Sự kiện [ĐLVN] Bình chọn trực tuyến bài dự thi sự kiện Đồng lòng Việt Nam

Status
Không mở trả lời sau này.

HMF Ban tổ chức

Ban tổ chức
Cu li diễn đàn
9 Tháng năm 2017
277
6,528
476
BÀI DỰ THI MÃ SỐ 21 (MS21):
Thí sinh: Trần Ngân
Tên tài khoản HMF: @Jung Hea-in
Hình thức bài dự thi: Tranh vẽ

237836518_907450166784963_1941086768383329690_n.jpg

Mỗi người dân là một chiến sĩ. Mỗi gia đình tổ dân phố là một pháo đài chống dịch. Dù ở mọi lứa tuổi, nam hay nữ. Chúng ta hãy cùng nhau chống dịch. Việt Nam quyết thắng đại dịch.
 
Last edited:

HMF Ban tổ chức

Ban tổ chức
Cu li diễn đàn
9 Tháng năm 2017
277
6,528
476
BÀI DỰ THI MÃ SỐ 18 (MS18):
Thí sinh: Cá Osea
Tên tài khoản HMF: @Cá Osea
Hình thức bài dự thi: Văn​

Hiện nay, tình hình dịch Covid 19 trên thế giới nói chung và ở Việt Nam nói riêng đang diễn biến rất phức tạp với nhiều biến thể mới xuất hiện. Mỗi ngày, nước ta đều ghi nhận hàng nghìn ca nhiễm mới cùng với hàng trăm ca tử vong và con số ấy vẫn đang tăng lên từng ngày. Có thể nói, hiện tại, chúng ta đang phải chiến đấu với một "kẻ thù" tuy nhỏ bé, vô hình nhưng lại vô cùng nguy hiểm để dành lại sự sống.
Có lẽ, trong tình hình dịch bệnh vô cùng phức tạp như hiện nay thì các y bác sĩ, các chiến sĩ công an, bộ đội chính là những người vất vả, chịu nhiều khổ cực nhất. Chúng ta sẽ chẳng thể nào kể được hết những gian lao, vất vả, những đóng góp to lớn, vĩ đại và cả những sự hy sinh, cống hiến trong thầm lặng của họ nơi tuyến đầu chống dịch. Theo em, trong công cuộc chống giặc dịch đầy cam go, thử thách thì các y bác sĩ chính là những người gánh trên vai trọng trách nặng nề nhất. Dù thời tiết có nóng bức, khó chịu thế nào đi chăng nữa thì hàng ngày, các chiến sĩ áo trắng vẫn luôn khoác lên mình những bộ đồ bảo hộ dày cộp, kín mít, nồng nặc mùi chất kháng khuẩn, làm việc suốt 8-12 tiếng đồng hồ. Hình ảnh các y bác sĩ mồ hôi nhễ nhại với những vết lằn nơi sóng mũi, ăn vội gói mì trong đêm khuya hay ngất xỉu tại nơi làm việc do quá kiệt sức khiến em không khỏi xót xa và cảm động. Họ tình nguyện tạm xa gia đình, người thân, tạm gác những công việc cá nhân để lên đường chiến đấu với nhiệt huyết cháy bỏng, tinh thần quyết tâm, "hết dịch mới về". Họ không sợ rằng vào một ngày nào đó, chính bản thân mình rồi cũng có thể sẽ bị lây nhiễm chéo. Dù lắm vất vả, gian lao nhưng những thiên thần áo trắng ấy vẫn luôn lạc quan, tích cực, an ủi, khích lệ tinh thần các bệnh nhân. Ngoài ra, chúng ta cũng không thể không kể đến công lao của các chú bộ đội, công an nơi tuyến đầu chống dịch. Trên các vùng biên giới, những quân nhân luôn canh gác ngày đêm, ngăn chặn những người vượt biên trái phép mang dịch về Việt Nam. Bên cạnh đó, các chiến sĩ công an, bộ đội còn tham gia vận chuyển lương thực, truy vết F0, tổ chức cách ly tập trung, vận động người dân tham gia phòng, chống dịch. Bản thân em rất biết ơn các cán bộ y tế, các y bác sĩ cùng những chiến sĩ bộ đội, công an nơi tuyến đầu. Họ luôn hết lòng phục vụ nhân dân, không ngại gian lao, cực khổ, ngày đêm tham gia vào công cuộc đẩy lùi dịch bệnh. Xin cảm ơn rất nhiều những chiến binh áo trắng, những chiến sĩ công an, bộ đội vì những công lao to lớn mà mọi người đã đóng góp, cống hiến cho toàn xã hội!
Em có lời muốn gửi đến những bệnh nhân đang nhiễm covid là: "Hãy thật cố gắng nha!". Chúng ta hãy đặt niềm tin vào hệ thống y tế của Việt Nam, hãy không ngừng lạc quan và cố gắng chiến đấu, tiêu diệt, loại bỏ con vi rút xấu xa ấy ra khỏi cơ thể mình. Không gì là không thể cả! Chỉ cần chúng ta có niềm tin và cố gắng hết sức trong việc điều trị rồi chúng ta cũng sẽ chiến thắng bệnh tật. Hãy thật mạnh mẽ và luôn vững lòng tin vào sứ mạnh của tổ quốc ta bạn nhé! Chúc mọi người khỏi bệnh sớm nhất có thể!
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã nói: "Nếu tất cả chúng ta cùng đồng lòng, toàn dân Việt Nam đều đồng lòng, toàn dân chống dịch, thì chúng ta nhất định sẽ chiến thắng, như dân tộc Việt Nam đã từng nhiều lần chiến thắng”. Vì thế, chúng ta hãy luôn tin tưởng vào sức mạnh của dân tộc Việt Nam, tham gia phòng chống dịch sôi nổi, quyết tâm đánh đuổi covid-19 ra khỏi nước ta. Chúng ta phải luôn cảm thấy bản thân mình may mắn khi được ở nhà. Biết bao con người ngoài kia vẫn đang phải lăn lộn giữa vùng dịch để chiến đấu, giành lại sức khỏe, sự an toàn cho chúng ta. Chúng ta cũng đừng nên buồn rầu, chán nản mà hãy luôn lạc quan, tươi vui, ủng hộ các lực lượng tuyến đầu chống dịch. Rồi một ngày nào đó đất nước ta cũng sẽ chiến thắng đại dịch. Chỉ cần chúng ta luôn tuân thủ quy định 5K, cách ly ở nhà như vậy cũng đã góp một phần công sức vào cuộc chiến chống giặc dịch.
Em rất mong bài viết này có thể gửi gắm đến mọi người một nguồn năng lực thật tích cực trong những ngày dịch covid-19. Cũng thông qua bài viết này, em muốn gửi đến các y bác sĩ cũng như các chiến sĩ công an, bộ đội một lời cảm ơn chân thành nhất từ tận đáy lòng. Cảm ơn những hi sinh, đóng góp cao cả của mọi người trong công cuộc đẩy lùi covid-19. Mong rằng đại dịch sẽ nhanh chóng qua đi, trả lại cuộc sống yên bình như xưa cho Việt Nam của chúng ta. Chỉ cần nhân dân ta cùng hợp sức, đồng lòng thì Việt Nam nhất định sẽ có thể chiến thắng dịch bệnh. Việt Nam ơi! Cố lên nhé!

MS18.jpeg
Ảnh minh họa: Google​
 

HMF Ban tổ chức

Ban tổ chức
Cu li diễn đàn
9 Tháng năm 2017
277
6,528
476
BÀI DỰ THI MÃ SỐ 22 (MS22):
Thí sinh: Khánh Huyền
Tên tài khoản HMF: @Cute nè
Hình thức bài dự thi: Thơ


Tự hào hai tiếng Việt Nam
Đại dịch từ đâu ập đến
Làm cho đất nước vất vả lo âu
Lãnh đạo thức cả đêm thâu
Đau đầu họp khẩn cùng nhau chống dịch.
Chiến sĩ trên khắp các vùng
Nhường cả doanh trại cho người cách ly
Ngày đêm không quản ngại chi
Tới từng vùng dịch đón đồng bào ta
Bác sĩ y tá diệu kì
Chặn cho vi-rus không còn lối đi
Nơi đầu được như chúng tôi
Ý đảng lòng dân sắc son vững bền
Từ già tới trẻ cùng nhau
Góp công góp của động viên tuyến đầu
Tự hào hai tiếng Việt Nam
Đánh tan Virus chiến công rạng ngời
Bình yên đến khắp mọi nơi
Có đảng dẫn bước chúng em tới trường.​
Khánh Huyền

KH.jpg
Ảnh minh họa: vov.vn
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Top Bottom