nhớ năm trước ôn thi rồi cũng cày mấy chục cái đề như này rồi lúc vào thi làm bài như qq, chả biết lúc ấy hâm hâm dở dở thế nào lại bỏ câu 1 là câu dễ nhất (không thèm đọc luôn ấy :vv) đi làm 2 câu giữa trong hơn 30p rồi ngồi 2 tiếng còn lại cắm đầu cắm cổ ngồi làm câu 4 (đề năm ngoái 4 câu ~) đến lúc hết giờ vẫn chưa ra (mà ko ra là do sai đúng 1 pt ấy chứ nếu nó ngoài khả năng đã tốt, chả cay như này. yeb, chỉ vì 1 pt sai mà bấm đi bấm lại 2 tiếng mina ạ :<)
vầy mới nói ôn thi mới quan trọng 1 nửa thui, còn lại là việc mình trong phòng thi thể hiện thế nào ấy, nên em nào định năm nay thi thì nhớ chuẩn bị tâm lý thật tốt nha, bỏ mấy ý định như còn 30p vẫn cứ cố ôn y, chả đc thêm chữ nào đâu, mà còn căng thẳng lắm ấy, rút kinh nghiệm từ chị kia kìa ;-;
___________________
#Ếch: thi gì thì tâm lý lúc thi cũng quan trọng như nhau hoi.Không biết mn sao chứ t mà không làm được/làm nhầm mấy câu đầu tiên thì coi như toang cả bài luôn =))