì thế từ đây, tôi tin rằng mọi người sẽ thay đổi, sẽ luôn tự hào về những tấm lòng đáng quý trên. Vậy tôi sẽ nói lên cảm xúc trong mình qua vài câu thơ:
Đất nước ta, đất nước ta
Ngày một phát triển, trở nên rạng ngời
Đúng vậy, người dân Việt ơi !!
Cùng nhau chung sức, dịch bệnh lùi tan
Nghĩ xem, dịch bệnh ngừng lan
Là công của những chiến binh áo trắng
Thức trắng ngày đêm lo lắng
Lo dịch bùng mạnh, lo người bênh tăng
Cám ơn những người bộ đội,
Công an luôn hết mình vì tổ quốc
Bao lần anh dũng, xông pha
Quyết tâm không lơ là chống dịch
Truy tìm mầm bệnh nguy kịch
Góp thân mình vào lịch sử nước nhà.
Kể cả cô, chàng sinh viên
Cũng xung phong tuyến đầu ngăn dịch
Cảm kích những tấm thân này
Hi sinh bảo vệ đất nước ngày nay​

Vậy còn chờ đợi điều gì mà ta không cùng quyết tâm cố gắng vì một thế giới tốt đẹp nhỉ? Một chút đóng góp của từng người sẽ trở thành to lớn nếu chúng ta biết đoàn kết. Hãy cùng nhau vì một trái đất xanh, trong lành, vì dân tộc Việt Nam, vì những con người ngày đêm kiên trì – Ta sẽ quyết tâm xóa tan dịch bệnh Covid – 19 nào!!!
 

HMF Ban tổ chức

Ban tổ chức
Cu li diễn đàn
9 Tháng năm 2017
277
6,528
476
BÀI DỰ THI MÃ SỐ 14 (MS14):
Thí sinh: Hzk
Tên tài khoản HMF: @Hazu No No Money
Hình thức bài dự thi: Tranh vẽ

MS14.jpg

"Những bác sĩ giờ đây đã trở thành những chiến sĩ…Không,còn cao cả hơn thế nữa,họ là những người anh hùng.Dũng cảm,đầy nhiệt huyết và tình thương,họ dám đối mặt với Thần Chết,giành giật lấy từng sinh mạng khỏi tay Người...
Và chúng cháu rất cảm kích,biết ơn và thấu hiểu những khó khăn mà những nhân viên y tế phải trải qua ,mong rằng bức thư điện tử này có thể đến tay và diễn tả được sự tôn trọng của cháu và tiếp thêm sức mạnh cho mọi người,nếu mọi người cảm nhận được những năng lượng tích cực ấy,dù chỉ một ít thôi,thì cháu cũng rất lấy làm cảm kích."
 

HMF Ban tổ chức

Ban tổ chức
Cu li diễn đàn
9 Tháng năm 2017
277
6,528
476
BÀI DỰ THI MÃ SỐ 15 (MS15):
Thí sinh: Yến Nhi
Tên tài khoản HMF: @Nhi's Bướng's
Hình thức bài dự thi: Văn​

Trong nhiều năm qua, cả thế giới đã phải chứng kiến trái đất này gồng gánh sức lực để vượt qua cơn bão tố mang tên " Covid 19". Nếu so sánh sự khốc liệt và đau thương, nỗi đau ấy còn ghê gớm hơn cả những giọt máu đổ xuống trong chiến tranh thế giới thứ nhất và thứ hai. Còn thương vong nào mất mát hơn là gượng gạo nhìn loài người kiệt quệ đối đầu với mầm bệnh. Nhưng chẳng lẽ chúng ta cứ cam chịu để chúng hoành hành vậy sao? Không, chúng ta phải đứng lên, phải vùng dậy để đấu tranh, chiến đấu. Chúng ta phải giành lại cuộc sống yên bình, không để chúng cướp đi tính mạng của bao người dân vô tội nữa. Nhưng người đứng lên mở đầu cho cuộc chiến giành lại sự sống và yên bình ấm no của chúng ta là ai đây? Họ chính là những y bác sĩ, những sinh viên Y,.. tham gia các công tác tình nguyện chống dịch - là những vị thiên sứ đang chiến đấu với ác quỷ để bảo vệ nhân loại, đẩy lùi sự hoành hành của covid, đem lại ánh sáng của sự sống và hi vọng cho loài người. Những con người ấy đã rất dũng cảm khi là những con người đầu tiên đứng lên để chiến đấu với dịch bệnh nguy hiểm này. Họ chấp nhận xa gia đình, xa những người thân yêu, chấp nhận mặc những bộ đồ bảo hộ kín đáo, cắt đi mái tóc của mình để tránh lây lan dịch bệnh, chịu những vết hằn trên cơ thể do phải mang trên mình đồ bảo hộ và khẩu trang quá lâu. Họ làm bằng cả lương tâm và trách nhiệm của nghề lương y. Những “ chiến sĩ áo trắng ” là những con người dũng cảm và kiên cường như thế đó, họ chấp nhận hy sinh cuộc sống cá nhân, chấp nhận cái rủi ro dù phải đánh đổi bằng cả tính mạng của mình. Nhưng chẳng lẽ chỉ có những y bác sĩ, những anh chị sinh viên đến từ trường Y,.. đứng lên chiến đấu hay sao? Không, không phải vậy. Cuộc chiến phòng, chống dịch COVID-19 là trách nhiệm của tất cả chúng ta - của cả hệ thống chính trị, của tất cả các cấp ngành, các cơ quan đoàn thể và cũng là trách nhiệm của mỗi công dân. Sự đoàn kết đến từ nhân dân là thứ quan trọng nhất hiện tại, điều đó sẽ tiếp thêm sức mạnh cho những "dũng sĩ" đang đối diện trực tiếp, đấu tranh với đại dịch. Chúng ta của hiện tại mặc dù không thể cứu những bệnh nhân bị nhiễm covid giống như những người anh hùng ấy nhưng chúng ta có thể làm giảm số ca nhiễm, giảm bớt đi gánh nặng mà họ phải mang trên mình. Vậy chúng ta làm giảm đi gánh nặng ấy bằng cách nào? Có rất nhiều cách để thực hiện, chẳng hạn như: nâng cao hiểu biết của mình và nhận thức được mức độ nguy hiểm của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp covid19 ; lan tỏa và thực hiện quy định 5K ; hạn chế ra ngoài trừ những khi cần thiết; thực hiện khai báo y tế một cách trung thực,... Chúng ta hãy cùng nhau giữ vững tinh thần “ chống dịch hơn chống giặc ”, vượt qua đại dịch COVID-19 này nhé.

MS15.jpg
Ảnh minh họa: Google​
 

HMF Ban tổ chức

Ban tổ chức
Cu li diễn đàn
9 Tháng năm 2017
277
6,528
476
BÀI DỰ THI MÃ SỐ 16 (MS16):
Thí sinh: Yến Nhi
Tên tài khoản HMF: @Nhi's Bướng's
Hình thức bài dự thi: Tranh vẽ (vẽ máy)
MS16.png
Đại dịch COVID-19 đã bao trùm cả thế giới, chúng giống như những người ngoài hành tinh trong bộ phim viễn tưởng muốn xâm chiếm Trái Đất của chúng ta. Chúng xuất hiện với tốc độ lây lan chóng mặt đã tước đi biết bao mạng sống của những người dân vô tội. Sự xuất hiện ấy đã kéo theo biết bao hệ quả cả về chính trị lẫn kinh tế, tâm lý con người,... dẫn đến sự đảo lộn về cuộc sống của nhân loại. Chẳng lẽ chúng ta cứ lặng im mà cam chịu vậy sao? Điều đó là không thể. Chúng ta cần phải đứng lên để đấu tranh. Nhưng ai sẽ người đứng lên mở đầu cho cuộc chiến và đánh đuổi sự "xâm chiếm" Trái Đất của Covid-19 đây? Vậy thì xin mời các bạn nhìn lên bức tranh trên.
Nhìn vào bức tranh, chắc hẳn các bạn cũng đã đoán ra ai là người đi đầu trong cuộc chiến rồi đúng không nào! Họ đã và đang cố gắng bảo vệ Trái Đất thân yêu, mang trên mình trách nhiệm vô cùng to lớn - mang theo biết bao hi vọng về sự sống, sự bình yên của nhân loại. Nhưng chỉ riêng họ thôi thì chưa đủ. Tại "cuộc chiến đấu trong thời bình” này, mỗi người chúng ta cần phải đồng tâm hiệp lực, đoàn kết thực hiện việc phòng, chống dịch Covid-19 với phương châm hành động là “Chống dịch như chống giặc”. Giống như lời Bác Hồ đã từng dạy "Tuổi nhỏ làm việc nhỏ, tùy theo sức của mình”, chúng ta hãy cố gắng làm hết sức của mình, thực hiện tốt các chỉ thị của Ban Bí thư, Chính phủ, Bộ Y Tế,.. để giảm bớt gánh nặng mà các ' chiến sĩ áo trắng' đang mang đồng thời bảo vệ sức khỏe cũng như tính mạng của chính mình, cùng nhau bước qua đại dịch này để tiến tới một tương lai tươi sáng hơn.
 

HMF Ban tổ chức

Ban tổ chức
Cu li diễn đàn
9 Tháng năm 2017
277
6,528
476
BÀI DỰ THI MÃ SỐ 19 (MS19):
Thí sinh: Nguyễn Phương Linh
Tên tài khoản HMF: @Nguyễn Linh_2006
Hình thức bài dự thi: Văn.​

Gửi các "anh hùng" của chúng ta,
Bạn chính là những thiên thần áo trắng cứu, chữa, giành giật lại sự sống cho các bệnh nhân.
Ai cũng biết đại dịch COVID-19 là một đại dịch đang diễn biến rất phức tạp trên thế giới và cả Việt Nam nữa .Hẳn các "thiên thần" phải đau đầu , tận tâm quan sóc từng bệnh nhân lắm lắm thì các ca tử vong vẫn ở mức 0 (trong lần 1). Mà không phải là "hẳn" nữa mà đó chính là "sự thật".
Trải qua hai làn sóng dịch thứ 2 và thứ 3, các bác sĩ cũng đã mệt nhoài. Nhớ quê hương, nhớ những phút giây gia đình quây quần bên nhau. Nhưng chỉ sau một thời gian rất ngắn ngủi (1-2 tháng), làn sóng dịch thứ 4 lại bùng nổ, lan nhanh với biến chủng delta đầy rẫy nguy hiểm, các anh hùng của chúng ta lại tiếp tục lên đường vì nghĩa lớn. Lần thứ 4 này số ca mắc tăng cao nhiều hơn rất rất nhiều so với làn dịch trước đây, có thể lên tới 5000 ca cộng đồng trong một ngày lận nên việc chăm sóc các bệnh nhân khó khăn lại thêm khó khăn hơn. Các bác sĩ không lơ là từng giây, từng phút để xem sức khỏe của bệnh nhân lúc lên lúc xuống. Bỏ ăn, bỏ ngủ, lo lắng cho bệnh nhân đến nỗi phải đi truyền nước, ngất xỉu do quá mệt thì tôi không thể không kiềm nước mắt khi nhìn thấy cảnh đó.
Chưa kể, tính đến thời điểm hiện tại, Việt Nam có đến hơn nghìn ca tử vong do COVID-19, ta thử tưởng tượng cảnh khi máy đo nhịp tim chỉ xuống đến mức 4,3,2.... ngày càng nhanh rồi "Tít" trước mặt các "thiên thần". Không phải lúc máy kêu "Tít" rồi thì bác sĩ mới hốt hoảng mà trước đó và cả trước đó nữa họ đã hốt hoảng, tìm đủ mọi cách để giành lấy sự sống của bệnh nhân dù đo chỉ là 0,1% mà thôi! Nhưng họ tìm cách nhưng bệnh nhân đã ra đi mãi mãi và không quay trở lại. Rồi khi họ thông báo với người nhà bệnh nhân rằng bệnh nhân đã qua đời thì đó là một lời nói rất khó để nói.
Lần 1 chống dịch, chưa có ca tử vong nào thì đó là một động lực tiếp sức cho bác sĩ để cứu lấy bệnh nhân mình nhiều hơn. Nhưng lần thứ 2, lần thứ 3,... số ca tử vong lại càng nhiều hơn. Và lần thứ 4 này chúng ta lại càng thấy số ca tử vong lại còn nhiều hơn nữa, đó không còn là động lực tiếp sức mạnh cho bác sĩ nữa mà nó như là một gì đó vô hình đánh vào tâm lý, đánh vào con tim của bác sĩ.
Nhưng không sao các bác sĩ ạ, bên cạnh các bác là đồng bào, họ luôn chung sức, cùng nhau chia sẻ những vất vả của các "thiên taần".Do đó đã có rất nhiều người, kể cả trẻ em tự tay làm đồ ăn, phát minh ra những chiếc mũ để cho các bác sĩ không bị đau tai, ... Tuy vật chất không nhiều nhưng tấm lòng lớn, phần nào ấm lòng các bác sĩ .
Đừng buồn nha các "anh hùng" của chúng ta, tôi tin và cả mọi người nữa tin vào các "thiên thần" sẽ đuổi được dịch COVID-19 ra khỏi đất nước nhỏ bé hình chữ S- Việt Nam
"Niềm tin chiến thắng, chúng ta sẽ làm được thôi! " ❤
Cố lên! Chúng ta sẽ làm được! ❤

ảnh 1.png ảnh 2.png ảnh 3.jpeg ảnh 4.png ảnh 5.png

Ảnh minh họa: Tổng hợp tử các bài báo chí.​
 

HMF Ban tổ chức

Ban tổ chức
Cu li diễn đàn
9 Tháng năm 2017
277
6,528
476
BÀI DỰ THI MÃ SỐ 20 (MS20):
Thí sinh: Asuna Yuuki
Tên tài khoản HMF: @Asuna Yuuki
Hình thức bài dự thi: Tranh vẽ

MS20.png

Những em bé sinh ra trong đại dịch...
Các em, vừa chào đời đã phải đối mặt với dịch bệnh hiểm nguy..
Các em, chẳng được bế bồng, vỗ về trong vòng tay cha mẹ, ông bà..

Nhưng cũng chính các em, là những thiên thần nhỏ, là sức sống, là nguồn động viên, truyền năng lượng tích cực lớn tới cho cha mẹ và những y bác sĩ đang ngày đêm nỗ lực hết mình chống lại dịch bệnh.
Các em, nở nụ cười thật tươi mong cho những điều an yên.

Mỗi người dân trên đất nước Việt Nam này, hãy là những hậu phương vững chãi, cùng nhau hướng về nơi tiền tuyến, dù là nhỏ bé hay lớn lao, góp sức đẩy lùi dịch bệnh.

 
Status
Không mở trả lời sau này.
Top Bottom